1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 11)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 11/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.768
    Đã được thích:
    2.364
    Euro 2000 thì mình kết mỗi 2 thằng mới nổi cùng tuổi mình là Rosicky với Chivu, riêng Chivu đá Ajax lúc đó đã biết chân cẳng rồi nhưng ko nghĩ nó lên cánh trái hay như thế. Còn Rosicky thì láng máng trong mùa là đang đá trong nước, có nhiều đội nhòm ngó. Vào giải trận nó qua 2, 3 thằng tuyến giữa của Italia thì biết là cầu thủ đẳng cấp :D
    Giải này xem Hà Lan - Italia rất cảm xúc, tiếc cho thằng công ào ạt suốt trận mà ko ăn, trong khi vừa khó chịu vừa phục thằng thủ thiếu người mà vững vãi. Y như lối đá Juvetus. Thằng Overmars đi cánh qua liên tục tạt vào mà chả ăn gì với 2 chú Cannavano và Nesta.
    Riêng trận chung kết thì quả thực bóng đá cũng ko chịu nổi các anh Italia chuyên phòng ngự lười tấn công nên phút cuối đành cho Cannavaro ... ngắn đánh đầu với để ku Winltord lẻn xuống gỡ hòa.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Argentina còn lâu lâu mới lên đỉnh cao được do hàng hậu vệ và thủ môn chả có tiếng tăm gì. Samuel thì già lắm rồi, 77, 78 gì đấy. Ông già javier janetti thì sức gì nữa. Còn lại toàn hàng trung trung, chú gì đang đá Porto cũng tạm tạm. Thời còn Sorin với Samuel, Ayala trẻ còn chả ăn ai nữa là. Hàng công đá ở CLB thì được chứ tuyển quốc gia khó lắm. Hàng thủ không ngon ko bao giờ đi sâu được.
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    cái này là lỗi anh Albertini, anh ấy là tiền vệ trụ mà lúc thằng Wiltord co giò sút anh ấy nhãy lên che mất tầm nhìn thằng Toldo.
    cũng chưa khủng khiếp bằng thằng Croattia ở EU 2008, trận gặp thằng Thổ ghi bàn phút 119 tưởng chắc ăn mà phút 120 bị gỡ. cả đội không còn thằng nào có tinh thần sút luân lưu nữa
  3. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    Thời còn đá tảng Samuel, Ayala, Sorin, Zanetti...lối đá của Argentina vẫn còn quá lãng mạn, để cảm xúc chi phối, thất bại trước những trường phái bóng đá giàu tính chiến thuật là điều hiển nhiên. Nói gì thì nói, hàng hậu vệ Argentina vẫn luôn là nỗi lo của NHM bác ạ, hy vọng trong vòng 3 năm nữa, sẽ xuất hiện thêm những nhân tố mới. Còn nếu không, phải tính đến giải pháp kéo ông Mascherano về đá trung vệ, chờ thằng Garay nó cứng cáp hơn. Còn thằng đá cho Porto bác nhắc đến là Otamendi, mùa này đá khá tốt.

    Trận CK Euro, Del Piero cũng bị báo chí dư luận cho lên thớt, bỏ lỡ cơ hội mười mươi trước khi bị
    Winltord gỡ hòa và Trezeguez kết liễu.
  4. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Khiếp các bác nhớ dai thật. Em xem bóng đá chính thức từ Euro 2000, những ấn tượng để lại là : Buffon chấn thương trước giải nên Toldo thay thế và bắt tuyệt vời + Nuno Gomes + pha sút luân lưu hỏng của Japp Stam + pha volley tung nóc lưới tuyển Ý của Trezeguez.
  5. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Trận CK sắp tới, Busquets có khả năng cao bị treo giò vì lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào Marcelo ("mano, mano" nghĩa là "monkey, monkey"). Tiểu ban kỉ luật UEFA sẽ xét vụ này sắp tới.

    Tôi thích Busquets đá trụ hơn là Mascherano, vì Mascherano hay phát bóng ra 2 biên khá tự phát.
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.768
    Đã được thích:
    2.364
    Bạn này đùa sao, Arg là bố của tiểu xảo Latin pha Mafia Ý. Toàn tầm Simone với Ayala thì cảm xúc gì chứ. Nhưng Arg cứ hay chết vì ông Ayala bởi ông này toàn thấy báo chí tung hô nhưng hay chết trận quan trọng lắm. Nhìn pha Owen nó lướt qua bắn tung lưới gôn góc cao năm 98 thì rõ. Chốt chặn ít cũng phải như Samuel thì còn được.
  7. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Bố Ayala là cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ, và chỉ đá được cho đội bóng nhỏ.

    Thực tế, Argentina trong 1 khoảng thời gian dài đá không lãng mạn, nhất là thời Bielsa. Argentina chỉ mới đá bốc và lãng mạn thời Maradona, nhưng lại quá ít dấu ấn chiến thuật và toan tính.
  8. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Còn em nghĩ đây là sự báo hiệu MU tèo đến nơi rồi =))
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.946
    Đã được thích:
    4.025

    Báo chí năm đó bình luận rằng suýt nữa thẻ đỏ của Đan hói ở vòng bảng đã trở thành thẻ đỏ định mệnh khiến Pháp gục ngã trước Paragoay. Còn Chilavert cùng đồng đội thì không hoàn thành nổi kiệt tác mà bọn họ đã dựng nên trước Pháp.

    Tất nhiên, xác suất đá 11m thì tôi nghĩ không phụ thuộc vào thằng bắt, mà phụ thuộc tâm lý thằng sút là chủ yếu. Bình tĩnh, lạnh và đá ở cự li gần như vậy, nếu đủ lực thì 100% là vào. Do đó, có lẽ luyện đá 11m gần như không có ích lợi gì mấy. Nói thẳng là nếu tập đá, ngay cầu thủ Việt Nam cũng chắc chắn ăn được 9/10 quả.
  10. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Tôi thấy Ayala khủng đấy chứ, thằng Dog3 trâu nước như vậy mà gặp Ayala in thin thít
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này