1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 12)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 12/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    thằng Rô gay nó cùng MU vô địch hết giải nọ đến giải kia, nó ghi bàn như bắn AK, Nó là đương kim cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và quả bóng vàng châu âu, nó có giá trị thương mại cao nhất trong các cầu thủ đang thi đấu, lại lắm gái theo nhất [:D] , 80 triệu bảng cho nó là còn rẻ đấy bác, trong khi Cesc đã có những gì và đạt được những gì mà hô đến 40 triệu? tôi nghĩ chả CLB nào dám mua cậu ta với giá đấy
  2. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ già Sơn là một trường hợp HLV khá đặc biệt, nghĩa là không có ngoại lệ, ai cũng có thể thay! Và sau khi thay những nhân vật chủ chốt đó, đội bóng vẫn có thể phát triển tốt.

    Đâu có phải tự nhiên Beck hay Stam bị đuổi bác? Stam tự nhiên nổi hứng viết tự truyện, vạch áo cho người xem lưng những chuyện nội bộ của đội bóng, gây hiềm khích nội bộ, cứ thử đặt vào trường hợp những HLV hàng đầu như Pep, Jose xem họ có xử lý như già Sơn hay không?

    Chú Beckham thì quả thực hơi oan, nhưng thầy đã không thích trò từ cú đá bay giày vào mặt trò rồi. Hơn nữa, Real trả giá cũng tốt, tôi nghĩ ở vào trường hợp đó nhiều HLV cũng bán!

    Đương nhiên già SƠn cũng có những sai lầm! Chung kết với Barca cả 2 lần định đá đôi công trong khi đội hình trị giá chỉ bằng 1 nửa, đó là là sai lầm vậy. Già Sơn mà chơi theo kiểu Mou, phản bóng đá tý xem...? Vẫn thấy tiếc...
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Barca đang thua lỗ, nên tự nhiên họ phải căn cơ trong việc mua bán cầu thủ, không lẽ cứ vung tiền ào ào như Real hay MC. Ngay cả MU giờ mua bán cũng thận trọng rồi.
    Sau vài mùa nữa, nếu Barca vẫn giữ được thành công như bây giờ thì 50% dân số thế giới sẽ trở thành cule, lúc đó có khi vượt qua Real về khoản kiếm tiền và thu hút nhiều cầu thủ giỏi hơn nữa.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đội hình năm 2009 thì không nói, nhưng đội hình năm 2011 có khi chẳng bằng 1/3 Real, như thế làm sao mà thủ như Real được. Cái không may lớn nhất của MU ở cả hai trận đó là không thể mở tỷ số trong khoảng 10 phút đầu thôi. Nếu có lần thứ 3 tôi tin ông Sơn vẫn xua quân lên kiếm bàn thắng trước. Như thế yếu tố bất ngờ mới phát huy tác dụng, chứ thủ từ đầu thì khả năng 90% Barca có thể mở điểm vì họ là chuyên gia phá thế phòng ngự của đội khác, trừ Chealsea ra. Cái thua của MU là ở lối chơi, từ lối chơi dẫn đến thua về yếu tố con người do HLV rõ ràng phải lựa chọn những cầu thủ phù hợp với hệ thống của mình. Đó là lý do tại sao mẫu cầu thủ dạng Rooney, CR hay bây giờ là Nani trở thành trụ cột của MU chứ không phải cánh Veron, Bebartov hay có là Ronaldinho đi chăng nữa. Người Brazil nổi trội bây giờ ở MU là Anderson, một cầu thủ chơi theo phong cách trụ của Argentina thì đúng hơn.
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi muốn nói thêm về việc tiếc khi ông Sơn không dùng Tevez năm 2009 và Bebartov năm 2001. Rõ ràng năm 2009 đội hình MU cực mạnh, đều từ hàng thủ đến công tuy nhiên họ cần một người chơi mãnh liệt, săn bóng từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc như Tevez để gây áp lực lên phần sân đối phương chứ không phải một Park non về đẳng cấp.
    Đến năm 2011 thì ông Sơn không hiểu sao loại thẳng cẳng Bebartov trong khi đội hình yếu hơn Barca rất nhiều, một cầu thủ biết cách cầm quả bóng đủng đỉnh giữa áp lực đối thủ và xử lý theo cách của mình vẫn tốt hơn một ông già đang đau đầu vì gái như Gigg hay đứa trẻ chưa sạch hơi sữa như Chicha. Quả bóng tròn và không ai biết nó sẽ lăn về bên nào trong một trận chung kết đỉnh cao, nhưng một kết cục thê thảm như nhau trong hai trận chung kết liên tục như vậy nó nói lên rất nhiều điều, và đôi tay run rẩy của ông Sơn đã thể hiện tất cả.
    Tôi không muốn MU lại chạm trán Barca trong vài năm nữa, vì như thế là quá tàn nhẫn với fan của Quỷ Đỏ.
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi lại cứ thích Man chạm mặt Barca :)) muốn làm vua thì không được lẩn tránh. Bị kill bởi vua thì có sao đâu nhỉ ? không kill được nó để lật ngai thì đành chấp nhận chết.

    @kimyentay sẽ không có 2 chữ "tiếc nuối" nếu 2 chiến thắng của Barca không dính đầy mùi tanh lòm :))

    2 cuộc chiến ManUtd vs Bayern 99, vs Chelsea 2008 tuy Quỷ Đỏ đều gặp may nhưng đó là những cuộc chơi sạch sẽ, để lại nhiều tiếc nuối cho đội thua cuộc.
  6. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thực ra Man nếu có thua Barca thì cũng ko phải là điều khó hiểu. Dù là fan của Man thì tôi vẫn đủ thực tế để nhận thấy Barca bây giờ mới là đội mạnh nhất. Man thậm chí xét về đội hình có lẽ chỉ xếp hạng 5, sau Barca, Real, Man City, Cheasea.

    Cân đội hình lên đã thấy Man thực sự yếu hơn nhiều so với Barca.

    Ở đây, nếu Man ăn được Barca thì chỉ mong vào đấu pháp hợp lý, tin vào đấu pháp biến ảo của Già Sơn trước Pep. Tiếc rằng trận CK già Sơn phạm sai lầm y hệt như lần trước.

    Nếu chọn hình ảnh thể thao ấn tượng nhất trong năm, tôi sẽ chọn hình ảnh đôi tay run rẩy của già Sơn.
  7. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Tôi lại nghĩ đội hình MU hơn đứt ManC và Chense năm vừa rồi, ở MU thủ môn và 4 hậu vệ toàn hàng khủng, hàng tiền vệ và tiền đạo cũng khá và dầy đội hình, ManC tuy đông nhưng không tinh, toàn thằng khá nhưng ko ông nào làm thủ lĩnh, chè xanh thì lên lão cả rồi không nói làm gì, so ra bên ngoài châu âu chỉ có Barca, Inter và Real là hơn MU thôi
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ở bình diện Châu Âu hiện nay chỉ có 2 đội là Real và Barca có đội hình thật sự khủng hơn Man. Xì tin nếu nói về những cái tên cũng là 1 đội bóng có thể kể đến nhưng đây chưa phải là 1 tập thể 11 cầu thủ đúng nghĩa. Inter tôi cho rằng không có gì quá đặc biệt nếu nói về chất lượng đội hình, không hơn được Man.

    Dễ hiểu tại sao Barca và Real khủng nhất bởi 2 ngôi sao lớn nhất đều đang tụ tại đây bên cạnh nhiều tinh tú khác.

    Tôi cũng nghĩ như bác Voldo rằng nếu SAF chơi "bẩn" hơn chút, tỉnh hơn chút trong hiệp 2 chắc kết cục cũng không đến nỗi vậy. Thôi thì đành mong chờ lần thứ 3 hội ngộ, lần này mong là sẽ gặp sớm hơn và sẽ không phải mặc áo trắng, không bị mất Fletcher (nếu chưa có ai thay thế tốt hơn) cho giải pháp đánh chặn như 2 lần hội ngộ vừa qua.

    Các bác anti luôn nói MU rùa, muốn fan MU thừa nhận đội bóng mình ăn rùa 2 cái cúp vừa qua nhưng chính các bác lại không để tay lên trán suy nghĩ xem mình có nên thừa nhận là Barca ăn được 2 cái cúp vừa rồi là cũng được thần rùa độ cho hay không ?

    Lần thứ nhất : Vụ án Ovrebo và Chelsea rõ như ban ngày. Không nhắc lại nữa.

    Lần thứ 2: Vụ án Persie (Arsenal), và những quyết định khó hiểu khi đụng Real trong đó có quyết định không công nhận bàn thắng của Higuin, bỏ qua vụ Busquet để anh này được trắng án và đá chung kết. Ai cũng biết Busquet có vai trò quan trọng thế nào trong lối chơi của Barca, còn hơn cả vai trò của Fletcher tại Man. Nhiều bạn Anti nói rằng Man có Fletcher hay không thì vẫn cứ thua, chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vaay đặt một câu hỏi ngược lại nếu Busquét vắng mặt thì Xavi có thoải mái mà triển khai Tiki taka được không ?

    Và cả 2 lần gặp nhau mà Barca thắng thì Barca đều được mặc áo truyền thống, Man đều mất đi cầu thủ có khả năng đánh chặn số một của họ là Flẻtcher- cầu thủ duy nhất có khả năng hỗ trợ hàng phòng ngự Man hoá giải tiki taka.

    3 lần gặp nhau gần nhất Man chỉ duy nhất thắng được 1 trận và đó chính là trận Man có một tiền vệ đánh chặn thật sự trên sân là O.Hagreaves.

    Tôi chỉ muốn nói với các antiMU là culé một điều là các bác nói thì hãy nghĩ xem trường hợp đó có ứng với đội bóng của mình không ? trong khi mình luôn cho Barca là thắng không phải bàn cãi, không đối thủ thì lại kêu đối thủ ăn rùa.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tôi xin nhắc lại là tôi thấy Clev có lối đá giống với Xavi hơn là Scholes, còn tôi lại thấy những điểm ở Scholes ở Thiago.

    Mong chờ Clev được ra sân thường xuyên để kiểm chứng lời nói của tôi. Còn Thiago chắc phải một thời gian khá lâu nữa mới có cơ hội.
  9. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Tôi nhớ trận Man thắng Barca 1-0 chú O.Hagreaves đá hậu vệ cánh chứ đâu có phải là tiền vệ đánh chặn, mà lúc đó Barca đang khủng hoảng trầm trọng của P.R chứ không phải Barca của Pep hiện nay. MU là đội thường được trọng tài ưu ái nhất ở NHA nhưng mỗi lần có quyết định nào bất lợi chút cho họ là từ HLV và fan đặc biểt ở VN kêu gào thảm thiết, ông Redman còn mộng tưởng ra cái âm mưu của FA hay UEFA chống lại MU :)):)):))
  10. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Vãi hàng, Tuanusa thứ 2

    Đá bóng dở đổ thừ tại màu áo, mặc áo truyền thống, sức mạnh tăng len 200 lần chắc =))=))=))

    Cả 2 trận thua thảm bại , nói thẳng ra là nhục như cún, có vẹo gì mà tự sướng, cứ phải thẳng toẹt ra , chứ phải khách sáo làm gì cho mệt, Mu hổ báo cáo chồn với ai, chứ gặp Barca là sợ són cả ra quần, chưa đá thì nổ to lắm, đá xong thì từ HLV cho đến cầu thủ chỉ còn biết trốn mất dép

    Ôi cái cuộc đời này :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này