1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 12)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 12/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.213
    Đã được thích:
    2.248
    Kể cũng khổ cho Real. 4 năm nay tiêu hàng đống tiền. Rieng năm nay mua đến 5 cầu thủ mới. Ấy vậy mà thua vẫn hoàn thua.
    Có ai biêt vì sao Nuri Sahin không được đá không
  2. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Real chừng nào còn vào trận với 6 thằng đá phòng ngự thì còn thua, vào trận cho 2 thằng trung tâm chơi chỉ phòng ngự, không có sáng tạo ở giữa thì làm thế đếch nào tấn công được, hoặc đá nhỏ ở cánh rồi băng lên tạt vào, hoặc cầu hàng không từ tuyến dưới cho tiền đạo chạy lên, đá cầu may như thế nên ăn được 2 quả đều phạt góc, tấn công thì chỉ sút xa (chú Ro gay sút xa 2 phát, 1 phát rung được cái xà ngang). Nếu mà chơi máu chiến cho KaKa từ đầu vào thay thằng đồ tể Khedira đá bóng thì ít mà đá người với vuốt tóc thì nhiều thì khi tổ chức tấn công nó sẽ sáng hơn. Hiệp 1 thằng Di Maria mất tích nữa, thằng này các trận đấu lớn không bao giờ thấy mặt nó. Thằng CR7 không biết đá đồng đội, có bóng là hoặc sút hoặc băm bổ chạy lên. Nói chung đá bóng là môn thể thao đồng đội, vẫn biết chúng nó toàn hàng cao thủ kỹ thuật thế giới nhưng mà không phải đối mặt với Hòa Phát hay Khánh Hòa mà cứ chơi cầu hàng không với lại sút xa mà đòi thắng được.
  3. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nói chung Real đá vậy là hay hơn năm ngoái nhiều . Ngoài bàn thắng hơn . Cơ hội Real là nhiều hơn hẳn nhưng Real kết thúc kém. Trọng tài rất dung túng cho Barca câu giờ và lăng lộn tiểu xảo ...thử hỏi ai không ức chế? Nếu real dẫn và làm như thế ắt sẽ có ông bị đuổi thôi.

    Những pha lăn lộn hài kịch của Barca có lẽ tự chúng ta đã biết chẳng cần phải nói ra dài dòng . Bởi vì tui không còn hứng thú với La Liga và đám chuồng lợn Barca nửa . Tôi không hiểu tại sao tất cả những pha mà cầu thủ Barca lăn lôn đều ôm mặt, ôm đầu, ôm đầu gối và ...thậm chí hôm nay Mesí còn nâng tầm lên ôm ..c ặc nữa . Có lẽ đó là nghệ thuật tôi thưởng thức từ Barca ngày hôm nay . Thật ngán tới cổ rồi.

    Chẳng thấy ti ti ta ta gì đâu . Sau khi mà Real gỡ 2-2 thì ông tt tặng Coentrao 1 thẻ vàng dằn mặt + thêm 1 thẻ cho Ramos và cứ toet toét xuống là biết là Real sẽ thua cầu thủ 12 rồi . Hiểu thì rất phìng phường vã lại cái cup này chỉ có í nghĩa tượng trương . Trước cũng vậy giờ cũng vẫn nói thế . Hoàn toàn không 1 lần bình về khả năng đoạt cup của Real trước đó .

    Như tui nói dù Mou có giỏi thế nào và hay thế nào ...chúng ta thấy Real năm nay đội công sòng phẳng với Barca và phá nát Tita rồi ...Mou vẫn thua ông trọng tài và cái đám la tinh đáng gọi linh tinh hơn . Từ ngày Platini cũng là 1 thằng linh tinh lên ...bóng đá bắc âu tuột dốc bởi vì cách làm việc linh tinh của những thằng có tính khí chơi vặt vãnh tiểu xảo này .

    Ngay cả những nước như Thuỵ Điển, Đam Mạch, Scottland...là những nước mà trước đó có những đội tuyển rất mạnh và là những đội mạnh ở WC...giờ cũng mất bóng luôn . Còn 3 ông Đức Hà Lan và Anh thì lận đận ....ông Nga lại càng thãm thương .

    Bóng đá hiện nay ở Âu Châu là thứ bóng đá đen ...thời mấy thằng quan chức trọng tài nó hốt bạc .
    Ngay cả khi Real dẫn 3-2 đi nửa tui cũng không nghĩ là real có cơ hội đoạt cup .

    Phải nói tình yêu bóng đá khó mà bỏ được ....thí dụ là vẫn coi trận hôm nay, hay là trận tuyễn VN dù không muốn coi ...chẳng vì đi làm về rảnh chứ không mong có 1 phép lạ nào .

    Các ông cứ việc chửi chà đạp Mou...nhưng Mou hôm nay cũng hiểu không cửa thắng nên cứ gọi là hơi bị xùi không còn máu me nửa . Ngay cả pha cuối trận ...Mou không hề tham gia vào tranh cãi ....** rỗi hơi tranh cãi khi mà công lý không có à ! Mou chỉ làm mỗi 1 việc là tự làm vui mình và khán giả bằng việc béo tai thằng áo đen chẳng biết là của Real, hay Barca hay từ ban tổ chức lợn đang hăng say vật lộn cái rắm gì không biết (đó là nhịệm vụ của quan chức à) ....Chẳng biết thằng c này có vì cái véo đó tĩnh ra không ...làm xếp mà ** như thằng công nhân bến xe ...thấy đâu có bu là nhào vào tí tắn .
  5. phuongnight

    phuongnight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    224
    Không thể chê Real, đá như 2 trận vừa rồi là ăn tươi nuốt sống các đội khác trừ Barce. Real đá tấn công cực nhanh trên nền tảng thể lực, tốc độ các sát thủ của họ nhưng bởi họ quá nôn nóng trong khi Barce bình tĩnh đá đúng khả năng và phản công quá hiểm làm giảm bớt hưng phấn của Real. Bỏ Messi ra thì Real chắc thắng vì các đòn phản công chí mạng đều của chú này
  6. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Chẳng thể nói gì sau trận này, vì cả 2 đều đá tập. Tuy có quyết liệt, nhưng cũng chỉ là vài phút cuối thôi.

    Mùa này quả thực trung vệ Barca quá đáng lo. Hiệp 1, Pique đá bên trái, Mascherano đá bên phải, tình thế cực kì tệ. Hiệp 2 hoán đổi lại, Pique về bên phải thì đá khá hơn. Thi đấu như Mascherano trong trận này là không đủ chất lượng. Tôi vẫn hy vọng Barca bổ sung thêm 1 gương mặt trung vệ cho đến ngày 31/8.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Thực ra Real nên chia làm hai đội, một đội gồm Pepe, Marcelo, Khedira, CR7 và tuyển thêm Quaresma đi đá du đấu Trung Quốc kiếm tiền, nếu cần thiết xin gia nhập giải China League luôn cho máu.
    Còn lại thì mời SAF sang huấn luyện mới có thể làm đối trọng với Barca được. Tôi tin rằng nếu đưa cho SAF chỉ một nửa đội hình của Mou thôi, ông đủ sức làm nên sự khác biệt.
    Sau trận hôm nay có thể thấy:
    -Mou vẫn tận dụng kỹ xảo hậu trường, kêu ca gây sức ép lên trọng tài nhằm tránh bị đuổi người, đồng thời chỉ định Pepe, Khedira, Marcelo đá láo, khiêu khích cầu thủ Barca.
    -Bên Barca có vẻ không thực sự tha thiết với trận đấu này lắm, đá rất hời hợt, chỉ bốc lên khi bên Real tỏ ra quá ăn thua. Nhưng trận trước thiếu quân tơi tả còn hoà được, trận này đá ung dung vẫn ghi đuợc đến 3 bàn thắng cho thấy Real bị át vía quá nặng.
    -Bác Tuấn có vẻ không chơi bóng đá ngoài đời, phàm những pha bóng thừa chân thừa tay động vào người đối thủ thì dễ bị gài lắm, Mou nó thừa hiểu điều đó mà vẫn chỉ đạo quân mình làm tới thì rõ là đang bán rẻ cái danh đội bóng Hoàng gia. Trận này tính chất chỉ nhỉnh hơn đá giao hưũ, quân Barca nó vung chân vung tay hời hợt thế mà bên mình cứ mắm môi mắm lợi phang hết chân thì khác gì thừa nhận mình kém đối thủ quá xa.
    -Bao giờ cũng thế, bên Real tuyên bố hùng hồn sẽ làm gỏi Barca, nhưng sau đó tiu nghỉu thu kèn thu trống một cách bẽ mặt nên Mou xua trợ lý và cầu thủ ra nói thay mình để tránh bị hớ miệng----> Vớ được cái C1 trong một năm mà trận chung kết là Porto vs Monaco (ngạc nhiên chưa??, chưa kể năm đó hình như có vụ AC ăn Deportivo 4-2 rồi sau lại thua 5-2 thì phải, ngạc nhiên chưa???), nên người ta vớt được khúc gỗ mục là Mou rồi đẽo thành tượng mà xì xụp hương khói. Tuy nhiên có sơn son thiếp vàng đến đâu thì khúc gỗ mục rồi cũng trở lại nguyên hình là khúc gỗ mục mà thôi. Tôi cho là cái tay chủ tịch Real đang chuẩn bị một kịch bản nhục nhã nhất để tống khứ Mou trong mùa bóng này.
    -Những pha bày trò của Mou ở Anh được báo lá cải và cả tinh thần hiệp sỹ của giới bóng đá xứ sương mù cho là đặc biệt. Nếu cần phải ghi nhận thì đó là quãng thời gian Mou ở Inter, nhưng Mou quá khôn khi chuồn sang Real vì hiểu rằng mình không thể lặp lại thành tích như vậy. Sang Real có nghĩa là được cầm đội bóng giàu nhất thế giới, thu hút được nhiều danh thủ nhất thế giới ---> đảm bảo vàng cho sự thành công. Mou cũng ảo tưởng rằng Barca với lối chơi tấn công đơn thuần thì chỉ cần chơi bài phòng ngự phản công sở trường hoặc dùng đội hình khủng là hạ được.
    -Trận thua hôm nay rất tai hại với Real, vì cứ rùm beng nào là sự chuẩn bị tuyệt vời, nào là sẽ có đối sách phù hợp thì người ta lại thấy một Real kém dần đi, điển hình như Pepe, anh này đến giờ đã hoàn toàn mất đi kỹ năng của một cầu thủ bóng đá đơn thuần và càng ngày càng bị Messi qua mặt dễ dàng. Real sẽ phải bắt đầu mùa giải mới với một tâm thế nửa vời, và nhất là nếu các đội khác ở La Liga cũng áp dụng lối đá chặt chém với chính Real thì Mou sẽ ra sao?
    -Đã đến lúc người Tây Ban Nha nên nhìn lại xem mấy tay người Bồ đang phá hoại đội tuyển quốc gia của mình ra sao khi el classico luôn vấy bẩn bởi hình ảnh ít nhất 9/11 đội hình chính của đội tuyển quốc gia lao vào xô xát với nhau vì một gã lưu manh người Bồ.
    Kết luận: Mou đã quá may mắn được sinh ra trong một thế giới mà con người ta vẫn còn quá thật thà, lương thiện.
  8. phuongnight

    phuongnight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    224
    Thử thay hai thằng khác xem có mang rổ ra đựng bàn thằng của CR ,Ben, Higuan, Ozil, lại thêm mấy cú đánh đầu của Ramos, Pepe. Real cực mạnh nhưng Barce khéo hơn. Không chê được đâu
  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Trận này bình thường, không hấp dẫn như lượt đi, gái cũng công nhận Pepe đá thô bạo.

    Real có 1 ưu điẻm là đã phá được tiki taka của Barca, cả 3 bàn thắng của Barca trận này đều không đến từ 1 màn đập nhả liên tục như thường thấy, 2 bàn đầu và cuối là phản công nhanh. Bàn thứ 2 xuất phát từ 1 pha phạt góc, Pique đánh gót cho Messi dứt điểm. Nói chung xét về thế trận thì Barca không hề nhỉnh hơn Real, đây là 1 điều đáng khen mà Mou đã không làm được ở mùa trước - trừ hiệp 1 trận tranh cúp nhà vua. :) Rõ ràng cứ tiến bộ như thế này thì cơ hội của Real đã sáng sủa hơn lên nhiều. Mùa giải còn rất dài.


    Các vấn đề tranh cãi cá nhân xung quanh Mou, tôi không có ý kiến gì, nhưng có 1 vài fan Barca cho rằng Mou là "ếch ngồi đấy giếng" thì có lẽ họ mới xứng đáng với câu nói đó. 1 HLV vô địch C1 với 2 CLB khác nhau,1 lần với Porto 1 lần với Inter - kẻ phá được tiki taka thần thánh thì không thể gọi là không có tài năng được.[-X
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Thằng CR7 thử chuyển sang nội dung 100m nam xem sao, biết đâu lại ăn được cái huy chương Olempic. Đá bóng có vẻ không phù hợp với chú này lắm, hoặc nên đặc cách chỉ tham gia vào trận đấu khi đội nhà được phạt góc hoặc đá phạt (bất kỳ cự ly nào).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này