1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 11)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 11/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú Nga ngố sau khi Liên Xô tan rã nổi lên được 1 tẹo rồi cũng tắt. Euro 2008 ăn được Hà Lan nhờ Hiddink bắt bài được Van Basten, chớ vô CK gặp TBN thì cũng thua sặc máu. Thà để Hà Lan năm đó vào CK có khi bóp chết Tây Ban Nha.

    Các chú Arshavin, Palyuvchenko giờ sống dở chết dở ở Arsenal, Tottenham thế nào cũng đủ biết.

    Mà xem ra các bác ở đây đa phần sống ngoài Bắc hay cũng gốc gác ngoài Bắc nhể, nên còn tình cảm với Liên Xô.:D Chớ gia đình đi theo tư bổn giãy chết từ bé như mình thì thời trước toàn ủng hộ Hà Lan, Pháp hay mấy đội Nam Mĩ chớ chả bao h fan được của anh LX hay Nga ngố sau này.[:D]
  2. -.-

    -.- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Rome, Ô Quy FC tới đây:x

    Bán kết 2008, cả 2 cầu thủ tấn công kỹ thuật bậc nhất của Barca là Deco và Ronaldinho còn đó kết cục vẫn ko cự lại được FC Ô Quy, rùa già hiển linh làm hậu vệ vô địch thế giới Zambrotta kiến tạo cho cầu thủ Ô Quy, P. Shoels đợp - Barca đi. Giờ FC Ô Quy vẫn còn những người con giỏi nhất, FC Barca vẫn còn đang luyến tiếc người xưa.

    Chung kết 2009, Alves - Abidal, 2 đôi cánh cực kỳ trọng yếu của Barca ko thể ra sân, cái kết tất yếu khi đội bóng của họ phải đối đầu với 1 FC Ô Quy hùng mạnh cùng thần hộ mệnh cạnh bên hơn 1 thập kỷ. Barca chỉ còn mỗi thằng già Silvinho, tá điền Puyol khỏe không có khôn, thằng nhãi Pique ăn hại, bị thải từ chính Ô Quy FC[r2)]. Còn đoàn quân Ô Quy FC.... Người không phổi Park Jị, cặp đôi siêu huyền thoại Giggs - Shoels, Siêu tiền vệ đủng đỉnh thông minh Carrick... 2 niềm hy vọng lớn nhất Vua phá lưới đội yếu, kiêm kịch sỹ chai mặt Cristiana Ronaldo, Siêu tiền đạo toàn diện ghi ít bàn thắng Rooney^:)^. Và ngôi sao lớn nhất... Sức mạnh niềm tin hy vọng.

    Dưới đây là hình ảnh niềm tin và hy vọng của FC Ô Quy.
    Sức mạnh đã đập tan mọi đối thủ trên con đường chinh phục CL 98-99, làm nên cuộc ngược dòng thần kỳ trước Bayern Munich. Sức mạnh đập tan thằng giầu hợm của Chelsea ở CL 2008. Nhân định thắng thiên, thiên hạ hợp rồi tan, tan rồi hợp, chỉ cần niềm tin, hy vọng cũng tạo nên sức mạnh khủ ng bố, sức mạnh của kẻ nghèo đập chết thằng giầu, bài ca đẳng cấp ngày xưa sẽ tạo sức mạnh hôm nay, rùa bên này chiến thắng đứng bên kia.

    Rome ơi, tròn 10 năm linh vật ở bên ta, Barca gợi lại cảm giác ngọt ngào khi đôi ta kết duyên lần đầu ở CampNou.
    27 - 5 - 2009 hẹn gặp lại[r32)]

    http://www.google.com.vn/imglanding...0&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:0&biw=1280&bih=612
  3. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa tôi rất mê Ý, nhưng không hiểu sao từ thời Donadoni trở đi thì Ý mất hoàn toàn bản sắc phòng ngự nghệ thuật của mình. Có lẽ là nét thay đổi từ 3 trung vệ sang 2 trung vệ làm cho Ý mất đi bản sắc.

    Euro 2000, Ý đá rất hay, tuy có may mắn nhiều ở trận BK với HL. Trận CK, Ý xứng đáng thắng hơn. Nhiều người ca ngợi Cannavaro, Nesta, hay Maldini ở giải đó, nhưng tôi thấy ngôi sao sáng nhất của Ý phải là Albertini. Trận tứ kết với Romania, chính Albertini tung ra 2 cú chọc khe sắc như dao để kết liễu trận đấu, trong đó có 1 cú ổ tư thế quay lưng 180o và tung cú chọc khe nhanh.

    Trận CK, nếu Del Piero tận dụng 2 cú chọc khe tinh tế (1 của Albertini, 1 của Ambrossini) thì Ý đã vô địch. Có thể nói, Albertini, Nesta, Cannavaro, Maldini, Toldo... làm thì một mình Del Piero phá.
  4. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    MU rùa vẫn phải nhờ 1 quả phạt đền được trọng tài tặng cho để đủ điểm VD, đá vậy mà đòi thắng Barca thì đúng là = niềm tin ! [-X :))
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    mỗi bàn thắng thì ít hay nhiều vẫn mang yếu tố may mắn trong đó, bác ạ. Không tiền đạo đẳng cấp nào dám khẳng định 100 pha đối mặt anh sút vào cả trăm, còn 1 số yếu tố nữa. Trận CK pha bóng Wildtord ghi bàn thì Albertini cũng có lỗi. Sau này vị trí của anh đã có Pirlo kế thừa xuất sắc. Tôi chỉ lo sau Pirlo thì Ý không còn ai là tiền vệ trung tâm xuất sắc nữa, bóng đá Ý sẽ tèo từ đây
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Viết bài khi rảnh cũng là 1 cách relax mà [:D]

    Trước xem WC hay cổ vũ Ac hen hay Hà Lan nhưng thích xem Fabio Canavaro thời đỉnh cao đá :-bd công nhận bầu trời bóng đá TG bây giờ so với cách đây chục năm thì ít siêu sao quá, hay do có 2 ông sao quá nổi bật là Ronaldo và Messi nên mọi ngôi sao khác đều lu mờ. Đáng tiếc nhất là bóng đá Châu Phi, xưa kia có những cầu thủ thi đấu rất ngẫu hứng và kỹ thuật thì giờ những cầu thủ nổi bật là những cầu thủ mang đậm phong cách Châu Âu mất hết tính hoang dã của cha chú. Còn đâu những cú lắc, đảo chân mang thương hiệu Jay Jay Okocha, Babangida hay đến một cầu thủ to cao tới 1m97 như Kanu cũng rất kỹ thuật.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Tôi hỏi thật ông có xem trận đấy không hay cũng chỉ lên báo đọc thấy lũ antiMU nói được trọng tài tặng cho quả phạt đền rùa rồi vào đây nói leo [:D] nếu xem sẽ có tình tiết để anti nói hơn là cái bàn thắng đấy đấy, để tôi kể cho mà nghe nhé..đó là quãng thời gian cuối 2 đội thay nhau đá bóng ma trên sân nhà.. mất chất quá nhỉ =)) vừa học được của Barca mà.

    Những thằng Antimu luôn miệng nói MU rùa là những thằng hầu như chẳng bao giờ xem MU đá, mà cứ thấy MU thắng là lại rùa rồi >:)

    Có một số thành phần trong này tôi coi như không tồn tại [:D] bác đừng để tôi liệt vào thành phần đấy.

    Vào clip http://www.youtube.com/watch?v=CWvFzICXzB8 mở to con mắt ra mà xem nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Vậy là giờ đã có thể nghĩ tới chung kết C.L rồi tuy còn 1 trận đấu không dễ chịu với Blackpool đang giẫy chết.

    Gặp 2 thằng Black này tôi không sợ thua mà sợ tổn thất lực lương bởi bọn kia chó cắn càn thôi. Thằng Adam của Blackpool mới khiến Bale nghỉ hết mùa thì nó hoàn toàn có thể làm điều tương tự với các nhà vô địch.

    Đá sân nhà trong lễ xưng vương chẳng nhẽ lại thua :D trận này SIR cho đội hình toàn dự bị vào trừ bộ 3 Sar+Rio+Vidic là thừa sức bóp thằng Blackpool. Điên thật 2 trận cuối muốn đá thoải mái mà cũng không xong.
  7. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    hô hô, quả đó mà thằng chirarito ngã quá khéo còn thế nào nữa, đúng là tập luyện cùng Rôny với Nani nên chú này ngã dẻo quá
  8. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Giải Euro 2000, Nam Tư đá 3 trận thì trận nào cũng dính 1 thẻ đỏ. Có 1 chú vừa vào sân thay người được 44 giây đã bị thẻ đỏ rồi. Vào vòng 2 thì thua Hà Lan đến 1-6, nhưng vẫn có giải vua phá lưới của Milosevich (cầu thủ trùng tên với tổng thống). Khán giả VN thì kêu rằng trọng tài đối xử với Nam Tư như NATO đã làm với Nam Tư vậy

    Ở bảng đấy Na Uy ăn được Tây Ban Nha 1-0 trận đầu, tuy nhiên trận sau thua Nam Tư 0-1, trận sau nữa bị Slovenia cầm hoà 0-0. Thế là Na Uy bị loại chỉ vì 1 bàn thua, lộ trình chẳng khác gì ông Thuỵ Sĩ ở WC 2010
  9. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    cuối trận hôm qua MU chuyền bóng như Barca (Thằng BLV nó nói) bọn blackbun cũng chẳng còn mục tiêu gì nên nó cũng chằng thèm vào lấy bóng nhưng có lẽ câu giờ tởm nhất là ông henry thời còn đá cho Arsenal, cứ tầm phút 87 trở đi là ông dẫn bóng 1 mạch ra cột cờ đứng múa cột :)):)):))
  10. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505

    that su toi ko xem het ca tran, nhung qua phat den do ro rang la ko xung dang, vi thu mon Blackburn ko co^' ti`nh o^m chan Chicha...

    (soory danh tieng Viet bi loi,,)


    quote


    Có một số thành phần trong này tôi coi như không tồn tại [:D] bác đừng để tôi liệt vào thành phần đấy.

    Vào clip http://www.youtube.com/watch?v=CWvFzICXzB8 mở to con mắt ra mà xem nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Vậy là giờ đã có thể nghĩ tới chung kết C.L rồi tuy còn 1 trận đấu không dễ chịu với Blackpool đang giẫy chết.

    Gặp 2 thằng Black này tôi không sợ thua mà sợ tổn thất lực lương bởi bọn kia chó cắn càn thôi. Thằng Adam của Blackpool mới khiến Bale nghỉ hết mùa thì nó hoàn toàn có thể làm điều tương tự với các nhà vô địch.

    Đá sân nhà trong lễ xưng vương chẳng nhẽ lại thua :D trận này SIR cho đội hình toàn dự bị vào trừ bộ 3 Sar+Rio+Vidic là thừa sức bóp thằng Blackpool. Điên thật 2 trận cuối muốn đá thoải mái mà cũng không xong.[/QUOTE]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này