1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 11)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 11/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    messi đấy bác. Tôi thấy messi đá còn khủng hơn Ro béo nữa
  2. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Không được xem Romario đá nhưng nghe nhiều người nói Rô lùn dứt điểm còn kinh hơn Rô béo nữa.
  3. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Mọi người cứ ngợi ca quá đà Romario, chứ ngoài cái cúp thế giới 94 thì cả sự nghiệp 1.000 bàn thắng đó cũng không có gì là quá đặc sắc cả. Ảnh hưởng của Romario với các đội bóng mà anh chơi gần như rất thấp - một mẫu tiền đạo kiểu như Inzaghi, có chăng dứt điểm mềm mại và khả năng bứt tốc trong đoạn ngắn cao hơn thôi, còn tham gia vào lối chơi chung của toàn đội rất ít, sánh thế nào được với Rivaldo, nói gì đến Ro vẩu và Ro béo
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Messi chưa có những khoảnh khắc rang lạc rê qua thủ môn gần như 10 phát ăn 10 như Ro thỏ bác ạ.

    Nếu hỏi các thủ môn khi đối mặt 1 tiền đạo thì sợ ai nhất chắc chắn đó là Ro béo.

    Messi người ta mới chỉ thấy cậu ta thành công ở Barca, còn Ro thỏ thành công từ những đội bóng nhỏ như PSV đến những đội bóng lớn như Real, Barca hay Brazin.

    Gần đây tôi có đọc một bài báo của 1 tay báo bên Ác Hen nói rằng: Messi có thể là huyền thoại thế giới nhưng không bao giờ sánh được với Diego Maradona ở đất nước Ac hen vì thứ nhất là anh ta chưa bao giờ thực sự đá cho 1 clb tại Achen (hồi còn Newell Old boy thì không đáng kể), và thứ 2 là anh ta chưa làm cho người dân Ac hen được sung sướng như Diego làm được, chơi ở clb thì rất hay còn về tuyển thì chán.

    Nhưng ngẫm cũng may cho bóng đá TG, nếu hồi đó Barca không ra tay vớt Messi..thì chắc chắn giờ đã không có Messi bây giờ.

    Tiếc là hai thằng này không cùng 1 thời, chứ nếu không thì thật thú vị :)
  5. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Messi còn đá hay nữa, thực tế là đang tiến bộ khủng khiếp theo từng mùa, càng đá càng già rơ. Đến khoảng năm 27 tuổi mới bước vào độ chín nhất ;))
  6. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    _Rô béo có thể là huyền thoại ở đội tuyển quốc gia, nhưng chưa bao giờ là cái gì quá lớn lắm ở các câu lạc bộ đã kinh qua: từ PSV, Barca, Inter cho tới Real, AC, nếu nhớ không nhầm thì trừ năm đầu tại RM, thì Ro béo chưa bao giờ chiến thắng tại giải vô địch quốc gia [:P](trong sự nghiệp gần 20 năm), cũng như chưa có cái C1 hay CL nào.

    _Rê bóng qua những thằng đứng trên thủ môn đối phương khó gấp vạn lần rê bóng qua mỗi thằng thủ môn và cái gôn trống toang hoang. Nói tóm lại vẫn chỉ là so sánh khả năng cầm bóng đột phá qua người, ai dám bảo Ro béo hơn thằng Messi.

    _Messi có thể chưa là huyền thoại ở đội tuyển quốc gia, nhưng ở tầm câu lạc bộ thì nó sắp duy ngã độc tôn bà nó rồi. Thắng được VCK ngoài tài năng thì còn phải có cái duyên nữa, vì 4 năm mới diến ra 1 lần. Thực tế người ta đánh giá cao VCK không phải vì chất lượng chơi bóng của các đội bóng, mà vì nó mang tính chất màu cờ sắc áo quốc gia, chứ hiện tại Champions League khốc liệt và chất lượng chơi bóng đã vượt VCK rồi.
  7. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    trước khi bị chấn thương nặng năm 99, Ro béo thi đấu hệt như Messi bây giờ! chạy khắp mặt sân, đột phá qua 3-4 cầu thủ đặc biệt là cái món lừa qua thủ môn đã thành đặc sản riêng của cầu thủ này, Messi qua người rất gọn ít khi dùng động tác giả còn Ro béo thường dùng những pha đảo người nhìn thích mắt hơn nhiều. Sau năm 2002 có lẽ do việc tăng cân quá nhanh nên anh ta chỉ chơi quanh quẩn gần gôn và không còn những pha đi bóng như trưóc
  8. -.-

    -.- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ăn xác mèo chết thì làm sao chứ, đó còn là việc tốt vì giúp bảo vệ môi trường Hồ Gươm[r2)].
    Tùy mỗi người mà suy nghĩ khác nhau vậy, nhìn cái avarta là biết tôi sùng bái cụ Rùa thế nào rồi. Ăn xác mèo chết thằng bảo bẩn, với nhiều người lại là hy sinh dọn dẹp rác thải. Với lại ta đang nói đến chuyện tâm linh, nói đến chuyện phù hộ độ trì, đừng đưa cái xác mèo vào, đây là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Với nhiều người cụ Rùa vẫn là linh vật, vẫn là thần hộ mệnh^:)^ (trừ những thằng ăn cháo đá bát ra).

    Tùy mỗi fan mà có suy nghĩ khác nhau, đọc nhiều comment là biết nhiều Mu faan sùng bái Sir Giggs thế nào. Phập em dâu thằng bảo loạn luân, với nhiều faans Mu là phình phường. Với lại ta đang nói đến chuyện bóng đá, đóng góp trên sân cỏ, đừng đưa chuyện cắm sừng em trai 8 năm vào, đây là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Với nhiều faans MU, Sir Giggs vẫn là người hùng, hiện thân của sự thánh thiện MU - huyền thoại Mu, với nhiều người khác Giggs là huyền thoại trong giới cầu thủ vì độ thô bỉ, vô liếm sỉ[r23)].
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thông báo.
    Êkíp và dàn diễn viên chương trình Nhật Ký VANG` ANH phiên bản Vương quốc Anh xin trân trọng gửi thông báo đến toàn thể người hâm mộ trái bóng tròn, đặc biệt là những người quan tâm đến diễn viên chính của chương trình Sir Giggs. Trong thời gian vừa qua có nhiều phương tiện thông tin đại chúng vì ghen ghét đã đưa tin sai lệch nhằm bôi nhọ hình ảnh Sir Giggs, để có một góc nhìn khác về sự việc này, ê kíp và dàn diễn viên Nhật Ký VANG` ANH format Vương Quốc Anh tổ chức buổi xin lỗi khán giả và người hâm mộ trên sóng truyền hình toàn thế giới. Các bạn có thể theo dõi chương trình tại kênh MUTV. Hân hạnh nhận được mọi lời góp ý, sỉ vả, gạch đá... đủ thể loại của khán giả và người hâm mộ>:). Đừng quên gửi đến chúng tôi những tràng pháo tay an ủi[:D].

    Chương trình dự kiến.
    Nhân vật chính: Sir Giggs.
    Khách mời: Rooney, Ferdinand, Sir Ferguson, em trai họ hàng, thân bằng cố hữu, hàng xóm gần xa của Sir Giggs.

    Sir Giggs mở đầu với lời chào khán giả, đặc biệt anh sẽ khóc sượt mướt suốt chương trình.
    Một số câu nói theo kịch bản.

    Sir Giggs mếu máo:
    - Em có lỗi chứ không có tội:-w.
    - Xin mọi người cho em sống đúng với tuổi thật của mình (nôm na là sống với bộ mặt thật):-O
    Sir Giggs òa khác chỉ muốn xin một đêm được ngủ ngon giấc mà thôi.

    ........................................
    Dự kiến sẽ có màn mếu máo, ôm hôn thắm thiết, chia xẻ của những người bạn Rooney, Ferdinand, Sir Ferguon với Giggs.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái ek, bộ lọc ttvnol có từ V àng Anh mới đểu
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Ối nhầm bạn ơi, Ro lùn đập nhả 1,2 với các vệ tinh cực tốt. Kiến tạo chả kém tiền đạo lùi nào.
    Phong thái dứt điểm thì có 1 không 2 :D
    Nếu gọi là thiên tài thì Ro lùn có điểm còn dị hơn Ro béo vì anh này cực kỳ vô tổ chức trong tập luyện và sinh hoạt bừa bãi chẳng kém ( nhưng khác 1 điểm là không háu ăn như Ro béo )

    Còn về Ro béo, cứ hình dung sau chấn thương lại đeo thêm 15-20 kg thịt vào là đủ hiểu.

    Nói chung các thiên tài xuất phát từ Brasil đều mang theo vô số tật ách - đây có lẽ cũng là điều công bằng của cuộc sống. Nếu Ro lùn, Ro béo, Ro vẩu ... ai cũng chuyên nghiệp như cầu thủ từ các nền bóng đá khác thì Brasil vượt hẳn lên 1 tầm so với các nền bóng đá khác mất.
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thôi đi xếp, nhân vô thập toàn. Nếu bọn Ro lùn, ro béo, Ro vẫu ấy mà sinh hoạt chuẩn mực và chuyên nghiệp thì nó lại thiếu đi sự ngẫu hứng và đột phá, 1 đặc điểm thường chỉ thấy ở các cầu thủ đường phố braxin. Với lại điều đó không hợp với tính cách người dân Braxin. hãy xem Kaka ấy. anh ta được giáo dục khác hẳn với các cầu thủ Braxin khác và anh ta chơi bóng cũng thế. Như 1 tiền vệ nhạc trưởng châu âu chứ thiếu đi tính đột biến và ngẫu hứng của cầu thủ nam mỹ. Mà KaKa cũng đâu có được hâm mộ như bọn Ro béo, Ro vẫu. Người Braxin rất chán Kaka vì anh ta chuẫn mực và nghiêm túc quá. Đúng là bó kèo.
    cũng là dân nam mỹ nhưng các cầu thủ Ac hen xem ra nghiêm túc và chuẫn mực trong đời sống hơn các cầu thủ Braxin
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này