1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 14)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Nghi đồng chí Pepe nhận sự chỉ đạo của Mou lắm. Pepe bình thường cũng chơi rắn, quyết liệt nhưng chủ yếu là do tinh thần máu lửa, sự hưng phấn thái quá. Còn trận hôm qua với Pepe là cả 1 chuỗi dài nhiều hành động ăn vạ (pha dẫn đến thẻ đỏ của Pique, Fabregas...) và đá xấu (đặc biệt pha cố tình đạp tay MessI) ------------> Pepe già dặn và tiểu xảo khác hẳn hình ảnh Pepe quái thú thường thấy.

    Nếu Mou còn ở Real thêm nữa thì nên thay thế phương án Pepe ở hàng tiền vệ. Nhìn trận hôm qua thì thấy Pepe đuối, ít nhiệt tình tranh bóng, kém hiệu quả hơn hẳn so với El Clas năm ngoái. Dẫu gì quái thú cũng xấp xỉ 30 tuổi rồi.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Từ xưa tôi đã nói rồi, Mou không có khả năng huấn luyện tấn công. Tất cả những đội Mou dẫn qua thành công đều chỉ có 1 bài, chồng xe buýt và phản công nhanh nếu gặp đội cân sức, lấy thịt đè người nếu gặp đội yếu hơn. Vì sao vậy? Vì Mou không có sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy, Mou không có kinh nghiệm của 1 cầu thủ đã lăn lộn hàng chục năm trên sân bóng để hiểu dùng kĩ thuật qua người như thế nào. Không phải ngẫu nhiên mà phần nhiều HLV nổi tiếng thế giới đều xuất thân từ hàng tiền vệ tổ chức. Vì đó là bộ óc của 1 đội bóng.

    Bóng đá đối với Mou là 1 trò chơi lắp ghép. Với Real Mou có 11 kẻ hủy diệt, cao trên 1m8, trẻ, khỏe, nhanh như cắt, kĩ thuật kinh người. Mou lắp ghép 11 kẻ hủy diệt thành 1 cỗ máy chiến tranh để chà đạp những kẻ yếu.

    Barcelona không có 11 kẻ hủy diệt. Barcelona có 4 bộ não siêu đẳng với sức sáng tạo không giới hạn. Đó là Xavi, Iniesta, Messi và Pep. Barca chỉ có 1 lối đá duy nhất, nhưng không ai nắm bắt được. Mou có thể lắp ghép, thay đổi chiến thuật vài ba lần trong một trận. Còn Barca tự thay đổi khi những bộ não kia thấy cần thiết. Đó là đẳng cấp Barca, rất đơn giản.
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Rồi sẽ chẳng còn ai nhắc tới siêu kinh điển này nữa :)
    Mou coi như hết bài để chiến Barca của Pep rồi, hết mùa này kiểu gì cũng bị chém thôi kể cả có vô địch La Liga được, tôi nghĩ là vậy.
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đêm qua ở nhà tv thì bật táo quân, laptop thì bật bóng đá :))

    Đáng tiếc cho Tot quá, hôm qua đá ngang ngửa với MC mà thua những giây cuối bởi 1 cầu thủ mà lẽ ra đã phải bị đuổi từ trước đó. Coi như MC cũng có chút bản lĩnh :) dù cho nếu thằng điên Balo mà bị ăn cái thẻ đỏ vì lỗi đạp vào đầu Parker thì có khi còn thua ngược vì thiếu người trước Tot ấy chứ.

    Cũng đáng tiếc vì MU không thể thắng đậm hơn trong một thế trận áp đảo và vượt trội về số cơ hội so với Arsenal nhưng chúc TẾT người hâm mộ VN bằng 1 chiến thắng là vui rồi :D hơi buồn chút vì Arsenal đêm qua đá quá rắn nên MU dính mấy ông chấn thương [-(:-w
    Vậy là cuộc đua P.L năm nay coi như ngã ngũ khi chỉ còn 2 đội bóng thành Manchester ! Chờ đợi trận chung kết ở Etihad.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hôm qua Arsene như thường lệ đã không tỏ ra hiệu quả trong các pha thay người, quyết định rút Chamberland ra thay bằng Arshavin là quyết định sai lầm ảnh hưởng lớn tới cục diện trận đấu.

    Lúc thằng Arshavin được vào sân thay cho thằng trẻ trâu kia thì thằng Persie nó lẩm bẩm chửi "Mẹ thay người éo gì mà ngu thế.." :D cứ đà này thì hè tới lại chuẩn bị mất nốt thằng Persie này.
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Mình không hiểu tại sao hàng thủ Tot đá như thế những giây cuối cùng. Cánh trái đã có bóng, tự dưng lại phát mạnh lên phía trên (còn mỗi Defoe), để ManC lấy được bóng, rồi đến lượt ManC phát mạnh lên, lần này thì khác, 2 trung vệ giữa 2 tiền đạo của ManC. Ledley King kinh nghiệm là thế, nhưng kéo người 2 lần ko được vì sợ bị phạm lỗi ???, nhưng đến lúc bóng vào vòng cấm địa thì sẵn sàng chuồi từ phía sau trong một tình huống cho Messi, Ronaldo sút cũng khó vào, nói đến Balotteli. Sao không tranh chấp tốt hoặc ít ra biết phạm lỗi từ tình huống trước đấy đi, lúc bóng còn ngoài vòng cấm địa. Mình rất bực King trong tình huống đó.
    http://www.matchhighlight.com/lates...r-league/manchester-city-v-tottenham-hotspur/
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thì cũng có ai hiểu tại sao mà trong tình huống phản công cuối cùng của Tot trước khi bị thủng lưới ngon đến thế mà Bale và Defoe lại có thể hỏng ăn được đâu. Trận đấy mình mong hòa, mà nhìn thấy quả đấy chết chắc 10/10 rồi thế quái nào ông Defoe lại bỏ lỡ được ^:)^

    Thằng Balo trông thế mà son, đáng ra phải bị đuổi thì lại ghi được bàn thắng quyết định.
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Điều mong muốn trong mùa giải năm nay :D tuy trẻ con và nhỏ nhoi =))

    Từ giờ tới tháng 4 Man không bị dính thêm chấn thương nào và các trụ cột trở lại với phong độ tốt như đầu mùa giải, còn MC thì chấn thương mấy thằng trụ cột :)) cho biết thế nào là đen đủi bởi chấn thương lúc đấy nghe Mancini khóc lóc mếu máo đổ tội linh tinh mới thích.

    Mà thằng MC xuân thật, đá từ đầu giải hầu như không có thằng nào chấn thương :D
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hy vọng mùa sau Mourinho đi khỏi RM (bến đổ có thể là 1 clb Nga, Pháp, Anh hoặc Inter Milan) thì lúc đó mới có 1 cuộc đối đầu sòng phẵng giửa trường phái bóng đá thực dụng và sắt đá Mou và trường phái bóng đá kỷ thuật và lưu manh điếm chảy Barca.
    RM có quá nhiều cầu thủ giỏi nhưng không có tố chất quán triệt và thi đấu đỉnh cao với tin thần Mou . Chính điều này khiến cho RM không có dáng dấp lạnh lùng và nguy hiểm như Inter Milan.
    Những cầu thủ RM tài năng như 70% trong số họ có thiên hướng đá bóng bằng ngẫu hứng hơn là kỷ luật . Cho nên trong những khoảng khắc nào đó trong trận tất nhiên với việc ỷ ta đây giỏi họ tự cho phép mình xa rời kỷ luật và thế trận Mou vạch ra (mà không bị trừng phạt) để rồi đội bóng phải nhận những bàn thua hơi bị lãng .
    Ramos, Casillas, Xabi là những công thần những con người Tây Ban Nha mà Mou không thể thay thế ở RM. Và họ là những người thi đấu vô kỷ luật và nóng đầu nhất . Điều này khác với những ******, Samuel và Motta của Inter. Những người này chưa bao giờ cậy ta là gì cả . Họ vào sân chỉ 1 nhiệm vụ thực thi 100% hoặc hơn ý đồ mà Mou đặt ra. Tin tưởng tuyệt đối và không bao giờ có 1 mảy may làm 1 điều gì khác.
    Pepe có thể tương tự Lucio nhưng chỉ với như thế thật khó để có 1 hàng thủ mang nhãn mác Mou. Một đội bóng Mou không có hàng thủ dai như đỉa thì không còn là bóng đá Mou nữa . Đơn giản là thế. Một thủ môn và 4 hậu vệ và 2 tiền vệ trung tâm. Mou cần là những người đá bóng chuyên nghiệp toàn tâm toàn lực thực hiện ý đồ (phòng thủ là chính rồi mới hổ trợ tấn công khi có cơ hội), không chạy lắng quắng và thích lên lung tung lót linh tinh như ông Ramos.
    ******, Maicon, Lucio, Samuel, Chivu
    Cambiasso, và Motta
    So sánh giửa:
    Casillas
    Centrao, Ramos, Pepe, Marcelo
    Diarra Xabi.

    Về ý thức kỷ luật khi chơi bóng trong phòng thủ. Sự tập trung cao độ và mong muốn hổ trợ và làm tốt chiến luật phòng ngự cùa Mou đề ra, ông ta chỉ có thể mong đợi 3 ông Centrao, Pepe và Diarra. Còn Inter những ******, Chivu, Cambiasso, Motta nếu Mou vẽ cho họ 1 vòng tròn và bảo họ chơi trong vòng nay là đủ 90 phút chắc chắn họ không bao giờ có 1 ý nghĩ rời khỏi nó dù 1/2 bước cho dù tỷ số thắng hay thua là bao .
    Ngay cả sau khi tấn công khi lùi về ý thức chiến thuật tinh thần đồng đội trong phòng ngự của Lucio và Maicon đều cao hơn hẳn những ông kiểu Xabi, Ramos và Casillas . Ít nhất cũng ngang Centrao và Pepe. Ở Real chỉ có 2 cầu thủ có thể đánh giá có phẩm chất ngang với những chú hậu vệ Inter về việc thi đấu trên chiến thuật và yêu cầu Mou là Diara và Carvalho. Nhưng Carvalho lại chấn thương . Chỉ 2 đạt yêu cầu nên RM chẳng bao giờ có cái sắc thái của 1 đội bóng Mou thuần chủng cả ( Chắc chắn trong phòng ngự và nguy hiểm 1 khoảng khắc trong tấn công ở những trận kinh điển) . Điều này khiến cho những người ham thích bóng đá Mou trở nên chán khi xem RM thi đấu. Đó không phải là đội bóng mà họ thích được xem. Đâu cần những trận 4-0, 5-0 làm gì . Lối chơi xiềng xích đối thủ hay lập cái bẩy để dụ đối phương lao vào rồi đâm 1-2 nhát như Inter là đủ . Đó mới là sự tận hưởng bóng đá- bóng đá đầu óc. Thể thao cũng là cuộc sống. Có bao nhiêu người làm quần quật làm hùng hục lên voi xuống chó rồi cuối cùng nhìn lại ...vẫn 0. Có bao nhiêu người rất nhàn hạ lâu lâu làm 1 lần ăn cả năm và không bao giờ lên bờ xuống ruộng ? Cho nên từ mùa trước cho tới giờ bao giờ tui cũng chỉ mong Mou rời khỏi RM.
    Mùa này bân rộn không xem nhiều bởi nhiều nguyên nhân. Công việc làm bận rộn. Việc kinh doanh đã xuất quân dàn trãi thì phải bao biện cho nó chỉnh tề. Cuối năm ăn chơi, thuế má có nhiều điều bận rộn từ thể xác tới tinh thần. Ngoài ra đang theo dõi và suy tính cho định hướng đầu tư tiếp tục trong thời gian tới. Nền kinh tế Mỹ sẽ đi về đâu với tác động của khủng hoảng tài chánh ở Âu Châu. Tình hình địa ốc Trung Quốc đang có vấn đề (chỉ cần xem tình hình địa ốc VN building xây lên bán không được thì x 100 lần để thấy TQ) ....những tác động của nó đến nền kinh tế Mỹ và địa ốc Mỹ (nơi tui đang đầu tư ra sao) . Đồng tiền là khúc ruột . Đầu tư tính kỹ hy vọng thành công phải có trách nhiệm với đời sống mình và gia đình . 1 đồng mình đầu tư là mồ hôi công sức của mình tích cóp nhịn dành không phải nhờ thế lực con ông nọ bà kia ngoan chịu đi học rồi trở nên 1người được cất nhắc và tung hô thiên tài ...thiên hạ đổ tiền chùa cho mình phát huy. Đuợc thì mình hưỡng lỗ thì đổ thừa tình hình kinh tế con c...thế giới khó lường. Mịa cái Dragon Capital mang vào VN 500 triệu USD ...thoái vốn ra còn 300 tr ...ngậm bồ hòn . Chủ tịch trẻ măng cười hì hì chứ tui mà đầu tư vậy = tiền túi chừng 3 lần vợ con đi ăn mày cầm gáo hay sao.
    So ra với năm ngoái các trọng tài năm nay không bẽ còi thiên vị gì cho Barca nhiều . Cho nên cũng không có tỷ số 5-0 không tưởng. Cũng như RM thua chẳng ai cằn nhằn gì hết. Cái những người hâm mộ bóng đá mong muốn ngoài việc đội mình thắng trên hết phải là 1 trận đấu hay và công bằng . Tuy nhiên với 80% fan Barca thì họ đểu kém trí tuệ để hiểu ra điều này. Dân trí nó dẫn đến trình độ và tư duy như vậy .
    Lối đá và cách hành xử cùa Barca vẫn tiểu nhân và bĩ ổi cho nên dù họ có những cú bật tường và đi bóng đẹp ....phần còn lại là kinh tỡm thật khó mà nuốt trôi những trận đấu của họ.
    Xuy cho cùng người TBN vẫn không muốn và không chấp nhận mất mặt dưới tay Mou . Cho nên dù sao thì cho dù trọng tài không thiên vị Bảrca như năm trước RM cũng đừng hòng được hưỡng lợi gì nếu Mou là HLV.
    Xavi từng tuyên bố trước trận là mùa này tt tước của Barca 5 điểm vì những xai lầm (ý nó là lý do RM vượt trên họ 5 đ) . Nếu Mou nói như thế ông ta sẽ bị chém bao nhiêu trận . ** đời là thế nhưng bọn tiểu nhân fan Barca nhiều đứa gọi là công lý phải vậy .
    Có phải thẻ đò cho Pepe khi không hề va chạm vơi Mascherano, hay Inesta ngã ra là phải 11m thì mới là không sai lầm . Biết bao nhiêu lần RM cũng ngã có va chạm trong vòng cấm tt phát thẻ ...có kêu gào như đ ĩ đâu .
    Cái net đánh chết cái đẹp . Gái đẹp mà chim hôi thì cũng vứt.
    Hy vọng Mou sẽ ra khỏi TBN và lúc đó tái hợp giao đấu với Barca công bằng hơn . Mịa đám tt Ý đã chán ...đám TBN lợn này càm chán cóc muốn xem. Đúng là đám Latinh bựa . Trong đám La Tinh Âu Châu bựa này ông bựa nhất lại chính là ông TBN....ngẩu hứng éo có 1 khuôn mẫu hành xử gì cả .
    Bởi vậy mà những nước thuộc địa TBN nói tiếng TBN....mịa toàn bựa từa lưa chẳng ông nào ngóc đầu lên nổi. Nói chung là không thể tin tưởng nổi bọn này ...từ Mexico tới Columbia...ăn chơi, phá hoại, cướp giật linh tinh thì giỏi ...éo ai bằng . Làm việc đàn hoàng tin tưởng được 10 thằng kiếm được 2 ....cuối cùng ** chúng nó đa số cặn bã tùm lum.
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Bác nói em đồng ý mỗi đoạn phân tích về con người của Real với chiến thuật của Mou. Còn các đoạn còn lại tổng quát hoá hơi quá. Nếu bác tiếp xúc nhiều với TBN, BĐN và dân Nam Mỹ, bác sẽ thấy bọn TBN, phần lớn bọn Nam Mỹ, có phần lười nhác, và dân số đông nên tệ nạn gì cũng có, nhưng bọn nó khá thẳng tính, còn bọn BĐN mới là bọn đểu, hay lật lọng và đâm sau lưng. Đấy là nói tổng quát vì em có nhiều điều kiện tiếp xúc với bọn này, còn về Barca-Real thì lại khác. Dù sao thì em ko tin Mou đứng sau những vụ này, Mou có giao cho Pepe nhưng thằng thực hiện là thằng Pepe nhiều lúc cũng hâm hâm.

    Giờ xem El Clasico thì vẫn xem, nhưng ko còn hứng thú nữa. Mất hứng với lối chặt chém và lối vô kỷ luật của Real 1, thì mất hứng (nhưng thấy buồn cười) vì những trò tiểu nhân của một số cầu thủ Barca 10. Mất hứng với truyền thông 2 đội 1, thì mất hứng với những trận đấu được lèo lái bởi trọng tài, phần nhiều dành ưu đãi cho Barca 10. Không như xem bóng đá Ý, nặng nề nhưng mà thích cái tính chiến thuật đỉnh cao trong đó. Không như xem bóng đá Anh, dù có ghét nhau đến mấy vẫn chơi có tính hiệp sĩ trong người. Không như bóng đá Đức, hiện giờ cái đẹp, sức trẻ lên ngôi.

    Hôm qua El Clasico được ca ngợi là hay, kịch tính trong mấy năm trở lại đây giữa Mou và Pep, em thì thấy chán từ lối chơi đến hành vi 2 đội, đặc biệt là Barca, thấy buồn cười cho cách bắt của trọng tài, chỉ thấy mỗi chiến thuật của Mou có điểm đáng xem. So sánh với 1 trận đấu cùng ngày, Liverpool-ManC xem sướng hơn rất nhiều. Không phải không có lỗi của trọng tài, nhưng người ta có thể thấy được những sai lầm của trọng tài rất "người", còn trọng tài của El Clasico thì là những sai lầm cố ý mang nhiều động cơ. Cầu thủ có thể có tiểu xảo, có thô bạo, nhưng là vì quyết tâm dành chiến thắng, chả phải để cay cú hay vênh mặt với ai, chả phải để khắc hoạ lên một lối chơi rất Real và Barca hiện nay...
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Giờ mới thấy bác Tuấn phân tích cái lãng tử của hàng thủ RM. Khác xa so với tinh thần thép của Inter ngày xưa, cho dù so trình từng con người thì RM không thua gì Barca chứ đừng nói Inter. Năm ngoái khi RM bị Barca loại khỏi CL tui đã thấy cái lãng tử này, và nó thuộc về bản chất của con người nên rất khó để cho Mou hay bất kỳ ai có thể thép hóa nó. Khi con người ta có máu nghệ thuật ngẫu hứng nhưng lại bị ép vào khuôn khổ thì dễ sinh ức chế, và bạo lực chỉ là biểu hiện ra ngoài của sự ức chế đó.

    HLV giỏi đến mấy thì cũng cần cầu thủ phù hợp mới thành công.

    Bác vẫn bảo vệ 2 thằng Ronaldo và Pepe, nhưng mà tui thấy 2 đứa này thuộc dạng vô kỉ luật nhất. Có thể nói Pepe chưa đụng vào chân Dani Alves, nhưng cách nó vào bóng thì cũng chẳng khác mấy Huy Hoàng nhà ta, và vấn đề là pha bóng đó có cần phải quyết liệt vậy ko ? Cái này là bản chất của Pepe rồi, trước khi Mou về cũng đã có tình huống hắn đá túi bụi vào 1 tiền đạo đã ngã. Tin dùng Pepe là sai lầm của Mou.

    Nhớ lại cách Inter Milan hạ Barca năm nào, tui tin là fan Barca (chân chính) cũng phải chúc mừng Inter. Đó là chiến thắng của chiến thuật và sự đoàn kết, tui khâm phục Interinho là vì vậy. Họ phòng ngự quả cảm, tổ chức chặt chẽ, và quan trọng là tuy rát và dai như đỉa nhưng ko hề có những pha bóng như cách Pepe đốn Alves bên phần sân Barca, hay dẫm tay Messi như vừa rồi. Nó chẳng có ý nghĩa chiến thuật nào, ngoại trừ thể hiện sự ức chế và bất lực.

    Đá chặt chẽ nhưng ko thô bạo, đó cũng là kỉ luật. Pepe là sự khác biệt giữa lối phòng ngự chặt chẽ của Inter và lối phòng ngự thô bạo của RM.

    Còn thằng Ronaldo, tui là fan MU và từ ngày nó còn ở MU là tui ko thích nó rồi, dạng cầu thủ có tài nhưng cái tôi quá cao và thường xuyên phá vỡ hệ thống chiến thuật của đội, chưa kể chuyện rất hay xuống phong độ trong những trận quan trọng. Bán Ronaldo ngay khi đang tỏa sáng rực rỡ là nước cờ cao tay của Fer. Khi Mou quyết định bỏ Inter sang Real, tui đã nghĩ ngay tới Ronaldo. Đây là mẫu cầu thủ chưa bao giờ xuất hiện trong các đội hình của Mou. Xem Mou xài hắn thế nào. Và gần 2 năm nay đã chứng minh Ronaldo ko hợp với Mou, trừ chuyện đồng hương Bồ.

    Chính sách ngân hà của Perez cũng ko hợp với Mou, trong đội hình của Chels và Inter luôn có cầu thủ đủ tốt theo yêu cầu HLV chứ ko bao giờ xuất hiện những siêu sao với giá trị chuyển nhượng và giá trị hình ảnh lớn. Vì những cầu thủ như vậy rất khó ép theo kỉ luật cao.

    Khi Mou về RM 2 năm trước tui đã nghĩ những chuyện này, ko phải cứ chơi lắp ghép HLV tốt + cầu thủ giỏi là thành công. Cho tới giờ thì tui nghĩ Mou đã thất bại với cuộc phiêu lưu này. Nhìn từ ngoài vào thì RM tráng lệ và quá hoàn hảo cho Mou, nhưng sự thật thì ở RM, Mou toàn làm việc với sở đoản hơn là sở trường. Tụi Casillas, Ramos thì là công thần, và nếu tụi nó xuống phong độ cũng ko thể bắt dự bị quá nhiều, chưa kể những đội như Barca, RM bị chi phối bởi chính trị và truyền thống rất nhiều. Quá nhiều thứ chống lại Mou ngay từ ngày ông ta đến RM, người ta ko nhìn thấy cũng chỉ vì cái hào quang ăn ba trước đó quá lớn.

    Nhiều fan RM vẫn hi vọng vào "năm thứ 2" của Mou. Nhưng nhìn vào mùa này, thì cái RM này khác xa Chelsea và Inter. Nó là 1 đội bóng hùng hục nhưng dễ vỡ, trái ngược với phong cách Mou, chậm rãi và nguy hiểm. Biểu hiện là gần như trận nào RM cũng để thủng lưới. Mou ko phải là ko thấy điều này nhưng ông bất lực trong việc biến nó thành 1 tập thể đoàn kết và lì lợm, biến những cầu thủ với cái đầu nóng thành những sát thủ máu lạnh, ông đành phải tiếp tục dẫn dắt nó theo con đường tấn công, vốn là sở đoản của ông.

    Mou ko có cầu thủ phù hợp ở RM, và Mou cũng ko phải là HLV phù hợp cho RM. Mou nên về Man xì tin, khi đó những cuộc đối đầu MU - MC sẽ căng thẳng hơn bây giờ. Còn RM có lẽ nên tìm 1 HLV đã từng thành danh với đội như Guardiola của Barca. Vậy mới có đủ uy tín để thu phục cầu thủ. Mặc dù vậy thì với HLV nào đi nữa tui vẫn ko tin RM với những con người này có thể hạ Barca. Đơn giản vì tâm lý của họ quá kém.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này