1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 12)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 12/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng hiểu chỉ bọn đàn bà fan Mou không hiểu, đúng là bọn đà bà Mỹ Nguỵ =))
  2. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Đúng là Real năm nay đá có khác . Trận lượt đi chơi ép Barca ở thời điểm này cũng đã cho thấy sự khác biệt . Nhưng cái thiếu của Real chính là vị trí thủ lĩnh thực sự ở giữa sân (điều tiết trận đấu & sốc tinh thần của đồng đội) điều mà Ozil lẫn Kaka chưa làm được . Một thằng thiếu cá tính , còn thằng kia phong độ đang đang là dấu chấm hỏi ... Hơn nữa , Real thiếu hẳn các pha tấn công theo trường phái kiểu Anh . Lúc trước , ở MU chú Ro gay đá cánh , tạt được lắm mà . Kể từ ngày sang Real không thấy chú ấy trổ tài nữa . Chỉ có thể tấn công mạnh 2 biên như thế mới hy vọng kéo dãn đội hình Barca và lối chơi nhuyễn của họ phần nào cũng sẽ gặp khó khăn . Barca không phải không có điểm yếu . Chỉ cần Pique dính chấn thương thì khả năng chống bóng bổng của hàng thủ Barca sẽ rất kém ... Một mình Puyol không quán xuyến nổi đâu , Mascherano hay Busquets chỉ thật sự xuất sắc và hữu ích khi chơi tiền vệ thủ

    Đừng quá chăm chú kèm cặp Messi mặc dù biết nó hiện đang là khắc tinh của Real , nhưng mà phải ráng đè thằng hậu vệ Daniel Alves không cho nó lên mới quan trọng . Chặt cái ngòi nổ này thì Messi cũng gặp ít khó khăn .
  3. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    Real năm nay trắng tay tiếp thì cuộc đời Mou rồi sẽ trôi về đâu:-ss
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Một sự khác biệt Real mùa này là sau va chạm với Barca cầu thủ họ không thèm phận bua với trọng tài ...tự động bước ra xa. Mày ngã kiểu gì kệ mịa mảy...tt đuổi tao ra sân luôn...cho cả TG thấy .

    Ấy thế mà giảm thiểu các màn bu đông đỏ kéo nhau rồi một ông Barca ngã đùng ôm mặt và tt lại nhảy vào phát thẻ . Chính lối bất cần đó khiến trọng tài sợ vỡ trận không dám đuổi cầu thủ Real . Lỗi là lỗi ...có chú Barca nào chấn thương đâu ....các chú ấy đá láo cũng kém gì .

    Xem cái cách Real đá hôm nay tinh thần là đuổi hết còn 5 người cũng không bao giờ nhợn chân nửa ...vô bóng tới cùng cà chớn quất liền .

    Chú Pepe quất Messi một chỏ rất đường hoàng ...cóc sợ thẻ đỏ dù 2-2. Bây giờ láng cháng ôm ôm tụi Real để ăn vạ có khi té giả thành thật đi viện luôn . Cái khí phách Inter Milan...đuổi thì đuổi nhưng không nhợn mất lối chơi có ở Real rồi.

    Lối chơi hôm nay tuy thua nhưng mở đường cho các clb khác đụng với Barca. Đằng nào cũng bị trọng tài bùa chú ...mịa chơi thẳng thừng ...thua nhưng dập cho nó biết mặt .

    Chắc năm nay Bịnh Viện Barca nhiều VIP lắm . Akay Barca đâu chỉ có Real.

    Bao nhiêu lần quay chậm thì Barca tranh bóng toàn ẩy lưng và kê chỏ mạng sường với sự dung túng của trọng tài một chiều . Đối phó chiêu này với nhưng con lợn này chỉ 1 chiêu đường hoàn quất ngay chỏ vào mặt nó cho nhó nhơn . Giờ đã thấy Messi bỏ mững mất bóng cứ nhũi vào thằng kia ăn vạ ....kiểu đá Real gìơ nhũi vô nó lên 1 gối là thở oxy luôn. Đu mia đàn ông con trai hơn đám gay cứ ôm ôm rồi té nhìn bịnh quá .
  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Anh nói hay quá, nhưng rất tiếc là sai bét.:-"

    Ở mùa 2003-2004 khi Porto vô địch C1, chúng ta điểm lại thành tích của đội này 1 chút.

    Vòng 2 thắng Mu - ông kẹ, tứ kết thắng Lyon - bình thường, bán kết thắng Depo - ông kẹ (trước đó ông kẹ Depo thắng ông kẹ Milan của Pirlo, Kaka và Sheva ở tứ kết và thắng ông kẹ Juventus của Del Piero và Nedved ở vòng 2) chung kết thắng Monaco - bình thường, nhưng cái thằng Monaco bình thường nó lại hạ ông kẹ Dê an với Rô béo, Zizou Figo ở tứ kết và hạ luôn ông kẹ Chè xanh ở bán kết, mà ông kẹ Chè xanh lại hạ ông kẹ Arsenal của Henry ở tứ kết.)

    Inter thì khỏi nhắc, kẻo bạn Mas lại bảo do núi lửa phun;)) (thế mấy thằng Inter nó không ở châu Âu đấy[r23)])
    Túm váy lại: không bao giờ vô địch C1 mà dễ dàng cả.


    Thứ 2, Barca trận này đá không nhàn hạ tí nào, bác định nghĩa thế nào là nhàn hạ:))
    Thứ 3:Trước trận người nào của Real bảo sẽ LÀM GỎI Barca - đề nghị dẫn link.


    Dĩ nhiên không có gì đảm bảo Mou sẽ tiếp tục thành công nếu ở lại Inter, nhưng cũng không chắc chắn là sẽ thất bại, bác dựa vào cái gì để kết luận vậy?

    Đỏ: Trận này bác có xem không? Theo tôi nhớ thì không có pha đấu tay đôi nào Messi qua được Pepe, cái dòng đỏ ở đâu ra, hay anh tự bịa ra.[-X
  6. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bọn đà bà với tiểu nhân từ Mỹ về, đá bóng mà rặt muốn đá mất dạy, toàn muồn cầu thủ đốn giò, lại còn ủng hộ sung suóng , mẹ cha , đúng là dân ngoại lại có khác
  7. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, chú F4 6 năm ở Arsenal mồm há hốc vì không có danh hiệu!

    Chơi trận đầu tiên ở Bạch Xà đã có cup cầm tay rồi.
  8. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Thằng Mạc xê lô từ ngày Mou điên và mấy thằng Bồ du côn về lây ngay cái bản chất côn đồ của mấy thằng người Bồ, đíu hiểu lão chủ tịch Real ngồi trên ghế VIP nghĩ sao về những thằng côn đồ của Real trên sân, mất mặt đội bóng mang danh hoàng gia.
    Trận này tôi thấy Barca vẫn chưa vào guồng, chưa nóng máy, các pha phối hợp chưa nhuyễn nhưng may mắn vì đẳng cấp vẫn còn đó, vào mùa giải khi đã nóng máy rồi thì Real còn phải khóc nhiều
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.213
    Đã được thích:
    2.248
    Xem lại pha bóng nâng tỉ số 2-1 thì người đuổi theo Messi chính là CR

    Pha bóng này chắc sẽ được nhắc lại nhiều lắm đây ;))
  10. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Mà Mou là HLV luôn đề cao tinh thần tập thể, sao lại để thằng Rô gay đá cá nhân như kiểu mình nó trên sân, mà thằng này đúng kiểu cầu thủ của những trận giao hữu và thủ tục, mấy trân đó ghi bàn như vãi AK nhưng khi gặp những đối thủ lớn đều im thin thít
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà Mou là HLV luôn đề cao tinh thần tập thể, sao lại để thằng Rô gay đá cá nhân như kiểu mình nó trên sân, mà thằng này đúng kiểu cầu thủ của những trận giao hữu và thủ tục, mấy trân đó ghi bàn như vãi AK nhưng khi gặp những đối thủ lớn đều im thin thít
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này