1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 13)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 31/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    495
    Yea, Suarez mà dứt điểm xuất sắc thì MU trắng tay rồi, anyway, Man City đã lên số 1 , giờ chỉ còn City tranh với Chelsea thôi,,, tuan sau City knock out mu rùa thì coi nhu xong....[r2)]
  2. amtechvn1

    amtechvn1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    9
    Hôm qua coi Liv đá, thấy rằng cách đá phạt của Liv rất hay, Suarez đứng sau hàng rào gây cho thủ môn mất tinh thần, che tầm nhìn, quấy rối,... ==> cách dàn xếp đá phạt này hiệu quả, U23 chịu học cũng có nhiều bài ra phết,...
  3. AngelsAndDemons

    AngelsAndDemons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ars đã quay trở lại top 10!
  4. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    540
    Thực sự ông nói về NA tui không có ý kiến, chứ nói về Barca tui hỏi "khí không phải" chứ ông hình như chỉ xem được mấy trận=)). Nói thật chứ Barca là đá fairplay nhất đó ông:-bd, nó đá chỉ tâp trung vào trận đấu, quả bóng, bị đốn ngã thực sự đau hay trọng tài thổi mới dừng bóng thôi, còn đa với đồ tể Real thì xài cái đầu=)) = đau 1 làm như đau 10 cho mấy thằng trâu bò nó tỉnh người ra. Ông bà nói tránh voi có xấu mặt nào mà ông:)>-
  5. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Thành công của MU là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa Tiền bạc (bỏ ra khá nhiều để mua cầu thủ), sự may mắn và tài năng của Gà Son. Nhưng mà rùa vẫn quyết định nhiều nhất hehe.
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Người ta nói là không nên dây với kẻ cùng đường :)

    Trận rồi Liver gần như là kẻ cùng được, chẳng có gì phải mất, chẳng phải đá Châu Âu nên bao công sức, tâm huyết dồn cả vào đây với lực lượng gần như nguyên vẹn và mạnh nhất.

    Các fan Liver thấy đội hình MU vậy mà không ăn được thì đúng là cay mũi thật :)) Nhìn MU đá vớ vẩn vậy mà vẫn không bị khuất phục bởi không khí thù địch của Anfield thì các AntiMu thay vì kêu rùa hãy nhìn đó mà ngấm chẳng phải ngẫu nhiên mà P.L vẫn luôn là của họ từ ngày thành lập.

    Hôm qua đọc báo giấy thấy nhiều thằng viết bài đều tỏ ra bức xúc thay cho Liver :)) có thằng còn tưởng tượng ra MU bị 2 quả chạm tay, hoặc là đay mãi cái tình huống Evans bị tay trong vòng cấm không thổi phạt :)) chả hiểu bọn nó có xem hết 90 phút không nữa hay một vài phút mơ ngủ :D

    Trong trận này có 2 quả chạm tay chia đều cho 2 đội, nếu như pha chạm tay của Evans là bất khả kháng do cú sút quá mạnh và Evans đã chủ động co tay ép sát người và thực tế là khi bóng chạm tay thì cánh tay của Evans đã áp sát người.

    Còn pha dùng tay chơi bóng tới 2 lần lộ liễu của thằng Enrique sao không thấy thằng nhà báo nói láo nào nhắc tới nhỉ ? nếu như lần chạm đấu tiên là do Nani đá vào thì lần thứ 2 ngay sau đó là tình huống cố tình dùng cánh tay để đỡ và khống chế bóng. Quả này mới đáng là quả penalty !

    Trận này cơ hội tôi đánh giá nguy hiểm nhất là cú sút khó của thằng Henderson, quả đấy De Gea chỉ cần đứng sai vị trí là khỏi đỡ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Câu nói hay nhất trong ngày [:D]

    Nên đúc kết thành câu nói này thì chuẩn khỏi cần chỉnh này :


    Thành công của một đội bóng là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa Tiền bạc (bỏ ra khá nhiều để mua cầu thủ), sự may mắn và tài năng của hlv. =))
  7. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Mấy bố này bình loạn rồi!
    Tôi xem MU nhiều năm rồi tôi rút ra cái bản chất của MU là họ ko bao h ham hố mấy cái trận Super Sunday hay derby với đối thủ trực tiếp bởi nó là vô bổ, nếu họ đang vào form như với Arsenal hay Chel$i thì có thể cho mấy tay đó biết mặt ngay, nhưng khi bị căng ra giữa các mặt trận và chấn thương là Sir dìm xuống ngay kiểu nhu kêu các con hạ hoả đi ấy [:D] Ngay cả đá với các đội chiếu dưới cũng đá rất vật vờ, nhưng 99% các trận đó là MU có kết quả tối đa mặc dù rất khó xem :(
    Em rút ra cái nguyên tắc vô địch của MU là thắng kẻ cần phải thắng đó là 90% các đội ở giải ngoại hạng còn mấy trận gọi là cầu đinh thì cố từ hoà đến thắng là oke, cái đó cho thấy đẳng cấp của họ đá vật vờ với các đội thuộc dạng top mà vẫn cầm hoà ngon ơ:-bd
    Đó là 1 chiến lược đúng đắn vì nó được chứng minh qua nhiều năm, đá cup loại trực tiếp xem, có bao h MU đá vật vờ như ở giải ngoại hạng ko? Khi mà họ có đến 10 trận để sửa sai cho 1 trận:)>-
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Thực ra nói MU rùa thì hơi nặng lời, vì trong một trận đấu đội nào cũng sẽ được trao cơ hội, vấn đề là có dứt điểm thành công hay không thôi. Cũng như một cầu thủ giỏi khác với cầu thủ bình thường ở điểm nếu anh ta có 10 cơ hội thì sẽ dứt điểm thành công 6 quả, còn cầu thủ kém thì chỉ sút vào có 2 đến 3 quả. Hôm qua Liv có cơ hội tốt hơn, nhất là về cuối trận nhưng sút hỏng nên đành cầm 1 điểm về, còn MU đá chẳng ra thủ, chẳng ra công nhưng Chicha cũng ghi được bàn thắng trong tính huống như vậy thì đó là cái hay của MU, nếu là Arsenal hoặc MC chắc gì đã có điểm.
    Năm nay mà MC vô địch thì SAF phải xem lại bản thân một cách nghiêm túc. Những năm 90 MU giàu nhất giải, quy tụ nhiều hảo thủ ở mọi tuyến và đá ào ào, nhưng năm 2003 khi Chè xanh được bơm lượng tiền khổng lồ từ Abrahamovic thì MU ngay lập tức phải nhường ngôi và đến khi Chè xuống cấp mới đòi lại được ngôi vô địch. Như thế nếu năm nay MC lại vô địch thì MU chính thức bị xác định là đội thiếu tính cạnh tranh, lạc hậu trong cuộc đua vũ trang ngay trong nội bộ giải Anh. Dù có lạc quan đến mấy thì cũng phải thừa nhận MU giờ không phải là đội có khả năng tung ra 100 triệu bảng trong một kỳ chuyển nhượng, và vẫn sống phụ thuộc vào SAF, CR "phẩy" là Nani và cầu thủ tính khí thất thường Rooney (đang bị kéo ngày một xa khỏi vòng 16m 50 của đội bạn, vì thế, trở nên nóng nẩy và dễ phạm lỗi vặt như Paul Scholes) cộng với một hàng thủ hay mất tập trung, một thủ môn nhìn như đang hóa trang dở để đóng vai "Tôn Ngộ Không ăn trộm đào", và ngoài ra còn phụ thuộc vào sự mất phong độ của các đối thủ nữa.
    Mùa giải còn rất nhiều, SAF không phải là người khờ dại đến nổi không nhìn ra vấn đề trên và có lẽ sẽ phải điều chỉnh sâu hơn và cơ chế vận hành của MU. Nhưng fan MU thì có vẻ không thấy những điều đó, vẫn cứ ra rả "MU đẳng cấp" thì chẳng phải fan phong trào thì là gì?
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Các bác nhìn toàn nhìn 1 phía, nhìn Liver sao không ngó quá MU tí nhỉ :)

    Liver có cả 1 tuần nghỉ ngơi, tuần sau lại được đá sân nhà và chỉ phải gặp Norwich thì MU lại phải có 1 tuần vất vả thì sao bắt MU phải quyết sống mái vì cái gọi là Derby nước Anh ??

    2 trận hoà liên tiếp tại C1 nên giữa tuần thật sự là buộc phải thắng, SAF đã xác định trận tuần sau gặp MC mới là trận sống còn. Kể cả xấu nhất là thua Liver thì fan Liver và AntiMU có quyền hả hê, nhưng với fan MU thì chẳng có gì phải nghĩ cả mọi thứ còn ở phía trước, nếu bung hết sức mà vẫn mất điểm, mất lực lượng trước Liver và MC thì mới đáng rầu.

    Cái đấy là tầm nhìn mang tính chiến lược của mùa giải :)

    Đã ít nhất 1 lần trong mùa này MU bị đặt vào tình thế này, không thể vẹn toàn cả đôi đường. Uớc gì được chơi cho một giải đấu đỡ tốn sức và nhàn hạ hơn thì chẳng đã phải nghĩ :-"
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Bác Red và các fan MU khác có lập luận rất giống ông Tuấn hồi el classico thua 5-0.
    Dù sao mùa giải mới bắt đầu, tất cả các nhận định còn phải chờ hạ hồi phân giải. Năm nay tôi mong MU và Real chạm nhau ở CL, còn Barca sẽ gặp MC.
    MC nếu vượt qua được vòng bảng thì chắc là sẽ đá hay hơn, cá chép muốn hóa rồng thì phải vượt vũ môn cái đã. Nội bộ MC đến giờ coi như tạm ổn, năm sau kiếm được hlv thật ngon là thành đại gia về thành tích ngay thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này