1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 13)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 31/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Dạo này cô thương...trận nào báo đc thì đều xơi, trận nào ko báo đc thì toàn thoát chết[-X
  2. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Hèn chi nãy giờ hắt xì [r37)][r37)][r37)]

    Hôm nay cũng thua, mà ít

    Khéo anh em ta chẳng ai thua, vì Tot nó chiếm mất suất đó cũng nên

    Chelsea xỉu , làm mất ăn gần 100c... đánh xiên 8, đúng trận đó xỉu. bực từ tối đến giờ, chẳng muốn post bài
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    đọc bài, cố gắng lắm mới hiểu được 30%. hình như bác tuấn viết bằng tiếng việt hay tiếng gì mà tôi đọc không hiểu gì hết
  4. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.892
    Đã được thích:
    124
    Vừa xem lại clip một lần nữa vào vào forum chém gió [:D]
    Tối qua đọc vội quá k để ý thấy cái này. Chel thì còn hiểu đc chứ lôi Ars vào nữa thì đến chịu. Ars toàn ông ốm đói, đó là sự thật :)) Thủ môn: gầy còm, hậu vệ: đc mỗi chú Sagna, ông trung vệ Đức thì cao nhưng cũng chẳng khoẻ, Kosielny thì cũng mỏng người. Hàng tiền vệ toàn ông cũng bé bé: Ramsey, Rosicky. Tiền đạo cũng vại, đc mỗi chú Pepsi nhìn đẹp zai cao ráo thì hay chấn thương [:D]
  5. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    LIVERPOOL : XIN ĐỪNG LÀM KHỔ NHAU

    Cách đây 2 tuần , trước trận đấu hot nhất ở vòng 8 của ngoại hang Anh giữa LIV Vs MU . Tui đã dạo qua 1 vòng các website , diễn đàn của Liverpudlian thì cảm nhận được 1 không khí sẵn sàng cho 1 bữa tiệc "làm gỏi Rùa Tai Đỏ" trong khí thế rất hừng hực . Nhưng tui thì không cho là dễ dàng vậy, vì quả thực Mu từ đầu mùa giải đá rất hay và Mu vẫn còn có cái để mà tui còn ngưỡng mộ chính là phong độ của họ vẫn còn khá tốt . Nhưng tận đáy lòng mà nói , khi đó tui vẫn mong có có một chiến thắng ngọt ngào, một chiến thắng xứng đáng đến với Liv thân yêu của tui khi tiếng còi mãn cuộc cất lên .

    Nhưng bóng đá là vậy đấy ! Rất nghiệt ngã , đội chơi hay hơn chưa chắc là đội chiến thắng . Liv đã không thua, nhưng kết quả hòa cũng khiến cho các cầu thủ và cổ động viên đầy tiếc nuối . Nhưng dù sao tui cũng còn hài lòng, hài lòng vì toàn đội đã thi đấu gắn kết, một sức mạnh tập thể đã được thể hiện dưới sự chỉ đạo của King . Mặc dù trong trận đấu đó , có lúc tui tưởng bếp trưởng Gerrard đã đưa được "Con Rùa tai đỏ" lên bàn lẩu rồi chứ , chỉ vì thiếu 1 nhát cắt chí mạng để lấy tiết ... thế là thành công cốc .

    Nhưng hôm nay thì khác , trước 1 con chim Hoàng Yến (Norwich) . Liv có tất cả những thứ cần thiết : Cung tên Gerrard , súng săn Suarez cùng ná Bellamy . Không thể tin được với 12 lần buông cung , bóp cò và nhả đạn thì Liv chỉ trúng đích duy nhất 1 lần . Trong khi Hoàng Yến chỉ 1 lần duy nhất cất cao tiếng hót và họ đã ngẩng cao đầu rời Anfield trong nỗi thất vọng tràn trề của Liverpudlian .

    Có thể sau trận đấu này thứ hạng trên bảng xếp hạng Liv không hề thay đổi , nhưng Liv ơi ! xin đừng để tui đánh mất niềm tin như thế chứ !?

    Suốt một quãng đường dài thời niên thiếu xem đá bóng, tui hầu như không thích đội nào, xem thì chỉ thích cổ vũ cho đội yếu hơn vì tui muốn có sự lãng mạn trong bóng đá và cuộc sống, kẻ yếu đôi khi sẻ làm được những điều vĩ đại.

    Và rồi màu đỏ xuất hiện . Nhưng không phải màu đỏ của Mu mà của Liverpool, tui không hiểu sao mình bị mê hoặc tới vậy, có lẽ do ý trí kiên cường của Liv ? Thái độ chiến đấu không bao giờ chịu đầu hàng khi gặp bất cứ trở ngại nào , và cũng có thể bị mê hoặc bởi những lá cờ , những tấm khăn được căng ngang trên sân vận động . nhưng cũng có thể là lời của bài hát "You’ll never walk alone" . Nhưng có lẽ tui vẫn nhớ nhất là trận chung kết lịch sử cup C1 2005 . Câu chuyện về lòng quả cảm mà tui đã được chứng kiến đã xuất hiện , Liverpool đã thắng trong một trận đấu họ bị dẫn trước tới 3 bàn ...

    "You’ll never walk alone” – Bạn sẽ không bao giờ đơn độc . Bài ca truyền thống ấy luôn được cất vang lên trên khán đài màu đỏ bởi vài hàng chục nghìn cổ động viên trung thành. Vậy mà sao hôm nay tui thấy cô đơn lắm . Chắc chắn không phải vì nơi tui sống không có tiếng cười , không bạn bè và không có cả bóng đá mà vì đã từ lâu Liv đã thiếu 1 cái gì đó cho tui làm chỗ dựa ... Kenny ! Nếu 1 ngày nào đó ông nghe và biết rằng các fan của Mu , của Barca luôn cho họ là "vô đối" thì ông mới hiểu nó như kiểu người ta đang xát muối vào vết thương của tui vậy đó . Tui không thể xem họ - các fan của CLB khác là kẻ thù bởi họ chính là những người bạn thân nhất của tui , tui luôn muốn gặp họ để tán gẫu , trao đổi mỗi khi tui rãnh rỗi . Điều tui muốn nói là nơi ông đấy Kenny . Xin ông đừng làm tui hụt hẫng , tuyệt vọng nữa ... Tình yêu thì không thể nói chia tay , nhưng cũng đừng mang lại cay đắng cho nhau chứ Kenny
  6. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Đồng ý bác, thể lực Arsenal chỉ ngang MU thôi. Tiền vệ được chú Song.
    Tụi chè xanh hqua dính nhiều thẻ vàng thế ko biết có thằng nào đủ thẻ để treo giò trận sau ko nhỉ? mong là tụi nó chấn thương + treo giò càng nhiều càng tốt>:)>:)>:).
    p/s: bác Tuấn Việt hóa tên tụi nó làm e dịch mãi mới hiểu được^:)^.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Một tuần trôi qua không êm ả, với một loạt các ông lớn bị đánh bại theo nhiều cách khác nhau, tiếc nuối có, thê thảm cũng có.
    Hy vọng tuần tới Real thua, Barca thắng (thắng 1,2 quả thôi, tôi không cần những chiến thắng kiểu 4-5 quả) để trái tim được ngủ yên.
    Chia buồn với các fan MU, Chealsea, Liverpool và Barca. Chúc mừng bác Tuấn.
    Ngoài ra chia buồn với các CĐV tội nghiệp của U 23 VN nữa, trong đó có tôi người đã bỏ trận MU-MC để cổ vũ và hy vọng vào cái cup vàng VFF danh giá. Nhưng đổi lại là nỗi đau khi thấy các hậu vệ của ta hụt hơi trước sải chân của đội bạn, tiền đạo sút bóng trúng khắp nơi trừ khung thành, và những pha biểu diễn kungfu trượt đầy tủi hổ. Nhưng dù sao, chúng ta vẫn chơi trên chân đội vô địch cơ đấy, và SG tới thì vẫn còn chan chứa những hy vọng cơ mà.
  8. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    495
    phải chúc mừng fan Ârsenal nữa chứ bác, họ thắng liện tục 2-3 trận rồi đó,[r2)]

    Còn VN thì 1 là bán độ trận hốm qua, 2 là giấu bài, nghi binh, cố tình đá dở cho các đội khác coi thuờng, bác đừng lo nhe' [:P]
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Đá như U 23 thì hy vọng là giấu bài với nghi binh thật, nhưng dù sao cách lập luận như thế cũng khó chấp nhận được. Khó hiểu hơn là tại sao ngay trước SG mà lại đi mời chính đối thủ với mình ra đá tập, đá thế vỡ hết đòn trong khi về chuyên môn, tạo đà chiến đấu chẳng gặt hái được gì. Đúng là Very Funny Football!
  10. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Giấu gì bác, trận nào cũng đá như chung kết seagame thế kia thì khó tin lắm. Mà cũng lạ, chỉ là giải giao hữu thôi mà dân mình cứ sôi sùng sục lên là sao nhỉ? (đấy là ko tính lũ báo chí suốt ngày nâng bi).
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [r2)][r32)]@}
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này