1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 11)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 11/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    À, đêm quá cái bọn "lọc nước hàng đầu VN" là bọn nào ? quảng cáo hài hước đến phát điên luôn.
  2. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Thằng Căng cu ru bác, đêm qua hết trận em vác đá lên chọi bể cái máy ấy bên nhà bà hàng xóm ngay, xong nhẹ cả người.
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Về mặt chiến thuật già Sơn không có gì sai, nhưng ông lại sai một lần nữa ở cách dùng người cho đội hình xuất phát Và thiếu nhậy bén trong hiệp 2.

    Trước trận tôi lo về tình hình của Giggs, nhưng vẫn hy vọng anh sẽ giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cần thiết. Xem trận hôm qua thì thấy không nên cho Giggs đá trận này, hoặc ít nhất là không nên cho Giggs xuất phát. Thật là điều không may khi chỉ cách trận chung kết vài ngày cái scandal s.ex kia mới bị bung lên mặt báo như một âm mưu nào đó đã được định trước. Những câu truyện như vậy cần có thời gian để vượt qua, nhưng trong trường hợp này là không thể. Ai xem Giggs thời gian gần đây mới thấy trận hôm qua anh chơi quá dưới sức mình, gần như mất hút trên sân ngoài pha nhận bóng ở tư thế việt vị khi chuyền cho Rooney.

    Bản thân Park là một cầu thủ chạy cánh, anh chỉ có nhiệm vụ vào hỗ trợ các tiền vệ trung tâm của United. Trong cả 2 tình huống bị thủng lưới về sau, các tiền vệ United để Villa và Messi có bóng quá thoải mái mà sút. Quả Messi là do góc rộng và không có ai tác động, còn quả Villa thì thắng này sút quá khéo đúng vào góc chết..Sar không hề có lỗi trong 2 bàn thua này mà lỗi thuộc về tiền vệ trung tâm của Man.

    Carrick dường như vẫn chưa hết cóng khi gặp lại Barca, chả hiểu sao bóng trong vòng cấm không phá lên hoặc ra biên lại chuyền như sút cho Evra ở cự ly gần trong vòng cấm như vậy rồi để bóng nẩy ra đến chân Messi [-( chú này đúng là có vấn đề về tâm lý. Toàn cái chết do sự yếu kém ở tuyến giữa.

    Đá với Barca thì những gì yếu nhất của hàng tiền vệ Man mới thực sự bộc lộ. Cần tăng cường ngay 1 tiền vệ chất lượng ở tuyến trung tâm ở mùa giải sau.

    Thực ra tuy mất quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực trung tuyến do sự thua kém hẳn của hàng tiền vệ nhưng hàng phòng ngự Man hôm qua đã chơi quá tốt, không cho Barca nhiều cơ hội trong vòng cấm địa. Tiếc rằng như Việt Nam, thua Thái Lan không phải do hàng phòng ngự yếu kém mà do tuyến tiền vệ quá tệ.

    Nếu là tôi hôm qua đầu hiệp 2 sẽ có 2 sự thay đổi người: 1 là Giggs ra Anderson vào, 2 là Chicharito ra Nani vào đẩy Park vào giữa hỗ trợ Ando và Carrick cố gắng đưa trận đấu về hiệp phụ. Có lẽ Alex đã hơi tuởng bở, cứ nghĩ rằng gỡ được hoà trong hiệp 1 thì hiệp 2 vẫn còn cơ hội tấn công :)) lúc đấy mà ông nghĩ được rằng United thật sự cần gia cố hàng tiền vệ, và trận đấu chỉ còn 45 phút chính nữa thôi thì chắc ông sẽ có điều chỉnh hợp lý hơn.

    Qua trận hôm qua thì thấy ngoại trừ tuyến phòng ngự ra, cầu thủ duy nhất phía trên của ManUnited có thể đá ở đẳng cấp cao như Barca là Rooney.

    Thôi thì đây là thời của Barca với Tiqui taca, cứ đá thế này họ sẽ còn thống trị một thời gian nữa. Đã đá hơn hẳn đối thủ còn được nhiều ưu ái khi gặp khó (vs Chelsea 2009, vs Arsenal, Real 2011), có Thánh mà bật được :))

    Mùa giải năm nay C.L là sự lặp lại của mùa giải 2009, khác nhau về tỉ số nhưng vẫn là khoảng cách 2 bàn xa vời vợi.

    Hẹn gặp lại các bác mùa giải sau :)

    p/S Mẹ đêm qua đang tức thì chớ cứ nhai đi nhai lại Kangaru.., đây là cái qc bố láo mắt dậy nhất từng xem [r23)] số hotline của nó đây : 0923355588.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Từ thập niên 80 trở đi thì thường chu kỳ thành công của một CLB ít khi kéo dài được tới 5 năm. Barca chắc chắn rồi cũng tới lúc xuống, khi mà cầu thủ thừa mứa danh hiệu và bắt đầu rã đám sang các CLB. Nhưng ngay trong năm tới thì e là chưa. Hiện tại với dàn cầu thủ có trong tay , có lẽ chỉ cần mang thêm Cesc về, đồng thời tìm một tiền đạo chơi đầu tốt hơn và cho Pedro lên ghế dự bị.

    Hôm qua, công nhận MU đáng được tôn trọng, dù tôi là anti MU.

    Bác nào biết cho hỏi: vụ các cầu thủ và già Sơn đeo bông hồng đỏ lên ve áo là vì lí do gì thế?
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thằng kang ga ru này giờ nổi tiếng kinh hoàng luôn, không khác gì em Phi Thanh van hát da nâu, hay em ngọc Quyên nude để bảo vệ môi trường, lên mạng gỏ chử kang ga ru là ra 1 đống link hội những người phát cuồng vì nó.



    [​IMG]
  6. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Em nghĩ từ đầu mùa giải đến giờ, đá với các đội khác MU luôn áp đặt được thế trận, tấn công hay phòng ngự đều chủ động, chính vì vậy khi Barca áp đặt thế trận trong trận đấu khiến các cầu thủ MU bị rối, mất phương hướng, Đến siêu nhân như Ro-gay mỗi lẫn gặp Barca còn không thể là chính mình thì các bác fan MU cũng ko nên trách Giss, Carrick hay bất cứ cầu thủ nào vì hiếm khi họ bị rơi vào thế trận như vậy trừ 2 lần hiếm hoi gần đây gặp Barca [:D][:D][:D]
  7. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Dù rất buồn nhưng tôi vẫn phải chấp nhận 1 sự thật, Pep sẽ rời Barca trong 1 năm nữa. Điểm đến có thể là MU. Xưa nay, Ferguson nhắm hoặc Pep hoặc Mou sẽ ngồi chiếc ghế HLV MU. Tôi nghe nhiều người tranh cãi Pep và Mou ai giỏi hơn, và có 1 người sẽ phân định.

    Đó chính là Ferguson. Hãy xem ai sẽ tiếp quản chiếc ghế đầy quyền lực này.
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ờ.. mình đi xuống khu VN ra sport bar của Mĩ xem với mấy thằng bạn. Xem xong về nhà thằng bạn lôi Fifa 11 PS3 ra dùng ManU, vẫn đội hình như trận CK, thủ chắc như bắp, hấp Barca cái rột. :)) Giờ mới về vào mạng. Các bạn nào bảo mình ko dám vào thì đúng là trẻ con quá sức.:))

    Ban đầu tính đi ra cafe bikini (dạo gần đây chơi cả màn mặc áo ngủ trong đek mặc gì, ko thì ko mặc gì cả chỉ body painting có tí tẹo[:D]) khu VN, nhưng sau nghĩ lại ra sport bar của tụi Mẽo sạch sẽ thoáng mát vui vẻ văn minh hơn. Công nhận chính xác, vì có 1 màn hình to đến 70 inches. Các bạn Mĩ gốc Âu cùng các chú Mễ đi xem rất đông, đủ cả 2 phe ủng hộ ManU & Barca. Tụi Mễ thì tệ chả kém gì đám CĐV V-League mình, chửi bới um sùm cả lên.

    Nói về trận đấu, mình nghĩ không có sai lầm gì trong đấu pháp của ManU cả. Cũng ko trách gì Carrick, anh ta chuyền bóng đạt 79%. Dưới sức ép của Barca vậy là tốt so với đẳng cấp của Carrick rồi. Giỏi hơn như Xabi Alonso còn ko ăn thua nữa thì nói chi. Cũng ko trách Giggs, khi anh đã chạy 11160 m, chỉ thua có Xavi với 11950 m. Ở cái tuổi 37 của Giggs thì như vậy đã là 1 điều hết sức to lớn. Park chạy nhiều thứ 3, và Rooney thì chạy ngang ngửa cả Iniesta với Busquets. Dưới 1 chút nữa là Valencia, chạy ngang ngửa Abidal. Đây chính là điều ngạc nhiên lớn nhất, khi Abidal vừa mổ xong mà vẫn khỏe như thế.

    Về mặt chiến thuật, công nhận Barca h2 đá hay hơn, khi Piqué dâng cao, củng với Busquets khống chế toàn bộ khu trung tuyến. Chicharito đã có những trận đấu xuất sắc, nhưng đúng là anh vẫn còn non ở 1 trận đấu tầm cỡ thế này. Valdes của Barca cũng rất hay, ở chỗ anh ta làm chủ vòng cấm tốt, chơi như 1 Sweeper chính hiệu. Chính sự xuất sắc này khiến Barca có thể dâng cao hàng hậu vệ bẫy việt vị mà ko sợ phản đòn. Bởi vì khi Chicha thoát được bẫy thì Valdes đã chờ sẵn trước mặt. Và cánh trái thì Abidal, 1 sự ngạc nhiên (vì sức khỏe, chớ ko phải đẳng cấp, vì anh là hậu vệ tuyển Pháp chơi thành công ở WC 2006) đã không cho Valencia có cơ hội xuống biên. Rất hay!

    ManU đã thua 1 đội bóng tập thể đúng nghĩa xuất sắc, và còn có những cầu thủ xuất sắc, có thể thay đổi cục diện trận đấu trong tích tắc. Lực lượng con người ManU chỉ có đến vậy. Tướng tài cách mấy, chiến thuật đúng cách mấy, mà quân không đủ tinh nhuệ bằng đối phương thì cũng chịu. Mình đá PS3 lấy ManU thủ cực chắc, Vidic với Ferdinand kè người & tackle đoạt bóng cực đỉnh, Carrick & Park lùi vô giữa (ai đá Fifa chắc biết cách chỉnh formation thế này) làm tắt tiếng Xavi với Iniesta. Nhưng đó là trò chơi điện tử. Còn ngoài đời thì kĩ thuật cá nhân của các cầu thủ Barca quá hoàn hảo rồi. Bộ tứ Messi - Xavi - Iniesta - Busquets phối hợp, cầm banh, thì đúng là không đội nào có được.

    Ngoài bàn thua đầu tiên, mình đánh giá bộ đôi Vidic - Ferdinand đã hoàn thành nhiệm vụ. Park vẫn bám rất sát Xavi. Tuy bàn thua thứ 2, Park đã bỏ lỏng Messi, nhưng anh ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Fabio chơi cố gắng đến độ vọp bẻ phải thay người. Nếu có trách, có lẽ người đó là Nani. Anh chàng này phá bóng quá thiếu dứt khoát, để Villa có cơ hội sửa lòng 1 cú quá xâm. Cả trận Villa sút được có 2 quả chứ nhiêu, và vào 1 quả. Khi tỉ số đã là 3-1 thì coi như trận đấu kết thúc rồi.

    Van der Sar chẳng có lỗi gì trong 3 bàn thua cả. Dù không có một cuộc chia tay đẹp, nhưng cám ơn anh vì tất cả. May ra chỉ có Genzo Wakabayashi trong truyện tranh Subasa mới cản được 2 cú sút của Messi với Villa.

    Trận đấu hôm qua rõ ràng ManU còn thiếu 1 tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa. Mình ko tiếc Fletcher, vì thể lực ko bảo đảm, cho vào sân cũng vậy thôi. Người mình tiếc nhất là Hargreaves. Kể từ khi Roy Keane ra đi, ManU mới có 1 Hargreaves là 1 tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa, và ở đẳng cấp thế giới. Tiếc là sự nghiệp anh ta không kéo dài. Và ManU cần thêm ít nhất 1 cầu thủ đẳng cấp thế giới nữa để chia lửa với Rooney. Giggs đã từng là 1 cầu thủ như vậy, nhưng anh đã quá già. Nhìn đội hình ManU hôm qua, chỉ có Van der Sar, Vidic, Ferdinand, Rooney là có thể so sánh được với các cầu thủ như Valdes, Abidal, Pique, Mascherano, Alves, Xavi, Iniesta, Messi, Villa của Barca. Mình vẫn ko đánh giá Busquets với Pedro cao bằng các cầu thủ còn lại, dù vai trò họ ở Barca là rất to lớn. Bởi vì họ chỉ thích hợp với Barca mà thôi. Inter năm 2010 dù bị đuổi Motta nhưng vẫn còn đó Cesar, Maicon, Lucio, Samuel, Cambiasso, Zanetti, Sneijder, Eto. Ko biết bao h ManU mới có lại được 1 thế hệ vàng như mùa bóng 98/99...

    Nhiều người bảo trận đấu với ManU hôm qua Barca đá dễ dàng. Mình ko nghĩ vậy, bởi vì nhìn phản ứng của Messi sau khi ghi bàn thì đủ hiểu. Ngay cả Pep cũng bị bất ngờ, ông ta ko ngờ Messi lại ghi bàn trong tình huống đó. Bàn thắng của 1 siêu sao như Messi đã thay đổi tất cả. Đội hình khá mạnh của ManU mùa 02-03 đã chịu thua dưới cú hattrick khủng khiếp của Ronaldo (béo). Và bây giờ thì hệ thống phòng ngự của họ cũng bó tay trước Messi. Vidic & Van der Sar rõ ràng bị bất ngờ. Vididc chờ Messi chuyền bóng, chứ nếu đoán được Messi sút thì chỉ cần lao ra dùng tấm thân bồ tượng cản phá là xong.

    Anyway, very good game!

    Hình ảnh cảm động nhất với mình là khi máy quay zoom vào đôi bàn tay run rẩy của Sir Alex. Sợ hãi, giận dữ, bất lực, hay là chứng Parkinson? Có lẽ là tất cả. Nhưng đó lại chính là giây phút NHÂN VĂN nhất trong 1 trò chơi giải trí. Cũng như trong sự sung sướng đến điên khùng của ManU là những giọt nước mắt đau khổ của Bayern trong cái đêm tháng 5/99. Bóng đá là môn thể thao vua có lẽ chính là ở những giây phút này. Chú camera man phải nói là quá xuất sắc. Xứng đáng là 1 trong những khoảnh khắc thể thao của năm. Ai biết về truyền hình, báo chí, hay nhiếp ảnh, chắc hiểu ý mình.

    Chúc mừng Barcelona! Và mọi người sẽ chờ xem liệu tập thể xuất sắc này có giải được lời nguyền Champions League hay ko? Và ngay cả khi ko thể phá giải lời nguyền, có khả năng họ sẽ trở thành đội bóng xuất sắc nhất TK 21 như Real hùng mạnh của Di Stefano, Puskas năm nào? Chờ mùa bóng năm sau!
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    Messi đã đạt đến đẳng cấp của 1 người ngoài hành tinh thứ thiệt. Anh là cầu thủ hay nhất mà tôi đã từng được xem.
    Barca nếu không có Messi chính là tuyển Tây ban nha. Tuyển Tây ba Nha đá WC vừa rồi cũng rất chật vật trước ma thuật phòng ngự của Hà lan, phải vào hiệp phụ mới thắng nổi, còn Barca thì khác, chỉ cần có Messi là anh ta sẽ làm nên những điều kỳ diệu Như trận gặp real và trận thắng Mu vừa rồi.
    bây giờ chúng ta hãy chờ xem Messi sẽ làm gì khi về tuyển, copa chuẩn bị đá rồi.
  10. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Chưa chắc. Bác hãy chờ xem, khung hình đó sẽ bị chỉ trích.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này