1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 12)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 12/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Con lợn Mô giờ thành phản xạ rồi, cứ có tình huống va chạm là bĩu môi, lắc đầu ra vẻ oan ức, chưa cần biết đúng sai thế nào. Nhìn rất là ngu :))
    Fan Mô thì cứ cái j Mô nói cũng thành chân lý, cầu thủ nào dưới trướng Mô cũng thành thiên thần.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chắc là vậy[:D] nhưng ông bà ta nói rồi, đánh kẻ chạy đi k ai đánh kẻ chạy lại, nên có bác TuanUSA về cãi nhau cho nó vui:))
    Mình chửi người khác đc thì người khác cũng chửi mình đc :)>-
  2. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Tôi là fan Lan già, nhưng AC 2007 thì không đấu được với Bạch xà năm nay ( dù so sánh 2 thời điểm là khập khiễng vì bóng đá mỗi giai đoạn một khác). Năm đó sức mạnh của Milan nằm ở hàng tiền vệ với pirlo- Gattuso- Ambrosini- Seadoff- Kaka, chứ hàng hậu vệ thì chủ yếu Nesta gánh đỡ cho Maldini, Oddo, Jankulovski.

    Trị được bạch xà như thế này thì vẫn là Nhô và Inter năm 2010. Có thể từng vị trí thì Real bây giờ hơn Inter năm đó, nhưng sự kết dính và nhuần nhuyễn triết lí thực dụng thì Inter hơn, chưa kể tới ưu thế về sự bất ngờ. Còn nếu định nói về sức mạnh phòng ngự của Milan thì đỉnh cao là năm 1994 với hàng phòng ngự Milan nổi tiếng + con chó ngao Desailly quét ở trên.

    Còn nếu nói về tư duy phòng ngự của Ý ẹ thì tớ có cảm giác như ngay cả bọn tiền vệ + tiền đạo của nó cũng phải đi học một lớp đào tạo hậu vệ cấp tốc trong 3 tháng trước khi đá chính. Điển hình là trận hạ Hà Lan năm 2000
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Biết bao giờ bóng đá Ý mới trở lại đỉnh cao nhỉ ? tạo thế chân kiềng TBN-Ý-Anh về lối chơi xem cho đã.

    Barca, TBN không có đối thủ một phần bóng đá TG hiện nay ít nhân tài quá. Giờ mà đội hình Barca này đá với Real của Ro béo, Zizou, Figo xem mới thích. Ro béo mới đủ khả năng lấn át được Messi chứ Ro điệu thì biết tới bao giờ.
  5. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Barca với chiến thắng tại cúp C1 vừa rồi và một lối chơi tuyệt mỹ không cần biết đối thủ là ai, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình thì hiển nhiên sẽ thắng[:P], đã chính thức xác lập là một trong những dream team ấn tượng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Chính vì lẽ đó, nhiều người đã so sánh với các đội hình tàn bạo khác. Nhiều người nói đến Barca 92, Milan 07, hay Real 98-02 gì đấy, nhưng với tôi, để đánh bại Barca siêu phũ hiện giờ thì những team trên không thuyết phục bằng 2 đội hình này: Ajax 94-96 và Liverpool 07-09.

    Ajax của Van Gaal là một hợp chủng quốc các cầu thủ trẻ, có đôi chút giống Arsenal, đôi chút của Barca. Những Litma, See, Klui, Kanu, anh em nhà Debo, Overm.. tài năng hơn nhiều lũ trẻ nhà Wenger hay Ferguson, tuy đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng rất nhuần nhuyễn lối đá tổng lực của Ajax do được đều huấn luyện từ bé (giống La Masia), được dẫn dắt bởi những cầu thủ kinh nghiệm khác (Blind hay Rijikard). Bọn này trẻ khỏe, kỹ thuật cá nhân tốt và phối hợp cực nhuyễn. Tuy nhiên, khác với Barca hiện tại, cho dù đều pressing khắp mặt sân nhưng tốc độ triển khai bóng của Ajax nhanh hơn nhiều nhờ có những chuyên gia đánh biên thực thụ như: Overmars, Finidi, Vanvosen hay R.Deboer. Thời gian thống trị của đội hình này không lâu, khoảng 2 năm cùng 2 trận CK C1 với Milan và Juve, rồi tan đàn xẻ nghé. Tuy nhiên, ấn tượng với một đội hình giàu sức sống, lối chơi đẹp đầy áp đặt thì khó phai mờ. Giá như ngày đó chưa có Bosman sớm như vậy, chắc gì Juve, Real hay Dortmund đã có cái thời hoàng kim những năm đó. Quãng thời gian này (94-2000), bóng đá Ý cực thịnh cho dù CL cũng chỉ có Milan 94 và Juve 96. Lúc đó MU chỉ là con nít ở châu Âu, gặp mấy thằng như Gala ở Ali Sami Yen thì vãi tè, Real lúc đó tuy đã đan bóng ầm ầm, chuyền ban liên tục, nhưng kết quả cũng khá phập phù.

    Liverpool 07-09 tuy chỉ 1 lần vào CL năm 2007, nhưng với lối chơi đấu cúp của Benitez và một đội hình hậu vệ thì lỳ lợm, to khỏe; tiền vệ đánh chặn cực tốt, phản công thì sắc bén, nếu đối chọi với Barca hiện giờ quả thật chưa biết thế nào. Nếu Mour năm ngoái rước được Mascherano về và tái hợp cặp tiền vệ trung tâm với Alonso, thì dàn quân ở giữa sân với Barca chắc chắn sẽ không thiệt thòi và lép vế như hiện giờ. Xavi và Inies là một cặp đôi trời sinh thì nhìn cách chơi của bộ đôi Alonso và Mas ở Liver cũng phải thuộc dạng Bá Nha với Từ Kỳ, sinh ra như để hỗ trợ và cộng sinh với nhau.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Real với Ro béo thì ăn thua gì. 4,5 năm của Ro béo tại Real hình như cũng chỉ có đúng 1 cái Liga là đáng kể. Đội hình Ro béo khả dĩ nhất đối đầu với Barca hiện tại may ra có Bra 97-99
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Mới đọc tin nước ngoài, thì ra chú trọng tài hôm qua có truyền thống bênh Real.

    Mịa nhà nó, 1 bàn thắng việt vị được công nhận của thằng Ronaldo. Thằng Marcelo đáng ra phải bị đuổi từ cái lúc nó nhảy lên đạp vào bụng Messi, thằng Pepe phải bị đuổi từ cái lúc nó bay người lên vừa ăn vạ vừa lấy tay đập vào mặt Pique. Thằng Mou với hành động phi thể thao xứng đáng bị cấm thi đấu vài trận.

    Cái hành động của đám cầu thủ và thằng HLV Real kì này cho thấy máu ăn thua đã đầy hết hộp sọ. Chỉ có khi người ta bất lực khi đã cố gắng cùng cực thì mới không kiểm soát được chân tay mình như thế. Real đã có thể có 1 trận thua đẹp, xứng đáng ngảng cao đầu vì ngang cơ với Barca. Nhưng không, với 1 thằng HLV điên rồ, mỗi trận El Classíco là mỗi trận hình ảnh Real xấu đi thêm mấy bậc.
  7. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Anh kỵ với Tây Ban Nha, Tây Ban Nha Kỵ với Ý còn Ý lại Kỵ với Anh, bây giờ muốn đánh bại Barca phải có đội bóng như kiểu Juve trước đây, lì lợm và chắc chắn và làm chủ mọi tình huống trên sân, cả Barca và Real đều đã nhiều lần khóc hận trước Juve tiếc rằng Juve và bóng đá ý thoái trào chưa biết khi nào mới trở lại
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Đội hình Milan 2005 rất đẹp, 4-4-2 cổ điển với hàng tiền vệ hình kim cương. Dida - Cafu Nesta Stam Maldini - Pirlo Seedorf Gattuso Kaka - Crespo Sheva. Điểm yếu nhất có lẽ là 2 hậu vệ cánh khá cao tuổi, nhưng cực kỳ kinh nghiệm. Theo e, Milan này có thể chiến với Barca hiện tại.
  9. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất tôi không phải đồng chí của bác!!!

    THứ 2 tôi không nói về bác, và những thứ tôi nói không vi phạm quy định diễn đàn

    Thứ 3 Real và Mou animal cũng vừa đị tập huấn ở Mỹ về , và đá như bọn súc sinh...nhưng trong trường hợp ở đây tôi nói thẳng một số thành viên ở đây đang ở Mỹ rõ ràng có tư tưởng cầm thú, khi ủng hộ người đá bóng đá chân, đá vào bộ hạ, đấm vào mặt, chỉ có bọn thú với tư tưởng ngoại lai tư bản đế quốc mới có tư tưởng như thế
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Carlos vs Alves, Figo vs Iniesta, Zizou/Makelele vs Xavi/Busquet, Pique/Puyol vs Ronaldo/Raul, Messi/Villa vs Hiero/Helgura.

    Ai nói cái đội hình trên không đấu được barca hiện nay ?

    Thời đó Real có không chỉ 1 mà có cả thủ lĩnh về tinh thần lẫn thủ lĩnh về chuyên môn. Cái mà Real hiện nay đang thiếu.

    HLv thì Pep trầm chưa so thấm vào đâu so với Bosque.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này