1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 11)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 11/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Barca cứ đá như hqua thì làm gì có lắm anti-fan đến thế. Nói chung 2 quả sút của Messi và Villa quả là vê lù, rất đẹp. Valencia hqua hổ báo đáng ăn thẻ vàng từ hiệp 1,nhưng quả lỗi thứ 6 mới dính thẻ, lão trọng tài quá hiền. Nói chung kết quả hqua là xứng đáng rồi, chả có gì bàn cãi. Chỉ hài cái 2 anh BLV VTV. 1 chú thì thích Barca, 1 mình chú ấy hô rõ to bàn đầu tiên. CÒn chú BC im thít, chỉ nổ lại khi 1-1, rồi đầu hiệp 2 thì nào là lòng dũng cảm...cứ tưởng đang nghe bình thơ văn chứ chả phải xem bóng đá.
    @Mascherano Mọi người đều công nhận Barca xứng đáng, chú nên ăn nói lịch sự và chừng mực chút, toàn các bác lớn tuổi cả.
    Real mua Sahin rồi nên chắc chả thèm Cesc nữa, dồn tiền mua được Aguero và 1 trung vệ nữa là đội hình quá dày rồi. Hi vọng Man xì tin bỏ ra 50tr bảng mua Cesc thì tuyệt. :D
    Các bác có để ý hqua nó khắc tên CLB vô địch lên cúp ko? không hiểu mới khắc từ khi C1 chuyển thành CL hay khắc từ xưa? vậy thì sao đủ chỗ mà khắc gần 6o cái tên nhỉ?
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    SAF có lẽ nghĩ Barca yếu về phòng ngự nên chơi hẳn 5 cầu thủ có xu hướng tấn công là Rooney, Gigg, Chicharito và Park nhằm gây sức ép lên Barca đầu trận, sau đó nếu ăn được một quả thì bố trí thêm tiền vệ thủ. Cách chơi này không phải là không có kết quả khi dồn ép được Barca trong khoảng thời gian đầu thậm chí cả khi gỡ hòa nhưng vấn đề là lối chơi của MU thiên về phản công, có bóng lần nào dứt lần đó chứ không quen giữ bóng bật tường để dĩ độc trị độc với tiki-taka thành ra để rơi sự chủ động vào tay BC, mà một khi cánh Xavi, Iniesta, Messi cùng với Busquet đập nhả cho nhau thì có muốn co cụm lại cũng chết.
  3. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    có lẽ chỉ có cách chơi bóng kiểu Anh là treo bóng bổng và đánh đầu thôi, nhưng tuyến giữa lại bị Barca khống chế rồi thì thua , ko lên bóng sang phần sân của Barca được ^:)^., Mourinho dang chuẩn bị để gỡ ở mùa bóng tới đây, lại có những trận cầu siêu kinh điển, mong Chelsea và Man city, AC Milan sớm tăng cường lực lượng để có nhiều đội phá thế thống trị của Barca, chứ nếu không kiểu này Barca còn vô địch vài năm nữa...đá CK C1 gì mà tới đầu hiệp 2 đã thấy rõ kết quả thì chán quá:P
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    [r2)]
    Barca độ này đá tởm quá !

    Móc cống bài này cho đồng chí Red cay =))
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hình như mấy phút cuối Barca muốn giữ thể diện cho MU hay sao đó, quả Iniesta sút ẩu vãi chưởng.
  6. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    hehe, xem trong trận đấu sướng âm ỉ trong người mãi gẫn sáng mới ngủ được, giờ mới dậy, cả em và ông già đều là fan Barca và anti MU nên niềm vui như được nhân đôi, mà ông Redman với ông Kiều Phong trước trận chém gió ác lắm giờ lặn đâu rồi:)):)):)):))
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    hy vọng là ông Red sẽ giử lại cái chử ký của mình, lúc nào cũng Will Win Champion league match ahead. Lúc nào cũng sẽ và ở phía trước.
    Tối qua già Sơn sắp đội hình đúng ý ông red mà nên giờ ổng còn gì để nói nữa đâu.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Công nhận là một fan Barca thích thật, tha hồ cho các bạn chém gió, viết hịch rồi thống kê này nọ Barca ra sân là san bằng mọi số liệu. Messi đã ghi bàn vào lưới của đội bóng Mou, ghi bàn trên đất Anh và chỉ còn thiếu mỗi cái World Cup nữa, nhưng như vậy là đủ để trở thành huyền thoại rồi.
    Đêm qua tự nhiên thấy tôn trọng SAF đến lạ, mặc dù quá bảo thủ và kiêu hãnh nhưng không thể coi thường một kẻ chiến bại như với Mou được.
    Với mình, trong bóng đá nếu SAF là hiệp sỹ thì Mou chỉ là một tên vô lại.
  9. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Chung quy cũng chỉ tại Thánh Bạch tuộc Iker và lão Huy Lợn dự đoán MU thắng mà lão Huy lợn trình dự đoán còn thối hơn cả Pele
    Đây là trận đầu tiên và duy nhất mùa giải này MU bị mất thế trận không thể phát triển lối chơi của mình, vì thế họ khá lúng túng chỉ biết đuổi theo bóng, barca cũng đã thành công khi không để MU có nhiều cơ hội câu bóng bổng vào trong, đặc biệt cả trận hình như không có quả phạt góc nào, nói vui chứ MU mà được mấy quả phạt góc khối chú fan Barca ướt quần, trận này tam giác ma quỷ Busquets - Xavi - Iniesta biến đám tiền vệ MU thành khán giả trên sân <):)<):)<):)<):)<):)<):)<):)<):)<):)
  10. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Một ngày tuyệt vời [:D]
    Từ trước đến giờ e lúc nào cũng anti MU cuồng nhiệt, từ lâu lắm rồi mà cũng k biết lý do. Nhưng đêm qua phải dành sự tôn trọng cho những người thua cuộc MU. Họ đã thua vì họ yếu hơn thôi chứ e nghĩ nếu đối thủ là một đội nào khác ngoài Barca, MU có lẽ đã vô địch rồi.
    Tất nhiên là trận đấu nào cũng có sai lầm. Sai lầm của MU trận này có lẽ là đã cho Giggs đá từ đầu. Chicha đá từ đầu, ok. Ông mãnh này cứ len xuống phá bẫy việt vị liên tục thế ai đảm bảo là k có lần nào thành công.
    Đêm qua cả 3 tiền đạo của Barca đều nổ súng. Pep khá là cao tay trong việc sắp xếp ý đồ của mình. Các bác có nhớ quả phạt cuối hiệp 1. Messi vờ chạy qua bóng, Xavi chuyền cho Busquest trx vòng cấm, ông này như 1 trạm trung chuyển bóng cho Pedro lẻn qua hàng rào băng xuống. Tiếc là pha đỡ bóng hụt, k thì đó mới là bàn thắng tuyệt vời.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chấm điểm 2 đội:
    Barcelona: Valdes (6.0), Alves (6.5), Mascherano (8.0), Pique (7.5), Abidal (7.0), Xavi (9.0), Busquets (8.0), Iniesta (8.5), Pedro (7.5), Messi (9.0), Villa (8.0).
    Dự bị: Puyol, Keita, Afellay.(không chấm điểm)

    Manchester United: Van der Sar (5.5), Fabio (6.0), Ferdinand (7.5), Vidic (7.0), Evra (6.0), Valencia (5.0), Carrick (5.0), Giggs (6.5), Park (6.5), Rooney (7.5), Hernandez (6.0)


    Có thể thấy là Vidic và Ferdinand có những điểm số khá cao -> MU thất bại vì hàng tiền vệ của họ thất bại trx Barca. Đây có lẽ chính là tuyến kinh khủng nhất bên phía Barca. Với 3 ông Bus-Xavi-Ini + thêm Messi thường xuyên đá thấp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này