1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 11)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 11/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WWCLMA

    WWCLMA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} [FONT=&quot]WWCLMA: Mật mã cho nhà vô địch ![/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Đồng hồ của những tín đồ túc cầu giáo trên toàn thế giới đang đếm ngược từng ngày cho trận chung kết Champions League 2010/2011, trận đấu khép lại mùa bóng chuyển giao giữa 2 thập niên đầu tiên của thiên niên kỷ mới, và cũng là trận đấu có sự góp mặt của 2 đội bóng thuộc vào hàng mạnh nhất và cũng là những tên tuổi xứng đáng nhất đại diện cho thứ bóng đá đẹp đầy mê hoặc của những năm đầu thế kỷ 21 FC Barcelona và Manchester United FC.[/FONT]
    [FONT=&quot]Như một sự sắp đặt của số phận, chính tại Wembley cách đây đúng 43 năm là nơi chứng kiến một Manchester United đầy sức trẻ của hlv huyền thoại Matt Busby quật đổ một Benfica với “báo đen” Eusebio trong đội hình và đang là một thế lực ghê gớm ở Châu Âu vào thời điểm đó. Xin nhắc lại rằng đội bóng đến từ bán đảo Iberia Benfica với 2 chức vô địch vào các năm 1961, 1962 cùng 2 chức á quân ( 1963, 1965) thật sự là một thế lực đáng sợ đối với bất kỳ đối thủ nào mà chắc chắn chỉ có đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 Real Madrid mới có thành tích đáng nể hơn họ trong giai đoạn này. Và đó cũng là chiếc cúp Châu Âu đầu tiên trong lịch sử của Manchester United, và cũng phải chờ tới 23 năm sau (tức năm 1991) những cổ động viên Man United mới lại có dịp ăn mừng chiến tích trên đấu trường Châu Âu. Thật ngạc nhiên khi đội bóng để thua Man United trong trận tranh UEFA Cup năm 1991 ấy lại chính là Barcelona một đội bóng khác tới từ bán đảo Iberia, đội bóng mà chỉ ít ngày nữa thôi họ sẽ gặp lại. Thất bại dường như làm cho Barca càng thêm mạnh mẽ bởi ngay mùa giải sau đó họ đã có được chiếc cúp C1 Châu Âu đầu tiên trong phòng truyền thống của mình và đó cũng là trận chung kết C1 cuối cùng được tổ chức tại Wembley trước khi được xây mới. Từ nhà vô địch năm 1968 Man United đến nhà vô địch năm 1992 FC Barcelona tất cả đều được diễn ra trước sự chứng kiến của Wembley, nhưng đó là Wembley cổ kính xưa kia với 2 tòa tháp đôi còn giờ đây Wembley đã là một sân vận động mới thuộc loại hiện đại và hoành tráng bậc nhất Châu Âu. Liệu trong lần thứ 3 chứng nhân cho trận chung kết C1/C.L có sự góp mặt của 2 đội bóng này thì Wembley sẽ chọn ai để đội lên vương miện của nhà vô địch của những nhà vô địch ?[/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Hãy tạm gác lại quá khứ sang một bên chúng ta cùng trở lại hành trình tìm nhà vô địch của bóng đá Châu Âu mùa giải 2010/2011. Như đã biết cả Man United và Barca đều đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình tại giải đấu quốc nội, trong khi Barca lên ngôi vô địch La Liga cực kỳ vất vả với sự đeo bám dữ dội của kẻ thất bại vĩ đại Real Madrid (xin được phép gọi họ như thế bởi số điểm và số bàn thắng mà họ tạo ra – 92 điểm/102 bàn thắng), thì Man United cũng trải qua một mùa giải khởi đầu không như ý nhưng kết thúc trọn vẹn với chức vô địch bóng đá Anh lần thứ 19 trong lịch sử để chính thức vượt qua Liverpool trở thành đội bóng số 1 của nước Anh.[/FONT]
    [FONT=&quot]Hãy cùng nhìn lại hành trình đi tới trận chung kết của 2 đội bóng này. [/FONT]
    [FONT=&quot]+Barca: [/FONT]
    [FONT=&quot]Vòng bảng: thắng 4, hòa 2. Ghi được 14 bàn và chỉ để thủng lưới 3 bàn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Vòng 1/16: thắng Arsenal 3-1 trên sân nhà sau trận lượt đi thua 1-2.[/FONT]
    [FONT=&quot]Vòng tứ kết: vượt qua [/FONT][FONT=&quot]Donetsk[/FONT][FONT=&quot] của Ukraina một cách dễ dàng với tổng tỉ số 6-1.[/FONT]
    [FONT=&quot]Vòng bán kết: Real [/FONT][FONT=&quot]Madrid[/FONT][FONT=&quot] trở thành nạn nhân tiếp theo với tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 3-1.[/FONT]
    [FONT=&quot]Như vậy tính tổng thể họ thắng 8, hòa 2 và thua 1. Ghi được 27 bàn thắng, thủng lưới 7 bàn, tức họ cứ ghi gần 4 bàn mới để thủng lưới 1 bàn. Một hiệu suất khủng khiếp.[/FONT]
    [FONT=&quot]+Man United: [/FONT]
    [FONT=&quot]Vòng bảng: thắng 4, hòa 2. Ghi được 7 và thủng lưới duy nhất 1 bàn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Vòng 1/16: loại Marseille sau 2 lượt trận với tổng tỉ số 2-1.[/FONT]
    [FONT=&quot]Vòng tứ kết: vượt qua đội bóng đồng hương [/FONT][FONT=&quot]Chelsea[/FONT][FONT=&quot] với kết quả thắng 1-0 lượt đi sân khách và 2-1 sân nhà lượt về.[/FONT]
    [FONT=&quot]Vòng bán kết: vượt qua hiện tượng của mùa giải Schalke 04 với tổng tỉ số của một ván tennis 6-1.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tính tổng thể trước khi đến với chung kết họ đã thắng 9, hòa 2 và không để thua một trận nào. Ghi được 18 bàn, thủng lưới 4 bàn một tỉ lệ số bàn thắng/số bàn thua còn khủng khiếp hơn cả Barca. Điều đặc biệt hơn khi phải rời xa sân nhà tại cúp Châu Âu mùa giải năm nay chưa một lần họ phải vào lưới nhặt bóng, điều này càng có ý nghĩa hơn khi trận chung kết tới đây họ phải mặc trang phục của đội khách là mầu áo trắng, trong khi Barca được ra sân với trang phục truyền thống.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nếu như những chiến thắng của Man United mùa giải Champions League năm nay khiến các đối thủ phải tâm phục khẩu phục bởi sức mạnh, bãn lĩnh và kinh nghiệm. Thì ở một khía cạnh nào đó FC Barca đã cho người ta thấy một góc nhìn xấu xí của mình qua những chiến thắng trước Real Madrid hay Arsenal tại vòng K.O ! Không ai trả lời được câu hỏi liệu UEFA và các trọng tài có đứng sau hậu thuẫn Barca hay không nhưng sức mạnh của họ là không thể nghi ngờ. Cả Châu Âu đều đang phát cuồng lên và e sợ vì thứ bóng đá mang thương hiệu Tiqui Taca mà đội bóng này triển khai dưới thời của hlv trẻ Pep Guardiola. Nó giống như sức mạnh của đội quân Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn xưa kia, đi đến đâu là nỗi khiếp sợ gieo trùm tới đấy. Pep và những Messi, Xavi, Iniesta, Alves, Pique..đang khiến cho mọi hlv, mọi đội bóng đều phải đau đầu tìm phương án đối phó. Với cả 1 hlv cực kỳ lão luyện như Alex Ferguson thì việc tìm ra bài toán chống lại Tiki Taca cũng là cả 1 vấn đề nan giải cho dù cách đây đúng 2 năm đội bóng của ông đã được nếm trải và đã thất bại. Thất bại làm cho người ta thêm mạnh mẽ và bản lĩnh, hẳn các cổ động viên Man United rất hy vọng các cầu thủ của họ có được điều đó ở trận chung kết tới đây. 2 năm trước với tư cách nhà đương kim vô địch ManUnited đã vào trận với những đòn đánh phủ đầu tới tấp và nếu may mắn họ đã có được bàn thắng mở tỉ số sau những cú sút của Ronaldo hoặc Park Ji Sung. 2 năm trước vị tướng già Alex đã không thể có được 1 tiền vệ đánh chắn ưng ý nhất bởi sự vắng mặt vì chấn thương của Owen Hagreaves và vì thẻ phạt của Fletcher. Mà để đối phó với Tiki Taca thì cần phải có một tiền vệ có khả năng đọc trận đấu và đánh chặn từ xa những pha đan, tỉa bóng của các cầu thủ tiền vệ Barca mà ở đây Xavi đóng vai trò trung tâm. Vậy làm thế nào trong lần thứ 2 này Man United có thể thắng được Barca đang ở đỉnh cao của thứ bóng đá tấn công chết người khi không còn Owen Hagreaves và cầu thủ khả dĩ nhất còn lại là Fletcher mới bình phục sau cơn sốt virus dạ dầy kéo dài ? Một bài toán nan giải nhưng không phải không có lời giải, đặc biệt với Sir Alex Ferguson trong một mùa giải mà ông tỏ ra là hlv kiệt xuất.[/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Mùa giải năm nay Man United không được đánh giá cao bởi ngoài chiều sâu về lực lương thì đội hình của họ không còn những siêu sao hàng đầu thế giới như Ronaldo và Tevez, còn những bản hợp đồng mới thì chỉ để lại những dấu chấm hỏi lớn. Bebe, Orbetan, Chicharito, Smalling họ là ai ? Những cái tên dường như quá xa lạ hoặc chưa khẳng định được tên tuổi đủ để thay thế Ronaldo, Tevez. Vậy nhưng dưới bộ óc vĩ đại của SAF, ông đã biến Man United trở thành nhà vô địch với thành tích bất bại trên sân nhà tại ngoại hạng Anh và cả ở Châu Âu ít nhất cho tới trước thời điểm đá trận chung kết, tất cả nằm ở sức mạnh tập thể của đội bóng và ngôi sao duy nhất của mọi trận đấu là Sir Alex Ferguson. Như Arsene, hlv của Arsenal mới đây đã phải thừa nhận chỉ có SAF mới có khả năng làm được như vậy. 2 năm trước với tư cách nhà đương kim vô địch của giải, Man United đã muốn chứng tỏ vị thế bề trên của mình và họ đã thất bại bởi chính sức ép mà họ tạo ra. Còn giờ đây họ thừa biết vị trí và sức mạnh của mình là thế nào bởi trước mặt họ là một FC Barca đang ở thời kỳ đỉnh cao với lối đá Tiki Taca đầy biến ảo. Không được đánh giá cao, sức ép cũng không có nhưng lại mang trong mình một quyết tâm đòi lại món nợ xưa sẽ tạo nên Man United rất đáng sợ trong trận chung kết Champions League thứ 3 của họ trong 4 mùa giải qua.[/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Ta hãy nói một chút về Tiki Taca. Tiki Taca được hiểu một cách đơn giản là cách chơi bóng sử dụng nhiều đường chuyền ban ở cự ly ngắn nhờ những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện và các cầu thủ đứng ở rất gần nhau để hỗ trợ tốt nhất khi tham gia tấn công và tổ chức vây ráp đối thủ cướp lại bóng khi để mất bóng. Nó không phải là hệ thống Zonal Marking thường thấy ở các đội bóng, cũng không phải là theo hệ thống Man (to Man) Marking của bóng đá Ý mà dường như đó là sự kết hợp của cả 2 thứ hệ thống nổi tiếng này theo một cách nào đó. Họ thường chơi theo một khối tam giác mà ở đó mỗi khi có bóng đối phương có cảm giác như bị bóp ngẹt bởi khối tam giác này bao quanh, và ở góc độ này ta có thể coi đó là hệ thống Man Marking nhưng là Men to Man Marking trong một Zone có hình tam giác. Vậy làm thế nào để khắc chế lối chơi này ? Dường như đáp án nằm ở chính cái khái niệm Men to Man Marking này, thay vì giao nhiệm vụ kèm cặp các vị trí trọng yếu của Barca cho từng cá nhân riêng biệt thì Man United cần tạo ra những khối hình tam giác tương tự như đối thủ để bao bọc cái khối tam giác do Barca tạo ra. Đó chính là chiêu gậy ông đập lưng ông. Vậy họ có đủ con người để sử dụng lối chơi này ? Chưa thật có những con người hoàn hảo để triển khái hệ thống Men To Man Marking nhưng với những Fletcher, Park Ji Sung, Valencia, Giggs trong tay hiện nay thì Sir Alex hoàn toàn có thể vận hành sơ đồ khối tam giác này theo cách của mình và khiến cho đối phương phải bất ngờ.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhưng họ sẽ vận hành thế nào ? Ở đây tôi sẽ chỉ ra không những 1 mà Man United có thể sử dụng tới 3 khối tam giác khác nhau tùy vào từng thời điểm với Giggs là người chỉ huy và bất di bất dịch trong hệ thống này.[/FONT]
    [FONT=&quot]Khối Thứ nhất: khi Barca triển khai tấn công bên cánh phải của họ với sự dâng cao của Alves thì lúc này khối tam giác thứ nhất được hình thành với Giggs + Carrick (hoặc Fletcher) + Park Ji Sung, ở khối này Carrick (Fletcher) và Park ở hai đầu cách xa nhau của khối tam giác và Giggs nằm ở trung tâm của khối để đảm bảo cự ly đội hình. Như vậy trong hệ thống thứ nhất này Giggs đóng vai trò then chốt trong việc đánh chặn hỗ trợ hàng phòng ngự đối phó với Messi và các cầu thủ tấn công của Barca. Giggs cần đảm bảo vị trí thật tốt với kinh nghiệm của mình điều này là không quá khó với một cầu thủ thừa kinh nghiệm như Giggs, và vô hình chung tạo thêm một khối tam giác ảo thứ 2 gồm anh, [/FONT][FONT=&quot]Rio[/FONT][FONT=&quot] (hoặc Vidic) với Evra mà ở đây vai trò của Giggs lại là trung tâm.[/FONT]
    [FONT=&quot]Khối Thứ hai : khi Barca triển khai tấn công ở trung tâm thì Rooney sẽ bó về đóng vai trò một tiền vệ trung tâm thứ 3 bên cạnh Giggs, và Carrick (Fletcher), với sự cơ động của mình Rooney sẽ khiến Xavi có rất ít thời gian rảnh chân để tung ra những đường chuyền chết người lên phía trên. Ở hệ thống thứ 2 này thì vai trò trung tâm lại tiếp tục là lão tướng người xứ Wales Ryan Giggs bởi khả năng đọc trận đấu và kinh nghiệm của mình. [/FONT]
    [FONT=&quot]Khối Thứ ba: khi Barca triển khai tấn công bên cánh trái thì ngay lập tức Man United cần phải chuyển sang khối tam giác thứ 3 này với Giggs, Carrick và [/FONT][FONT=&quot]Valencia[/FONT][FONT=&quot]. Cũng giống như với hệ thống tam giác thứ nhất thì Carrick (Fletcher) đóng vai trò trung tâm, xoay quanh anh là Valencia và Giggs thay nhau di chuyển tạo thành khối tam giác bao bọc lấy cầu thủ tấn công trong khối tam giác của Barca mà ở đây vai trò đó thường là của Iniesta.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tựu chung lại các cầu thủ trong hàng tiền vệ của Man United cần phải giữ được cự ly đội hình thật hợp lý theo khối tam giác và hỗ trợ cho nhau thật tốt. Không coi bất cứ nhân vật nào của Barca là trung tâm mà phải coi và đánh vào chính hệ thống họ đang vận hành. Khi vận hành hệ thống này các cầu thủ phải có được sự tập trung cao độ bởi chỉ cần 1 sai sót nhỏ hệ thống sẽ bị phá vỡ.[/FONT]
    [FONT=&quot]Đấy là mặt trận phòng ngự, còn khi triển khai tấn công Man United sẽ lấy lối đá chủ đạo là những pha bóng tốc độ ở 2 biên bởi 2 cái tên dồi dào thể lực như Park Ji Sung, Valencia. Tấn công biên luôn là lối chơi chủ đạo của Man United suốt những năm qua, và đó dường như lại chính là điểm yếu nhất của đội bóng Tây Ban Nha khi đội bóng này bị tấn công. Đây là cách tốt nhất để khiến các cầu thủ Barca trong khối tam giác ở xa nhau nhất, dễ bị phá vỡ nhất. Chính các cầu thủ Man United sẽ khiến các cầu thủ phòng ngự Barca chạy theo bóng bởi với thể hình và thể lực nhỏ con của mình họ sẽ không thể tập trung trong cả 90 phút của trận đấu.[/FONT]
    [FONT=&quot]Sở hữu gương mặt mới gây ấn tượng nhất của mùa giải Chicharito, cùng lối chơi gắn kết đồng đội thì hàng công của Man United đã cho thấy sự sắc nét và khác biệt hẳn so với lần cuối cùng 2 đội bóng này gặp nhau. Nhắc lại thời điểm 2 năm trước đây, sở hữu cầu thủ xuất chúng C. Ronaldo trong đội hình nhưng Man United không thể một lần xuyên thủng hàng phòng ngự thiếu vắng tới 2 trụ cột trong đội hình của Barca. Ronaldo đã ra đi để tìm kiếm vinh quang mới ở Real Madrid, đối thủ truyền kiếp của Barca nhưng vẫn chưa thể phế ngôi của Barca tại La Liga mà một trong những nguyên nhân chính là Real Madrid vẫn chưa phải là một tập thể thống nhất đủ mạnh để có thể đánh bại Barca. Tôi muốn nhận mạnh chữ tập thể ở đây bởi để đánh bại một đội bóng như Barcelona với những cá nhân kiệt xuất như Messi, Xavi, Iniesta đặc biệt là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại thì đội bóng đó phải là một đội bóng hội tụ những cá nhân giỏi tạo thành một tập thể mạnh. Cũng chính vì vậy tôi sẽ không đề cập tới những cuộc đối kháng tay đôi như Rooney vs Pique, Carrick vs Xavi hay Evra vs Messi.. Nên nhớ rằng Real Madrid với những cá nhân xuất sắc như Ronaldo hay Kaka cũng không thể hạ bệ được Barca nhưng đó là mùa giải đầu tiên họ chơi cùng nhau và chưa phải là một tập thể có sức mạnh gắn kết. Manchester United có được cái mà Real Madrid thiếu, đó là sức mạnh của một khối thống nhất dưới sự dẫn dắt của một ngôi sao duy nhất là Sir Alex Ferguson.[/FONT]
    [FONT=&quot]Wembley mùa giải năm nay đã chứng kiến Man United lên ngôi 1 lần ở trận chung kết siêu cúp diễn ra đầu mùa giải, trong trận đấu đó Chicharito đánh dấu màn ra mắt của mình bằng 1 bàn thắng vào lưới Chelsea. Họ đã có cơ hội được lần thứ 2 trong mùa giải được chơi 1 trận chung kết nhưng đã thất bại trước người hàng xóm ồn ào Manchester City tại vòng bán kết. Và ở lần thứ 2 thực sự này Man United sẽ có cơ hội lớn để lên ngôi bởi những tiếng nói ủng hộ từ lịch sử.[/FONT]
    [FONT=&quot]Hãy cùng điểm qua những nhà vô địch của 9 mùa bóng gần đây, tính từ mùa bóng 2001/2002 :[/FONT]
    [FONT=&quot]2001/2002 : Real [/FONT][FONT=&quot]Madrid[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]2002/2003: AC Milan[/FONT]
    [FONT=&quot]2003/2004: FC Porto[/FONT]
    [FONT=&quot]2004/2005: [/FONT][FONT=&quot]Liverpool[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]2005/2006: FC Barcelona[/FONT]
    [FONT=&quot]2006/2007: AC Milan[/FONT]
    [FONT=&quot]2007/2008: Man United[/FONT]
    [FONT=&quot]2008/2009: FC Barcelona[/FONT]
    [FONT=&quot]2009/2010: Inter [/FONT][FONT=&quot]Milan[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Như vậy có thể thấy chức vô địch C.L những năm gần đây là sự luân chuyển giữa 3 quốc gia TBN-Ý-Anh, ngoại trừ trường hợp của FC Porto mùa giải 2003/2004. Và như vậy theo chu kỳ đó thì mùa giải năm nay đội bóng lên ngôi sẽ thuộc về 1 đội bóng thuộc nước Anh. Nếu tính trong vòng 5 mùa giải gần đây thì xen kẽ giữa 2 lần lên ngôi của Barca là chu kỳ 2 năm, phải chăng điều tương tự sẽ lặp lại với Man United khi lần vô địch trước của họ cách đây cùng vừa tròn 2 năm ? Và trong những mùa giải gần đây đội bóng nào loại được [/FONT][FONT=&quot]Chelsea[/FONT][FONT=&quot] tại vòng K.O đội đó sẽ lên ngôi vô địch. Năm nay Man United đã loại [/FONT][FONT=&quot]Chelsea[/FONT][FONT=&quot] tại vòng tứ kết với tổng tỉ số 3-1.[/FONT]
    [FONT=&quot]Với cả 2 đội bóng đây đều sẽ là lần thứ 4 nếu họ bước lên ngôi vô địch để được sánh ngang với Bayern [/FONT][FONT=&quot]Munich[/FONT][FONT=&quot] và Ajax Amsterdam. Lần thứ 3 đụng nhau trong 1 trận chung kết cho danh hiệu thứ 4. Nếu lên ngôi Barca sẽ trở thành câu lạc bộ đầu tiên đoạt 3 chiếc cúp C.L trong thế kỷ 21. Còn nếu Man United giữ lại được chiếc cúp ở nước Anh thì họ sẽ giúp cho nước Anh cân bằng về số lần đoạt cúp C1/C.L là 12 lần của TBN và Ý, cũng như là một lời thách thức gửi tới [/FONT][FONT=&quot]Liverpool[/FONT][FONT=&quot] rằng sau P.L sẽ là C.L ![/FONT]
    [FONT=&quot]Giờ tôi sẽ giải thích 6 ký tự WWCLMA mà tôi đặt ở đầu bài. Đó là 6 ký tự đầu tiên của tên 6 câu lạc bộ đã khiến Man United phải nếm mùi thất bại cho dù đó là nhà cựu vô địch [/FONT][FONT=&quot]Chelsea[/FONT][FONT=&quot] hay là đội bóng đã xuống hạng Westham.[/FONT]
    [FONT=&quot]WWCLMA = Westham + Wolverham[/FONT][FONT=&quot]p[/FONT][FONT=&quot]ton[/FONT][FONT=&quot] + Chelsea + Liverpool + Manchester City + Arsenal. Trong đó Westham là đội duy nhất khiến Man United phải nhận một thất bại đầu tiên và toàn diện 0-4, và [/FONT][FONT=&quot]Westham chính [/FONT][FONT=&quot]là đội phải đứng cuối bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh khi mùa bóng kết thúc, thật là một sự trớ trêu của bóng đá. Vậy thì 6 ký tự này liên quan gì tới bài viết ?[/FONT]
    [FONT=&quot]Một cách chơi chữ WWCLMA là viết tắt của :[/FONT]
    [FONT=&quot]Will Win Champions League Match Ahead ![/FONT]
    [FONT=&quot]Trận đấu trước mắt chính là trận chung kết của mùa giải. Phải chăng đó chính là điểm báo ? Chúng ta hãy cùng chờ xem, và hãy cùng hy vọng 2 đội bóng sẽ cống hiến cho người xem một trận đấu fairplay và đẹp mắt.[/FONT]
    [FONT=&quot]Còn dưới đây là đội hình dự kiến ra sân của 2 đội :[/FONT]
    [FONT=&quot]+FC Barca :[/FONT]
    [FONT=&quot]Valdes, Pique, Mascherano, Puyol, Alves, Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, Villa, Messi, Pedro.[/FONT]
    [FONT=&quot]+Man United: [/FONT]
    [FONT=&quot]Van De Sar, [/FONT][FONT=&quot]Rio[/FONT][FONT=&quot] Ferdinand, Vidic, Evra, Fabio (Rafael), [/FONT][FONT=&quot]Valencia[/FONT][FONT=&quot], Park Ji Sung, Giggs, Carrick (Fletcher), Rooney, Chicharito.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mời các bác chém :D

    Tôi Reddman đây, nick kia đang tạm khoá :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Làm cái siêu cúp đầu mùa ngay tại Wembley rồi đấy thôi bác [:D]
  2. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Thấy nick biết ngay là bác Red! Hy vọng những gì bác nói thành hiện thực [r2)]
  3. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    nói là đất của quỷ đỏ có vẻ hơi quá, vì mỗi đội đều chỉ có 25k ngàn CDV...nên khái niệm "sân nhà" của Mu là không có [-X
  4. phn2710

    phn2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sân nhà rõ còn gì ! Chẳng cần di chuyển thuận lợi khí hậu ! Sân cũng quen. Không phải sân nhà hơi phí ;)) !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thông tin lá cải nào thế ??? Mu đá lại London cổ vũ Barca ! =)).
  5. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Đoạn này thấy quen quen, đọc lại thì thấy đó là văn của mình đã post trước đó.
    Từ 2 năm nay mình đã hay nói về chuyện này rồi, và nó đúng với Barca 2009, Inter 2010. Năm nay k biết có quá tam ba bận k?
    Thống kê thì vui vậy thôi, quá khứ không thể là phép tính cho tương lai, những ông nào hay lô đề chắc thấu hiểu theo "cầu" sẽ đến ngày cầu đứt nhỉ. Hy vọng sau Inter 2010 là cầu luân phiên vô địch này sẽ đứt.[:D]

    Này đ/c Red, đạo văn người khác mà không có lời với tác giả à =))=))=)):)):)):))[:D][:D][:D]
  6. WWCLMA

    WWCLMA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin lỗi đc hoá ra tôi mới là người thứ 2 biết điều này thông quá đc =))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lúc đầu định đặt bài tên là "Điểm tựa của niềm tin" nhưng nghĩ cứ rêu rao mãi cái chữ ký của mình lại không đặt thì hơi phí nên :x

    Cứ tin đi, ở cúp Châu Âu năm nay linh cảm của tôi về Man United chưa khi nào sai.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Rất tốt, nếu vậy là cuộc chơi sằng phẳng. Tôi không muốn sau này Barca thua trận lại đổ tại núi lửa như hồi thua Inter.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Để cho công bằng UEFA cho Barca đá với tư cách chủ nhà trong trang phục truyền thống [:D] mà sân khách thì sao, mùa này chẳng phải ở Châu Âu Man United đá sân khách tốt hơn sân nhà sao. Sao phải ngại :-bd

    http://www.youtube.com/watch?v=3bT2MXKwi-Y ==> xem Barca cheat trong FIFA 2010 này =)) đến điện tử cũng không tha.

    Khuyến mãi thêm vài clip nữa về Oscalona =)) nào cũng ôn lại nào [r2)]

    http://www.youtube.com/watch?v=obi__POFjAw
    http://www.youtube.com/watch?v=c9w96Q4zGGw
    http://www.youtube.com/watch?v=L3_ocUYu244
    http://www.youtube.com/watch?v=OJBT7UGO5bw
    http://www.youtube.com/watch?v=LAxw5BxhGO4
  7. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    O`, doi nick roi ma` van dan` ba vai~, nhai di nhai lai chuyen osca os ciec , trong khi cau` thu toan bon vo hoc, phan boi ,ha'm tien`, an va. voi' di~ diem ma` tu hao`mai~ ..hai` ^:)^^:)^
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Hô hô, bác Red đúng là biết 1 mà k biết 2, Pes 10 và Pes 11 có trò giả vờ ngã, bây giờ e cho Van der Sar lên làm tiền đạo rồi cho nó vào vòng cấm tự ngã đc, bác có tin k??? Mà trong điện tử cũng ảo lắm, giả vờ ngã mà trọng tài k phát hiện ra thì sẽ đc hưởng pen, còn bị tóm thì sẽ bị thẻ vàng.
    Hài hơn nữa là bác Red sang f_69 xin khóa nick để reg nick mới =)) quyền tự do cá nhân của bác thôi nhưng thấy nó cứ hài hước thế nào ấy. Nam tử Việt ;)) người một tên thì cũng chỉ dùng 1 nick thôi :)) trừ phi bác quên pass hoặc chém gió nhiều quá bị mod ban nick vĩnh viễn =))
    Cứ làm như MU vô địch sẵn rồi ý nhỉ :))
    Ôi trời, lại đi dìm hàng đối thủ trx trận đánh lớn, lèm bèm như một *** *** **. Tuần trx bác bảo nghỉ ngơi cho đến ngày 28, cuối cùng vẫn vào ném đá Barca, giờ gần đến giờ G, bác lại reg nick mới, lại vẫn bài cũ Osca Oskiec. Hô hô, e sắp sợ bác nhất cái box này rồi. Manu hay Barca có thắng thì cũng chỉ là 1 trận đấu thôi bác ạ, hay bác vẫn cay cú trận từ năm 2009 đến giờ vẫn chưa xả hết. Chelsea có lẽ sẽ ghi tên bác vào hội cdv danh dự đấy, toàn đi kêu thay mà =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hài vãi lệ :))
  9. WWCLMA

    WWCLMA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang hâm mà =))
  10. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Đây là quan điểm của bác Dawning87, ít ra thì cũng là trx bài post của mem mới LMA, nick giống tên mình vãi đái :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này