1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 14)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Cái này thì e k đồng ý lắm. Sự thực là Barca vẫn rất muốn đoạt mọi Cup có thể năm nay nhưng do nhiều vấn đề mà họ đã k đc như ý. Tuy nhiên cup C1 thì vẫn chưa đến trận ck, nên để chờ xem Barca có làm đc điều mà 20 năm nay chưa ai làm đc hay k.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Đá cho đội bóng như Barca cầu thủ rất khó trụ trên đỉnh cao vì phải cống hiến những gì sáng tạo nhất, cảm hứng nhất mỗi khi ra sân.
    Những đội thiên về chơi cân bằng giữa phòng thủ và tấn công như MU, AC hay Chealsea thì cầu thủ chỉ cần chơi ổn định là có thể duy trì đến khi quá 35 tuổi.
    Chu kỳ 3 năm có lẽ sẽ ảnh hưởng đến thành tích của Barca mùa này và có thể là cả mùa sau nữa. Khi Pep lên đã phải thanh lọc rất nhiều, nhất là những cái tên tưởng như bất khả xâm phạm như Ronaldinho, Eto'o, Deco. Bây giờ là lúc cần tạo điều kiện cho Thiago Ancantara, Cuenca...Pep chắc biết rõ điều này nên đang từ từ tung họ vào các trận đấu tùy từng thời điểm.
    Phải thừa nhận ở La Liga sẽ không có phép màu nào và Barca chỉ còn mục tiêu ở CL. Cup Nhà vua thì thôi không nói đến nữa, có cũng được mà không thì chẳng sao.
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nguyên nhân sa sút của Ro béo thì chắc hẳn ai cũng biết là bởi liên tục dính chấn thương, với 1 tiền đạo thì việc duy trì và lấy lại được phong độ sau mỗi chấn thương là cực kỳ khó. Đặc biệt với những cầu thủ Châu Phi và Nam Mỹ thích chơi hơn chuyên cần tập luyện thì càng khó hơn, vậy nên đám cầu thủ từ 2 khu vực này rất ít khi chơi được bóng ở đỉnh cao khi đã có tuổi hay có tiền sử chấn thương.

    KHi Real đá với Barca hay các đội lớn mà Ro gay không ghi bàn hoặc có những pha xử lý bóng không tốt như bt thì người ta nói anh là cầu thủ nhỏ của những trận cầu lớn. Vậy tôi thử một phép so sánh trong 1 trận đấu cụ thể để thấy cái ngôn từ "cầu thủ nhỏ của những trận cầu lớn" không phải chỉ ám chỉ nói về Cr. Nếu không có tập thể thì 1 cá nhân chẳng thể làm nên trò gì trong những trận cầu lớn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Không phải là không có hứng mà lực chỉ có thế, cố quá thì thành quá cố [:D] như bt không bị chấn thương thì giải chính các trụ cột đá, giải phụ như FA, Liên đoàn thì bọn trẻ với mấy anh già đá kèm cặp. Giờ chấn thương quá nhiều thì các anh già cũng phải ra sân các giải chính, sức đâu mà vào kèm cặp mấy thằng trẻ chơi với thứ dữ như Liverpool. Được đến đâu thì được thôi, không phải tiếc hay ham hố gì.

    Tôi đã bỏ xem trận này dù đối thủ là Liverpool thì biết rồi đấy, cứ tập xác định trước là thua đi cho nhẹ người [:D]
  4. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Thằng Rét nói về Messi, Ro béo, Ro gay ở cái post trang trước càng chứng minh cho nhận định của anh rằng bọn phưn MU đa phần toàn lũ phong trào, thẩm du bóng bánh kiểu em Phi Thanh Vân trên K+ tối thứ 2 hàng tuần đấy. Lấy 2 pha dứt điểm hỏng ăn của 1 thằng để đi so sánh với kỹ năng của những thằng khác, mà những thằng khác tưởng hổ báo thế nào, hóa ra quanh đi quẩn lại, lại là thằng Ro gay yếu sinh lý. Về Ro béo, anh lưu ý mấy điểm thế này: Thời hoàng kim của Ro béo chỉ ngắn gọn trong khoảng 3-4 năm (96-99), không duy trì được sự ổn định (đừng nói chấn thương, bản thân thằng Messi cũng chấn thương liên tục cách đây vài năm); Về danh hiệu, đôi khi nó còn là cái duyên nữa, Ro béo có duyên với VCK, năm 94, cũng là vô địch thế giới, năm 02, dù là vua phá lưới đấy, nhưng trình diễn thế nào thì ai cũng thấy. Trong khi ở châu Âu, đấu trường cạnh tranh và là nơi để chứng tỏ việc duy trì trình độ đỉnh cao của mình, thì Ro béo trong khoảng 15 năm sự nghiệp bôn ba câu lạc bộ, hình như chỉ vô địch quốc gia khoảng 1,2 lần gì đấy, nếu nhớ không nhầm thì 1 lần với RM, 1 lần với AC, nhưng vai trò cũng mờ nhạt. Champions League cũng đếk có cái nào.
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Yếu sinh lý mà ông cứ yếu được như nó đi rồi hẵng chê nhé :))

    Mà ghét nhất mấy thằng nào lâu không vào cứ vào đây là anh anh chú chú giọng kẻ cả trên nghe ngứa cả lỗ...
  6. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Tôi thấy bác thật sự mới là người thẩm du thì đúng hơn . Ronaldo (Ro béo) là một mẫu " số 9" kinh điển nhưng còn Messi thì không chơi như vậy . Messi chơi thuộc dạng free potision , giữa hàng tiền vệ và tiền đạo . Bác so sánh giữa họ về điểm nào ? Tiền Vệ hay Tiền Đạo ? Tiền vệ thì chắc chắn là không được vì Ro béo không chơi như kiểu của Messi . Nếu chỉ so sánh ở vị trí tiền đạo thì tui nghĩ bác nên tìm hiểu kỹ về khả năng dứt điểm , kỹ thuật kiểm soát bóng , đồng đội , khả năng chơi độc lập , tốc độ , độ thích ứng và sự nhạy Bén của 2 người rồi nói .

    Nếu nói độ rướn , tốc độ , sự nhạy cảm thì cho tới bây giờ Ro Béo vẫn sẽ là vô đối , thế nhưng Messi nhỉnh hơn ở khả năng chơi đồng đội và ưu thế kiểm soát bóng . Nếu đem "thành bại mà luận anh hùng" , mang các giải đấu ra tranh luận thì không có cái gì hơn được WC cả . Nếu bảo Ro béo có những đồng đội xuất sắc như : Rivaldo , Cafu , Calos thì WC 2010 vừa qua , Argentina của Messi làm được gì khi có tiền đạo xuất sắc nhất CL : Milito ; Higuain cũng ghi trên 30 bàn mùa đó . Rồi Aguero và Tevez ...

    2 cầu thủ có phong cách thi đấu khác nhau thì không thể so sánh được . Ro béo là 1 tiền đạo toàn diện đúng nghĩa của nó ... Đón bóng , đột phá và ghi bàn là sở trường của Ro , nhưng ở khả năng đồng đội và tạo cảm hứng thì Ro Béo không bằng Messi . Messi chơi đa năng hơn có thể dạt biên , lui về hỗ trợ phòng ngự và phát động tấn công

    Tui không biết bác xem WC 2002 được mấy trận mà phán như thế ? Bác có thể lên Castrol index search thử xem ở WC 2002 ngoài 8 bàn thắng cùng vài pha kiến tạo thì Ro Béo còn có hơn chục lần đưa đồng đội ở tình huống có thể ghi bàn . Chỉ 6 trận mà làm được như thế mà bác chè môi vậy Messi của Argentina năm 2010 thế nào nhỉ !? Thậm chí còn không có tên trong đội hình tiêu biểu nữa đấy .
  7. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Đề nghị bác xem lại bài viết trước của mình, vì kiểu viết đấy rất dễ gây cảm giác là MU thua vì k muốn thắng [:D] trong khi Sir Fer còn lên báo bảo là k tin đc là MU đã thua trận.
    Bác bảo là đã vô địch FA nhiều lần nhất nên h k vô địch cũng k sao (hình như đại ý là thế), thế chẳng lẽ e lại bảo là MU đã vô địch C1 nhiều lần nhất đâu mà năm nay cũng bỏ. Bác thấy e nói có ngang k, nếu thấy có thì bài của bác cũng vô lý như vậy.
  8. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154


    RẤt xứng là fan MU. Sống tình cảm và suy nghĩ rất cảm tính. Đọc bài của bạn thấy buồn cười quá, không biết trả lời sao đây. Tôi còn nhớ lúc MU bị loại khỏi C.L bạn còn tự sướng rằng MU đã chán C. L nên xuống cúp kia để hoàn thành nốt bộ sưu tập. Ha ha=))
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bác tìm hộ bài nào của tôi có cái đoạn bôi đỏ đi ạ ^:)^ khi MU bị loại ở C.L thì những fan MU chỉ còn biết tự an ủi mình bằng cách nói giảm nói tránh là thôi thì sang Europa sưu tầm nốt bộ sưu tầm chứ biết nói sao giờ chứ thằng nào ngu mà nói MU đã chán CL hay chê CL. Nếu bác nói vậy thì mời bác dẫn chứng cái đoạn đấy mà tôi đã nói nhé. Yêu thích một đội bóng hay một thứ gì đó mà không có phần cảm tính rất con người trong đấy thì còn gì gọi là yêu thích :-"

    Các bác cứ hiểu sai ý nhỉ, thắng thì ai cũng muốn thắng nhưng không phải cái gì cũng muốn là được và không thể thắng mọi giải, mọi trận nên có những trận thua mà ta rất chán, rất buồn phiền còn có những trận thua mà thấy thanh thản :)

    SAF kêu là không hiểu sao thua vì ông cho rằng đội ông đã chơi tốt hơn mà lại thua trận, đấy là lẽ bình thường khi sau mỗi trận đám pv cứ cắm míc chĩa vào hỏi thì hlv nào cũng phải có cái gì đó để nói và đó là cách nói của ông cũng như một lời động viên các học trò đã chơi tốt dù thua trận.

    Khi ta đã cố trong khả năng có thể mà không được thì phải hài lòng với cái mà mình đang có chứ sao nữa :)
  10. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Ro béo với Messi đều tuyệt vời cả, cả 2 đều đem lại rất nhiều cảm xúc khi xem bóng đá, Tôi thấy Brasil vô địch WC năm 2002 nó giống kiểu Pocto vô địch C1 năm 2004 vì các đội mạnh tự dưng bị loại hết ở vòng ngoài, WC 2002 thì 2 Ứng cử viên số 1 là Pháp và Agen bị loại từ vòng bảng, Hà Lan lơ ngơ ko qua khỏi vòng loại, Ý thì bị trọng tài bức tử, trên con đường vô địch thì chỉ có Anh và Đức tạm coi là đội bóng lớn nhưng tuyển Anh thì yếu bóng vía (Tam miu) Tuyển Đức thì có thể nói là yếu nhất trong lịch sử lại thiếu mất thủ lĩnh Balack.Tôi thấy năm đó Rivaldo mới là cầu thủ hay nhất của Brasil chứ không phải Ro béo cho dù Ro béo là vua phá lưới
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này