1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 11)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 11/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuadongphi

    cuadongphi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    56
    Chiến sách đối với … anti Barca

    Mấy ngày nay, Pep đang bù đầu với chiến lược cho trận chung kết CL thì Chủ tịch Barca là Sandro Rosell bước vào bảo: “ Ta thấy mấy fan MU với anti Barca chém gió ghê lắm, lại còn sáng tác ra bài … sấm ký đại loại như hồi Lý Công Uẩn lên ngôi vua ấy, ông nghĩ thế nào?”
    Pep đáp: “Sir, ngài còn có thời gian mà nghe nhạc xẩm ngoài chợ ư? Anti của Barca đại loại chỉ có vài hạng này thôi:


    - Lúc nào cũng lịch sử sẽ gọi tên MU, định mệnh của MU là giành được cup, thua trên thế trận áp đảo hoàn toàn, Barca chưa đến tuổi, tôi đánh giá loại này chỉ là hạng hạ hạ, nói lại bảo chém gió, bọn này chưa cần nhìn đội hình xuất phát cũng đã biết trận này MU đan lát từ sân nhà sang sân khách, cho sắp xếp thử đội hình có khi cho Van der Sar lên làm tiền đạo vì lướt web nghe bảo cao 1m97 ko làm tiền đạo đánh đầu theo phong cách Ăng lê xưa thì … phí. ^:)^ Yên tâm, bọn này nhiều nhung nhúc, ông ko phải nghĩ khéo vài mùa nữa lại kéo nhau sang hô Barca đội bóng vĩ đại nhất Tây Ban Nha. :P



    - Hạng nữa là lúc nào cũng MU 19 lần vô địch, 11 cup FA, 3 lần C1, Fergie quả là HLV độc nhất, là tay chiến tướng lão luyện biết chớp thời cơ, Barca sẽ biến Old Trafford thành sân khấu, cầu thủ Barca biến thành nghệ sỹ, thích tự sướng không muốn nghe là mình bất lực, chỉ muốn vinh danh tung hô MU, nằng nặc dìm hàng Barca, kể cũng là chuyên nghiệp, nhưng từ xưa người chỉ nhìn thấy điểm mạnh, không thấy điểm yếu, biết mình không biết người thì thường trăm trận chỉ thắng mười, Quan Vũ để mất Kinh Châu thì mới “vừng hồng soi sáng dạ Quan Công”, không sợ, không sợ… :-ss



    - Hạng này mới thật đáng kể: am hiểu văn hóa bóng đá Barça, thấu hiểu tactics cả ba giai đoạn đoạt C1 của lò La Masia, cái truyền thống “như những chiến binh bất khuất không lùi bước”, mà lại cực lực thân MU, xem bóng đá “bằng đầu chứ không bằng trái tim”, nhưng đếm khắp cả cái forum này thì chưa chắc phải dùng bàn tay thứ hai, ha ha, nhiều đến mức thế thì hẳn cũng không phải bận tâm chứ…”. :((



    Nghe Pep thuyết một hồi, Chủ tịch gật gù khen phải, gọi một chai Single Malt hương khói đậm đặc hảo hạng của xứ Scotch tặng Pep uống với Fergie sau trận đấu. [r2)]

    Bài có nhiều tính chất tự sướng của fan. =))
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Trong các dự đoán được đưa ra mình thích nhất dự đoán của chuyên da Pele :))

    Ông này nói kiểu chắc chắn Barca sẽ thắng được Man United :))

    Nói vậy thôi, dù có thắng hay thua thì mùa này United cũng đã chơi quá tốt rồi..đầu mùa có ai nghĩ họ vào được tới đây. Nhưng cũng hy vọng chính cái tâm lý thoải mái này sẽ giúp mọi cầu thủ chơi với hơn 100% khả năng của mình.

    Trận chung kết này Chicharito hay Rooney sẽ ghi 1 bàn thắng bằng đầu !
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Barca - Man United tactical preview

    Trên đây là 1 bài viết khá công phu & chi tiết về dự đoán chiến thuật trận chung kết sắp tới. Mình lười dịch tiếng Anh, mọi người chịu khó đọc vậy.

    Nhìn chung thì cũng khá giống những gì mình phân tách, có chỉ ra tầm quan trọng của Busquets trong sự vận hành của Barca. Ngoài ra còn ý kiến Barca có thể chơi 3-4-3, cái này thì thông thường rồi, hoặc đẩy Iniesta lên cao hơn để phân tán cặp trung vệ của ManU.

    Mình cũng đồng tình với ý kiến bài viết khi cho rằng ManU cần phải chơi phòng ngự chủ động, với một đội hình thấp. Sự thực Arsenal trong trận lượt đi đẩy cao đội hình tranh cướp bóng với Barca, trước khi thắng ngược, thì cũng đã may mắn khi ko bị thủng lưới 2-3 trái ở h1, vì trận đó các chân sút Barca do xuống sức nên vô duyên. Đẩy cao đội hình như năm 2009 thì chẳng khác nào ManU tự sát.

    Bên cạnh việc phòng ngự chủ động, cự li đội hình phải hết sức hợp lí. Chỉ cần khiến cho bộ tứ Messi - Ini - Xavi - Busquets cảm thấy nghẹt thở thì coi như nắm được hơn 50% chìa khóa chiến thắng. Inter Milan đã làm rất tốt điều này năm ngoái, chờ xem ManU năm nay sẽ thế nào.

    Tuy nhiên điểm mình ko đồng tình với bài viết ở chỗ tác giả cho rằng nếu đá 4-5-1 thì nên bỏ Chicharito. Lý do đơn giản là mùa này Rooney đã trở lại lối chơi rộng thường lệ. Bên cạnh Giggs thì Rooney chính là mũi phát động tấn công của ManU. Thể lực, nhãn quan chiến thuật của Rooney chắc chắn hơn hẳn Fletcher hay Anderson ở thời điểm hiện tại. Rooney dư sức chơi lùi lại để ManU đá 4-5-1, 4-4-1-1, hay 4-4-2.

    Nếu bỏ Chicharito để chơi 4-5-1 thì mình cho rằng nên dùng 1 cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao là Nani. Tóm lại vì khả năng phòng ngự của Chicharito với Nani tệ không kém gì nhau, nên chỉ dùng 1 trong 2 cầu thủ này trên sân.

    Rồi, phần việc bình luận trước trận đấu đã xong, giờ ngồi xoa tay chờ đại chiến thôi.
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thư giãn trước trận CK 1 chút nhé:
    Gái đẹp cũng không bằng... Champions League!
    Thứ Bảy, 28/05/2011 --- cập nhật 09:23 GMT+7








    Cứ 10 CĐV bóng đá thì có từ 5 đến 6 người được hỏi sẵn sàng hủy cuộc gặp với bạn gái dù đó có là siêu mẫu nổi tiếng cỡ Adriana Lima, để được ở nhà theo dõi trận chung kết Champions League giữa Man Utd và Barcelona!


    Người đẹp Lima cũng sẽ tạm thời bị bỏ rơi nếu người tình của cô là fan của Man Utd hoặc Barcelona



    Đó là kết quả của cuộc khảo sát mới đây do tổ chức one Poll tiến hành. Tổng số người tham gia cuộc khảo sát này lên tới 5638 người tại một loạt các quốc gia nổi tiếng yêu mến môn thể thao vua như Anh, Ý, Nga, Ai-Len, Thái Lan, Hong Kong, Malaysia, Brazil, Argentina....

    Có tới 52% muốn gạt bỏ mọi cuộc hẹn hò dù đó là với những siêu mẫu nổi tiếng thế giới để được dõi theo đội bóng mình yêu mến Man Utd hoặc Barcelona tranh tại tại trận chung kết Champions League.

    Thậm chí có tới 14% số người được hỏi sẵn sàng tạm hoãn đám cưới của chính bản thân mình sang ngày khác để có thời gian theo dõi trận đấu này. Tỉ lệ còn tăng lên tới 22% tại các quốc gia như Tây Ban Nha hay Brazil!

    Cũng theo dự đoán của tổ chức one Poll, số người theo dõi trận cầu giữa Man Utd và Barcelona sẽ vượt con số 145 triệu người thống kê được trong trận chung kết Champions League năm 2010 giữa Inter Milan và Bayern Munich.


    nếu khảo sát anh em trong này thì sao? có ai sẵn lòng bỏ cuộc hẹn với các siêu mẫu để theo dõi trận này không? nếu không phải siêu mẫu thì bồ cũng được?
  5. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    quan trọng là hẹn siêu mẫu để đi đâu làm gì chứ bác [r24)], chung chung quá thì khó trả lời
  6. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    CDV MU đông vê lù, báo nào cũng MU ăn Barca.
    Siêu mẫu như Hà ANh hả bác? thế thì đi tự tử luôn khỏi xem.
  7. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Năm 92, Barca đoạp cúp, năm 93 vào BK, năm 94 thì vỡ trận và thua Milan 0-4.

    Năm 2009, Barca đoạt cúp, năm 2010 vào BK, và năm 2011, vỡ trận và thua đậm MU?

    Nghĩ là teo cả trym.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Barca đang chống lại lịch sử :)

    Bóng đá hay có những điều rất khó giải thích.

    Nếu đưa được trận đấu vào 2 hiệp phụ thì sẽ khó cho các thầy trò Pep. Ký ức năm 1968 với Benfica sẽ ứng lại với các thầy trò Sir Alex.

    Tôi nghĩ đội bóng nào ghi bàn trước cửa thắng sẽ rất cao, Man United không bị sức ép tâm lý nhiều bằng Barca nên nếu ghi được bàn thắng trước họ sẽ có cơ hội lớn đòi lại món nợ năm 2009.

    1968, Man United lần đầu đặt chân lên Wembley chơi 1 trận chung kết Châu Âu và thắng Benfica sau khi hoà 90 phút. Họ có chiếc cúp CA đầu tiên trong lịch sử.

    1992, Barca cũng có được cái cúp CA C1 đầu tiên trên Wembley.

    Come first, Win first.

    Năm nay trên Wembley mới, United sẽ là đội đăng quang..hẹn Barca lần sau tại Wembley.
  9. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Không biết những thống kê, số liệu ấy được đưa ra có thực sự được mấy ai chú trọng không, hay chỉ là để tham khảo cho vui. Rồi còn lại còn bạch tuộc, mực tôm các kiểu. Không biết các bác sao chứ riêng em thì dù Tiên tri Vanga có tái sinh mà phán MU vô địch thì cũng không làm em mảy may để tâm để ý. Hay là em quá duy vật.
    Hãy để nổi lo nghĩ làm đúng nhiệm vụ của nó, xoay đúng hướng, đó là đối thủ của Barca đêm nay không phải là một MU cách đây 2 năm về trước, một MU không Rogay, một MU kinh nghiệm, biết người biết ta, đồng đội và bản lĩnh hơn.
    Em tin là già Sơn sẽ tìm mọi cách để kéo trận đấu về hiệp phụ, và tùy cơ, sẽ đẩy thẳng vào loạt luân lưu. Đáng để e ngại lắm chứ, khi mà trước khung thành là De Sar dày dạn, chiến binh luôn tỉnh táo Vidic và Rio Ferdinand dẻo dai uyển chuyển bên trên, mạn phải Evra động cơ 2 thì gắn trên một thân thể cao su, mạn trái Fabio trẻ trung sung sức. Rồi Park hí không phổi, Carrick, Giggs, Rooney...những chiến binh sẵn sàng hy sinh vì tập thể.
    Nhưng Barca biết cách phải làm gì, đơn giản là họ vẫn sẽ chơi như cái cách lâu nay khai triển, nếu có khác, thì là mạnh mẻ hơn, rực lửa hơn, và tỉnh táo hơn, cần phải như vậy.
    Tin vào một chiến thắng, dù không hề dễ dàng.
    Đêm nay, tim sẽ lại đập mạnh.
  10. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    Mu mà đòi đi so với Milan:)), dự đóan Barca 1-0, 2-0[r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này