1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 13)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 31/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Thú thực là khi bị chỉ trích đích danh thì phản xạ đầu tiên của tôi là khó chịu, nhưng cái tính tôi không quan trọng mấy chuyện đó lắm nên chỉ một lúc là lại quên. Các bác fan MU nói gì thì nói, nhưng với tôi chỉ có bóng đá mới là đam mê chứ tôi không cố định mình ở một clb hay đội tuyển nào. Có thể hiện nay tôi hâm mộ Barca nhưng chục năm nữa tôi lại thích sang...Real thì cũng chẳng có gì làm lạ, với điều kiện là Barca chuyển sang lối chơi chặt chém hoặc phối hợp lắt nhắt còn Real đá hoa mỹ mà hiệu quả.
    Các bác tranh luận về bóng đá đơn thuần thì được, nhưng bỏ bóng đá để đả kích trực tiếp cá nhân thì cũng giống như đánh nguội, tự nhiên gây lộn xộn không đáng có rồi anh em chẳng phải đầu cũng phải tai nó mất hay đi. Giả sử tôi có chê SAF thì hy vọng là sẽ có người "bênh" SAF chứ không tự nhiên lôi tôi ra nói xa xả cứ như tôi là...Pep không bằng.
    Như bác Tuấn cũng vậy, bác ấy ủng hộ Mou nhưng tôi luôn coi bác Tuấn là bác Tuấn, Mou là Mou. Khi nào tuyển VN vào chiến dịch thì anh em lại chung một chiến hào.
  2. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Thật sự là ko còn tí hứng thú nào xem tuyển VN đá, chán vãi. Nhìn đâu cũng nghi ngờ. Đúng là hết niềm tin thật rồi :((
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Dear bác, e đính chính chút, e thích Liv và Barca đều từ lâu rồi, chứ k phải thấy đội nào vô địch C1 là nhảy qua thích.
    Nói thế k có bác lại vào chửi e là fan fong trào thì bỏ mợ :-ss
    Àh mà có một đội e cũng thích, đúng là vô địch C1 rồi mới thích [:D] đó là vàng đen Dortmund.:)>-
  4. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Dortmund thời đó khủng nhỉ: Ricken,Heinrich, Herlich, Tanko ...
    Nhưng sau đó chìm luôn.
    Thời đó cũng đỉnh cao của Juve. 3 lần chung kết C1. trước đó là Milan cũng 3 lần chung kết.
  5. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Hì Dortumund năm đó đá chủ yếu bằng sự nhiẹt huyệt của tất cả các cầu thủ trên sân ..

    Chẳng ai hiểu được năm đó Dortmund nhờ đâu mà vào được tân chung kết..sức trẻ???.. kinh nghiệm??? ..theo em họ thắng bởi cái mà người ta vẫn gọi khi một đội bóng tầm tầm đối đầu với 1 ông lớn ở Châu Âu : "Thắng bằng niềm tin" ..cái niềm tin đó đã quật ngã Bà đầm già thanh Turin, nơi mà thiên tài cuối thế kỉ 20 đang hiện diện : Zizou ...người ta trẻ , người ta có nhiều nhiệt huyết cháy bỏng, người ta có giấc mơ chiến thắng..và người ta thành công...điều mà bóng đá hiện đại gần như mai một :((

    Nhắc đến thành công năm 1997 của Dortmund... phải nói đến Sammer. người vừa đoạt quả bóng vàng Châu Âu, siêu tiền vệ của Euro 96.. người làm nhiệm vụ cày nát mọi tuyến giữa của đội bạn...người đã làm Del piero không có 1 khoảng trống để phô diễn kĩ thuật thượng thừa..và tất nhiên người còn lại là.. Las ricken, anh đá 1 trận đấu để đời.. 1bàn thắng ở trận chung kết C1 chỉ sau vài chuc giay có mặt trên sân..rồi dần dần lụi tàn ở những năm sau đó..nói đến Ricken.. người ta có thể nghĩ ngay đến câu thành ngữ nổi tiếng của nước Việt Nam ta : Thà một phút huy hoàng rồi chợp tắt..còn hơn là le lói suốt trăm năm (--- cái này em bắt trước người hùng BLV Tạ Biên CƯơng[:P]

    Dortmund với những Sammer, Ricken, Moller , Riedle (Trước em cứ tưởng ông nay làm HLv tuyển Vịt mình , mùng húm, dù gì cũng ghi 2 bàn ck C1.. ai dè [r37)] ) , Paulo SouSa ( trận này Sousa đá dở òm, ai còn nhớ bác này không nhỉ, ban thân của Rui COsta và Luis Figo , cùng thế hệ vàng u20 thế giới)..đã đi vào lịch sủ C1, quá khứ hào hùng đã khép lại.. có lẽ phải lâu lắm nữa người ta mới lại thấy 1 đội bóng vùng Ruhr đứng trên đỉnh Châu Âu.. bao giờ cho đến ngày xưa
  6. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Ku đó là Riedler chứ nhỉ? Hồi đó Dortmund có HLV rất khủng: Ottmar Hizfeld.
    Bảo sao chứ bảo Dortmund tầm tầm thì hơi ép, toàn hàng khủng đó chứ. Mùa sau cũng vào đến bán kết C1, thua Real thôi.
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bao giờ cho đến ngày xưa =))

    Các bác tiếc nuối làm gì ? cái thời mà rất nhiều đội bóng mạnh từ các nền bóng đá khác nhau, rất nhiều siêu sao có thể mang ra so sánh từng vị trí, kỹ năng..

    Giờ bóng đá đang nhạt, đến một đội bóng "thường thường" không quá mạnh như ManUtd mà mấy mùa qua năm nào cũng vào được ít nhất là BK C.L.

    Chán nhỉ ?
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hồi đó thích Del Piero ở quả đá penalty, tóc dài, mặt cúi gằm xuống đất.
    Hồi đó kiếm được cái ảnh quả là khó, quần áo đá bóng được coi là thời trang dạo phố, còn năm 98 em sắm đôi giày đá bóng Thượng Đình mà có 3 cái vạch đỏ đỏ gần như đầu tiên của trường.
  9. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đúng ... đến đội bóng mua cả UeFA và Unic mà còn 2 lần vô địch C1 trong 3 năm gần đây cơ mà ..:P

    Cả tuần nay đang vướng vào chuyện kiện tụng, mạc dù đúng mà vẫn phải cắp cặp ra toà ..oải quá, lên chém gió với các bác tẹo[:P]
  10. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    Mu gặp thời thôi, Milan và Juve không suy yếu thì Mu xách dép mà chạy theo. Coi chừng Man City đi kìa, cái ngày Mu là số 2 ở Manchester không còn xa đâu[:P]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này