1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 12)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 12/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    1-2 rồi còn j, chú Klasnic làm bàn đẹp quá.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    2-3 xì tin win rồi.

    nó đá thế này Chel với ManUtd gặp nó cũng mệt :)

    Giờ mà nó mua được thằng nào chạy biên tạt ngon ngon như thằng Bale là nó thách thức hết.
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Chú Mata nghe nói về Chel rồi, k biết đá có hay như Silva hiện tại ở MC k?
  4. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    cỡ như Silva, Mata đá đội tuyển mà còn ngồi dự bị, đủ biết TBN mạnh cỡ nào
  5. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Euro năm sau, TBN sẽ chết vì trung vệ và hậu vệ trái kém.
  6. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    cứ qua đức rước 1 trong 2 chú Robben hoặc Ribery
  7. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Chú Man City có 1 mắt xích rất yếu là Lescott, một cầu thủ được báo chí anh bơm thổi quá mức về khả năng. Trận thắng 3-2 này, Les mắc không ít lỗi vị trí dù đối thủ chỉ là hạng gà.

    Ngoài ra, Man City vẫn rất yếu cánh trái của Kolarov trong phòng thủ. Không biết những trận cần gia cố sức thủ thì Clichy sẽ đá thay hay sao, nhưng tôi nghĩ Clichy vẫn còn kém.
  8. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Euro 2008 TBN đá đội hình 4-1-4-1 nên Silva có chỗ nhưng từ khi bác Del Bosque lên làm HLV tuyển TBN chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 nên Silva mất chỗ chứ không phải mất vị trí vào chú nào khác
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Yara Toure nữa bác, ông này vừa khỏe lại khá kỹ thuật.
  10. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Không biết bạn gái của bác lại là Liverpudlians . Vậy thì giúp bác 1 tay vậy .

    Năm 1977 : HLV Bob Paisley lừng danh đã đưa Kenny Dalglish về sân Anfield với 1 bảng hợp đồng kỷ lục vào thời bấy giờ trị giá 440.000 Bảng Anh để thay thế 1 huyền thoại khác Kevin Keagan . Ngay mùa giải đầu tiên Kenny đã ghi 31 bàn thắng trong 62 lần ra sân .

    Năm 1980 : Kenny hợp cùng với Ian Rush (lúc này mới 18t) trở thành cặp tiền đạo đáng sợ nhất không những tại PL mà ngay cả đấu trường châu Âu .

    Thập niên 1976 - 1985 : là thời kỳ lừng lẫy nhất của The Kop với 7 lần vô địch PL và 5 lần góp mặt trong trận chung kết cup C1 với 4 trận thắng trong 10 năm

    Năm 1985 , tại Heysel : Trận đấu này đã quá nổi tiếng, về sự đau thương. 39 cổ động viên đã thiệt mạng do vụ xô xát trên khán đài trước khi trận đấu bắt đầu . Hai đội ra sân trong nỗi hồ nghi . Và quả penalty gây tranh cãi được Platini thực hiện thành công ở phút 56, đã đem về chiến thắng 1-0 cho đội bóng Juventus (Italy). Nếu không có quả penalty gây tranh cãi đó . Có thể Liv đã thắng cả 5 ?!

    Và đồng thời cũng chính thức khép lại thời hoàng kim của bóng đá Anh. UEFA quyết định cấm các CLB Anh tham dự đấu trường châu lục trong 5 năm sau đó.

    Sau thất bại này HLV Joe Fagan từ chức và Kenny chính thức được bổ nhiệm vừa làm cầu thủ, vừa làm HLV .

    Từ năm 1985 - 2/1991 : Kenny đã 3 lần đưa The Kops vô địch PL (1986, 1988, 1990) và 3 siêu cúp nước Anh (1986,1988, 1989) .

    Ở Liverpool , Kenny cón có biệt danh là KING KENNY . Và là 1 trong những huyền thoại của sân Anfield (Hall of Fame) . Ở các đội bóng khác , tui không biết . Nhưng Riêng ở Liv , muốn đạt dược danh hiệu huyền thoại của sân Anfield thì ngoài tài năng , chuẩn mực đạo đức cũng là 1 trong những tiêu chuẩn đòi hỏi hàng đầu .

    Khi còn là cầu thủ , Kenny có 1 câu nói bất hủ :"At Liverpool we never accept second best." (Ở Liverpool chúng tôi không bao giờ chấp nhận người đứng thứ hai giỏi nhất) .

    2/1991 : trong buổi lễ chia tay với Liv để trở thành HLV trưởng BlackBurn . Kenny có nói rất xúc động : "It broke my heart to leave Liverpool." (Trái tim tôi tan nát khi phải rời xa Liverpool) và cùng câu cuối :"I may have left Liverpool but the city and club will always be part of me." (Tôi phải rời Liverpool nhưng thành phố này và đội bóng luôn luôn là một phần trong tôi) .

    Và cuối cùng , tui xin tặng bác và bạn gái 1 cùng với nhưng ai yêu mến Liverpool một bài viết tản mạn ...

    Một ai đó đã từng nói: Nếu bạn không có niềm tin, không hy vọng thì cuộc đời bạn sẽ không là gì cả...

    Một ai đó đã từng viết: Nếu không có tình yêu, không đam mê thì trái đất sẽ như một hoang mạc khô cằn...

    Một ai đó đã từng hát: Với niềm tin trong trái tim, dũng cảm đương đầu với bão tố thì bạn luôn là người chiến thắng...

    Và, ai đó đã nói với Liverpool "Bạn sẽ không bao giờ cô độc"...

    Hơn 1 thế kỉ đủ để khắc tạc 1 tượng đài sống của Giải Ngoại hạng!

    Hơn 2 thập kỉ đủ để thử thách niềm tin và giới hạn của nhiều cung bậc cảm xúc!

    Phố cảng hôm nay chắc sẽ đông hơn mọi ngày, một phần vì nhịp sống công nghiệp đã là một phần của nơi đây, hay có chăng là nhịp gõ của dòng thời gian mà mỗi chúng ta muốn nó trôi chậm hơn từng chút một…

    Ở phố cảng có dòng Merseyside mạnh mẽ, hôm nay dòng sông xinh đẹp ấy sẽ cuộn trào như tâm thức bản năng hay kiệm cần nghiêng mình trước một Liverpool của tui- cùng những trang lịch sử buồn vui với những chiến tích hào hùng hơn 119 năm thành lập, với những đau thương qua đi như Heysel đáng quên

    Liverpool có lúc trưởng thành quá đỗi, sao lại có những lúc lại trẻ con đỏng đảnh như 1 đứa trẻ, như thử thách, như trêu đùa và quay lưng với niềm tin của NHM lâu đến như vậy. Trong tình yêu, người ta nói đợi chờ là hạnh phúc! Và tui cũng như bao Liverpuldians khác , vẫn yêu, vẫn sống, vẫn sống, vẫn yêu, trước vòng quay khắc nghiệt của cuộc đời .

    Liverpool của tui có thể sẵn sàng để cho những đứa con yêu dấu nhất của mình ra đi, và đàng hoàng chúc họ thành công ở sự lựa chọn mới! Những Mc Manaman, Fowler, Michael Owen và gần đây nhất là Fernando Torres, đều khiến chúng ta đau, khóc, hụt hẫng, hay căm giận trong một thời điểm, nhưng chúng ta sẽ không gục ngã một cách đơn giản , bởi chúng ta là bầy quỷ đỏ , là lữ đoàn đỏ . Vâng, những chiến binh của Lữ đoàn ấy sẽ không ớn hèn gục ngã .Từng tấm biểu ngữ hay tranh ảnh được treo tại nơi SVĐ sẽ được gỡ xuống và đặt trong một nơi “ bí mật”. Những số áo của họ rồi cũng sớm tìm được người xứng đáng “ kế thừa”. Và rồi 1 ngày chúng ta cũng sẽ đứng lên, ngạo nghễ và thách thức, ngẩng cao đầu và hãnh tiến, vì bản lĩnh không cho phép chúng ta gục ngã, vì đó mới chính là 1 Đội bóng vĩ đại cần được ghi nhận là Giàu truyền thống bậc nhất nước Anh dù đã không VĐ trong 1 thời gian quá dài

    Tui luôn coi Liv là một con người và chưa bao giờ nghĩ Liv đơn giản chỉ là Soccer hay Football Club . Một người bạn mà tôi luôn muốn ở bên, cổ vũ hết mình khi người bạn ấy mỏi mệt và nắm lấy bàn tay của người bạn ấy động viên . Không bao giờ buông! Vì tui sợ nếu buông tay, người bạn ấy sẽ bỏ tui mà đi mất. Cứ cho tui khờ khạo hay điên rồ đi, vì tui muốn nắm chặt tay để chở che cho người bạn ấy !? Tui đã nắm lấy bàn tay ấy từ đêm Paris huyền ảo 1981 .Nơi mà đội bóng của chúng ta đã từng vùi dập một Real Madird kiêu hãnh với những anh tài Del Bosque, Camacho, Stielike, Santillana của họ . Có thể thời gian chưa đủ bằng ai. Vì từng ấy năm vẫn đủ để đếm trên 2 bàn tay và chẳng là gì với tuổi thọ trung bình của một đời người .

    Nhưng chắc chắn nó không phải là ngắn để tui dễ dàng buông ra…
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này