1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 12)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 12/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ryan_mu2006

    ryan_mu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách giữa Real và Barca đã có sự thu hẹp đáng kể nhưng muốn đánh bại Barca thì cần 1 hàng tiền vệ có chút độ quái Nam Mỹ như Inter năm nào. Hiệp 2 bỏ Khedera và cho Concetrao đá trung tâm nên Real có thế trận tốt hơn hiệp 1.
    Barca hôm nay cầu thủ cũng nóng tính nên Xavi cũng trả đũa 1 pha với Concetrao và lĩnh thẻ vàng (hơi nhẹ nếu Concetrao biết ôm chân ăn vạ sẽ hay hơn ) Chả hiểu từ lúc Barca cho Andriano vào sân thì cầu thủ này ăn đòn liên tục.
  2. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thôi bác...

    Tui khoái Mou, nhưng siêu cúp rồi Barca thắng là xứng đáng!

    Tui không ghét Barca, nhưng cái cách nhiều bác ở đây nâng bi Barca và vùi dập các đội khác làm tui ghét lây Barca.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Rất khâm phục sự lạnh lùng đu mịa bọn bùng nhùng tao chấp hết của Real. Thật ra 2 pha rùng rợn nhất mà 1 pha chiếu lại là quả dùng chân đở bóng rồi lăng lộn của Cav...bọn lợn Barca hí hững chiếu lại ngay để bắt nóng Real cũng ngã làm màu lăng lóc như bọn lợn . Nhưng khổ nổi là chiếu chậm cho thấy chân Cav tiếp đất rất kinh hãi ...tưởng gãy mịa nó cái bàn là nhưng khong 2 s sau anh lai dáng đứng vịt ngang . Cú đó mà chẳng xi nhê thì đủ thấy cú Adriano ôm mặt và ông Fab ôm gối !!!! (Chiếu lại cho thấy ông Marcelo chỉ đơn thuần quét chân ....mà ông ấy ôm gối và chưồng lợn Barca nó eng ét như loài chúng nó tuyệt chủng tới nơi ...quá hài. Còn cú vô bóng từ sau với thăng CR7 đã đảo cánh mới ghê tt cho qua và đài con lợn lờ luôn . Tục tĩu nhất là ông Pe Đê với pha tự ngã rồi lăng lôn ôm tay câu giờ ...đài chúng nó chiếu lại phân bua ...hoá ra anh ấy tự trượt ngã đíu ai động chạm luôn rồi tự đau .

    Bọn Real mình đồng da sắt đíu thấy bao giờ đau vật vã rồi chạy tưng tưng . Đó mới là đỉnh cao bóng đá .

    Thật thất vọng cho Fab....vào chuồng lợn đã dính c ứt lợn ngay.

    Còn nhớ năm ngoái ông Cav ăn thẻ vàng vì nhảy lên đội đầu vắt tay vào mặt thằng Bú Què (hắn ôm vật vã luôn) ...bọn fan Bârc nhí nháo đau lắm thẻ vàng xứng đáng .

    Nhưng lượt đi cuối trận CR7 có quả phạt thế nào ...thằng Sanchez cũng vắt tay lên mặt Cav ....chỉ thổi (vì thẻ vàng thì nó ra ngay rồi vì đã có 1 thẻ) ....còn thằng Cav thì vẫn tươi như hoa.

    À thì ra mặt lợn nó nhậy cảm hơn mặt đàn ông ...thế ấy mà .

    Sơ sơ vậy thôi...cho thấy thực sự thì Barca đã vô địch từ trận lượt đi rồi ...từ khi bóng chưa lăn .
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    @chimcanhcut1212
    -Sau mùa 2003-04 thì hai đội vào chung kết đó đi đâu? Vậy nên mới nói là ngạc nhiên, vì một mùa giải quá nhiều bất ngờ. Mou nổi lên đúng vào thời điểm đó nên tôi nghĩ mình có cơ sở để nói ông này gặp thời, còn tất nhiên đá Cup thể thức knock-out không bao giờ là dễ dàng cả.
    -Về việc Barca đá có nhàn hạ hay không tôi đề nghị không tranh luận, vì cùng một sự việc nhưng mỗi người có một nhận định khác nhau. Không cần phải sa đà vào những vấn đề như thế này.
    -Bạn chịu khó đọc giùm mấy link này nhé, hầu hết được dịch từ cuộc phỏng vấn nên tôi nghĩ nó phản ánh chính xác những gì mà bên Real nghĩ, trong khi Pep và học trò cũng...vào hùa mà ca ngợi Real:
    Benzema: http://thethaovanhoa.vn/151N2011081...a-sieu-cup-tbn-nam-trong-tam-tay-cua-real.htm
    Ông này chỉ tham khảo cho vui: http://thethaovanhoa.vn/151N20110812155232975T129/real-se-thang-barca-50-o-bernabeu.htm
    Ngoài ra còn đồng chí Aito Karanka, tớ không tìm thấy nhưng chắc chắn là có.
    -Mou rời Inter giống hệt lúc rời Porto, theo bạn có gì trùng hợp hay không? Vấn đề này không có đáp án cuối cùng, bỏ qua nhé?
    -Đỏ: Thực ra tớ nhầm, trận này Pepe được giao kèm Pique chứ ko phải áp chế Messi như trước, nên Messi mới rảnh rang ghi bàn như vậy. Tuy nhiên ngay cả việc kèm Pique cũng không tốt, dẫn đến một pha đánh gót kiến tạo cho Messi và một pha hoàn toàn có thể khiến Casilass phải đối diện với Messi trên chấm 11m nếu đang đá một trận ở giải Châu Âu.
    -Đừng lầm tưởng Mou đã có cái gì mới để đá lại Barca, Mou rất giỏi nguỵ tạo và thực tế là:
    -Real của Mou không thể tấn công Barca vì mọi đường bóng cuối đều được dồn cho CR7, mà đến chân ku này thì cả nhà mình biết rồi đó, anh ấy còn bận đua tốc độ với Alves cái đã, khó chơi quá thì ta lại sang chỗ Abidal kiếm ăn, nghe nói tay này mới ốm nặng lắm...Mou thực ra tính ăn bóng chết hoặc tận dụng CR7 sút xa. Cái này mà thêm việc chuyển trọng tâm sang Benzema, Ozil, Higuin kết hợp sử dụng CR7 đá chim mồi (yêu cầu ban bật nhanh, sút ngay khi có thể) thì Barca có thể gặp rắc rối lớn, nhưng đời nào CR7 nó chịu thế.
    -Thực ra Barca rất thích "bị" tấn công, và cứ đội nào bày tỏ ý đồ chơi tấn công là từ hlv đến cầu thủ họ lao vào khen nức nở, lại tự đặt mình làm cửa dưới. Từ đó làm tiền đề cho pha bóng Inesta cầm quả bóng một mình chạy tung tăng hơn 20m trước khi gẩy qua Casilass và Messi dắt theo CR7 chạy vòng vòng trong cấm địa rồi lại gẩy gẩy.
  5. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Trận này Mou véo tai ai thế nhỉ :)) lúc sau nhìn cái mặt vênh vênh rất khiêu khích của Mou mà chắc nhiều cule trên sân cay lắm đấy :))

    Mẹ thằng Ro, nó mà cứ nghĩ tới cái con số hơn 40 bàn thắng của mùa giải trước thì mùa này nó còn chạy và sút dài dài. Thằng này nó quên mất cách tạt bóng và chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn rồi thì phải. Mou đang làm hư CR9.

    Real giờ có thêm Di Maria rồi, thằng CR9 mà nó chơi đồng đội biết đập nhả chuyền bóng lên bóng như hồi còn phối hợp với Evra thì tôi tin Real đủ sức đánh bại Barca..tiếc là thằng Cr9 cá nhân quá chỉ khi nào không đi bóng được nữa nó mới thèm chuyền. Mà hôm qua Alves đá tốt thât :))

    Theo tôi Real đang thiếu 1 trung vệ chơi điềm tĩnh giỏi đọc trận đấu nên khi bị Barca phối hợp gần vòng cấm thì mấy chú hàng phòng ngự toàn rối loạn đá linh tinh. Carvalho là 1 cầu thủ kiểu như vậy nhưng qua thời đỉnh cao rồi, Pepe thì chỉ phù hợp cho đá dập đánh phá từ xa.
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.213
    Đã được thích:
    2.248
    Mình sùng bái bóng đá Ý. AC Milan là thần tượng trong lòng, Inter 2010 cũng khiến cho thiên hạ kính nể. Juventus trước khi bị Calciopoly thì đã tạt tai bớp tóc cả Real lẫn Barca không biết bao nhiêu lần. Bọn họ cũng chơi phòng ngự là chủ yếu đấy, cũng tiểu xảo phạm lỗi như ai, thậm chí đã nâng lên thành hệ thống roài. Vậy sao mà UEFA còn phải gửi thư khen ngợi. Guardiola cũng phải sang bái phục.

    Ấy là vì người ta phạm lỗi nhưng kín, trong những tình huống năm ăn năm thua, và cũng rất ít khi mang ác ý. Tất cả đều phục vụ cho nhu cầu chiến thuật chung.

    Còn ông Real thì sao, người ta rê dắt ông đến phạm lỗi, người ta chạy ông đuổi theo phạm lỗi, thậm chí người ta đang đứng một chỗ ông cũng xông vào phạm lỗi. Mà lại toàn lỗi nặng. Máy quay camera chiếu rành rành. Tay giơ thế nọ, chân giơ thế kia. Thế thì mả bố thằng trong tài nào không phạt. Nếu không phạt thì còn đâu là vương đạo.

    Tục ngữ có câu: "Ăn vụng thì nhớ phải chùi mép", đúng không nhỉ?

    PS: Mong AC Milan phục hồi sức mạnh để so tài với Barca quá. Giá mà có AC 2007 để đấu với Barca 2011 nhỉ [r32)]
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Alves tối qua quá hay, ngoài Messi 2 bàn + 1 kiến tạo thì Alves chơi cực kỳ tỉnh táo. Cảm giác như nắm Cr7 trong lòng bàn tay vậy [:D]
    Thực ra tối qua Barca vẫn bộc lộ điểm yếu chết người ở cặp trung vệ, nhưng Real đã k đủ mạnh để tận dụng. Benzema là người tiến bộ nhất hiện tại của Real, nhưng chừng đó là chưa đủ.
  9. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Nếu cho rằng Barca đá đùa hoặc không có động lực trong trận này thì có phần chủ quan, thực sự là Barca đã rất cố gắng nhưng phong độ vẫn còn đang vật vờ ở kỳ nghỉ của Busquets, Xavi, Pedro...cộng với sự tiến bộ của Real đã đẩy Barca vào thế trận tương đối khó khăn.

    Real ngày càng tỏ ra nắm hiểu được cách vận hành của tiqui - taca, vẫn áp sát nhanh và rát như những trận trước đây nhưng bắt bài tốt hơn, phong tỏa tốt hơn nhờ cự li đội hình hợp lí, Barca phải bật ban nhanh hơn thường lệ nên không đảm bảo được độ chính xác thường thấy, và không kiểm soát được nhiều bóng.

    Nhưng nếu vẫn cứ tập trung vào mỗi việc phá vỡ lối đá của đối thủ thì Real sẽ mãi không thể là đối trọng của Barca được.

    Abidal trận này chơi quá hay, điềm tĩnh, kinh nghiệm và rất khéo léo. Chú Pedro có lẽ đã nghe hơi thở của Sanchez phả sau gáy nên cuống lên mà đá, tích cực hơn nhưng chỉ ở mức trung bình khá. F4 thể hiện rất tốt, ít nhiều hứa hẹn một tương lai vững chắc ở Camp Nou. À quên, chúc mừng chú có được danh hiệu đầu tiên sau 6 năm, dù chỉ là cái Siêu cúp vẩn vơ.
  10. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    E cũng hâm mộ Milan, nhưng Milan 2007 làm sao địch nổi Barca hả bác? May ra Milan quãng 2003-2005 còn có cửa.
    Năm 2007, Milan chỉ biết dựa vào mỗi Kaka (tỏa sáng tất cả các trận) + một chút Pirlo, Seedorf, tiền đạo k có ông nào sát thủ. Phải là Milan của mấy năm tước thì may ra, khi đó Milan có Sheva và Crespo ở tuyến trên, Pirlo, Kaka, hàng thủ có Nesta, Stam đỉnh cao phong độ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này