1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 11)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 11/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AngelsAndDemons

    AngelsAndDemons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Pep cũng là con người chứ có phải gỗ đá đâu!


    Sau Messi, tới lượt Pep Guardiola "dính chàm"10:52 14/5/2011
    Xem thêm: Pep Guardiola, Michelle Lewin

    Sau khi học trò Messi ăn vụng và đang bị bạn trai của người mẫu Andrea Rincon đe dọa trả đũa thì mới đây, tới thầy Guardiola "dính chàm"...


    Siêu mẫu Michelle Lewin đang sống và làm việc ở thành phố Barcelona. Đội bóng mà người đẹp này yêu thích chính là các nhà ĐKVĐ La Liga, FC Barcelona.

    [​IMG]Michelle Lewin, nỗi nhức nhối mới của Pep


    Mới đây cô lên tiếng tự nhận mình là người tình của HLV Pep Guardiola. Thậm chí cô còn kể rành mạch, chi tiết những lần gặp gỡ, "tâm sự" với vị chiến lược gia 40 tuổi này như thế nào. Hiện chưa có bằng chứng về câu chuyện mà Michelle Lewin đưa ra nhưng có vẻ như chiến thuật "chim chuột" đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn ở câu lạc bộ xứ Catalan.

    Theo Bongdaplus

    http://www.bongda.com.vn/Hau-truong-san-co/153999_Sau_Messi_toi_luot_Pep_Guardiola_dinh_cham_.aspx
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Có vẻ như mỗi anh Đông Âu đều có thế hệ vàng nhưng khi qua rồi thì rất khó quay lại.

    - Nam Tư: không kể những năm trước 1970 thì thế hệ vàng bắt đầu từ giai đoạn Sao Đỏ đăng quang C1 năm 1991. Thế hệ cực cực tài năng nhưng cũng đen đủi nhất sau khi lỡ 2 giải 92 và 94 ( cấm). Croatia thăng hoa trong 2 giải sau đó cũng chỉ là một phần của đội tuyển này. Nếu vẫn là tuyển Nam Tư thống nhất, chắc chắn mạnh nhất nhì châu Âu giai đoạn đó.

    _ Hungary: không được xem thế hệ khủng của Puskas năm 54. Đứt bóng một mạch tới giờ.

    - Ba Lan: Lato và Bonieck. 2 lần đứng hạng 3, nhưng cũng tạch hẳn từ 82 .

    - Bungary: thật sự chỉ nổi nhất năm 94 , năm 96 đã nhạt nhòa hẳn

    - Rumania cũng rứa, dù đá nhiều giải hơn Bun. Năm 94 đình đám với Maradona vùng Carpat.

    - TIệp Khắc: vô địch châu Âu 1976, có thương hiệu với lối đá nhỏ bật tường chóng mặt rồi chuyền bất ngờ được gọi là " ngõ hẻm Praha". Thế hệ vàng thứ 2 là Czech đáng tiếc không may bỏ lỡ WC 1998 và 2002. Tàn hẳn từ 2006

    ( Quan điểm của tôi: các đội Đông Âu đậm chất kĩ thuật nhưng yếu tâm lý nên rất khó lên đỉnh. Với khán giả, xem họ trình diễn sướng con mắt trong giải đấu đã là vui lắm rồi. Hồi xưa có tin đồn là các cầu thủ Xã hội chủ nghĩa vào giải lớn toàn đá cá nhân, không chịu phối hợp vì muốn thể hiện để được bọn tư bản mua về)

    - Liên Xô và Nga: Tình yêu một thời và thất vọng một thời. Chán chả buồn nói nữa, tsb ông anh!
  3. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Ngoài tâm lý, em thấy mấy bố Đông Âu ngày xưa chuyên kiểu đá bùng nổ từ đầu để rồi vào vòng sau, bị thiên hạ bắt bài mà thua thảm. Tức là kiểu đá vô tư, hay gọi là ngây thơ, không biết tính toán đường dài.
    LX em không được xem, xem được Nga thì trừ giải năm 2008, còn thì thất vọng toàn tập. WC94 không nói. Euro 2004 thì hồi ý em đọc tên cầu thủ còn nhanh hơn BLV, mà đá cũng chả ra gì. Năm 2002 mới là tục. Gặp Nhật lùn Bechasnyk lừa qua thủ môn, trước mặt gôn trống, đá vào má lưới. Trận cuối gặp Bỉ, chỉ cần hoà, đầu hiệp 2 dẫn trước (Karpin), lợi thế như thế mà cuối trận thua cụ nó 2-3. Nhảm nhí không để đâu cho hết. Đợt vừa rồi lại thua Slovakia. Nga còn 1 điểm nữa là tiền đạo "khủng" thôi rồi. Mới đây được ông Pavlyuchenko, chạy chỗ dứt điểm 1 chạm cực hay, nhưng mỗi trận, tối đa được 1 quả từ bóng sống nếu không sút phạt đền. Mà không phải trận nào cũng có cơ hội. Pha bóng đỉnh cao của chú này ở Euro 2008 - đá nối 1 trạm trong trận gặp Hà Lan, Van Già trồng cây xi.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Khán giả Việt yêu Liên Xô và yêu Nga vẫn còn cực nhiều. Nhưng xem Nga ngố đá thì buồn kinh khủng
  5. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Thế hệ Nga bây giờ cũng tương đối đấy: Bilyaletdinov - Pavluychenko - Ashavin - Semak - Kerzhakov - Pogregniak - Sychev - anh em nhà Berezousky - Ankinfiev..........

    Tiếc cho gấu Nga là quãng từ sau năm 2008, bộ 3: Pogregniak - Ashavin - Pavluychenko ít khi đá cùng nhau, điều này giảm đáng kể phần nào sức mạnh của gấu Nga. Bác nào có hứng thú xem lại trận bán kết cúp Uefa 2008 giữa Bayern và Zenit sẽ thấy sự lợi hại của Pogregniak

    Nga Euro 2008 kết nhất trận gặp Hà Lan, 1 mình Ashavin lùa đám hậu vệ Hà Lan trong những phút hiệp phụ như lùa vịt.

    Còn nhớ lượt đi tranh vé vớt với Slovenia, Bilyaletdinov trước đó là tiền vệ trung tâm trở thành tiền đạo chủ lực và ghi cả 2 bàn giúp Nga dẫn Slovenia trước 2 bàn

    Nhưng ông Nga này có cái bệnh: lội ngược dòng kém, trận cuối khi chắc chắn bị loại thì đá lên đồng, dẫn trước 2 bàn thì chủ quan. Rốt cục bị Slovenia loại = luật sân khách

    Vẫn nhớ trận lượt về sân Slovenia, người Nga mang cờ búa liềm đi ủng hộ đt Nga, trời mưa, cuối trận Nga còn bị 2 thẻ đỏ. Đúng là trời tuôn nước mưa - người tuôn nước mắt
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Pogregniak và Pavluychenko đều đá trung phong cắm thay nhau, có bao giờ đá cùng đâu nhỉ? Asavin hay được ghép với Pogregniak vì cùng CLB. Pavluv là dự bị chiến thuật.

    Ngoài ra danh sách bác Gạch kể còn thiếu Zhikov - Ronaldinho của Nga - và tiền vệ trụ Denisov của Zenit. Dự bị còn có Bystrov rất tốc độ
  7. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Nga ngố, từ năm 94 đã ủng hộ, ngày bé cứ cái j liên quan đến Nga với Liên Xô là thích hết. Mỗi giải lớn là 1 lần đau, thế mà éo chừa :))
  8. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Em cũng như bác, mỗi lần xem Nga thua mà đau hơn hoạn, kể cả là chia bảng đá vòng loại để vào VCK nhá. Đau thì đau, chửi thì chửi tóe khói ra mà đến lúc Nga đá, em vẫn cứ xem và cứ cổ vũ. Kể cả đá với các đội tuyển em thích, em vẫn cổ vũ Nga. Chả hiểu tại sao.
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    [r2)] Vào chúc mừng chức vô địch lần 19 của Quỷ Đỏ với anh em ManUtd cái :-bd

    Wembley chúng tôi tới đây (*)

    Chung kết năm 2009, cả 2 tiền vệ có khả năng đánh chặn tốt nhất của đội bóng Man United là Fletcher và Owen Hagreaves đều không thể ra sân đặc biệt là Fletcher. Người đóng thế là Carrick mắc sai lầm tai hại dẫn tới bàn thua, Etoo là người chớp được cơ hội và mở tỉ số. Giờ Etoo không còn ! Những Villa, Pedro không phải mẫu tiền đạo khiến hàng phòng ngự ManUtd thật sự e ngại như những vua chớp thời cơ Etoo, Torres.

    Chung kết 2011, tiền vệ đánh chặn rất quan trọng trong lối chơi của Oscar là Busquets sẽ vắng mặt do có hành vi phân biệt chủng tộc với Marcelo (chửi Marcelo là khỉ đột) - cái kết xứng đáng phải nhận cho cầu thủ đang trở nên rất nổi tiếng gian xảo này (lấy tay che 1 bên miệng khi chửi Marcelo là khỉ đột nhưng không ngờ bị camera soi được). Yara Toure cũng không còn, chỉ còn lại Mascherano phá bóng và đóng kịch rất giỏi từ khi sang Oscar nhưng chưa học được nhuẫn nhuyễn điệu nhảy titi caca như học cách đóng kịch. Điệu titi caca sẽ bị lạc nhịp để nhường chỗ cho những chú Quỷ nhẩy múa ?

    Dưới đây là clip Busquets chửi Marcelo là momo có nghĩa là khỉ đột theo tiếng TBN. Để xem quả này thì Oscar còn bênh cầu thủ mình được nữa không vì nghe nói định kiện UEFA lên toà án quốc tế ? Nhưng với nhiều người trong đó có tôi vắng bớt một kịch sỹ như Busquets trên sân sẽ làm cho trận chung kết sạch sẽ hơn !

    http://nh1.vcmedia.vn/2a251e5a8d158...ia.vn&name=hosting/201105/804e9be86ca7414.flv

    28/5 hẹn gặp lại [r2)]
  10. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Đúng kiểu dằm trong tim [:D]
    Hẹn gặp lại bác ngày 28 nhé, thấy bác bảo k vào nữa cho đến ngày 28 mà nghe chừng khó chia xa ae quá =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này