1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 13)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 31/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    ai ở Vịt thì chỉ xem được Michael Laudrup qua clip với tư liệu thôi chứ thời anh này đá truyền hình đã trực tiếp đâu mà xem, còn Clip tổng hợp thì ai cũng hay hết, chẳng có ai dở cả
  2. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Romario đá WC 1994 nên Việt Nam xem được, hồi đó chúng ta vẫn sài chùa những giải WC và Euro chứ các giải vô địch quốc gia châu âu thì chưa có, năm 1995 mới có chương trình tổng hợp mỗi vòng của giải Anh, Euro 92 Đan Mạch vô địch nhưng Michael Laudrup dở chứng ko tham gia nên ở VN hầu như ko ai được xem anh ta đó bóng
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    @kimyentay đúng là ở Việt Nam thì gần như không ai được xem bóng đá Tây Ban Nha hay Ý hoặc thậm chí là giải Anh trước năm 1997 hay 98 gì đó, C1 hay WC hoặc Euro vẫn được xem nhưng tôi sinh năm 80 thành ra chính thức xem bóng đá là từ năm 1998, còn trước đó thì xem mù mờ lắm, không nhớ được gì nhiều. Thành ra trường hợp các cựu danh thủ như Laundrup thì mù tịt luôn.
    Hơn nữa bóng đá bây giờ khác hẳn so với hồi trước, cầu thủ bị gò vào chiến thuật, đội hình nhiều hơn chứ ít được phép cầm quả bóng rê dắt tới khi nào mất thì thôi, chưa kể cách chơi phòng ngự ngày một phát triển, người ta có thể chơi với 8 thậm chí 9 cầu thủ thiên về phòng ngự nên lối chơi đi bóng ầm ầm khó mà có đất dụng võ. Thỉnh thoảng được xem những trận classic trên Star Sport mới thấy ngày xưa các cụ đá bóng khá là...ngây ngô, và luôn có một anh nào đó được phép cầm bóng theo kiểu blv Đình Khải "Anh có bóng, anh chuyền cho ai? Anh không chuyền cho ai cả...mất bóng rồi" xem tức anh ách. Đây cũng là lý do chúng ta một thời thích MU vì lối chơi đồng đội rất đẹp mắt và phóng khoáng, tuy nhiên do chưa dung hòa được giữa tấn công ồ ạt với hiệu quả khi phòng ngự nên đội này chuyển sang cách chơi linh hoạt hơn, vừa có thể áp đảo đội bóng yếu lại vừa có thể triển khai phòng ngự phản công kiểu Đức với các đội mạnh hơn, thành ra ông Sơn có điểm yếu là không sử dụng được mẫu cầu thủ Nam Mỹ trong đội hình mặc dù đã từng sở hữu Veron, Forlan. Bây giờ anh em nhà Silva và Anderson tôi không dám gọi là cầu thủ có chất Brazil, vì nếu có cái chất này thì đã bị Sir loại từ lâu rồi. Ở điểm này MU thua Barca trong khi về chất châu Âu thì có thể gọi là đỉnh cao.
    Về Barca, có thể thấy ngay từ bây giờ họ đã bắt đầu tính đến sự kế thừa, vì lối chơi của đội này không phải chỉ đơn thuần là mua cầu thủ về gép vào là xong. Họ vừa phải cân đối ngân sách, vừa chọn cầu thủ phù hợp nên họ không mua ồ ạt mà rất "kỳ kèo" và chỉ chọn cầu thủ thật phù hợp để tránh những vụ như Ibra vừa rồi. Ở hàng thủ, tôi cũng thắc mắc tại sao không bổ xung hậu vệ mà mua vào một tiền vệ và một tiền đạo, nhưng thực ra Pep xuất thân tiền vệ trụ nên thật khó để nghi ngờ liệu ông này có coi nhẹ vấn đề phòng ngự hay không. Có thể lý giải chuyện này bằng hai cách, một là Pep đã có một hai nhân tố ở Barca B nên chỉ cân nhắc thời điểm gọi lên, hai là Pep tìm ra giải pháp nâng thời lượng sở hữu bóng lên bằng đội hình 3-4-3 thực sự (lúc này nếu Alves giở trò thì cho xuất khẩu sang Nga luôn) với việc có thêm Fab và Alexis. Tuy nhiên khả năng thứ 2 không cao do nếu đội hình mỏng đi do chấn thương hoặc thẻ phạt thì nguy to, hơn nữa về cơ bản số lượng hậu vệ trong một đội bóng không bao giờ ít hơn tiền đạo trừ khi bất đắc dĩ do có nhiều trận đấu phải đảm bảo tỷ số bằng cách tung thêm hậu vệ vào (Pep dùng chiêu này bao giờ cũng dính đòn mới chết).
  4. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.893
    Đã được thích:
    124
    Bác sinh năm 80 mà 98 mới chính thức xem bóng đá nhỉ, hơi muộn [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trận vừa rồi Barca đá đội hình đúng ra mà nói là 3-6-1 (3 trung vệ, 3 tiền vệ+2 tiền vệ/đạo cánh+chú Cesc đá nhô cao, Messi), điều đó quá nguy hiểm. Do Pep k thể có đc sự phục vụ cùng lúc của Pique với Puyol mới thế thôi.
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đồng ý với bác là bóng đá hiện đại là thời của bóng đá đồng đội, qua rồi cái thời một cánh én..

    Nhưng xét về góc độ đội tuyển: nếu nói Cr9 đá ở Bồ tệ kinh khủng thì Messi về AChen cũng chẳng khá hơn là bao. Trong khi tuyển Bồ hiện giờ rất chán, chán hơn Achen nhiều.

    Xét về cấp clb: tôi nghĩ là giờ chẳng có thằng nào hay giỏi mà còn ở lại được ở các clb nhỏ nữa, có thằng nào ngon là bọn lớn nó thịt hết NÊN chắc chắn những thằng giỏi là phải ở clb lớn gồm những cầu thủ cùng đẳng cấp rồi. Nhưng mặc dù cùng đẳng cấp thì muốn thành công được cũng phải phù hợp với lối chơi của đội mà ở khía cạnh này tôi đánh giá cao CR9 hơn Messi ở khoản thích nghi.

    Mọi người luôn so sánh Diego Maradona và Pele tuy khác thế hệ, nhưng khá giống với trường hợp của Messi và Cr9. Trong khi Pele chưa từng một lần sang Châu Âu thì Diego lại thành danh cả ở quê nhà lẫn châu Âu. Nên tuy về thành tích và khả năng ghi bàn thì Pele hơn Diego rất nhiều nhưng chưa ai chịu thua ai :))

    Nếu thằng Ro điệu mà nó cứ duy trì đều đặn thành tích ghi bàn cá nhân thế này, và Real có những danh hiệu thì mai sau 2 thằng về hưu mọi người sẽ lại so sánh Messi với cr9 như so Diego với Pele bây giờ vậy :D

    Chỉ có điều này là thấy rõ :D là Messi thì có cơ hội làm cái WC hơn Cr9 rất rất nhiều nên nói gì thì nói nếu cả 2 cùng duy trì thành tích song hành như hiện nay thì chỉ có 1 bước vào ngôi đền huyền thoại là Messi nếu vô địch WC. Tôi chẳng tin Bồ làm được gì ít nhất trong thế hệ của Cr9 :))
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Năm 98 đi học đại học mới xem và cũng mới đá bóng bác ạ, nhưng nghiền lắm, có hôm còn trèo tường ra ngoài ký túc để xem, trèo bằng dây sắt cột thu lôi mà tưởng chết. Hình như trận lượt về MU vs Juve năm 98-99 thì phải. Nhớ lại hồi đó thằng Inzaghi đá tởm thật, lừng khừng lừng khừng mà bóng cứ tìm đúng chỗ nó trong vòng cấm địa mới khiếp. Man hồi đó tạt bóng thì miễn chê cộng với cặp bài trùng York-Cole cực sát thủ.....
    Giờ bàn đến Real một chút. Đội này chơi 4-3-3 rất nét, với hàng thủ Pepe-Carvalho-Ramos-Marcelo, hàng tiền vệ trụ có Khedira-Alonso, Ozil đá AM, Ronaldo và Di Maria chạy cánh, Benzema hoặc Higuin cắm ở giữa. Các nhân tố mới như Coeintrao, Sahin, Antitov tôi nghĩ chỉ là phụ tùng thay thế thôi chứ ít mang tính đột biến về chiến thuật.
    Với đội hình như trên thì rõ ràng là cách vận hành cũng tương tự như Barca hay Chealsea, điểm mạnh hơn nằm ở yếu tố con người và tinh thần thi đấu. Với những đội dưới cơ thì đội hình trên đủ sức đàn áp, còn khi chiến với barca tự nhiên có những điểm hạn chế. Ví dụ khi chủ trương phòng ngự phản công thì Mou chỉ kéo hết cầu thủ về trước vòng 16m50 hoặc rút bớt tiền đạo ra, kéo thêm một hậu vệ vào đẩy Pepe lên, tuy nhiên về kỹ năng chơi phòng ngự thì cầu thủ Real không phải tầm như Essien, Lampart, Ballack hay bên Inter. Chưa kể trong đội hình Real hàng tiền đạo chơi rất loạn, điển hình là CR cứ cắm đầu cắm cổ mặc kệ Benzema chạy chỗ. Cái này tôi đánh giá thấp Mou và người Bồ nói chung. Mou ở Chealsea cũng dùng được mỗi một Drogba trâu bò, cày thật lực, Inter thì suýt nữa làm chột mất Eto'o, nói chung chưa bao giờ thiết lập được hàng công chuẩn mực mà lối chơi của Mou thường dựa vào hàng tiền vệ cộng với một trung phong nhanh, khỏe, sút mọi tình huống, mọi tư thế....
    (còn nữa)
  7. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    [​IMG]

    Tiếp tục trò chơi nhìn hình đoán chiều cao nào
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thì ngày xưa thời Pele toàn đá 4 tiền đạo chưa kể ở Brazil người ta chỉ thích tấn công và biểu diễn. Cứ cắm trực ở phía trên chờ cơm bưng nước rót có bóng tới là sút. Nhìn lại nhiều bàn thắng thời xưa công nhận đơn giản thật. Vậy mà người ta vẫn coi Pele là vua bóng đá đấy thôi.

    Thằng CR9 thì không phải là nó không biết chuyền bóng đâu mà nó bị làm hư đi hoặc giả thiết là các hlv giờ muốn phát huy điểm mạnh nhất của nó (mà cũng là tính xấu của nó) , giờ đầu nó lúc nào cũng chỉ hiện lên chữ GOAL mà như thế thì chắc chắn phải là 1 thằng ích kỷ. Chẳng có thằng tiền đạo nào không mang máu ích kỷ trong người chỉ là ít hay nhiều thôi, vì có vậy nó mới mang lại khao khát ghi bàn lên tới tột cùng.

    Đúng là Cr9 không mang lại nhiều cảm xúc như thời còn là CR7 [:D]
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.893
    Đã được thích:
    124
    Bọn Konami làm Cesc cao 1m80, còn e đoán chú Cesc hiện tại cao tầm 1m77-1m78, nói chung khi chụp ảnh k phản ánh chính xác đc. Ông lùn thì kiễng chân lên cho cao, ông cao thì có khi lại k để ý, đứng chưa đúng tư thế lại ngắn hơn bình thường [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hiện tại là Cr7 mờ bác[:D]
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    à uh nhầm đấy [:D]

    Ý mình là Ro thời đá cho Man đỏ xem thích thú hơn bây giờ. Hồi đấy nó còn biết ban chuyền, biết đảo chân, rê bóng giờ chỉ chăm chăm làm cách nào có nhiều bàn thắng thôi [r23)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này