1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 11)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 11/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.294
    Đã được thích:
    2.259
    Thanks bác, nhiều bác có trí nhớ tốt thật đấy.
    Cuối tuần này đi công tác Hà Nội, bác nào có time cho phép em mời cà phê. Bác nào ủng hộ đội nào là chuyện riêng nhé, miễn phân biệt.
  2. moonhp

    moonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà kể về thành công có thể kể tới đội hình Brazil 1994- 2002. Brazil 1994- Vô địch WC - với Taffarel, Jorginho, Aldair, M Santos, Branco, Dunga, M Silva, Mazinho, Leonardo, Bebeto, Romario; Brazil - Á quân 1998- với Taffarel, Cafu, Aldair, Sampaio, R. Carlos, Dunga, Emerson, Leonardo, Ze Robeto, Ronaldo, Bebeto; Brazil 2002 - vô địch - với Marcos, Cafu, R. Junior, Lucio, R, Carlos, G. Silva, Ronadinho, Kleberson, Denilson, Rivaldo, Ronaldo. Trong giai đoạn này còn làm một loạt Copa Armerica không tính.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Euro 92 mình đang ôn thi đại học nhưng cũng xem kha khá trận. Ấn tượng thì ngoai Đan Mạch vô địch thì còn mấy cái như chú D. Beckham của Hà Lan lần đầu tham dự giải đấu lớn và thi đấu rất thành công.

    Ấn tượng nữa là đội tuyển Liên Xô với quốc kỳ là 1 tấm vải trắng và hát quốc ca là 1 bản nhạc của Tchaikovsy.
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Dennis Bergkamp bạn gì ơi, ko phải Beckham nhà Anh.:D

    Bergkamp năm đó là cầu thủ trẻ nổi nhất Hà Lan, dẫn dắt Ajax hạ gục Ỉn tè giành cúp C3 (sau chuyển sang Ỉn tè).

    Trận gặp Đức Bergkamp ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1. Euro 92 cũng là năm Sammer bắt đầu lên tuyển.

    Mình vẫn khoái Sammer hơn Mattheus. Sammer mới đúng là libero thứ thiệt sau Beckenbauer. Juve hùng mạnh của Lippi năm 97 vào CK đụng phải Sammer dẫn dắt đám chiến tướng Chapuisat, Karl Heiz Riedle, Lars Ricken của Dortmund cũng phải khóc thét.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.946
    Đã được thích:
    4.025
    Cờ của đội tuyển Liên Xô (thực chất là SNG) năm 1992 là cờ Sa Hoàng cũ chứ không phải tấm vải trắng, còn nhạc thì đúng như bác nói.

    Năm đó Kharin của Liên Xô chơi một trận đấu cực hay, vô hiệu hóa toàn bộ các đợt tấn công của Hà Lan trong trận hòa 0-0. Nói chung khán giả VN năm đó vừa buồn vì Liên Xô tan vỡ nên dành hết tình yêu cho SNG.
  5. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Nếu e nhớ ko nhầm thì Danube theo tiếng 1 nước nào vùng Đông Âu nghĩa là dòng sông xanh, nên đôi khi e cứ nghĩ bài ấy là Danube. Clip thì e tìm mãi ko ra

    Thời những năm đầu 90, do vẫn còn nặng tình với Liên Xô và anh em Đông Âu XHCN, thằng e cứ ủng hộ thảy tất cả đội tuyển Đông Âu

    Lứa Bulgaria năm 94 ngoài Kostadinov, Stoichkov, Letchkov, Ivanov e vẫn thích nhất tay tiền vệ máu lửa Balakov, WC 1998, trong trận đá với Paraguay, bị thương ở đầu, quấn băng trắng toát vẫn tả xung hữu đột

    Czech năm 2000 trình làng tiểu Mozart Tomas Rosicky

    Đội Romania ngoài chuyện ủng hộ vì chính trị ra, e ấn tượng với những cái tên toàn Cu. Hay vòng 2 Worldcup 1998 trong trận thua 0-1 trước Croatia, cả đội nhuộm tóc vàng làm thằng e cứ tưởng TV hư

    Từ sau WorldCup 1994 đất Mỹ, thằng em vẫn theo dõi từng bước chân của đội Romania. Và từ sau năm 1994 có lẽ giải đoooRomania thi đấu hay và cống hiến nhất là Euro 2000

    Khởi đầu hòa Đức 1-1 với bàn thắng của Moldovan
    Thua Bồ 0-1
    BĐN - Anh năm đó cống hiến 1 trận đấu tuyệt vời, Anh dẫn trước 2-0 và bàn gỡ của Figo = cú nã đại bác tầm 30m làm bó tay Seaman

    Trận quyết định Romania - Anh. Romania năm đó trình làng bộ 3 Chivu - Contra - Mutu. Mutu sau giải này đầu quân cho clb Verona của Ý rồi qua Chelsea rồi hiện đang ở Fiorentina. Mutu năm đó rất điển trai với mái tóc dài đen nhánh.

    Trận này Romania vắng Hagi do bị 2 thẻ vàng
    Những bàn thắng của Chivu, Munteanu đều là những bàn thắng đẹp, và khi Dedodici thực hiện thành công quả phạt đền 11m đưa Romania vào vòng tứ kết, tôi mừng phát thét.

    1 trận đấu quá đỗi tuyệt vời, nhưng Romania phải trả giá đắt cho chiến thắng này với việc thiếu bộ 3 Phillipescu - Lupescu - Popescu trong trận với Ý tại tứ kết. Sau trận đấu này đội trưởng Lupescu đã phát biểu: "chúng tôi đã chiến đấu để Hagi có thể thi đấu tiếp khi hết bị treo giò, và bây giờ anh ấy phải trả nợ cho chúng tôi"

    Tiếc rằng Hagi tiếp tục chơi thô bạo trong trận gặp Ý và không thể giúp ích được gì cho đội tuyển Romania. Anh bị thẻ vàng thứ 2 sau lỗi tắc bóng thô bạo Conté của Ý, Conté phải nghỉ hết giải này. Nhưng khi Romania chơi với 10 người lại hay hơn hăn, tiếc rằng lực bất tòng tâm, chàng trai 21 tuổi Mutu ko thể làm gì hơn để lội ngược dòng trước Ý

    Romania kết thúc Euro 2000 , chia tay lớp thế hệ vàng Dan Petrescu, Lupescu, Popescu, Munteanu, Moldovan.... và nhường lại những hoài bão cho những Contra - Chivu - Mutu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngoài ra:
    Euro 2000: Bulgaria trình làng bộ 3 Petrov : Martin Petrov - Strilia Petrov - ? và Dimitar Berbatov
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    @ GDTLA04 : France 98 Rumani đá cũng hay chứ. Thắng được thằng Anh 2-1 mà. Vào vòng 2 cả đội mừng hết lớn nhuộm cái đầu vàng xem ngộ lắm, thua Croatia do trái Pen của Suker. hình như WC 98 chỉ có trận gặp Arghentina là suker không ghi bàn còn trận nào croatia đá là anh ta đều có bàn thắng, tổng cộng là 6 bàn.
    France 98 là giải mà tôi được xem đầy đủ nhất các trận. vẫn ấn tượng với thủ môn chilavert của parraguay trươc ỗi trận đấu đều ngậm bùa. Tôi vẫn thấy france 98 là giải đấu nhiều màu sắc nhất và đa dạng nhất.
    còn Euro 2000 xem vẫn rất ấn tượng. Thằng Rumani rơi vô bảng đấu tử thần gồm Anh đức, Bồ thì truoc ó hầu như không có tiếng tăm gì, Bồ thành danh từ giải này với 1 thế hệ vàng FiGo, Nuno Gomes, Ruicosta, Sergio Conceicao, Abel xavier và victor baia. Hai thằng Anh Đức đá giải này như 2 đội nghiệp dư và bị giới truyền thông đánh tơi tả, tôi còn nhớ những câu phát biểu hài nhất giải Eu năm này trong đó ấn tượng nhất là câu của HLV đội Đức chưởi 1 cầu thủ đội này khi anh ta phàn nàn về bữa ăn tối: " nếu anh đá như 1 con chó thì anh cũng có thể dùng bữa ăn tối của nó"
    trận bán kết Pháp và Bồ xem cũng hay lắm. xem trận này xong thì thấy Zidane trên tài FiGo rất nhiều
    Cầu thủ người BUngary tên là Stelian Petrov
  7. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.908
    Đã được thích:
    132
    Euro2000 là giải đấu mà e trúng cái giải thưởng j đoán đội vô địch + vua phá lưới [:D]
    Năm đó có 2 ông cùng vua phá lưới là Kluivert + chú j k nhớ (hình như của Nam Tư) đều là 6 bàn (hay 5 nhỉ?) Chú này hình như có trận nào ghi 4 bàn hay sao ấy, nên mới đc đồng vua phá lưới.
  8. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Euro 2000 đội Ý cầm vàng rồi còn rơi vàng, dẫn trước 1 - 0 đến tận phút bù giờ, cuối hiệp 2 có liên tiếp 2 tình huống chú Delpiero đối mặt với thủ môn mà không ăn được, không hiểu sao chú này lên tuyển đá đấm như hạch.
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    chú ấy là Savo Milosevic của Nam Tư, đồng vua phá lưới với Kluivert 5 bàn, ông Kliuvert mà không sút pen ngu trong trận gặp Ý thì Hà lan vô CK và ổng có 6 bàn rồi, nói chung đẳng cấp chú này vẫn kém, chỉ ăn hiếp được mấy thằng nhỏ như nam tư là cùng.
    Trận Ck thằng Del Piero có 2 pha đối mặt với Bathez mà không ghi bàn làm Ý bị chết tức tưởi, tôi là Fan đội Ý mà sau trận CK không tin nổi vào mắt mình, đêm đó ngủ không được, cãm giác y chang trận Milan gặp Liver của ông trận CK năm 2005 vậy.
  10. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    Em cũng nghe phong phanh vậy, thực hư ra sao không rõ. Nhìn nhận khách quan thì cái tinh thần tự lực tự cường ấy cũng là một nét riêng đáng trân trọng ở cái thời đại bóng đá thị trường ảo đang dẫm nát truyền thống này, chỉ tiếc là xứ Basque không phải là miền đất lành để sản sinh ra những nhân tài, chỉ lèo tèo vài cái tên mọc lên như Pichichi (La Liga lấy tên ông này đặt cho giải VPL), Zubizarreta, Llorente...và ông chạy cánh Bixente Lizarazu ở...bên kia biên giới.

    @Lam_mai_anh 4 mùa WC trước, em cũng chờ đợi, lo lắng, kỳ vọng. Và mùa WC 3 năm tới đây, cũng sẽ như vậy thôi, thật lạ là không bao giờ sứt mẻ một tí mảy may. Em tin là Messi vẫn sẽ còn ở đỉnh cao ở 2 mùa WC nữa.

    France 98 vẫn là cuộc chiến giữa Châu Âu và Châu Mỹ, nhưng nó rõ rệt hơn khi mà chỉ có mỗi ông Đại Bàng Xanh lọt vào vòng 16, nhưng cũng nằm sải lai bởi 4 phát súng của Những chú lính chì. Chile giải này thật hay với đôi song sát Zamorano _ Marcelo Salas, có trận đấu để đời trước tuyển Ý, tiến vào vòng sau một cách lạ lẫm khi không có một trận thắng nào. Nhưng rồi cũng phải dừng bước trước đàn anh Brazin hùng mạnh.

    Paraguay làm người Pháp toát mồ hôi hột với sự chống trả kiên cường với sự chỉ huy của thủ lĩnh tinh thần Chilavert, em tin rằng nếu không có pha bóng chạm tay vu vơ của hậu vệ Paraguay trong vòng cấm, nước Pháp sẽ phải khóc hận bởi trong loạt luân lưu, người Paraguay có tượng đài Chilavert đứng sừng sững trong khung gỗ. Không thể quên được hình ảnh cuối trận Chilavert đi khắp sân vực dậy những người em đang đổ gục xuống sau trận chiến đầy quả cảm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này