1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 11)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 11/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Tôi nghĩ Nam Mỹ chủ yếu sử dụng lối đá nhỏ nên bọn cầu thủ toàn thằng nhỏ con, tuy nhiên bọn này nhỏ nhưng khoẻ vô đối mấy ông bắc âu khổng lồ chưa chắc đã ăn được
  2. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Trận đó Delvechio mở tỷ số ở hiệp 2. Ông Del Piero sau đó có quả đối mặt Ba Thớt ở bên cánh trái theo hướng tấn công, vì canh xâu kim cho nên mới không vào. Del Piero có lẽ hay nhất là quãng 96 - 97 khi chưa bị chấn thương. Chấn thương xong rồi nhát bóng.
    Quả gỡ em không nhớ chú nào chuyền bóng, bóng sượt đầu Nesta, đến chân con Win tót nó bắn luôn, Toldo đẩy trượt bóng. Nếu Del Piero ghi bàn hay Toldo đừng đẩy hụt thì năm đấy Pháp chỉ có về nhì. Italia năm đấy hàng thủ quá mạnh, Maldini - Cannavaro - Nesta - Zambrotta, khả năng phòng ngự không kém bộ tứ huyền thoại của Milan.
    Nói chung em thấy WC 98 với Euro 2000 là các giải hay nhất mà em đã được xem. Các giải sau năm 2000 hoặc bẩn như WC2002 mà thằng Hàn bựa nó vào bán kết (đến bây giờ em vẫn còn ghét đội ý), không thì quá toan tính, không còn nghệ thuật nữa (WC2006 Italia vô địch nhờ phòng thủ chặt nhưng chặt kiểu kín kẽ, khoa học cùng Buffon bắt như quái vật chứ không phải nghệ thuật). Phòng ngự là thế, tấn công thì thôi khỏi. Càng ngày, dạng tiền đạo số 9 càng ít và bây giờ, gần như "tuyệt chủng".
  3. -.-

    -.- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Theo trí nhớ của tớ thì giải đó Ý chơi với đội hình 3-5-2. 3 hậu vệ là Cannavaro Iuliano Nesta (Iuliano đá thòng thì phải), cánh trái là Maldini, cánh phải Pesotto. Giải này Zambrotta còn khá trẻ nên ngồi dự bị.
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bàn mở tỷ số của thằng Ý là: bắt đầu từ cú giật gót của thằng Pesotto, thằng Iuliano lẻn từ cánh phải lên nhận bóng căng ngang vào, thằng Delvechio ập vào sútt tung nóc lưới Pháp từ khoảng cách 2m. Hình như 3 thằng này đều chơi cho juve.
    còn bàn gỡ là thằng Batthez chuyền bóng dài lên bóng sượt đầu thằng Nesta đúng chân ông Wiltord. Lúc ấy có Albertini trụ trước mặt, chú này mà xoạc bóng là xong thằng Wiltord rồi mà ổng nhãy lên khi thằng Wildtor sút chìm làm che tầm mắt Toldo. Sau giải này Albertini mất phong độ luôn
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.236
    Đã được thích:
    2.689
    Bác đừng nói thế, Nam Mỹ có thể chiều cao ko cao nhưng rất dày người. Điển hình như ông Maradona đấy. Hoặc ku gì số 4 giải France 98 của Chile, Rojas thì phải. Bọn này sức va chạm và thăng bằng tốt, chưa kể bền thì Nam Mỹ chả có vẻ gì sợ ai, cùng lắm thua bọn châu phi.
    Như tuyển Mỹ là 1 tuyển trông rất mỏng cơm nhưng không phải dễ nhai. Xem WC thì thấy như ông Iran là thể hình ngon nhất, toàn Pharaoh tầm 1,8m trở lên mà đá với VN có khi còn bị lùa :D
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141

    Giật gót là của Totti bác ạ, sau đó Pesotto của Juve reo vào rất ngọt. Delvechio của Roma ập vào đệm bóng cận thành.
    Giải đó Ý chơi đội hình 3-5-2, bộ 3 Maldini, Cannavaro, Nesta đá hậu vjê, Iulianto và Zambrota đá 2 tiền vệ biên, Di Biagio và Anbertini đá giữa, Fiore nhô cao, Totti hộ công, Inzaghi trung phong.
  7. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    2 trận bán kết Euro 2000 Pháp - Bồ và Hà Lan - Ý đều là những bi kịch trên chấm 11m

    Trận Pháp - Bồ, cái cú chạm tay đó lẽ ra chỉ bị quả phạt góc, nhưng trợ lý trọng tài đã cho pen. Để rồi Nuno Gomes sau 1 giải thành công đã phải treo giò 9 tháng
    Trận Hà Lan - Ý, các bố Hà Lan có đến 5 quả pen ko thành, hài vãi. Trận này Kluivert mà sút thành công quả đầu thì Hà Lan đã vào chung kết, mà giải vua phá lưới đã ko phải chia với Milosevich (giải đó ông Nam Tư thua rất đậm nhưng vẫn có vua phá lưới - cầu thủ trùng tên với vị tổng thống đang bị NATO hội đồng)

    Pháp giải đó đá 2 trận bán kết và chung kết đều bị bất ngờ vì chiến thuật của đối phương. Trận gặp Bồ, tưởng nó tấn công thì nó lại phòng thủ. Trận gặp Ý, tưởng nó phòng thủ thì nó lại tấn công và ghi bàn trước
  8. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Maldini mới đá hậu vệ cánh trái bác ạ, Iuliano năm đó là mắt xích yếu nhất của đội Ý, Zambrota lúc đó vẫn còn non chứ chưa hay như năm 2006, trận bán kết gặp Hà Lan chú này bị thẻ đỏ, nhưng may có Canavaro quá xuất sắc, mình Canavaro bao trọn cánh trái của Hà Lan, bóng muốn tạt vào cũng không nổi
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Cám ơn Bon. Giải năm đó, Ý không may mất bò mộng Vieri vì chấn thương nên trung phong phải dùng anh Ỉn. Hình như Ỉn hồi đó chưa về Lan già nhà tớ, vẫn là cặp song sát với Del Piero ở Juve
  10. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Em xem được 5 kì WC, cứ lần nào Brazil vô địch thì thấy hay.\:D/ Đặc biệt là năm 2002, Rô béo thành vua phá lưới. :-j . Đơn giản vì hầu hết chỉ xem những trận có Brazil đá, nên cứ thắng là khoái. Khoảng tứ kết về sau mới xem đầy đủ, năm 2006 Brazil bị loại thì cũng bỏ luôn. :D

    Còn euro thì thấy năm 2008 hay. Bóng đá tấn công có thể nói là lên ngôi. Hà Lan, Nga ngố, TBN đều đá hay. Năm đó TBN tấn công cũng hay hơn hẳn WC 2010, kì vừa rồi thấy TBN đá không thuyết phục lắm. [-X

    Euro 2004 thì tiếc ngẩn ngơ cho Séc. Nedved đá hay thế mà cuối cùng không có 1 danh hiệu tập thể nào.

    Nhắc đến Séc thì nhớ đếu giải 1996, năm đó em chưa thấy thích đội nào ở châu Âu cả, bị mama dụ khị là Séc là bạn bè với VN :D, nên cả nhà quay ra ủng hộ Séc. Cơ mà có thể do bị ép buộc nên chung kết Séc thua Đức cũng không thấy buồn mấy. :P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này