1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 11)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 11/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Chả khác người đâu bác, em cũng vậy, và một thằng bạn fan cứng Ars của em cũng vậy. Ra ngoài vui nhưng không tập trung được. Chỗ em những quán bóng đá rất nhiều, phục vụ tới bến, nhưng dân hâm mộ thực thụ chỉ chiếm 1/3, còn lại toàn dân "đá", khi đội chúng nó đặt cửa ghi bàn, chúng nó kêu gào nghe toàn mùi xèng.
    Tối nay ngồi nhà xem với ông anh trai thôi, rồi nhắn tin chém gió với thằng fan Ars ở SG, vậy cũng thú vị rồi.
    Kèo ra Barca chấp 0,5 ăn đủ tiền, thằng fan Ars bắt cửa dưới, em nhắc nó là ra máy ATM chuẩn bị tiền để chung cho nhanh, nó bật lại bằng một lô một lốc phân tích, đánh giá, thống kê, xác suất này nọ. Thằng này xưa nay bắt kèo rất chắc tay nhưng không hiểu sao em vẫn không hề lung lạc, bỏ nửa tháng lương ra vui chơi trận này. Cụ thể hóa niềm tin và tình yêu thành vật chất cho đời thêm vui, mừng chiến thắng bằng trận bù khú với anh em chiến hữu.
  2. WWCLMA

    WWCLMA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mềnh cũng toàn tự kỷ ở nhà là chính =))
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    More than Manchester

    Một bài báo về Sir Alex trên Tạp chí Time, từ 1 cây bút là Liverpudlian.
  4. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Gửi tặng các bác, hài vãi :))
    [​IMG]
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nhìn lại Doraemon đều thấy tức cười, dù mình bây h chả còn nhỏ nhít gì nữa.:D

    Bác Red viết hơi dài, đọc hơi mệt. Bác sau này nếu muốn thì chia ra làm 2 phần, dễ đọc hơn.

    -----------------------

    Barca chắc chắn sẽ ra sân với Valdes, Pique, Alves, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro, Villa, Messi. Với 7 vị trí dự bị thì ngoài thủ môn, sẽ là Keita, Bojan, Afellay. Còn lại 5 người là Puyol, Mascherano, Abidal, Adriano, Maxwell sẽ chia nhau 2 vị trí chánh thức & 3 vị trí dự bị.

    Mascherano hơn 90% sẽ đá trung vệ, vì anh ta và Busquets có thể hoán chuyển vị trí cho nhau. Vị trí hậu vệ cánh trái hơn 70% sẽ là Puyol. Pep hiểu rõ lối đá biên nguy hiểm của ManU nên kinh nghiệm & sự máu lửa của Puyol là cần thiết để đối đầu với Valencia. Mình sẽ rất ngạc nhiên nếu 1 trong 3 cầu thủ Abidal, Adriano, Maxwell xuất phát đầu trận. Trừ phi sức khỏe Puyol có vấn đề.

    Barca vẫn sẽ chơi theo cách họ thường chơi. Có lẽ với tính chất 1 trận cầu quan trọng, họ sẽ không ào ạt tấn công. Alves sẽ ko thường xuyên dâng cao, mà chú trọng hơn ở phần sân nhà như trong trận lượt đi với Real.

    -------------

    Về phía ManU, thực sự không rõ tình hình chấn thương của Fletcher như thế nào. Nhưng sẽ là 1 sự mạo hiểm nếu dùng Fletcher ngay từ đầu. Năm 2009 Fletcher đang ở đỉnh cao phong độ. Năm nay ngược lại, anh ta vừa khỏi ốm, và cũng giống như Abidal, sử dụng anh ta sẽ rất mạo hiểm.

    Ưu điểm của ManU hiện tại là họ có thể chơi rất nhiều đội hình, và rất khó để Pep đoán được ManU sẽ chơi như thế nào.

    Có lẽ đội hình xuất binh của ManU sẽ giống như trận lượt đi với Schalke. Ko có Fletcher thì vẫn còn đó Park & Rooney. Rooney & Park hoàn toàn có thể hợp thành 1 Pepe. ManU cần có 1 trung phong như Chicharito để uy hiếp Barca. Với sức lực của Rooney, chơi đá cắm sẽ là 1 sự phí phạm.

    Trừ phi Fergie dùng cặp cánh Nani - Valencia, kéo Park vào giữa hợp cùng Giggs - Carrick. Khi đó 5 cầu thủ Nani - Park - Rooney - Giggs - Valencia sẽ luân phiên thay đổi vị trí cho nhau. VD bt Nani đá trái, Rooney đá giữa, Valencia đá phải, Park & Giggs hỗ trợ phía sau. Sau đó thì Park/Giggs ra trái, Nani làm mũi nhọn, Rooney đá phải, Valencia dịch vào giữa. Nhưng rõ ràng bỏ đi 1 đội hình nhuần nhuyễn là 1 sự mạo hiểm, chưa kể phong độ Nani dạo này ko tốt lắm.

    Dĩ nhiên nếu dùng đội hình trên thì Nani sẽ trực tiếp tấn công vào vị trí của Alves nhằm giải tỏa sức ép bên hành lang trái cho ManU. Năm 2009 mình đã từng lo lắng khi Alves bị treo giò, cho đó chính là 'tái ông thất mã' với Barca, vì đoán rằng Puyol sẽ được điều ra trấn cánh phải, lúc đó ManU sẽ rất khó tấn công biên vì Rooney ko phải là tiền vệ cánh đúng nghĩa, còn Ro gay thì từ ngày ghi bàn ầm ầm đã quên đi nhiệm vụ của 1 tiền vệ biên. Trận đó Rooney hoàn toàn tắt điện trước Puyol, ít nhất xác nhận phán đoán của mình. Với Valencia thì mình lại tin tưởng, vì Valencia là 1 tiền vệ cánh đúng nghĩa, ko hoa hòe hoa sói, chỉ có 1 nhiệm vụ là tạt bóng. Và với thể lực & tốc độ của Valencia (được nghỉ hơn nửa mùa bóng), thì việc vượt qua Puyol đã già đi 2 tuổi + chấn thương là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

    Hàng thủ chắc chắn sẽ là Van der Sar, Ferdinand, Vidic, Evra. Sẽ là ngạc nhiên rất lớn nếu Evra ko xuất phát, dù thể lực & phong độ anh ko còn cao như trước. Cánh phải nhiều ý kiến cho rằng nên dùng O'Shea. Nhưng nếu Fergie nghĩ vậy thì mình cho đó là 1 sự thất bại. Fabio/Rafael nhanh nhẹn và sung sức hơn O'Shea nhiều. Họ sẽ thích hợp hơn để theo sát Villa/Pedro hay Messi lúc dạt trái. Tuy kinh nghiệm ko có nhưng họ có sức trẻ và khát khao. Bằng như ko dùng Fabio/Rafael, mình nghĩ nên dùng Smalling hơn là O'Shea.

    ManU kì này cần phải chú tâm vào Busquets. Tuy là 1 vị trí thầm lặng, nhưng tầm quan trọng của anh này ko kém Xavi, Iniesta, hay Messi. Rooney trong trường hợp ko có bóng cần phải theo sát cầu thủ này. Ngăn được Busquets chính là đã hạn chế phần nào Xavi, hạn chế thời gian Xavi có thể tận dụng để suy nghĩ. Bởi vì khi đó Xavi ko thể chuyền về để rồi di chuyển nhận đường chuyền ngược của Busquets. Và với Park theo sát Xavi, ko cần phạm lỗi, nhưng đeo bám lằng nhằng khiến Xavi khó có thời gian chỉn chu cho chuyền bóng, ManU sẽ có cơ hội hơn.

    Bằng như Fergie muốn tận dụng Giggs cho nửa hiệp sau, Anderson sẽ là lá bài cần chơi. Scholes, thật lòng mà nói, mình nghĩ chỉ khi ko còn sự lựa chọn nào khác, mới nên tung vào sân. Cùng với Berbatov.

    ----------

    Nếu Barca ko thể dẫn ManU cách biệt quá 1 bàn, mình tin người chiến thắng cuối cùng sẽ là ManU.

    Bằng như ManU để Barca dẫn với cách biệt 2 bàn, khi đó thì năm 2009 sẽ lặp lại, Barca sẽ dư sức đá ma cho tới hết trận.

    Vì vậy nếu ManU bị dẫn bàn trước, thì ko nên đẩy nhanh tốc độ, hốt hoảng. Cứ bình tĩnh phòng thủ, đừng để thua thêm, dành sức lực cho 15-20 phút cuối để quyết chiến.

    Barca rõ ràng mạnh hơn ManU về mọi mặt, mình nghĩ tỉ lệ là 60 - 40. Nhưng ManU cũng từng thắng Bayern Munich khi là underdog. Kể cả năm 2008, gặp Chelsea, ManU cũng ko hẳn được đánh giá cao hơn, bởi vì cách trận CK ko xa, Chelsea đã hạ ManU 2-1 tại sân Stamford Bridge. Hồi BK năm 2008 đụng Barca, ManU cũng ko được đánh giá cao hơn, cùng lắm là ngang bằng, dù lúc đó Barca đang xuống dốc.
  6. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Good job KP :-bd nhưng cá nhân e cho rằng tỷ lệ là 55-45 nghiêng về Barca.
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    ok, đồng ý với bài phân tích của bác KP.

    Tôi cũng cho rằng sử dụng Flet là mạo hiểm bởi thể lực của Flet chưa thể đảm bảo. Fabio có lẽ đá an toàn hơn Rafael nhưng tôi thích Rafael hơn bởi khả năng đối kháng cực tốt của cầu thủ này.

    Cần phải có Chicharito để bắt các hậu vệ Barca phải cảnh giác.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    TÔi không cho rằng Wembley sẽ là lợi thế của Man United, thậm chí ngược lại. Chắc gì những cổ động viên trung lập mà đa phần là người Lon Don cổ động United.

    Theo thống kê của Goal.com thì đội bóng cuối cùng giành cúp trên sân nhà (trong nước) là Dortmund 1997...lâu phết rồi nhỉ.
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Trong khi các cầu thủ Arsenal lẫn hlv ra sức mách nước cho Quỷ Đỏ thì Fabregas vơi trái tim thuộc về Barca lại mách nước cho đội bóng TBN, chắc cũng chỉ vì muốn Barca thắng ck để có rủng rỉnh tiền giải phóng mình khỏi Arsenal :D vậy thì cái bàn thắng F4 biếu cho Barca không biết là vô tình hay có chủ ý nhỉ :))

    Ck sắp đá, chả thấy culé nào ở đây có bài phân tích bình luận trận đấu nhỉ ?

    Không khí chán quá !
  10. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    barca mấy năm nay vẫn chỉ duy trì 1 lối chơi, 1 miếng đánh, xoay quanh gần đấy con người còn các đội khác mỗi khi gặp barca chỉ nghĩ cách phá lối chơi đó chứ chưa bao giờ thấy ai phân tích Barca phải phá lối chơi của ai, phải chơi như thế nào hay chiến thuật nào
    Bác cứ xem barca thi đấu bất cứ trận đấu nào trong năm và đó sẽ là lối đá của họ trong trận trung kết.
    Trước trận chung kết các chuyên gia đoán ngược như bạch tuộc Iker, BLV Huy lợn ... đều dự đoán MU sẽ vô địch, không hiểu đây có phải là điềm lành cho MU :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này