1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 14)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Vẫn là tác phẩm kinh điển: NHỮNG NGHỆ SĨ VÀ NHỮNG CHIẾC RÌU
    poong (poongpoong@yahoo.com)
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Chính Real đã nâng tầm của Barca lên và nếu phải chọn ra một đội có khả năng lật đổ đc Barca hiện tại thì e vẫn chọn Real. Các đội bóng Anh hiện tại (MU, MC, Chels, Ars, Liv, Tot) có thể nói là không cùng đẳng cấp, đó là sự thật. Nhìn sang Italia thì đội bóng mạnh nhất hiện tại là Milan, 2 trận vòng bảng vừa rồi có lẽ cũng trả lời đc cho việc Milan có thể thắng Barca hay k.
    Mới nửa mùa giải nhưng e mạnh dạn dự đoán Barca hoặc Real sẽ vô địch C1 năm nay.
    Àh mà còn chú Bayern nữa, chính ra chú này một ngày thật đẹp trời lại có cơ may đấy: Neuer lên đồng + Robben-Ribery thật hoàn hảo.
  3. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Điểm khác biệt giữa Real và Barca:Khi bị thua, một bên là Bản lĩnh, là Đẳng cấp. Còn bên kia là Run rẩy, là Cỗ máy chém người.
    Phạm Viết Long (phamvietlong@ymail.com)
  4. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Bác Hoàng Anh Gia Lai làm cái j vậy, bên này k cần quảng cáo hộ TTVH đâu [:D]
  5. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Cai nay danh cho pac Tuan meo :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Day nhan xet cong tam nhat



    [​IMG]
    58 người thích bình luận này. 4 không thích. [​IMG] [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    He he, e copy lai may comment hay thoi:-ss, dao nay 4rum nha minh e am qua ma, sr bac[r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đúng là Real mới là đối thủ xứng đáng của Barca thật, ngoài ra theo e có thể có BayerMunich, MC
  6. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    la liếm thấy bài thơ hay mang sang đây cho anh em giải trí
    Hôm nay dậy lúc bốn giờ
    Để xem Cờ - lát - sít - cồ trời Âu
    Người ta đá tận đâu đâu
    Mà dân mình vẫn đêm thâu đợi chờ
    Béc Na Bêu trắng xóa cờ
    Người Ma rít nghĩ đây cơ hội vàng
    Để cho lịch sử sang trang
    Lấy lại vị thế ông hoàng năm nao
    Đội hình hội tụ toàn sao
    Tính tổng giá trị thì cao ngút trời
    Nói thì cũng chỉ nói thôi
    Đối thủ của họ chưa rời ngôi vương
    Chẳng ai có thể xem thường
    Dẫu rằng phong độ vẫn đương phập phù
    Anh Pep lại đụng anh Mu
    Tràn đầy không khí địch thù trên sân
    Còi vừa vang tiếng xa gần,
    Tỷ số được mở toàn sân reo hò
    Valdes mắc lỗi lầm to
    Vừa nhận trả bóng anh co chân liền
    Dẫu cũng là một đường chuyền
    Nhưng cho đối thủ, thấy liền nguy cơ
    Benzema đứng chực chờ
    Bóng vừa văng tới, ập vô ghi bàn
    Pha bóng đáng giá ngàn vàng
    Kền kền nghĩ sẽ huy hoàng rồi đây.
    Thế nhưng môn thể thao này
    Còn chín mươi phút ai hay điều gì.
    Barca gieo nỗi hoài nghi
    Nhưng hãy còn đó Messi thần đồng.
    Một mình chống cả đám đông
    Tả xung hữu đột ngay trong trận tiền
    Có cơ hội, phất đường chuyền
    Sanchez băng xuống, sút liền góc xa
    Bóng bay tuy thấp là đà
    Nhưng rất hiểm hóc, Barca có bàn
    Hai đội lại đá an toàn
    Hiệp đầu kết thúc không bàn nào thêm.
    Hiệp hai đến chẳng êm đềm
    Xavi tiếp nối cho đêm ngược dòng
    Real dẫu đã gắng công
    Bố trí bọc lót nhưng không thể ngờ
    Bóng chạm chân Marcelo
    Gõ trúng cột dọc đi vô khung thành.
    Một pha đổi hướng quá nhanh
    Casilas giỏi cũng đành bó tay
    Mourinho quyết định ngay
    Điều chỉnh chiến thuật đổi thay tình hình
    Kaka thế chỗ Ozil
    Vào sân tìm lại bóng hình vinh quang
    Cơ hội đến với Real
    Alonso kết nối hàng tấn công
    Một pha chuyền bóng vào trong
    Anh Rô xâm nhập và không người kèm
    Ai ngờ mắt mũi tèm lem
    Đội đầu như thể trẻ em tập tành.
    Bóng không vào tới khung thành
    Mọi người thất vọng, còn anh ôm đầu.
    Và rồi cũng chẳng chờ lâu
    Một phút tiếp đó nỗi sầu nhân đôi.
    Alves thể hiện tuyệt vời
    Nhận bóng khéo léo và rồi tạt ngay
    Fabregas rướn rất hay,
    Dẫu bị kèm cặp anh bay người vào.
    Casilas biết làm sao
    Lại bị thủng lưới lòng nào đau hơn
    Công sức đổ bể sạch trơn,
    Real chẳng thể ghi hơn một bàn
    Lịch sử vẫn chưa sang trang
    Barca chiến thắng thênh thang đường về.
    Bernabeu đêm não nề
    Cờ rũ trắng xóa, chân lê gót buồn.
    Đêm nay lại có mưa tuôn
    "Gấu ăn trăng" để sầu buông nơi này.
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Tôi thì vẫn nghĩ một đội bóng Ý như Milan, Juventus... thì có thể trị được Barca. Milan phập phù như ngọn đèn hết dầu, nhưng trong một trận đấu xuất thần thì mọi đối thủ đều có thể ăn quả đắng. Trò đời cực khoái mãi thì rồi cũng tới lúc đi bằng nạng, Barca cứ ào ạt thế này thì dễ gãy ở bán kết chung kết lắm
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    For fun [:D]


    Real thua ngược Barca
    Tuy ko đậm lắm, 1-3 là vừa
    Hỏi Mou xem đã phục chưa?
    Gãi đầu Mou đáp: cũng vừa phục xong =]]
    Tao thua là bởi hàng công,
    Thằng CR7 đá ko ăn tiền


    Thằng này gái mú triền miên
    Bị con người mẫu thôi miên mất rồi
    Nhắc khéo nó bảo : kệ tôi
    Ông ko mê gái đừng lôi nó vào
    Điểm qua 1 số Anh hào
    Kaka phong độ lên cao nhưng hiền


    Higuain sút lạnh như tiền
    Phải mỗi cái tội hết biên mới vào
    Benzema đá thế nào
    Đứt điểm cũng tốt làm rào cũng hay
    Nhưng mà phong độ thằng này
    Bữa đực bữa cái lại hay làm trò Thôi thì các Bác hiểu cho
    Nhà em thầy giỏi nhưng trò nó ngu
    Giá như em ở Mờ u
    Barca làm được cái ...u em này
    Nói chung em đếch gặp may
    Có khi chơi hết mùa này em đi


    Một là sang tận châu phi
    Hai là ả rập không thì Thái lan
    Nhưng em Ấn tượng Việt nam
    Seagame gần nhất họ làm ... giải tư
    Sang rồi em giã từ từ
    bọn Đông nam Á sẽ nhừ với em
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trước tiên. đây là trận đấu đẹp và mãn nhãn . Trên tư cách người xem bóng đá. Đây là trận kinh điển đáng xem.
    Với nhm Mou và Real có hơi thất vọng về tỷ số nhưng không thất vọng vì những gì Real thể hiện. Trận đấu có thể hoàn toàn rẽ sang 1 ngã khác tức là cuộc thãm sát Barca tại Bernabeu tiếc rằng điều đó không xảy ra bởi ý trời không vì 1 ai khác. Không có sự tức giận hay ganh tỵ gì ở đây . Ít nhất đây là trận đấu sạch nhất mà Barca đã đá và trọng tài bắt rất tốt. Real thua như vậy không phàn nàn. Tâm phục khẩu phục ư? Hoàn toàn không vì như tui nói trận đấu hoàn toản có thể rẽ sang 1 ngã khác Real có thể thắng 4-0. 2 lần sút và đội đầu đối diện tm trong vòng cấm của CR7, 2 lần như vậy với Bem và 1 lần với Kaka ....chưa có trận nào Real đen như vậy. Bóng mãi không chịu vô thì chỉ biết kêu trời với trình độ kết thúc của cau thủ Real. Cho nên thua thì cũng bình thường . Một ngày như vậy Inter bất khả chiến bại cũng vẫn thua Carligari mà thôi . Đó là bóng đá. Về phần Barca cho đến khi nâng tỷ số lên 3-1 thì họ hầu như rất ít cơ hội hiếm ho tiếp cận vùng cấm Real. Nhưng trong những lần hiếm hoi như vậy họ lại thành công. Tất cả 3 bàn thắng đều có thần may mắn. Quả sút của Alexis hầu như hoàn hão ở góc sút không dễ kết thúc như vậy nhưng trong 1 ngày đẹp trời có phần chó táp phải b uồi thì chịu . Casilas cũng không phải là 1 tm xuất sắc gì so với Peter và Julíu là những tm của Mou. Nhưng việc thay anh ta không dễ vì anh ta là biểu tượng của TBN. Một trái bóng như vậy không khó cãn nhất là khi đã bị kèm 1 bên . Một ngày xuất sắc những tm trước của Mou hoàn toàn có thể phá cả 3 quả thắng. Nhưng Cassilas thì không. Quả thứ 2 bập đít của Marcelo cũng không mạnh lắm nhưng ông thủ môn lùn kiều Dương Hồng Sơn quốc té này không với tới chứ cở 2 ông kia thì muỗi . Quả thứ 3 càng tệ lậu hơn ...cũng lại lùn không với tới và đứng xai vị trí chớ chỉ còn mổi quả tạt gặp tm tốt nó đứng đúng chổ hay tay nó dài thì coi như đẩy bóng đi mất .

    Tuy nhiên đó là điểm yếu của Real mà Mou cũng phải ngậm bồ hòn. Hy vọng sau trận này Mou can đảm thay dần Cassilas = Adan thì mới có cơ ăn Barca. Cassilas với phong độ như vậy không xứng tầm trong đội hình Real ở các trận đỉnh cao . Những ai xem bóng đá đều thấy là 3 quả trên không phải là không cản nổi ...nhưng với Cassilas thì bó tay . Một clb như Real cần 1 tm tốt hơn . Một tm thực sự cở như MU hay Chel chứ không phải tm chỉ có tiếng bên ngoài và chỉ là tb khá như vậy. Bên kia ông Valdez cũng không khá gì hơn chẳng qua hôm qua ổng hên quơ quào được cái chân quả Kaka.

    Real có hở 2 cánh đôi lần Barca xuống gây sóng gió như không phải là điều gì ghê gớm lắm.
    Thẻ vàng cho Alonso hơi nặng khiến cho anh này chùn chân tạo khoảng cách cho Messi làm quả thứ đầu. Tuy nhiên đó là 1 lổi cũng không nhẹ và cần phải phát thẻ như thế tui cho là hợp lý. Tương tự như thẻ vàng cho thằng Messi cứ nói linh tinh nhằm tạo sức ép lên trọng tài. Từ sau thẻ vàng này bọn Barca không dám dở mững lăng lộn nửa. Phía real cũng không vào bóng ầm ầm như những trận trước. Trọng tài làm rất tốt rất công tâm (tuy có một ít trường hợp hơi binh Barca nhưng không đáng để phàn nàn. Trọng tài đôi khi có 1 vài sai xót nhận định và điều này khác binh lộ liễu) . Với 1 trận bình thường cú ngáng chân của Pique có thẻ ăn thẻ đỏ nhưng với siêu kinh điển thì thẻ vàng là hợp lý. Tương tự cú bóng có phần chạm người Pepe trong vùng cấm bóng nẩy lên ngực và sợt tay ...đó không nên là phạt đền. Nó cũng có thể chấp nhận tương tự cú ngã của CR7 mà chiếu lại Puyol có phần đưa chân ra cãn nhưng không được phạt ....nhìn chung đó không phải là những sai xót có chủ tâm .

    Dieu đáng khen cho Barca trận này là không đề cho 2 con lợn bu què và pê đồ vô lăng lộn phá nát trận đấu. Alexis và Xavi có diving và ăn vạ 1 tý nhưng không quá đáng. Chú Cr7 cũng cố diving 1 quả gần vùng cấm...nhưng cũng không ăn thua. Đó là bình thường trong bóng đá nhưng nếu quá đáng cần có tt cho thẻ để ngăn chặn mững này .

    Trận bóng phải có kẻ thắng người thua. Dĩ nhiên ai cũng muốn đội mình thích thắng. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng như ý. Trên hết phải là 1 trận đấu sòng phẵng, không có những trò bẩn lợn và chơi ép từ những nhân tố khác. Đó là điều mà người yêu thể thao mong muốn nhìn thấy. Hôm qua là 1 trận như vậy. Barca thắng hôm qua là xứng đáng với cách họ chơi. Ít nhất thì cũng nên đá để thắng như vậy . Trong chiến thắng đôi khi có phần may mắn, đội hay hơn chưa chắc thắng đó là bình thường và là nét đẹp của thể thao . Lan đầu sau 2 năm phải công nhận lợn lên làm người . Barca đá bóng để thắng thực sự hơn là diễn hề dành chiến thắng.
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Sau trận kinh điển tôi có mấy dự đoán sau, mọi người cùng tham khảo, và để xem sau này có đúng thành hiện thực không :-)

    Mou sẽ rời Real trong vòng 1 tháng tới (75%):

    Dự đoán này dựa trên những cơ sở sau:
    Thứ nhất, quyền lực của Mou đã giảm khá nhiều từ sau vụ chọc mắt HLV Barca. Chả phải Mou thay đổi chiến thuật với giới truyền thông, mà đơn giản Perez không thể chịu đựng được danh tiếng CLB bị báo giới và người hâm mộ chửi thêm nữa nên đã cấm Mou ăn nói ngông cuồng. Thời gian vừa rồi, hôm qua, hôm nay cường độ lên báo của Mou giảm hẳn. Mou không thay đổi triết lý của mình, nhưng đơn giản bị cấm. Quyền lực bị hạn chế, sau trận thua mất mặt ngay trên sân nhà với những may mắn và lợi thế ban đầu không thể tốt hơn, chắc chắn sẽ có người trong ban lãnh đạo Real đề nghị Mou nghỉ.

    Thứ hai, Real không có sự thay đổi lớn kể từ khi Mou lên nắm quyền. Năm đầu tiên, trước cuộc đối đầu El Classico đầu tiên, Real cũng thắng như trẻ tre, giới chuyên môn cũng đều nhận định Real trên cơ Barca, nhưng khi vào cuộc chơi thì ai đẳng cấp hơn đã rõ. Năm nay cũng vậy, tình huống, diễn biến sự việc không khác bao nhiêu. Cách Real tấn công có thể nói là đơn điệu, dùng sức mạnh để đè kẻ yếu (triết lí của Mou), hầu như ít phối hợp đồng đội mà dựa vào sự xuất sắc của từng cá nhân. 2 năm Mou không tạo ra được 1 Real tấn công, phối hợp huyền ảo, và có lẽ cũng sẽ không thể tạo ra được vì hạn chế của Mou về bóng đá tấn công (ngay từ hồi còn ở Chelsea người ta đã nhìn ra). Ngay trên sân nhà, ăn được 1 bàn trước, dẫn trước 6 điểm làm đà tâm lí mà cuối cùng để thua thì Mou không thể có gì để đổ thừa. Viễn cảnh ảm đạm như vậy thì việc thay Mou trong thời gian nghỉ giáng sinh là có thể xảy ra, vì đây là thời điểm phù hợp để đuổi HLV trước khi vào giai đoạn hai.

    Thứ ba, người hâm mộ và ban lãnh đạo Real đã đạt đến giới hạn chịu đựng. 2 năm, 7 trận kinh điển mà chỉ thắng 1, còn lại là hoà và thua, mà còn toàn thua nặng. Thời Pellegrini và Ramos cũng không nặng như vậy. Perez đã cho Mou thời gian, đã đuổi Valado để ủng hộ Mou, nhưng đến giờ ông ta thấy Mou ở lại thêm cũng sẽ không đem lại gì. Sự ủng hộ dành cho Mou có những thời điểm đã là quá lớn đối với 1 đội bóng như Real và không thể tiếp tục như thế. Mong chờ vào một chiến thắng ngoạn mục lượt về ở Camp Nou ư, có lẽ những người tự tin nhất cũng phải bỏ qua khả năng này. Đập đi làm lại từ đầu Perez sẽ ít bị chỉ trích hơn. Để Mou ở lại, đôi công sẽ là một thất bại tất yếu nữa cho Real ở Camp Nou, mà thắng bằng đổ bê tông thì báo chí chửi cũng nhục không ít hơn là mấy. Mùa này Mou đã thất bại ngay từ ngày hôm qua rồi. Và như ông ta nói, nếu tôi thất bại mùa này, tôi sẽ ra đi :-)

    Vướng mắc có lẽ duy nhất là hiện nay Real chưa tìm được HLV phù hợp. Del Bosque còn làm HLV trưởng TBN. Nếu có chỉ còn Gud Hidding và Benitez là ứng cử viên sáng giá. Hơn nữa, Real vẫn còn khá ổn định ở CL.

    Villa sẽ rời Barca khi hết mùa

    Đối với Barca, Villa đã hết giá trị. Pep là người mà ta có thể nói là như Tào Tháo. Binh pháp khôn lường, và tất cả vì đội bóng. Barca phải thay đổi liên tục, và như vậy có những người phải bị loại bỏ. Villa không còn hợp với chiến thuật mới của Barca, và anh phải ra đi. Đây cũng là thời điểm thuận tiện nhất cho cả hai. Với Barca, Villa có tất cả những gì còn thiếu. Chức vô địch La Liga, vô địch CL, vô địch cúp nhà vua,... Có Villa, Barca đạt được những thành công trên. Số phận Villa cũng giống Eto, Ibra. Vì họ không phải là xương sống của Barca, mà là Xavi, Iniesta, Messi, Pique, Fabregas, Alves. "Lạnh lùng", "tàn bạo" khi cần thiết là bản chất của Pep. Chính vì vậy ông ta đã nâng Barca lên một tầm cao mới.

    (còn tiếp :-)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này