1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 13)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 31/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AngelsAndDemons

    AngelsAndDemons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cứ đợi đấy, Arsenal của ta sẽ đuổi kịp thôi!
  2. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Lẽ ra Mu chỉ thua 2 hay 3 quả thôi , nhưng tại bác hót quá nên Mancini chuyển sang chơi Tennis luôn :D

    Trở lại với trận đấu Barca _ Sevilla . Kanoute đang tố cáo và đưa clip chứng minh : F4 đã có những lời nói kỳ thị và phân biệt chủng tộc đối với Kanoute , nếu thế F4 rất khó thoát khỏi án phạt . Vì theo Clip Kanoute đưa ra thì chính F4 là người đã tiến tới nói gì đó với Kanoute rồi khiêu khích tát vào mặt Kanoute trước , sau đó Kanoute đã nổi sùng nhưng đồng đội của F4 tại Barca là Sergio đã can ngăn , Kanoute đã hơi nguôi thì F4 lại tiếp tục nói và Kanoute mới thật sự nồi khùng tính đập , ngay cả các đồng đội của F4 cũng không có phản ừng gì dữ dội ngay lúc đó , vì có thể chình F4 là người đã sai .

    Thẻ đó cho Kanoute là điều đương nhiên , nhưng F4 cũng nên nhận thẻ vàng và hành động của F4 cũng rất đáng bị lên án .


  3. AngelsAndDemons

    AngelsAndDemons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0



    Sao F4 có thể cư xử như vậy được nhỉ?!!! Hồi trước ở Arsenal, F4 đâu có thế! Đúng là gần mực thì đen![-X
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải luôn giữ được cái đầu lạnh, lí do lí trấu gì. Thứ nữa là thằng chủ động khiêu khích trước là Kanoute, nó chủ động đá bóng khỏi chấm 11 m để làm Messi mất tập trung, thì chuyện nó bị người khác khiêu khích lại cũng là bình thường.

    Quả 11 m của Iniesta bị phạm lỗi trọng tài bắt hoàn toàn đúng, chú nào bảo sai thì là không biết xem đá bóng.

    Một cơ số các đồng chí trong này chỉ lợi dụng cơ hội để châm chích, khích đểu, thật sự không phải người lớn.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    em cũng nghĩ trước pha của F4 thì chắc Kanoute phải có nói j đó, đội được pen là barca nên rất khó mà nói họ lại bức xúc trong tình huống đó
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Cái luận điểm "trước kia Cesc đâu có thế, Mascherano đâu có thế" mấy bác cũng nên dẹp đi. Trước kia Cesc đâu có nhiều danh hiệu thế, Mascherano cũng đâu dễ dàng từ bỏ vị trí sở trường để đá vị trí trung vệ như bây giờ. Trong bóng đá thì bất chấp thủ đoạn, vấn đề là anh giở thủ đoạn mà vẫn thua thì mới đáng bị chê cười, còn anh giở thủ đoạn ra mà thành công thì quá tốt. Kẻ bại là kẻ yếu, nhưng chỉ có kẻ yếu mới suốt ngày than thân trách phận thôi.
    Bóng đá được cái không phải là trò chơi sinh tử, ai thua là giải thể luôn mà năm nào anh cũng sẽ có cơ hội, 5 năm, 10 năm thậm chí 50 năm, có gì đâu mà phải nâng quan điểm lên khiếp thế. Suy cho cùng, bóng đá cũng chỉ là một trò chơi mà thôi.
    Barca thừa hiểu nếu họ cứ chơi kiểu cao thượng thì ngày tàn của đế chế Barca sẽ đến ngay nhãn tiền, và sẽ không có một lời khóc thương nào ngoài những sự dè bỉu vì để chơi tấn công được luôn là một lựa chọn khó khăn. Đến như Brazil cũng phải thay đổi phong cách mình với lối chơi chặt chẽ hơn. Thử nhìn xem Agentina họ đang đá tấn công ào ào đó, nhưng họ được gì? Arsenal thì cứ ngày một lụi đi. Vì sao? Vì chơi tấn công chưa bao giờ dễ dàng có được thành công cả, cả thế giới bây giờ người ta chuộng ăn chắc mặc bền, trừ khi đá với đối thủ kém hơn vài bậc còn lại những trận ngang cơ thì đội nào thủ tốt hơn mới thắng, chứ chưa chắc đã là công bén. Chỉ có Barca là một ngoại lệ, khi họ chơi tấn công nhưng bao hàm cả yếu tố phòng ngự trên toàn mặt sân, vì vậy họ phải dùng những cầu thủ có cơ địa linh hoạt, thấp nhỏ nhanh khéo để giữ và triển khai bóng. Nhưng để tranh chấp quyết liệt với những đối thủ chơi bóng đá kiểu Mỹ thì họ phải biết che người, cài người và...ngã. Đó là một lối chơi bá đạo, nhưng nó chứng minh được cái mệnh đề "chơi bóng bằng đầu" một cách thuyết phục, còn anh không hóa giải được chẳng qua là anh để cái chân nó chi phối cái đầu thôi. Kêu ca làm gì?
  7. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tớ có cái tật nhớ dai + cái đang dỗi nên lọ mọ ;))
    Nếu chiếu theo 2 cái trên thì ta có 1 tiên đề mới:"Bà Xã có ăn vạ hay dùng thủ đoạn để chiến thắng cũgn luôn luôn đúng,các đội khác làm giống như vậy luôn luôn sai và sẽ bị quả báo"...Nỡm ^:)^
  8. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    495

    bác comment rất hay, gần như phải chấp nhận đó là 1 phần tất yếu của bóng đá, giống như chấp nhận các sai sót chết nguời của trọng tài không giải nào là ko có, ấy vậy mà FIFA rất bảo thủ, ví dụ vẫn ko cho áp dụng Hawk Eye để xác định bóng đã qua vạch vôi hay chưa ?:((
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Chắc ông bác tìm được mấy cái dẫn chứng nên mừng quá mà không xem kỹ.
    Tôi đang nói về đá bóng trên sân chứ đâu nói đến UEFA hay FIFA. Không lẽ lúc va chạm thì chủ tịch UEFA gọi điện chỉ đạo cho Cesc nằm xuống?
    Bổ xung: đang rỗi chứ không phải "đang dỗi" nhé!
  10. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Trong trận chung kết sống còn là WC mà zidane nó còn húc Materazi. Có thể nói cú húc đó đã cướp đi 1/2 cái cúp của Pháp. Vậy thì trong 1 trận đấu như này chả có gì phải giữ được cái đầu lạnh khi đối phương xỉ nhục (đếnchủng tộc - nếu có)mình, múc thôi. Thật thất vọng khi thấy "chú nhóc" Fabregas^:)^^:)^^:)^^:)^. (em đang chửi thằng Cesc, một phần vì "tình cũ", một phần vì không ngờ nó biết ăn vạ giỏi thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này