1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 14)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bác nói Đức có tinh thần thép còn nghe được chứ TBN thì đâu có cái tinh thần thép gì đâu, kể cả Ý.

    Ý và TBN lên ngôi là nhờ lực lượng mạnh và lối chơi phù hợp với lối chơi đấy. Giờ Ý vẫn là phòng ngự sở trường đấy nhưng thiếu những con người xuất chúng phục vụ lối chơi đấy thì sao ? mấy năm nay cũng chán rồi :)

    TBN lợi nhờ thế hệ La Masia và đưa lối chơi này vào đội TBN.

    Mỗi đội có phong cách chơi riêng, cá tính riêng. Anh chơi tạt cánh đánh đầu nhưng thiếu thành công những năm gần đây là thiếu những con người có thể chơi tốt lối chơi mà họ chọn. Có lúc người ta hỏi tại sao Giggs không phải là người Anh ? hay Anh không có những tiền đạo to con chơi bóng bổng tốt như Ibrahimovich ....đại loại vậy, rất nhiều những ví dụ kiểu vậy.

    Anh có lối chơi bóng biên truyền thống và họ đã gắn bó với nó cả trăm năm nay. Họ sẽ có lúc thành công với lứa cầu thủ có thể chơi lối đá này ở cấp độ cao nhất nhưng giờ thì chưa thấy :)

    Mẫu tiền đạo chơi bóng bổng của Anh nhất gần đây có thể thấy là Shearer :) giờ có Crough nhưng lại quá đơn độc khi Becks qua thời đỉnh cao.

    Tôi chả bênh gì Anh cả vì tôi cũng không phải fan cuồng của đội Anh, tôi chỉ hay xem giải bóng đá Anh và thích ManUtd :) đôi lời cùng bác [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    [​IMG]

    Đây mời các bác xem lại pha bóng của Kompany :) một pha cắt kéo rất nguy hiểm nhất là khi Euro 2012 đang tới gần.

    Nếu Nani không nhẩy chân lên tránh bóng thì sao nhỉ ?

    Euro đang tới gần và trọng tài có cái lý khi cần phải mạnh tay xử những trường hợp vào bóng thế này để tránh một sự vắng mặt đáng tiếc nào đó xẩy ra ở Euro 2012.

    Tôi đang thử hình dung nếu đó là một cầu thủ của Barca thì chắc sẽ nằm ôm chân, ôm mặt rồi [:D] => chém nhé ;))
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thua trận, Roberto Mancini còn .... vui hơn cả Alex Ferguson !!!
    Thư mục: Bóng Đá Anh . Ngày gửi: Thứ hai, 22:58, 9/1/2012 . 0 phản hồi


    Nghe thì có vẻ hoang đường đấy nhưng thực sự vị thuyền trưởng của Man City, ông Roberto Mancini, đã thừa nhận rằng mình hạnh phúc hơn cả Alex Ferguson sau trận thua 2-3 trước Man Utd tại trận đấu thuộc vòng 3 khuôn khổ FA Cup.
    • Các cầu thủ Man Utd hoàn toàn bất ngờ về sự tái xuất của Scholes 22:33, 9/1/2012
    • Rooney "buồn cười" với cáo buộc của Mancini 22:10, 9/1/2012
    • Rooney có "vô tội" ở tình huống Kompany nhận thẻ đỏ? 21:55, 9/1/2012
    Đêm qua, mặc dù tiếp đón đại kình địch cùng thành phố Man Utd trong vị thế của đội bóng xếp chiếu trên, nhưng chiếc thẻ đỏ "oan nghiệt" của trung vệ đội trưởng Vicent Kompany ngay phút thứ 12 của trận đấu khiến thầy trò Mancini phải đón liền 3 bàn thua trong 45 phút thi đấu chính thức đầu tiên. Tuy nhiên, sang hiệp 2, với thế trận 10 chống 11, Man City xuất sắc gỡ gạc được 2 bàn thắng, thậm chí còn không ít lần khiến Man Utd phải thót tim.


    Thua trận M.U, nhưng Mancio vẫn có cái lý riêng để vui mừng
    Chính vì vậy, mặc dù thua trận 2-3 và đánh mất tấm vé đi tiếp vào tay M.U nhưng HLV Roberto Mancini lại tỏ là vô cùng phấn khích, trái ngược với tâm trạng thất vọng như nhiều người dự đoán. Mở đầu bài phát biểu trước báo giới Anh quốc sau trận đấu, Mancio chia sẻ: "Thực sự trận đấu đêm nay rất quan trọng. Nhưng tôi chẳng lấy làm buồn phiền khi đội bóng của mình bại trận trong hoàn cảnh khó khăn như vậy".

    "Nên nhớ, tại sân Old Trafford, với thế trận 10 người trong vòng 40 phút, M.U đã để thua tới 1-6. Trong khi đó, với thế trận tương tự trong suốt 80 phút, chúng tôi đã ghi tới 2 bàn thắng và chỉ thiếu chút may mắn là có thể khiến họ ôm hận. Các cầu thủ của tôi thi đấu thật ấn tượng trong trận đấu vừa xong và tôi phải vui mừng vì điều đó. Bởi lẽ, nó chứng minh một điều Man City đủ sức vô địch Premier League năm nay nếu chúng tôi tiếp tục thi đấu với phong độ như vậy", Mancino lý giải.

    Công bằng mà nói, Man Utd thắng trận đấy, nhưng Alex Ferguson vẫn còn nhiều điều phải lo. Với cách biệt 3 bàn trong hiệp 1, nhưng sang đến hiệp 2, hàng công chơi bế tắc, không ghi thêm được bàn thắng còn hàng thủ chơi như mơ ngủ khiến Lindegraad phải 2 lần vào lưới nhặt bóng. Thú thực, nếu không có sự giúp đỡ của thần may mắn, chưa chắc thầy trò Alex Ferguson đã có được tấm vé đi tiếp trong trận đấu đêm qua. Vì thế, ít hay nhiều thì niềm hạnh phúc của Mancini cũng không phải hoàn toàn vô lý.
    Nguồn: Văn Biển - Bongda24h »

    ====================

    hehe mình bắt đúng thóp thằng cha Mancini này trận tối qua, sợ thua lại một séc tenis gây tâm lý 2 chiều cho 2 đội nên đầu hiệp 2 đã rút vội Silva ra thay bằng một cầu thủ phòng ngự là Zabaleta.

    Khôn lắm Mancini ;)) mỗi tội hơi hèn nếu nhớ lại những lời đao to búa lớn nào là dìm MU xuống khủng hoảng...trước trận đấu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cứ cái đà này chắc Real làm cái Liga, Barca làm cái C.L mất.

    Nếu có đội bóng nào có thể phá được dớp của nhà dkvd C.L thì chắc chỉ có Barca hiện tại, phải thú nhận là như vậy. Nếu Barca này mà không bảo vệ được chức vô địch thì quả thật đó đúng là cái dớp thật :D

    Giai đoạn này điểm rơi phong độ của họ không tốt nhưng lại báo hiệu một giai đoạn cuối mùa thăng hoa khi các trụ cột lấy lại được phong độ.

    Cuối mùa giải này nếu ck C.L là Real vs Barca, Europa là MC vs MU thì nhà cái và truyền thông ăn đủ :)
  4. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hi vọng gì vào mấy ông già chứ. tôi nản lắm rồi giờ xem kiểu cầm chừng dặn lòng đừng sướng quá hay buồn quá.
    Thật sự là từ khi ces đi là tôi thấy buồn rồi, kể cũng buồn cười ai đời hâm mộ chú còn kém tuổi mình đến mức buồn mất mấy hôm :-?? ,
    Với cái kiểu đầu tư như GS hiện nay mà thành công được vào thời điểm này thì vô lý quá, kiếm ăn từng bữa mà nói chi việc làm giàu.
    Henry thì gợi lại một thời pes6 ảo thôi rồi thôi.
    Tóm lại bọn ra đi thì vứt hết đi. Tính tôi là hắt nước đổ đi luôn, gì mà trong tim với trong phổi, biến luôn đi đừng có kể lể làm gì cho đau lòng nhau.
  5. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chúc mừng bác Red nhé. Thật ra trận này tôi cũng nghĩ Mu sẽ thắng, vì MC của Mancini chưa phải mẫu lỳ lợm như Chealsea của Mou để chơi ổn định mặc dù về đội hình MU hiện nay chỉ tương đương với dự bị bên MC. Tuy nhiên cup FA chưa phải cái gì ghê gớm lắm, ôm thêm vòng nữa có khi lại mang vạ vì cái này. Điều MC cần nhất là vô địch Ngoại hạng Anh để làm bàn đạp tiến ra châu Âu. Việc tuyển mộ Mancini trước mắt là phục vụ giải quốc nội và đã có thành công bước đầu là Cup FA mùa vừa rồi, và hiện giờ đang nắm lợi thế Ngoại hạng. Nên nhớ vô địch Ngoại hạng phải vượt qua rất nhiều cạm bẫy khi các đội bóng Anh hầu hết đều chơi thiếu ổn định, bốc đồng và nặng tính trình diễn.
    Barca đang bị dẫn 5 điểm, nhưng thực sự là tôi không hề có cảm giác buồn hay lo lắng gì. Có thể mùa này Real sẽ vô địch La Liga hay CL, hay cả hai. Nhưng cái thang để họ bước lên đỉnh cao đang bị mục ruỗng thực sự vì khi Real thành công Mou sẽ ra đi và tất nhiên, như Chealsea, Inter, đó sẽ chỉ còn lại một đống hỗn loạn. Cuộc chiến phe Tây Ban Nha với phe Bồ chính thức bùng nổ và CR sẽ sang...MC, phe Đức hy vọng Loew sẽ thành hlv mới bằng không trình độ cỡ Ozil, Khedira không thể tồn tại ở Real được.
    Còn Barca, tôi tin là vẫn còn được hưởng niềm vui chứng kiến họ ở đỉnh cao thêm ít nhất 5 năm nữa, cho tới khi thế hệ La Masia của những Cuenca thực sự trưởng thành.
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chẳng phải TBN cũng bị mệnh danh là vua vòng loại mãi sau bác ? đành rằng tinh thần thép là cực quan trọng nhưng thiếu yếu tố con người để phục vụ cho cái chiến thuật mà đội bóng sử dụng thì có thép tới mấy cũng vô ích. Ý ngày xưa mạnh cũng không phải thép gì đâu nhất là trên chấm penalty nhưng thế hệ gần nhất là Canavaro, Nesta, Pippo, Buffon... của họ quá tuyệt vời để chơi lối đá phòng ngự phản công sở trường nên họ lên ngôi được. Cơ sở cho những Đan Mạch, Hy Lạp làm nên cú bất ngờ cũng nhờ một phần bởi họ có những con người tuyệt vời trong thế hệ của mình. Mà thôi nói làm gì tới cái đội Anh này, có vô địch hay không tôi cũng mặc xác [:D] nhìn cái đội Anh hiện nay chẳng thấy hy vọng gì vào chức vô địch Euro lần này.

    Có một điều này nếu bác để ý thì có thể thấy với một số thứ, một số phát minh thì người giỏi nhất, thành công nhất không phải là người đã phát minh ra nó. Pháp với hàng loạt những phát minh giải này giải kia, Anh là quê hương bóng đá nhưng 2 nước này chưa dc coi là thành công với những cái họ "đẻ" ra. Ngạc nhiên nhỉ [:D] tôi thì không ngạc nhiên lắm.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Hôm qua khi Henry ghi bàn tôi thấy hình như anh ta xúc động quá khóc thì phải :)
    Nhưng thật sự là chưa hiểu Arsene mang Henry về với mục đích gì ? giúp Arsenal làm cái FA ? vì với thứ hạng của Arsenal bây giờ cuối mùa xếp thứ 3 đã khó nói gì tới vô địch :)
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cảm ơn bác :D nhưng thắng cũng chưa thấy vui, thỏa mãn :) cái mong chờ là một sự bổ sung lực lượng thì chưa thấy đâu ngoài ông già Scholes. Chắc tình hình tài chính của nhà Mỹ bi đát, thôi không nghĩ nữa.
  10. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Chết bác, bác thù Titi thế cơ à? e thì thấy anh ấy rất bản lĩnh. Ra đi chỉ như mối tình lâu năm ko đến đc với nhau thôi, chứ tuổi trẻ Titi cống hiến trọn cho Arsenal rồi mà, khác hẳn Cesc và Nasri.
    Sự trở về của Titi là đáng trân trọng mà. [r32)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này