1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 12)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 12/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ở lại bác, PSG trả 30 mil euro mà Dê an không bán.

    Ôi, hâm mộ Kaka'.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Trời đất, Valdes mà bác kimyentay cũng chê được thì chịu rồi. Thằng này bắt cực hay, nhanh như điện trong phản xạ và vững vàng khi đối mặt, ngoài ra còn biết chơi tiểu xảo là thứ mà rất hiếm có ở một thủ môn. Bác biết những thằng như De Gea hay Casilass khác Valdes ở điểm nào không? Đó là mặc dù các kỹ năng cơ bản của một thủ môn đều như nhau nhưng Valdes nó tham gia vào trận đấu một cách chủ động, chứ không đứng yên đợi đội bạn sút bóng rồi cản phá. Nếu nói về tội của nó thì xin mời bác kimyentay liệt kê giùm, còn tôi chỉ biết trong nhiều trận đối đầu với MU hay Real, khi đối thủ chủ động tấn công nhanh trong 10 phút đầu thì Barca đứng vững được là nhờ 80% công của Valdes, từ đó mới có mười mấy cái cup như bây giờ.
  3. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    thời Rai Cạc chú Valdes này làm tôi thót tim không biết bao nhiêu lần vì những sai lầm thường xuyên, nhưng đến thời Pep chú ta lại vững vàng đến ko ngờ, đặc biệt là những pha đối mặt với tiền đạo đối phương
  4. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Vades có cái dở là đôi khi ngơ ngẩn, thế thôi. Nên khứa chụp sẽ có những lúc thua lãng xẹt. Nhưng chắc cũng khó kiếm ai hơn.
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Hôm nay là ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè rồi chẳng hy vọng Arsenal mua được ai đáng chú ý. Cũng hơi buồn vì mất đi một đối thủ lớn. Bóng đá ngày càng phân hoá, chán thật.

    Mà hình như hè này các cầu thủ có tên tuổi chút không phải là cầu thủ Barca vs Real đang tháo chạy khỏi La Liga thì phải ? chắc vì ở lại chẳng có vẹo gì vì 2 đội bóng ngoài hành tinh Barca vs Real và lại còn bị nợ lương nên té khẩn trương.

    Phải có cách nào đó chứ nhỉ ? nếu không thì La Liga chẳng mấy chốc sẽ giống như giải Scotland với Ranger và Celtic song mã.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    @kimyentay thủ môn được đánh giá cao nhất là ở phản xạ và kinh nghiệm, cùng với thời gian thì kinh nghiệm sẽ trở thành yếu tố tiên quyết để đánh giá một thủ môn giỏi hay xuất chúng. Valdes của trước thời Pep và trong giai đoạn hiện nay đã rất khác ở vấn đề kinh nghiệm rồi nên mới trở thành thủ môn số 1 của đội bóng số 1, chứ ở Barca tôi không nghĩ có chuyện ưu ái thiên vị, nhất là ở vị trí sống còn như thủ môn. Đánh giá của bác dựa vào những ấn tượng từ trước chứ không dựa vào phong độ hiện tại nên tôi phản đối là vì thế. Hơn nữa, nếu không phải là người giỏi nhất thì bác đưa ra những cái tên khác đi.
    Giải Ý: sau thời Buffon và Todo, thủ môn Ý càng ngày càng kém đi, ở giải Ý hiện nay tôi biết mỗi một Cesar (Brazil) đang xuống phong độ
    Giải Anh: Van De Sar giải nghệ, Cech (???) chấn thương, De Gea đang tràn đầy triển vọng trở thành một Talibi mới, còn ai nữa?
    Giải Đức: khả dĩ, vì có cái tên thủ môn của Hamburg (Neuer???)
    Giải Tây Ban Nha: chúng ta có hai cái tên là Casilass và Valdes, và đã có 1 trong hai, hay mua nốt người còn lại???
  7. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Neuer, Lloris, de Gea là những cái tên mới nổi gần đây, nhưng em nghĩ chưa ai qua được cái tên Igor Akinfeev. Đấy là nói về lứa thủ môn trẻ. Còn nói về lứa già, Vandes còn chưa qua được Brad Friedel đâu, 2 thủ môn này có cùng phong cách chơi rất chủ động, nhưng Friedel bắt chính xác và chắc chắn hơn.
    Điểm lợi thế của hàng thủ Barca là rất ít khi phải chịu sức ép dồn dập do hàng tiền vệ quá cơ động, cái này nhiều bác đã phân tích rồi. Nếu vẫn duy trì lối chơi thế này thì chẳng cần thay đổi gì, thời hoàng kim hàng thủ Real cũng khá là phò phạch đấy thôi.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ngoài lề tí, Nhìn mấy cái tranh biếm hoạ này chết cười :)) cái tay Xavi đang làm gì không biết ;))

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Để chiều e ra đá pes để ý xem Cesc cao bn, chỉ số chiều cao cân nặng mỗi trang web thống kê 1 kiểu, nguồn từ Konami cũng khá chính xác [:D] có thể tin tưởng đc. Hay do chú Cesc chưa hết dậy thì, năm sau cao hơn năm trước [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bệnh nhân người Anh, Owen Hagreaver có thể gia nhập Man city. Đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nếu chú này chấn thương nặng k đóng góp đc j, chú MC cũng k mất j cả, trả mấy tháng lương ăn thua j, lối chơi cũng k bị ảnh hưởng do hàng tiền vệ đang có nhiều người, có hay k có thêm O.H cũng thế. Còn nếu chú này có đóng góp đáng kể thì là 1 thắng lợi lớn, vừa góp vào lối chơi, lại đc tiếng cưu mang cầu thủ từ kình địch.
  10. -.-

    -.- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0


    Clip lấy nguồn gốc từ bongda.com.vn. Không biết bọn biên tập trình độ thiểu năng hay nói mát nói đểu mà giật cái tít: Màn trình diễn ấn tượng của CR vs Zaragora.

    Vẫn thấy chú này lởm, gặp đội cứng cựa là tịt nhưng ko ngờ khi tổng hợp lại các pha bóng thì trình độ xuống cấp thảm hại thế này.
    - Ngoại trừ bàn thắng đầu tiên chạy chỗ khá đẹp, dứt điểm nhanh gọn thì 2 bàn thắng còn lại chả có gì đáng kể.
    - Sút bóng thiếu trách nhiệm, vô tội vạ, kể cả các cơ hội không rõ ràng làm mất công các đồng đội chạy chỗ. Mà éo hiểu thằng này được phong "chuyên gia sút phạt" ở cái điểm gì, trước giờ gặp đội bóng lớn chưa sút vào bao giờ và giờ thấy thì kể cả đội làng nhàng cũng éo sút vào được.
    - Tạt bóng, chuyền bóng dở òm, éo thèm quan sát đến ai. Động tác tạt cũng dẻo nhưng tiếc là cứ bay tận đẩu tận đâu.
    - Thích trình diễn màn đảo chân vô hại làm vài đợt phản công bị chậm nhịp, chân anh cứ đảo ko thèm để ý đến các đồng đội hộc tốc chạy chỗ, di chuyển ko bóng.
    - Trận gặp Barca cứ đổi tại Âlves trình cao nhưng có xem Brasil mới thấy Alves phòng thủ lởm thế nào. Gặp Zaragora mới thấy cái gọi là trình độ rê dắt của Ronaldo. Trong cả trận anh éo qua người được phát nào, kể cả dùng tốc độ[r23)]. Gặp đội rắn mặt thì đừng mong anh tỏa sáng.
    - Hài cái mấy thằng fan CR cứ bao biện chuyện anh tịt ngòi khi gặp đội bóng lớn là do Real ko đc đồng đội tạo cơ hội. Mịa, trong team Real thì CR là đứa được bơm bóng nhiều nhất, được chơi thoải mái tự do nhất. Mà nhiệm vụ của thằng tiền vệ hoặc đá cánh là kiến tạo cơ hội thì thằng Ro này éo bao giờ làm nổi lại đi đổi vấy cho đồng đội[r37)]

    Không biết đồng chí City còn thèm chú này không, 100M bán luôn. Mùa bóng này City lại xịt, cả thầy trò Mou, CR đều sang Manchêstr thì tuyệt.
    Real đẹp mắt, hào hoa, đồng đội chỉ trở lại khi ngôi sao đội bóng đặt vào Kaka mà thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này