1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 13)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 31/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Các khoản khác ko biết chứ về khoản chửi mấy thằng ăn vạ thì các Gooner thừa tư cách ;))
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.892
    Đã được thích:
    124
    Ảo, lúc đội nhà thua thì k vào bênh đc 1 câu, lúc bắt đầu ngẩng mặt lên với đời thì lúc nào vào ttvn cũng thấy notification báo có bài viết mới. [:D]
  3. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    1.912
  4. AngelsAndDemons

    AngelsAndDemons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua mình thấy giành chiến thắng bằng mọi thủ đoạn thì không đẹp.
  5. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Đôi nét về Giải Ngoại Hạng Anh

    Đây chỉ là bài phân tích và cái nhìn quan điểm của riêng tui ở thời điểm hiện tại của PL , nên chắc chắn sẽ có vài bác không đồng tình .

    Nếu xét cho đến thời điểm này (đến thời điểm này thôi nhá) thì dựa trên yếu tố "đường dài mới biết ngựa hay" thì Man Xanh đã có lợi thế nhất định vì đội hình của họ có chiều sâu và chất lượng nhất nhưng điểm đáng nói ở Man xanh hiện tại chính là tài cầm quân của Mancini . Nhìn Man Xanh với đội hình toàn sao thi đấu , tui liên tưởng đến Real mùa bóng trước khi Mourinho về tức là dưới thời Pellegrini . Galacticos 2.0 lúc ấy cũng rất mạnh , họ đạt được số bàn thắng kỷ lục vào cuối mùa mặc dù luôn thất bại trước Barca và bị out sớm ở CL vì Lyon . Vậy 2 điểm chung ở 2 ông này là gì ? Chính là tài năng chưa được thể hiện rõ rệt khi nắm trong tay 1 đội hình toàn sao . Nhìn cách Man Xanh thi đấu , tuy rất hay nhưng lại không đa dạng và mới mẻ hay có sự riêng biệt nào trong lối chơi của họ , vẫn là những miếng tấn công đơn giản mà các đội bóng nhỏ cũng có thể làm được ngoại trừ việc họ có những ngôi sao hàng đầu để cụ thể hóa và thực thi tốt những miếng đánh chiến thuật ấy . Điều này đồng nghĩa chúng ta vẫn chưa thấy được dấu ấn chiến thuật của Mancini mà chỉ thấy được đẳng cấp của " đồng tiền " thông qua các cầu thủ siêu sao .

    So sánh tương quan nhưng có thể thấy rõ sự khác biệt , Pep Guardiola của Barca thì thế nào , nhiều người nhầm tưởng Pep cũng như Mancini , thành công do nắm trong tay 1 thế hệ đội hình quá mạnh và rất hiểu nhau . Xin lỗi ... nhầm to . Khi Pep đến Barca vào đúng cái thời hậu Rijkaard , Barca lúc đó gần như chỉ còn là đống đổ nát với những mảnh ghép rời rạc trong phòng thay đồ . Messi - Iniesta - Xavi vẫn còn núp dưới cái bóng quá lớn của số 10 "Rô vẩu" đang có triệu chứng bệnh ngôi sao cấp mãn tính . Và đến ngày hôm nay Pep làm được gì thì ai cũng thấy rõ , lối chơi Tiqui - Taka cầm bóng ban bật hàng đầu đã đưa Barca và cả TBN lên đỉnh thế giới được thừa nhận . Nên nhớ trước khi Pep đến , thì Barca thi đấu không như thế và TBN càng không phải như bây giờ . Có thể nói không có Pep, cái gọi là Tiqui - Taka của hiện tại đã không thể xuất hiện .

    Ví dụ thứ 2 là Mou , như tui đã nói ở trên trước khi Mou đến Real , thì Real đã có Galacticos 2.0 với Ronaldo , Kaka nhưng cũng giống như Mancini với Man Xanh bây giờ , rời rạc và thiếu đi dấu ấn chiến thuật - Đó là lý do họ luôn về nhì ở La liga và bị loại ngay ở loạt knock out đầu tiên ở CL chỉ bởi Lyon . Khi Mou về , Real đang dần dần thay đổi , phá đi các dớp mà chính họ tạo ra ngày trước và mặc dù là chưa ngang tài ngang sức với Barca , Nhưng bây giờ Barca muốn thắng Real thì cũng phải toát mồ hôi hột đấy . Như thế cùng với 1 đội hình, 1 thế hệ cầu thủ chỉ khác ở HLV thì tại sao lại thi đấu khác nhau như thế ? Câu trả lời chắc chắn là vì dấu ấn về chiến thuật chính là điểm khác biệt .

    Trở lại với Man Xanh, quá rõ ràng là cho đến nay ngoại trừ lắp ghép các siêu sao "vàng" vào 1 đội hình thì Mancini chưa làm được gì khác để có thể so sánh với 2 vị đồng nghiệp bên TBN , mặc dù cũng nắm trong tay những cầu thủ hàng đầu - Nếu nói không ngoa - Thì đây chính là 1 dải ngân hà mới ở PL . Thế nhưng dù đã có chiến thắng đẹp mắt trước MU trong tuần qua nhưng tui nghĩ chẳng ai có thể chắc chắn gì về Man Xanh đến thời điểm này nếu nhìn qua gương của Real thời Pellegrini ngày trước - biết đâu sẽ lại là MỘT ÔNG VUA VỀ NHÌ . Với tui thì sự đánh giả đối với Man Xanh sẽ chưa thể thay đổi ngoài nhưng điều trên . Chiến thắng trước 1 MU chưa hoàn thiện về mặt nhân sự là chưa đủ . Nếu có thể , Xin Mancini hãy chứng mình để khác với Real của Pellegrini đi . Đó chính là đấu trường cấp châu lục : CL . Với tui đây mới chính là thước đo chuẩn xác nhất về Man Xanh của Mancini

    Đó là Man Xanh . Bây giờ tới Chelsea . Thật sự Chelsea vẫn sống bằng bộ khung mà Mou đã xây dựng trước đây , trong khi Mou đã chuyển đến 2 CLB khác nhau rồi . Con người thì ai cũng già đi và cầu thủ cũng không thể là ngoại lệ : Họ đã không còn phong độ như trước . Thật sự Chelsea đã có những sự bổ sung khá về lực lượng nhưng nhìn chung "tiếng nói" của những cựu binh có phong độ không thật sự ở đỉnh cao vẫn là yếu tố quyết định.

    Việc Chelsea đuối sức ở giữa mùa trước đã cho thấy họ có vấn đề về lực lượng kế thừa . Nhưng dù muốn dù không thì sự "thay máu" vẫn không được như mong đợi. Sự thất vọng lớn nhất là Torres vẫn chưa thể nào thay được D.Drogba, Sturridge dĩ nhiên còn lâu mới bằng 2 anh chàng trên , tiền vệ Lampard phong độ không còn như xưa, Essien chấn thương dài hạn mà chưa có thay thế xứng đáng (bao gồm cả Meireless và Ramires), ở cánh Malouda cũng mất phong độ do tuổi tác từ giữa mùa bóng trước. Juan Mata vẫn trong quá trình hòa nhập. Nói chung tuy vẫn là đại gia ở Giải Ngoại hạng nhưng sức mạnh của họ đã yếu đi nhiều .

    Với lực lượng hiện tại của Chelsea , nếu họ thành công ở mùa này , tui sẽ rất ... rất bất ngờ . Rõ ràng thời kỳ vàng son với những siêu tiền vệ toàn năng Lampard , Essien ... cùng voi rừng Drogba đã qua đi , sự suy thoái già nua đã đến và 1 mình Mata với Torres - liệu có thể gánh vác nổi con thuyền đã quá cũ kỹ ấy ? Thực sự cái Chelsea cần đang là 1 sự thay máu toàn diện nhưng cũng sẽ rất khó vì tầm ảnh hưởng của những cựu binh như Lampard vẫn còn quá lớn . Dĩ nhiên người hâm mộ của Chelsea cũng sẽ không thể chấp nhận những cầu thủ con cưng 1 thời của họ phải ra đi một cách chóng vánh như thế . Vì thế mùa bóng này Chelsea khó tạo nên tiếng vang , nhưng có thể sẽ có 1 bước đệm cho sự đổi mới toàn diện các mùa giải sau . Nhưng trong bóng đá , mọi phân tích và số liệu chỉ là lý thuyết , như tui đã nói , trong các đội bóng Anh mùa này , Chelsea nếu thành công ở CL / PL , sẽ là bất ngờ lớn nhất với tui và cũng sẽ là đáng kính phục nhất .

    Còn Mu thì sao ? MU vẫn luôn có một lợi thế lớn và cũng là niềm tự hào lớn nhất của Fan MU : chính là việc sỡ hữu 1 HLV quá tài năng và vĩ đại là Sir Alex .

    Có thể nói sau thế hệ Beckham, MU trở lại đỉnh cao châu Âu với thế hệ của Ronaldo và Rooney cùng với hàng thủ "thép" với cặp trung vệ "vàng" Rio/Vidic, hậu vệ cánh Evra, các tiền vệ với sự dẫn dắt của 2 "ông già" Scholes và Giggs + chất thép của những Fletcher.

    Nhưng từ ngày Ronaldo ra đi . Tuy Rooney trưởng thành hơn song những yếu tố trụ cột khác trở nên yếu đi khá nhiều so với thời kỳ đỉnh cao gần nhất của họ đặc biệt là phong độ và chấn thương của cặp trung vệ, sự xuống phong độ sau WC của Evra và nhất là sự giải nghệ của Scholes. Trong tình huống cụ thể này "ông già gân" đã có những sự mua sắm khá mạnh nhưng về cơ bản những cầu thủ mới vẫn cần thời gian để thể hiện mình và vươn lên

    Kết quả rõ nhất là sau giai đoạn khởi động mà các cầu thủ trẻ cực kỳ thăng hoa (dành chiến thắng trong 7/8 trận trên mọi đấu trường) (dĩ nhiên đem lại cảm xúc ngất ngây cho các Fan của họ), thì trong 6 trận đấu gần đây nhất họ chỉ dành được 2 trận thắng trước 2 đối thủ "tí hon" là tân binh Norwich và Otelu . Như vậy trận thua này không chỉ là 1 tai nạn bất ngờ mà nó còn là 1 phần trong chuỗi phong độ chựng lại của "Quỷ đỏ".

    Cái cách mà Sir đang lèo lái MU đang không hoàn hảo về mặt nhân sự và cái cách MU đang thi đấu và chiến thắng cứ lù lù như cỗ xe tăng Đức ngày xưa ... không hoa mỹ , không đẹp mắt nhưng vẫn rất hiệu quả . Nhưng trong bóng đá không gì là tuyệt đối ngay cả với 1 nhà cầm quân tài năng như Sir , với lối chơi đang thiếu đi sức sáng tạo từ trung lộ và đội hình nhiều khi kỳ quặc ấy thì Sir sẽ phải vực dậy đội bóng nhưng vực đến mức nào thì nó phụ thuộc vào việc ông có gì trong tay . Và MU sẽ thành công như thế nào thì phụ thuộc rất nhiều về việc mua sắm ở TTCN mùa đông sắp đến . Tuy vậy điểm lớn nhất mà Sir cần phải đổ nhiều công sức để khắc phục chính là khả năng lỳ lợm trong việc khống chế thế trận và phòng ngự khi mà đã "vắng mặt" Scholes , cùng phong độ của Rio và chấn thương của Vidic . Khi thế trận tấn công không đủ hưng phấn thì Mu sẽ gặp vấn đề. Đây chính là "bí mật" mà Sir cần phải khắc chế .

    Riêng Arsenal vẫn còn khá rối ren . Sự trở lại mạnh mẽ gần đây nhờ vào RVP có thể sẽ chỉ như 1 cơn mưa rào giữa mùa hè khô hạn . Và cơn mưa ấy có thể dừng bất kỳ lúc nào . Cũng như đôi chân nửa pha lê của người đội trưởng "The Gunner" ấy có thế chấn thương bất kỳ lúc nào - như anh vẫn thường thế trước đây . Và khi ấy Arsenal còn lại gì cho 1 chân sút ? Chamak ư ? hay là Park mới chỉ 20 tuổi . Bộ khung tiền vệ và hậu vệ Arsenal đang dần đi vào ổn định nếu không bị chấn thương thì đây là 2 tuyến mà Arsenal có thể an tâm . Nhưng theo tui Arsennal cũng như MU , rất cần 1 sự bổ sung vào TTCN mùa đông sắp tới . Đó là 1 vị trí tiền đạo để có thể xoay tua với RVP , và đó không phải là 1 tiền đạo làng nhàng hay trẻ tuổi nữa , mà phải là 1 chân sút đẳng cấp .

    Riêng Liv , tui xin giữ lại và chỉ có thể nói họ đang có dấu hiệu hồi sinh nhưng chưa đủ sức để làm cuộc lật đổ vào lúc này .
  6. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Không liên quan nhưng cũng biết đây là 1 thằng vô học. Mới biết đọc biết viết mà mò mẫm vô đây làm chi cu. Về nghe bé Xuân Mai hát đi.
  7. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Trong tình huống đó thì Cesc là thằng rõ hơn ai hết nó vừa làm gì và sẽ làm gì tiếp theo. Nếu bác nghĩ theo hướng "tại sao Kanoute lại nổi khùng lên (thằng này hiền nhé, ko phải dạng đầu gấu)?", đã được đồng đội can còn nhảy vào? Cầu thủ khích bác nhau là chuyện thường, nhưng có những thứ ko thể kìm được nếu bị xúc phạm đến bản thân 1 cách quá đáng (với trường hợp Zidane là về mẹ anh ấy, còn K có thể - đang điều tra - là chủng tộc) thì thằng khiêu khích chọc tức đối phương trước phải lãnh án.
    p/s: chú K bị thẻ đỏ là đáng, cái e muốn nói ở đây là Cesc, thật khó nhận ra anh ta (đá hay hơn, ghi bàn nhiều hơn và ăn vạ)
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Có lẽ khái niệm về "thủ đoạn" của bác và tôi khác nhau thôi.
    Với tôi thì khi thi đấu thể thao người ta không chỉ sử dụng các kỹ năng cần thiết mà còn dùng "thủ đoạn" để chiếm lợi thế nữa, nhất là về tinh thần. Ngay cả những môn phi đối kháng như bóng bàn, cầu lông hay bóng chuyền thì người ta cũng tìm cách nắn gân đối thủ như gào thét, nhảy nhót ăn mừng thì một môn như bóng đá lại càng nhiều tiểu xảo. Nhưng những tiểu xảo đó chỉ nên mang tính chuyên môn chứ không nên trở thành lối chơi triệt hạ hay gian lận. Chơi triệt hạ là gì? Là anh dùng động tác phi chuyên môn (từ bóng đá thành kungfu) để ngăn chặn đối phương, ví dụ nhảy lên còn vung trỏ, giương gối hay tệ nhất là vung cao chân tới tầm mặt của người ta, hay lẽ ra sau khi cài chân kỹ thuật anh tràn người chiếm bóng thì lại vung chân theo đá vào mặt cá, vào ống đồng rất nguy hiểm...Còn gian lận thì ở tầm vĩ mô anh mua chuộc, hối lộ trọng tài để thổi có lợi cho đội mình (như ở giải Ý, còn với Barca thì chưa chứng minh được, nói như bác Tuấn là người đang sống ở Mỹ là không nên, vì nó giống cách buôn chuyện của cánh xe ôm, trà đá Việt Nam) hay trong một trận đấu cụ thể, anh ngã vờ, cố tình giả chấn thương để câu giờ (tôi chỉ thấy ở VN chứ thế giới có muốn thế cũng không được) hay dùng tay chơi bóng, xài chất kích thích....
    Ngay cả với Barca tôi cũng không phục trận đá với Chealsea 2009, giá như Chè xanh có cơ hội phục thù MU thì hay hơn. Tuy nhiên với trận gặp Real ở C1 mới rồi thì hả hê và yên tâm không để đâu cho hết. Nhưng chỉ với đội của Mou thôi, vì Mou đâu có muốn đá bóng mà chỉ khoái đổ cát vào sân, chỉ trích trọng tài, tham gia gây lộn, và đặt xe bus hai tầng trước cửa gôn, chỉ đạo cầu thủ chặt chém..Tóm lại là đủ trò, nhưng chỉ cần người khác cài cho vài đường là lăn đùng ra kêu gào, đó với thực sự là ăn vạ kiểu đàn bà.
    Tôi là đứa thích cợt nhả, nên tittle thì để là "một con người viết hoa" còn avatar thì là một...con Khỉ. Tiếc là có nhiều người hay bộp chộp, chuyện về người lại cứ nhầm với khỉ, đúng là khỉ thật!
  9. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Arsenal đá banh giờ như hạch ...làm gì có cơ hội ăn vạ ... đá với đội lớn toàn thua, nó sút cái là vào.. bóng đến nửa sân là chay về thủ .. đá với Levante thôi là ra bã rồi [:P][:P][:P][:P]

    Mà giờ ngoại hạng Anh giống bóng đá Scotlen ghê, chưa gì mà đầu bảng đã cách 5 điểm, đá thì toàn 6-1 với 8-2... mấy đội còn lại chắc là chơi bóng chuối làm nền cho MC =))=))=))=))=))

    __-----------------------------------------

    VIết theo đúng phong cách của các bố Fan các CLB ngoại hạng... ôi hấp dẫn nhất hành tinh, có khoảng cách gần nhau ..thật hài hước ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  10. AngelsAndDemons

    AngelsAndDemons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hình như ở Liga, các đội nhà giàu cũng thưởng tiền cho đội bóng nào đá thắng đối thủ của mình (ví dụ Barca thưởng tiền cho Espanyol đá thắng Real, vì Real là đối thủ cạnh tranh chức vô địch với Barca) thì phải?! tintuc.xalo.vn/00515784596/La_Liga_Van_de_fairplay.html
    C
    òn mình không nói đến avatar hình còn khỉ của bạn. Mình nói đến dòng "một con người viết hoa" kia, mình nghĩ là nó có ý nghĩa sâu sắc khác cơ nhưng hóa ra bạn là người thích cợt nhả nên không có ý nghĩa như mình nghĩ! Xin lỗi bạn!
    Còn quan điểm của mình vẫn là đá đẹp không cần thủ đoạn để thắng mới là số 1!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này