1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 12)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 12/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    So sánh cho vui vậy thôi. Chứ còn nói cụ thể trong một trận đánh thì đầy đội có thể hạ đc Bà xã. Hercules chẳng hạn [:D]
  2. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Cần đếk gì Barca hiện giờ phải xuống tay. Tính từ thời điểm sau VCK02 Ronaldo bắt đầu gia nhập Real (coi như ngôi sao cuối cùng gia nhập dream team của Real giai đoạn này), thì ở Liga, Real chả là cái thể loại gì, chỉ đoạt duy nhất 1 Liga, còn lại bị Valencia và Barca bóp zái. Tại CL thì còn thảm hơn, liên tục bị loại tại vòng 2, thậm chí còn bị Monaco nó dẫm qua xác
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    do năm 2003 sau khi vô địch Liga, Real đã làm 1 việc vô tiền khoáng hậu là sa thải ông HLV trưởng Del bosque và tống cổ đội trưởng Hierro ngay trong đêm ăn mừng chức vô địch. Các ngôi sao khác thấy nản quá nên không ai thèm đá nữa
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Concentrao là lính mới cũng như Cesc nên các đàn anh hoan nghênh đến với el classico cũng phải nhiệt tình một chút, chỉ có điều hơi ngạc nhiên khi người chém lại là Iniesta.
    Thực ra đội bóng có thể ăn được Barca duy nhất chỉ có Real thời độc tài Franco mà các fan Real vẫn đang rất tự hào cho đến bây giờ!
    Nói cho vui thế thôi, chứ bóng đá càng ngày càng khó chơi vì hệ thống chiến thuật phát triển ngày một tinh vi, chặt chẽ, không còn nhiều đất diễn cho các đội bóng chỉ biết dồn bóng cho một ngôi sao duy nhất. Kiểu chơi này chỉ phổ biến cách đây không dưới 20 năm trước, thời của những số 10 như Maradona, Ri-đan....nhưng hiện nay vẫn có đội sử dụng mặc dù họ có huấn luyện viên tự coi mình là cái gì cũng giỏi. Giờ mà lôi được mấy đội hình của các bác vừa đề cập bên trên thì tôi nghĩ chưa chắc họ đã có cửa ăn được Chealsea hiện tại chứ đừng nói đến MU hay kể cả Real của Mou. Có khi bị đàn áp cho kinh hoàng luôn ấy chứ. Giống như cho một con xe sản xuất năm 1970 đua với một con F1 năm 2011 thì....
    Nếu không nhầm thì giải ngân hà Real sau khi bán đi Makelele thì đội hình thủng lỗ chỗ, có mùa đứng sau cả Valencia, Deportivo hay Betis thì phải.
    Bây giờ Real vẫn không có mẫu cầu thủ như Makelele (???), tôi cực thích lão này, đoạt bóng nhẹ như không rồi chuyển sang cho Zidane triển khai tiếp, mà xài Alonso sở trường CM cộng với một CM khác là Khedira (hai người này đang càng ngày càng bay cao theo đúng nghĩa đen với Real), trong khi đó nếu có thể tuyển mộ được Essien thì có phải là tuyệt hơn không. Nhìn vào đội hình Real đang có thì rất vô đối, nhưng chỉ vô đối trong...Play Station thôi (tớ sở trường cầm Real đá ăn tiền, sợ nhất cầm Barca vì chỉ cần 5 cú xoạc bóng là đi mất nửa đội hình), còn thực ra rất mất cân đối, lại càng không phù hợp trong một thế trận giằng co.
    -Casilass: nếu không có thằng này, Real mỗi trận thua không dưới 5 bàn. Quá chắc chắn.
    -Carvalho: tỉnh đòn, vẫn phán đoán tốt nhưng tốc độ và thể lực đang bị ảnh hưởng bởi tuổi tác. Tối qua tưởng bị lật bàn chân.
    -Ramos: hậu vệ ưu tú La Liga, có rất ít bàn thua ở cánh này trừ những pha xuất thần kiểu Villa. Khả năng tấn công cũng rất đàng lưu ý.
    -Pepe và Marcelo: niềm hy vọng rất lớn cho...đội bạn. Hai anh khiến người ta liên tưởng đến một cô gái đẹp đang dắt chó đi chơi, thình lình nó ngừng lại tè bậy rồi xông ra đường cắn người khác.
    -Khedira và Alonso: như trên
    -Ozil: có vẻ còn non, nhưng nếu được chơi bóng như các bạn đồng trang lứa bên Barca thì cũng không kém cạnh. Sở trường của em không phải là săn bóng, phạm lỗi và trợn mắt gây sự. Hãy cho em được chơi sau Benzema và Higuin chứ không phải làm "nô lệ trẻ em" cho C.Ronaldo.
    -Benzema: Càng này càng thể hiện là một ẩn họa với mọi đối thủ. 3 bàn thắng trong 2 trận classico gần đây nhất đều in dấu giày của anh.
    -CR7: so với hồi mới gia nhập MU thì hiện nay CR7 có một cơ thể rắn chắc hơn rất nhiều, nghe nói đang cặp một em siêu mẫu nước Nga xinh lắm.
    -Concentrao: Lẽ ra không nên tung anh này vào một thử thách quá lớn như el classico. Cỡ như Cesc cũng chỉ đựơc nếm có 10 phút. Mou quá tàn nhẫn và không biết cách dùng người sao cho phù hợp không chỉ cho đội bóng mà còn vì sự phát triển của cầu thủ. Chắc Mou tính nếu thằng này vứt thì ta lại mua thằng khác trám vào, sợ đếch gì.
    -Mou: càng ngày càng lộ rõ chỉ là một hlv võ mồm, ích kỷ và ngày một thiếu chín chắn. Rõ ràng ngắm một em khỏa thân trong ánh sáng huyền ảo của phòng ngủ thì dễ chịu hơn là gặp một mụ trần truồng ngoài đường với niềm tự hào ám thị: ai cũng ở truồng, nhưng chỉ tôi mới dám ở truồng nơi công cộng!
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Hie hie, bác này giống e nhỉ? Đá pes mà có tí độ là phải cầm Real rồi, để chứng minh cho lợn Mô là cầm real cũng k khó lắm [:D]
    Thực ra đá Barca cũng đc, nhưng phải chơi chế độ k chấn thương, đá chậm rãi, chuyền nhiều, chọc khe khéo thì vẫn cầm Barca đc.
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tôi so sánh vậy để thấy trên từng vị trí mà Barca đang mạnh hiện nay thì Real mạnh bằng hoặc hơn. Tập thể Real lúc đó cũng là một đội bóng rất khó bị đánh bại khi đang ở đỉnh cao. Barca bây giờ rất mạnh nhưng ai biết được sau vài mùa nữa còn giữ được vậy không? hoặc khi Pep ra đi. Chưa thể nói được điều gì, bóng đá hiện đại duy trì thành tích đỉnh cao trong 1 thời gian dài là cực khó.
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Tất cả lý luận bạn dùng để phản bác lại quan điểm trên chỉ là: "Real ở giai đoạn này đoạt ít cup". :-*

    Thế Liverpool 07-09 nhà bạn đoạt bao nhiêu cup?;))
  8. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Real thời đó chỉ được cái danh còn các đội bóng lớn chẳng đội nào sợ cả, cứ gặp Deportivo là thua vỡ mặt , có lẽ đội này là Real sợ nhất Còn Liverpool tuy ít danh hiệu nhưng ko phải tự dưng người ta gọi là vua đấu cúp, chú nào gặp cũng sợ vãi ra quần chứ chẳng đùa mà điển hình Mou chính là người nếm mùi đau khổ nhiều nhất, bán Alonso cho real là sai lầm lớn nhất của Benitez gây ra sự sụp đổ của đội bóng này
  9. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
  10. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Juve từ năm 95 - 06 cũng khủng khiếp mà, đội bóng lì lợm nhất mà tôi từng được xem vua Scudeto của nước Ý
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này