1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 11)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 11/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    ý tôi là có thể Barca khi đã đạt được mọi vinh quang sẽ không còn quá khao khát phấn đấu giống như lứa Ronaldinho, Deco năm 2006 và sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng thành công....????
    Còn đến cuối cùng là tới khi tôi..chết, chứ còn sao nữa?
  2. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Các bác tranh luận làm gì nữa, đi chửi cái bọn Căng Cu Ra kia kìa. Cộp! Căng Cu Ra cho a là phát đầu ở Việt Nam.
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Đồng cảm.
    Từ trx đến giờ e vẫn anti MU, từ giờ về sau vẫn anti MU. Nhưng hqua MU thực sự rất đáng đc tôn trọng. Giờ còn có ai nói Barca giả vờ ngã, hay tiểu xảo thì hãy nhìn xem trận hqua. Gặp Real đá rắn thì Bà xã phải tự biết bảo vệ mình thôi.
  4. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    quả đấy là Carrick chuyền cho Evra nhưng thằng Nani đứng gần đầy đưa chân ra khều
  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Nhiều siêu nhân chết vì world cup lắm, siêu nhân Ronaldinho mà vô địch world cup 2006 thì khéo ngồi đồng hạng với 2 ông vua cũng nên.:-bd. Siêu nhân Kaka' mà vô địch 2010 thì lại bằng vai phải lứa với Zizou. Siêu nhân Messi còn 2 kì wc nữa để thể hiện, kì thứ 3 khả năng không cao, vì ở vị trí của anh ta thì qua tuổi băm là xuống ngay.
    Với tớ thì Pele với Maradona 1 mâm.
    Zizou, Rô béo và có thể là Messi + Ronaldinho 1 mâm.
    Còn mấy ông già cổ đại kia thì lâu quá rồi, chả biết đằng nào mà so sánh.


    Thì tụi UEFA chả bầu rồi còn gì, hay nhất châu ÂU trong suốt 50 năm.=D>
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hê hê, sướng tê cả rốn.

    Giờ này chú Mou có còn nhớ đến câu " Nếu năm nay Barca giành vô địch thì đó là một sự xấu hổ" nữa không nhỉ? Mịa, trận gặp Real lượt đi cũng là trận duy nhất Barca phải dùng đến miếng võ ăn vạ ( không làm thế để cho các tiều phu thoải mái chơi bẩn hở), thế mà các cụ ghét Barca túm ngay lấy hòng dìm hàng lấy được.

    Đêm qua có lẽ là một đêm dài nhất trong cuộc đời anh Sơn[:D]
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Rô vẩu cần gì phải vô địch năm 2006 mới được chung mâm với Zizou và Rô béo hả bác Chim cánh cụt? Trận gặp Anh 2002 một quả chuyền Rivaldo gỡ hòa, một quả đá phạt không tưởng đưa Brazil vào chung kết là đủ rồi.
    Với tôi Rô vẩu vẫn là cầu thủ hay nhất, hơn cả Pele (đá giống dân Châu Âu) và Maradona (kỹ thuật rê kiểu chạy-ngoắt-chạy điển hình Argentina). Xem Rô vẩu đá rất đặc trưng từ chuyền bóng, ke người đến dứt điểm, cứ như múa vậy. Đặc biệt khi đối đầu với Mou và giàn thủ khét tiếng của Chealsea Vẩu vẫn thể hiện được tố chất đặc biệt của mình.
    Tuy nhiên đánh giá thấp mấy ông thần Brazil ở khoản ăn chơi nhảy múa nên chỉ vài mùa là xuống trông thấy. Dù gì cánh Argen cũng đỡ tai tiếng và nghiêm túc với nghề nghiệp hơn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sau trận chung kết thì chắc người trơ tráo nhất cũng phải dẹp bỏ câu "ăn vạ" khi bình luận về Barca, Mou thua lấm lưng nhưng cố thòng một câu để gây áp lực với Barca cho bõ ghét thôi, chứ thực tâm dính liền hai cái tát trời giáng khi mới chân ướt chân ráo sang LG là phản tỉnh rồi. Giờ MU lại dạy cho Mou thêm một bài học về cách chơi bóng chân chính, vấn đề là Mou có phục thiện hay không thôi. Ngẫm cũng lạ, dân Bồ hay được gọi là "Brazil châu Âu" mà từ hồi bị Hy Lạp nẫng tay trên cái cup 2004 thành ra tôn thờ luôn lối chơi ích kỷ, thực dụng hay sao đó nhỉ. Từ Mou, Rô gay đến Pepe và còn ai nữa?
    Nói thực lòng, khi Rooney gỡ mình choáng ra phết, may mà cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Mâm 1: Lê đen + Ma bư
    Mâm 2: Hoàng đế Beckenbauer, huyền thoại Johan Cruyff
    Mâm 3: những thằng còn lại.

    Tôi xếp vậy vì tính tới ảnh hưởng của những cầu thủ này khi cái bóng của họ trùm quá rõ lên lịch sử bóng đá thế giới, và đó đều là những siêu cầu thủ ở cả CLB lẫn đội tuyển Quốc gia. Những nhân vật như Lev Yarsin của Liên Xô cũ được biết tới chủ yếu vì là hàng hiếm thôi.

    Giai đoạn từ 1958 trở về trước với Raymon Kopa, mũi tên bạch kim Di Steafano... thì cũ quá và bóng đá còn ở thời sơ khai nên tạm bỏ qua.

    À quên, riêng với Brazi, nẽu xếp sau Pele thì phải kể tới quái kiệt tả biên Garrincha - người mà bây giờ dân Brazil vẫn cãi nhau xem so với Pele ai xuất sắc hơn. Tiếp đến phải là Pele trắng Zico - đại diện cho thế hệ mất mát. Những cầu thủ như Ro béo, Ro vẩu,Rivaldo... là kiệt xuất trên mặt bằng chung, nhưng chỉ là hạng ruồi trong lịch sử bóng đá của Brazil. Nói vậy không biết có chủ quan quá không nhỉ?
  10. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Xong, Monaco, một tượng đài của bóng đá Pháp đã xuống hạng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này