1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 14)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Khi mình nói, nhận xét và tin tưởng vào những gì mình cảm nhận và trãi nghiệm. Giá trị thật sẽ được thởi gian chứng minh.

    Đó là điều tôi muốn nói.

    Tôi thích Mou vì hắn là một hlv trung thực và có tài . Chẳng bà con họ hàng gì cả. Và tui chỉ nói sự thật không để những gì bên ngoài lôi kéo.

    Những fan Barca là những người mạt sát và chỉ trích Mou nhiều nhật và họ dựa vào vu khống. Đó là giá trị giả . Thực tế là với thời gian họ không còn có thể tiếp tục méo mồn nói là những lời trái hẳn thực tế.

    Mou là 1 hlv ăn may . Lối đá của Mou dựa vào chơi bẩn chơi xấu chặt chém ...cứ để thời gian và những trận thắng RM trả lời (trước đó là Intẻr Milan).

    Chi có một điều là chúng ta thấy rằng Real không hề chơi tiểu xảo ăn vạ và CR7 cũng thế. Mou không hề khuyến khích những trò lợn này dành chiến thắng . Mou chỉ khuyến khích đá tốt hơn nửa cống hiến hơn nữa và tuân thủ chỉ đạo của ông . Đó là chìa khoá thành công và đó phải chăng là một phương châm theo đuổi bóng đá đích thực . Người hâm mộ bóng đá thực sự mà không thoãi mái và khuyến khích bóng đá này thì họ muốn gì?


    RM tẩy thẻ thì gọi là chơi bẩn bị phạt...Barca tẩy thẻ thì được gọi là khôn ngoan.
    Nhìn ngay trận Barca và Bilbao vừa rồi ít ra có 3 trường hợp Barca xứng đáng thẻ vàng .

    1) Trong vòng cấm nhảy lên đánh đâu Adriano vắt ngay cái chỏ vào mặt hv Bilbao đang nhảy lên phá bóng . Cavalho đã từng bị thẻ vàng như vậy với Barca. Không cần biết vô tình hay cố ý....nhưng phạm lỗi đáng thẻ vàng thì phải bị thẻ . Tại sao có chuyện trọng tài bỏ sót không thấy . Trong khi trận RM phát thẻ cho Abiol với Busquet lúc mà bóng trong chân Inesta tranh cùng Khadira???
    Tại sao trọng tài không thấy những lỗi Barca rất lộ thiên mà lại thấy rất kỹ và rất nhạy cảm những lỗi của đội khác nhất là RM? Thậm chí Pêp bị đuổi không hề có va chạm !!!!!
    Còn phải nói tới trọng tài rất khuyến khích những đội khác chặt chém những cầu thủ giỏi cũa RM như CR7 và Maria...nhìn trận Levante và RM là thấy ...không ít hơn 5 cú vào bóng như vậy nếu cầu thủ RM không né kịp hay nhờ hên ...họ gãy chân . Maria bị thương nặng ...đó là thí dụ . RM có rên rĩ ? Đó là thực tế thể thao và cho dù phủ phàng.

    Ngược lại trọng tài quá ưu ái với Messi và những con lợn lùn khác (tôi tự hào vì gọi chúng nó như thế và tôi không bao giờ thay đổi bởi vì chúng nó xứng đáng như vậy từ trong đáy lòng tôi), chỉ cần 1 cái ngã có ngáng chân - không hề nguy hiểm và thường xuyên trong tt là phát thẻ ngay ...đụng hơi mạnh tý là có thể đuổi trực tiếp. Barca nhảy vào xô đẩy bóp cổ OK đội khác đuổi liền ...quá kịch cởm và chán . Ai có đam mê coi những trò diễn rẽ tiền như thế mỗi ngày? Một phim hay cũng không thể coi đến 3 lần cùng 1 kịch bản và một tốp diễn viên . Đành rằng trọng tài không thuộc việc của cầu thủ . Lẽ ra những cầu thủ Barca nên nhờ lợi thế đó mà chơi cống hiến chân thật hơn mà thắng đích đáng ngẩn cao đầu rời sân dù chỉ 1 trái . Nhưng họ lại chơi bẩn lợn cả đội lăn lộn tận dụng ông trọng tài dành chiến thắng ...đến thằng Messi bị đạp vô hông còn ôm c ặc thì coi như đã bẩn như lợn rồi .

    Lỗi đáng thẻ vàng thứ 2 là kéo áo trong vùng cấm hình trên.
    Lỗi đáng thẻ vàng thứ 3 là bóng qua người ở lại = ngáng giò .

    Đó mà vẫn không thắng nổi Bilbáo, đó là bóng đá đẹp . Đẹp vì cái gì? Vì đá đẹp ít phạm lỗi hay phạm lỗi vẫn không ăn thẻ . Mạnh nhất vô đối mà ngay cả những trận như Bilbao và Sevilla đầy những sạn thế mà cũng không thắng được .

    Cho nên mới nói ...tui đã từng nói tui không coi Barca là đội bóng mạnh vô đối tk ......linh tinh mặc thiên hạ nói gì. Chẳng bao giờ phàn nàn về việc Inter MU loại. Hay Chelsea bị Barca loại . Nhưng những gì năm ngoái với RM là 1 sự bất công không thể nói ra lời . Để đạt được cái gọi là Bârc vô địch ....họ tước chức vô địch quốc gia của RM bằng cách thổi ép họ và các đội khác cản đường Barca . Tại CL cũng vậy . Dù thực lực RM không thua kém và có phần nhĩn hơn . Nhưng họ không cho RM được cm sức mạnh và thắng sòng phẳng .

    Âu thế cũng có cái hay ....nhờ đó có RM mùa này hay hơn đẹp hơn và phong nhã hơn .

    Lại phải nhắc lại câu nói xưa giờ vẫn đúng lại càng đúng.

    RM đẹp như Triệu Tử Long, Mã Siêu trên chiến mã hùng dũng chơi sòng phẳng.
    còn đám lợn Barca cho tới cùng chỉ là đám Điền Dã, Hứa Chử nông dân cục súc chạy lịch bịch dưới đất đánh đấm nhờ sức mạnh nông phu và mẹo vặt ở ngoài chợ chứ không đủ trình độ và ưu tú học bát bang võ nghệ múa đao lấy đầu.

    Dĩ nhiên là đằng nào cũng là chặt đầu . Nhưng Triệu Mã là Triệu Mã, Điền Hứa là Điền Hứa .

    C ứt không trộn với Sà Lách .

    Đừng mang RM, bóng đá Mou vào cùng 1 hạng với Barca.

    Do đó nếu gọi Barca là đẹp ...vvv và vvv...thì đúng gọi RM là xấu . Và tui yêu thứ xấu đó . Xấu xí mà chân thật . ** đẹp mà tui khinh và coi như đồ rác.
  2. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Tui nghĩ ở đây ai cũng lớn hết rồi . Biết thưởng thức bóng đá , rồi mở máy gõ lên cái suy nghĩ của mình thì chắc chắn không phải còn nhỏ . Khi ví cầu thủ và HLV của đội bạn là chó , là lợn ... Vậy thì đội bóng mà bác yêu thích là con gì khi thi đấu , ganh đua với những con thú như thế ? Chắc chắn cũng chẳng phải là con người . Như thế nó có xứng đáng để chúng ta thức đêm , ngồi trước màn hình xem tụi nó thi đấu ?

    Đây chỉ là mạng ảo . Ăn thua , hơn nhau 1 lời nói trên đây để làm gì ? Nó có thể thay đổi được địa vị và cuộc sống thật bên ngoài của bác không ? Cũng chắc chắn là không . Vậy tại sao mình không thể tôn trọng nhau ? Bóng đá suy cho cùng cũng chỉ là 1 trò chơi , mà chúng ta dùng để giảm stress , căng thẳng sau những giờ làm việc hay học tập căng thẳng . Forum là nơi để các bác nói lên quan điểm , nhận định của mình về 1 đội bóng , 1 trận đấu . Đằng rằng quan điểm và nhận định của mỗi người có khác nhau nhưng cũng đừng vì thế mà dùng những lời "đao to , búa lớn" mạt sát lẫn nhau nghe nó giống mấy bà hàng cá , hàng tôm hơn là những người đàn ông chân chính đàm luận với nhau .

    Tui nói vậy mong các bác hiểu .
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.892
    Đã được thích:
    124
    Dằm trong tim!

    Tuần này đá đội tuyển bác ợ. Phải cuối tuần sau cơ.

    @bác bdnuocnam: bác nói đúng, mạng là ảo, hơn nhau vài câu k làm mình cao thượng hơn hay hạ phẩm giá của mình đi đc. Nhưng đội bóng mình yêu thích bị chửi nhiều quá thì cũng phải bực mình chứ :))
    Về Liga, RM hơn 3d ở vòng 11 chứ có phải hơn 3d ở vòng 38 quái đâu. Vẫn còn nhiều biến cố nữa có thể xảy ra. Có một thực tế là Real mạnh hơn các năm trước rất nhiều, bên cạnh đó còn có đc sự tự tin, cule' k phải là k biết điều này. Có điều là dù có thế đi chăng nữa thì Real cũng chưa vô địch ngay đc, Barca cũng chưa có dấu hiệu nào cho thấy là họ sẽ dễ dàng để bị tụt lại. Chờ hết năm 2011 thì câu trả lời sẽ rõ ràng hơn nhiều. E k ghét Real nhiều như ghét MU nhưng nếu Real năm nay qua mặt Barca thì có lẽ sẽ rất cay đắng.
    Trận siêu kinh điển lượt đi năm nay sẽ rất đáng xem.
  4. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Bác có lời thì e cũng xin trình bày nốt.
    Cái heo,chó,lợn,gà..đới chính là từ 1 Mõ đề ra(nếu ko phải bác thì là mõ còn lại) khi TuanUs vs fan Bà Xã và gọi Bà Xã là lũ heo mọi.Giá lúc đó quan điểm của bac ntn thì TuanUs đã ko bị ném đá tập thể đến nỗi phải bán xới khỏi đây 1 time dài.
    Chuyện hâm mộ 1 đội bóng mà ko ném đá,phang dép,dì đẹt đối thủ thì nó chẳng # j đi đá bóng mà không đôi 3 lần văng tục,mà e mạnh dạn Dự rằng 10 chú đá bóng thì cũng phải 7 8 chú,2 3 chú còn lại thì chắc là chuyên gia nghe chửi :D.Nếu lỡ may 1 ngày Mu may mắn thắng đội e mà e có gọi Mu là mấy con "rùa tai đỏ"(hỵ sry các bạn Mu làn đầu tiên mềnh type cụm từ nài) thì những người có tý nếp nhăn trên não sẽ chẳng suy diễn theo kiểu Mu là rùa>>đội e chắc chắn cũng phải là rùa chứ ko phải là người.

    Còn cái chuyện ko đả kích cá nhân đấy là dương nhiên.
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Tuấn chạy bán xới chẳng qua là vì Mou bị đì quãng rồi quá thôi bạn, có muốn bật cũng không biết bấu víu mà đâu mà bật :)) ( Tương tự hiện tại là có đồng chí KP cũng bán xới với đàn rùa đang bị cắt tai [:P], bỏ mặc Đ/c Red đơn ca Nhạc vàng 1 mình[r37)] )
    Mou cứ hí hửng là Tuấn cũng sẽ hủng hổ bạn ạ :P
    Không có gì phải lo đâu. Anh em lâu năm ở đây da mặt ai cũng dầy hơn da mông cả rồi, lang thang dặt dẹo dăm bữa lại về ấy mà >:)
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    @TuanUSA ông giải thích cho tôi xem pha ăn vạ của Di Maria ở trận gặp Levante là như thế nào? Còn đây là pha ngã vờ của CR trước Getafe : http://www.youtube.com/watch?v=gOKYI6xutFY, nói chung không nên to mồm bảo đội mình không bao giờ dùng tiểu xảo. Nếu như không có cái danh đội bóng Hoàng Gia thì Real đã bị truyền thông thi nhau dè bỉu từ vài năm nay rồi.
    @Redmanforever Bác có biết cụm khái niệm "fan phong trào" phát sinh từ fan đội bóng nào không? Trước kia ở ttvnol còn có cả box anti-fan MU nữa thì phải.
    Nói chung trước kia nhiều người đưa ra cái nghi ngờ bác Tuấn là cựu hậu vệ Lê Đức Anh Tuấn, nhưng giờ thì tôi thấy không phải. Bác này bây giờ không hề quan tâm đến chuyên môn mà chỉ ra rả luận điểm móc ngoặc, ăn vạ, tiểu xảo...Một cầu thủ hay thậm chí một người biết chơi bóng không bao giờ có lối tranh luận sai lệch như vậy cả. Chỉ chửi rủa và vu vạ là tài.
    Nói chung có nhiều bác chỉ thích thỏa mãn cái tôi của mình mà bỏ đi nét đẹp của một cuộc bàn luận về bóng đá. Các bác thử xem hai đứa trẻ con khoe đồ chơi mà xem, cái gì của nó mà chẳng là nhất.
  7. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.892
    Đã được thích:
    124
    Tiện đây e cũng góp ý một chút cho các bác nào đang muốn phát triển GNSC. K biết tiêu chí của các bác là j, nếu các bác mong muốn xây dựng một trang web khách quan, k giống một số tờ báo mạng hiện tại thì có lẽ các bác đang đi k đúng hướng. Tại vì sao? Vì tiêu chí của các bác là khách quan mà dạo quanh một vòng thì thấy về nội dung đây k khác j một blog cá nhân anti Barca, tôn thờ Mou và thân thiết với MU :)) Nếu đã là bolg để các bác nào có chung quan điểm trên tự sướng thì k có vấn đề j, còn nếu đã là website (phải có tính khách quan) thì có lẽ các bác còn rất lâu nữa mới làm đc.
    Đấy là phần nội dung, còn phần kỹ thuật, tuy cũng có một số vấn đề nhưng nếu thực sự muốn làm tiếp thì các bác sẽ hoàn thiện đc thôi. Nhưng cái nội dung mới là quan trọng để phân biệt web này với web khác.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cái dòng đo đỏ là sai nhé :)

    Tiêu chí là mọi thành viên đăng ký đều có thể gửi bài và đăng bài, các sáng lập viên của GNSC cũng rất muốn và tha thiết các fan của club khác vào viết bài nhưng có ai đâu ngoài TuanUSA, KP, tôi về phần bóng đá quốc tế :) những người mà bác đang quy cho là antiBarca, tôn thờ Mou và thân thiết MU.

    Chính vì thế nên giờ tôi hay KP hay bác TuanUSA giờ cũng chán viết vì không có những bài viết trái triều của các bác, những culé hay các fan Arsenal..

    Kêu gọi các bác viết thì các bác không viết giờ lại nói GNSC là blog cá nhân cho các mem thành phần trên tự sướng [-X

    @sole_husband từ ngày tôi trở lại đây nếu nhớ không nhầm thì chưa gọi ai ở đây là fan phong trào nhé bác, với tôi thì mọi thứ đều bắt đầu đi lên từ phong trào. Nếu cảm thấy không thích nói chuyện với ai thì tôi sẽ không quote bài người đó, mà ignore luôn.
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.892
    Đã được thích:
    124
    Hữu xạ tự nhiên hương bác ạ, như cái ttvn này có cần quảng cáo j đâu mà vẫn có nhiều bài viết rất chất lượng. Đằng này vào một trang web/diễn đàn mới mà toàn các bài viết mang tính cá nhân, thế thì e nói là gần giống blog thì có j sai. Bài viết mang tính cá nhân thì k có j sai, nhưng cực đoan thì làm sao mà hút đc thành viên mới. Các bác là những người đi tiên phong thì các bác càng phải biết rõ điều này chứ.
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    @Bác Red: Lần trước bác nói vì Barca chơi xấu, được trọng tài thiên vị nên mới có thành công dẫn đến lượng anti-fan tăng cao. Tôi không đồng ý với luận điểm này nên nhắc lại vấn đề fan phong trào thôi.
    Nói chung đã là cầu thủ thì ai cũng phải có tiểu xảo, đến trâu bò như Drogba cũng còn phải ăn vạ chứ chưa nói đến liễu yếu đào tơ như Rô gay. Tuy nhiên không nên để cái đó làm mờ đi toàn cảnh, vì trong một trận đấu cái quyết định chính là các yếu tố chuyên môn, khi bài binh bố trận anh phải tính toán mọi khả năng có thể xảy ra và chỉ đạo cầu thủ của mình theo kịp với diễn biến chứ không phải đổ thừa cho khách quan, cho đối thủ và cho ban tổ chức. Làm vậy là anh không tôn trọng cuộc chơi, và cũng mè nheo như một đứa trẻ khóc vòi mặt trăng.
    Có rất nhiều hlv thành công nhưng họ không bao giờ đi quá đà sau trận đấu, vì thế họ không phải là miếng mồi ngon cho truyền thông như Mou, như Wenger hay SAF. Nhưng nhiều bác bình luận theo kiểu báo lá cải là chính, toàn những tin giật gân như UNICEF kết cấu với UEFA rồi La Liga nâng đỡ cho Barca trong khi trong tay không hề có một mẩu bằng chứng đủ để đưa ra tòa nào cả. Người ta nói The Winner Takes It All, người thắng vơ vét mọi thứ về mình, kể cả những lời chỉ trích đố kỵ.
    Quan điểm của tôi là mình cổ vũ cho một đội nào thì đó là tình cảm của mình, nhưng phải nhìn với con mắt công bằng của một kẻ ngoài cuộc, một người xem bóng đá. Các diễn đàn fan club có rất nhiều những fan kiểu như "chúng tôi sẽ trở lại", "chúng tôi chỉ không may mắn"...cứ như thật, có lẽ đó là những kẻ chả bao giờ xỏ giày ra sân để biết được bóng đá nó thực sự là như thế nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này