1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 14)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    thực ra em sợ barca đi xuống từ sau lần vô địch CL làm cú ăn 6 ấy chứ, nhưng giữ đc phong độ đến giờ và làm thêm 1 quả CL nữa là quá sức mong đợi rồi, thịnh rồi suy, đó là lẽ thường, nên quân tử tàu mới có câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, đánh không lại lúc người ta thịnh thì đợi suy yếu sẽ đánh, mùa này chỉ còn thấy messi tương đối là chính mình, ini và nhất là xavi đã thấy rõ dấu hiệu tuổi tác rồi, cesc chắc phải 2, 3 năm nữa mới đạt độ chín đc như xavi 3, 4 năm nay. Hàng thủ thì supper Puyol cũng không còn supper nữa, đây là quy luật thôi, Pep đã quá giỏi khi kéo dài đc chu kì thành công của Barca đến bây giờ, với những con người đang có thì tất nhiên không phải 1 bc mà barca rơi ngay xuống địa ngục, nhưng họ sẽ chựng lại dần dần, nên với 1 fan của barca chân chính thì phải học cách nghe giọng điệu khiêu khích, kiêu ngạo của lão tuấn mẽo 1 cách thoải mái ^_^, hy vọng là sớm thì năm sau ta sẽ thấy 1 Barca đầy quyến rũ và hiệu quả quay trở lại tất nhiên là phải với 1 số đổi mới về nhân sự đặc biệt ở hàng thủ!
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Barca, Madrid kêu ca trọng tài hay là trò lố của Liga?

    Thứ Năm, 02/02/2012 14:33
    (TT&VH Online) - Liga những ngày gần đây trở nên ồn ào không phải vì Real Madrid đã tạo được khoảng cách lên tới 7 điểm so với Barca, dù đó là điều không mấy người dám nghĩ tới khi mùa giải năm nay chưa bắt đầu. Sự ồn ào vẫn xuất phát từ chính hai đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha ấy, nhưng lại liên quan tới một thế lực khác: Trọng tài.
    Điều thú vị là trong "cuộc ồn ào" này, ai cũng tự nhận mình là nạn nhân. Real Madrid thì từ lâu đã lớn tiếng nói về việc Barca được các "thế lực hắc ám" chống lưng, và vũ khí chính là các trọng tài. Không chỉ có RFEF, cả UEFA cũng bị Madrid "xỉa xói" (trong vụ 5 câu hỏi "tại sao" của Mourinho sau trận lượt đi bán kết Champions League mùa trước). Dù cả Madrid lẫn Mourinho đã phải chịu những án phạt nặng từ cơ quan quản lý bóng đá cao nhất châu Âu, họ vẫn không chịu ngừng điệp khúc "tôi là nạn nhân" của mình. "Luôn có một bộ luật cho riêng Real Madrid, và một bộ luật khác cho phần còn lại", Mourinho cứ có cơ hội là lại nói thế.
    [​IMG]

    Lành như Casillas cũng "chửi" trọng tài - Ảnh Getty
    Những ngày gần đây, mức độ căng thẳng thậm chí càng tăng cao, dù Madrid đã làm được điều họ chưa bao giờ làm được từ khi Pep Guardiola lên dẫn dắt Barca là tạo được khoảng cách 7 điểm với đối thủ này để từ đó tiến gần hơn tới chức vô địch Liga. Đỉnh điểm là trận "Kinh điển" mới đây ở Cúp Nhà Vua. Sau trận ấy, Sergio Ramos, người bị đuổi khỏi sân ở những phút cuối, lên chửi bới ầm ỹ trên Twitter. Hiền như Casillas cũng bị phát giác chửi trọng tài ngay trên sân (sau phải xin lỗi, lấy lý do giận quá mất khôn). Mourinho thậm chí còn hành xử theo kiểu "giang hồ" khi đứng chờ trọng tài ở bãi đỗ xe, chỉ để hét vào mặt ông ta những câu khó nghe cho hả nỗi tức giận. "Tôi nghe các cầu thủ nói rằng sẽ chẳng bao giờ có thể thắng được Barca ở Camp Nou (vì trọng tài)", vẫn lời "Người đặc biệt".


    "Barca không nói về vấn đề trọng tài", Pep dõng dạc khẳng định lại những gì ông từng nói giữa lúc căng thẳng liên quan tới vấn đề trọng tài bị đẩy lên cao. Nhưng Pep nói một đằng, các học trò của ông, lại làm một nẻo. Sau khi Iniesta bị từ chối 1 quả penalty trong trận gặp Betis, Xavi bảo "năm nay trọng tài bắt ép chúng tôi hơn", còn Valdes thì nói rằng đó chỉ là một trong rất nhiều những quả penalty mà các trọng tài không cho Barca được hưởng. Sau trận hòa Villarreal, lại tới lượt Messi lên tiếng phàn nàn. Cầu thủ người Argentina cáo buộc các trọng tài "cứ thích dơ thẻ ra dọa", thế nên anh và các đồng đội lắm lúc có ý kiến cũng không dám nói.
    [​IMG]

    Các cầu thủ Barca đã nói nhiều hơn về các trọng tài - Ảnh Marca
    Mà không chỉ có học trò của Pep, cả ông chủ của Pep cũng phàn nàn về trọng tài. Trước sức ép từ dư luận, Chủ tịch Sandro Rosell đã buộc phải lên tiếng, nói rằng "công tác trọng tài từ đầu mùa này không có lợi cho Barca". Rosell còn có một phát biểu khó hiểu khác, rằng "mọi chuyện sẽ được cân đối lại vào cuối mùa bóng". Những phát biểu của người chịu trách nhiệm cao nhất ở Camp Nou lại mở ra một cuộc bút chiến mới giữa cánh báo chí hai bên. Trong khi phía các báo thân Barca ca ngợi hành động và phát ngôn của Rosell hết lời, thì những tờ báo thân Madrid lại mỉa mai những gì Rosell và Guardiola đã làm chẳng khác nào hiện tượng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược".


    Sau trận bán kết lượt đi Cúp Nhà Vua giữa Valencia với Barca, những tranh cãi lại được dịp bùng phát sau pha xử lý gây tranh cãi của trọng tài Gonzalez ở phút thứ 18 của trận đấu. Lúc ấy, thủ môn Pinto của Barca đã có pha cản bóng bằng tay ngoài vòng cấm, trong một cơ hội ăn bàn rõ ràng của Valencia. Tuy nhiên, trọng tài đã không thổi phạt Pinto, và tất nhiên cũng chẳng có thẻ đỏ như mong muốn của người Valencia. Phía Valencia tất nhiên giận dữ với quyết định này của trọng tài, nhưng những phản ứng dữ dội nhất sau đó lại đến từ phía... Madrid. Pha bóng ấy, với họ, chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi vẫn được để ngỏ lâu nay: Ở Tây Ban Nha, đâu là đội bóng được trọng tài ưu ái nhiều nhất?

    Tất nhiên, còn lâu người ta mới trả lời được câu hỏi này, trừ khi có thêm một vụ tương tự Calciopoli bị phanh phui. Nhưng có một sự thật không ai có thể chối cãi, và tất cả đều có thể thấy rõ trong thời gian qua: Chỉ có Real Madrid và Barca mới được "quyền" kêu ca về các trọng tài. Dĩ nhiên, chẳng ai cấm người Valencia, Sevilla,... lên tiếng, song vấn đề họ có kêu thì cũng chỉ để cho... đỡ tức thế thôi chứ chẳng đến được tai ai và chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cũng như chuyện trước đây, đã có không ít cầu thủ phàn nàn rằng các trọng tài ở Liga quá khó "nói chuyện", khác hẳn với phong cách thân thiện của các trọng tài ở Premier League, nhưng phải tới khi Messi lên tiếng, người ta mới "mổ xẻ" vấn đề này. Khác biệt ở đây là gì? Messi là cầu thủ hay nhất thế giới, và anh chơi cho Barca.

    Và còn một sự thật khác, "nhức nhối" hơn: Khi kêu ca về đội ngũ cầm còi, người Barca hay Madrid đều chẳng hi vọng, chính xác hơn là không hướng tới mục đích làm cho công tác trọng tài trở nên tốt hơn. Họ chỉ lên tiếng với mục đích gây sức ép để giới áo đen hạn chế thổi bất lợi cho mình, làm điều ngược lại với đối thủ, và điều cuối cùng mà họ hướng tới vẫn chỉ là làm sao có lợi nhiều nhất cho mình. Ngay trong những phát biểu của người Barca, vốn luôn cố gắng thể hiện sự "tôn trọng tối đa" công việc của các trọng tài, cũng cho thấy điều này. Xavi chẳng bảo "trọng tài mùa này thổi bất lợi cho Barca nhiều hơn các mùa trước", Rosell chẳng nói "sẽ xem xét và cân đối lại mọi chuyện vào cuối mùa" là gì?
    Trong cuộc chiến này, vì thế, người chiến thắng sẽ chỉ có thể là Real Madrid, hoặc Barca, cũng có thể là cả hai. Theo cách nào thì phần còn lại cũng chỉ biết im lặng chịu đừng, và Liga thì vẫn là một "đống rác rưởi lớn nhất thế giới", như nhận xét cay nghiệt mà Chủ tịch Sevilla Jose Mario del Nido đưa ra trước tình trạng bất công trong việc phân chia bản quyền truyền hình. Nói một cách hình ảnh, nếu Liga là một bãi rác, thì Barca và Real chính là những "ông Vua" cố gắng thu lợi tối đa cho bản thân trên bãi rác ấy. Theo cách không có lợi chút nào cho môi trường.
    Còn khái niệm "công bằng" ư? Quên nó đi, vì đây là Liga...
    Việt Cường

    ==============================================================

    Không có công bằng trong việc thổi phạt....chính trị, đút lót và những trò linh tinh khác...đó chẳng là điều mà tôi nói từ năm ngoái. Sau trận Real thua Barca 0-5 tui nói thẳng nếu đúng ra trọng tài thổi đàng hoàn Barca thắng Real 1-0 là đẻ con so luôn chứ đừng nói 03 hay 5-0 . Nhưng bóng đá (khong phải bóng đá- bóng bầu dục Mỹ)...có nhiều thứ luật lệ và điều khiển mờ ám. Dĩ nhiên không phải ai hay nước nào cũng tham gia những trò bẩn thĩu này. Bóng đá Anh ít khi chúng ta phải xem 1 trận đấu mà phải bực mình chửi tt làm luật . Nhưng Ý và TBN là chuyện quá nhiều ...$$$$ và Chính Trị là 2 lý do . Nếu hỏi đội nào đong1 góp nhiều 1 làm dơ bẩn bóng đá Âu Châu trong 4 năm qua...những con lợn Barrca đứng hàng 1.

    Có rất nhiều fan Barca có tư cách hành xử như clb này . Họ không có khái niệm công bằng . Thật đáng khinh bĩ cho cái lũ này . Hãy nhìn tấm gương Cruyff hiện nay dù mất tư cách nịnh bợ Barca giờ cũng bị nó đá giò lái ...thân bại danh liệt . Đúng là tiểu nhân bĩ ổi nói những lời trái lương tâm cũng chẳng làm nên trò gì.

    Không coi Barca nhiều mùa này vì bất mãn với clb lợn này. Nhưng tuần trước có coi h2 trận Val với Bar. Trận này khiến họ kém Real 5 đ. Từ phút 45-55 Val tấn công gây sóng gió. Lẽ ra Valero được 11m vì vượt qua và bị bú què đẩy ngã trong 11 m nhưng tt binh Barca đã không thổi. Sau đó là binh Barca trắng trợn bóng chỉ thổi xuống cho Barca tân1 công giải quyết trận đấu. Vì tấn công Barca rút Pique ra họ bị phản công qua bóng đành dùng chiêu bóng qua người ở lại. Nhưng tt lại ngang ngược thổi phạt Val. Barca tranh bóng = vô từ sau đẩy lưng nhưng tt không phạt khi Val đá như vậy họ lại bị thẻ vàng . Điều duy nhất mà tt đã không làm là cho Barca 11m trong những pha sóng gió trong vùng cấm mà tt thổi như mở đường cho Barca tấn công vào. Đó là điều đã xảy ra năm ngoái. Năm nay đở hơn tý. Nhưng tt đã binh Barca quá nhiều mà họ vẫn không ghi bàn lại quay ra phàn nàn trọng tài ...đúng là 1 bọn lợn không biết xấu hổ.
    Khán giả val thì chửi um phản đối . Val thì hiểu lên bóng cũng không được tt cho nên bu dông phá bóng hoà mà mừng như thắng đó là vì họ coi chiến thắng trọng tài bất công hơn là tỷ số điểm số. Bóng đá như vậy thật quá buồn. Lẽ ra cũng không coi nhưng đi chơi về trận Real đã đá.

    Còn bọn fan Barca TTVH thì có mắt như mù kêu gào ầm ĩ bất công...cái mã papa chúng nó. Đươc nuông chiều mà bất lực thì có. Barca bất bại nhờ tt. Làm sao chơi tt nếu tt cu thổi xuống trở lại Chỉ còn 1 cách thủ cầu hoà.

    Xem Barca va La Liga chan la vi the. Mia giong lem dai cuot mia chan nguoi ta bao sao khong da va tan cong cu thu va2 chay vong. Cuot chung sao da ha?
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Báo TTVH mới là chỗ tập hợp rác theo cách không hề có lợi cho môi trường. Bây giờ vào nghe các phe đả kích nhau mà nản, có vẻ nhiều người mượn bóng đá để thể hiện cái tôi của mình hơn là thưởng thức môn thể thao vua này. Tờ này cũng có vẻ thân Barca, tin bài chủ yếu kích động fan thôi, bác Tuấn cứ trích dẫn làm gì.
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bản thân cái tập thể TBN đã quá mạnh rồi và trong cái tập thể đấy cũng có nào là bóng bạc, nào là bóng đồng của mấy năm vừa qua như chân chuyền số 1 TG hiện nay Xavi, hay kỹ thuật gia Iniesta, hay sát thủ Torres..trong thời buổi mà các đội tuyển bóng đá QG mạnh trên TG đang mất đi bản sắc và không có nhiều cá nhân giỏi như trước kia thì việc một đội có sức mạnh đồng đều và đang vào form như TBN làm vua là không có gì khó hiểu khi ở đội bóng này tại mỗi thời điểm đều có những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc. Nếu bác nói TBN vô địch là nhờ quá mạnh, đồng đội và có 1 hlv lão làng không thôi thì bác đã phủ nhận và quên mất rằng trong cái đội hình đấy có tới ít nhất 2 cầu thủ thường xuyên nằm trong nhóm đề cử vàng, bạc, đồng của FIFA là Xavi, Iniesta ? chẳng phải đấy là sự góp mặt của vài cá nhân rất đặc biệt rồi đó sao ?

    ờ thì đành rằng WC thì còn có nhiều đội mạnh như TBN, Đức..nên Achen của Messi không thể làm gì được thế còn Copa America thì sao ? chẳng nhẽ những đội bóng tại vùng này mạnh và đồng đều hơn Achen nhiều đủ khiến cho Messi không tạo được bất cứ một dấu ấn nào ?

    Lại so sánh về Ro béo và Ro gay, chắc bác còn nhớ những pha xuyên đâm thẳng vào hàng phòng ngự đối phương và phải chịu những va chạm 1 vs 3 hay 4 cầu thủ đối phương lao ra cản phá mà Ro béo vẫn đánh bật ra với trái bóng vẫn dính trong chân? nó khác hẳn với Ro gay. Ro gay chưa thể đạt được cái tầm như thế nên với Ro gay thì chỉ cần Puyol, Pique và Alves cùng chăm sóc là tịt nhưng với một cầu thủ mà thường xuyên có khả năng chịu va chạm và đi bóng tốc độ lắt léo như Ro béo thì tôi e như thế là chưa đủ. Ở góc độ này Messi cũng không thể so được với Ro béo ! Messi đi bóng kỹ thuật đấy nhưng nếu không có các đồng đội kỹ thuật giỏi ban bật xung quanh thì liệu anh có đi bóng được không ? Cầu thủ duy nhất tôi thấy có điểm tương đồng ở khả năng dốc bóng dính trong chân và đánh bật được các vật cản trên đường với Ro béo là Maradona. Nói thế để các bác đừng lôi cái thể hình nhỏ bé của Messi ra mà nói rằng vì nhỏ bé nên không thể chịu va chạm được như Ro bởi Maradona còn thấp hơn cả Messi.

    Bác so sánh về hiệu số và rating của bàn thắng của Pele với giải Lavia nào đó thì tôi xin không ý kiến vì bóng đá thời đó quá xa xôi nên không ai trong bóng đá hiện đại có thể đạt được phân nửa số bàn thắng đó để mà có cái tương đối để so sánh Nhưng bác so trường hợp của Messi với Maradona là sai rồi :)

    Một tập thể mạnh có bề dầy truyền thống, sở hữu một cá nhân xuất sắc vô địch thì người ta không coi đấy là một điều gì đó kỳ tích NHưng một đội bóng không thuộc vào hàng tên tuổi, chỉ là loại thứ yếu so với mấy cái tên khổng lồ khác như Juve, Inter, Ac mà lại có được những danh hiệu mà có nằm mơ cũng không thấy với dấu ấn cá nhân quá rõ nét thì làm sao mà đánh đồng được ?

    Bóng đá cách đây 20 năm khác ngày nay nhưng thời nào cũng có cái khó của nó, nhất là với những kẻ phận dưới như Napoli.

    Nó chỉ dễ với những kẻ vốn xưa nay quen làm vua thôi !
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Quên không nói thêm điều này :)

    Ở hàng tiền đạo Barca thì mọi cầu thủ phải phục vụ Messi, Messi là trung tâm nên các cầu thủ khác phải chấp nhận làm nền. Những Ibra, Villa, hay thậm chí trước đây là công thần Etoo đều đã phải ra đi để tìm lại mình. Đây cũng có thể coi là một điểm trừ của Messi so với những huyền thoại tiền bối ! Một cầu thủ giỏi xuất sắc thì Anh không những giỏi cho cá nhân anh mà còn phải có khả năng giúp những đồng đội chơi cặp xung quanh cùng giỏi, hoàn thiện hơn thì đấy mới là 1 cầu thủ thực sự giỏi !

    Với một cầu thủ như Messi nếu không có những người chịu làm nền thì sao nhỉ ? hãy thử nhìn 2 hình ảnh tương phản tại Barca và Achen ! Ở Barca, mọi cầu thủ tấn công phải làm nền phục vụ anh ta, ở tuyển Achen anh ta phải hy sinh để phục vụ tổ quốc và kết quả thế nào thì cho tới lúc này ai cũng rõ !

    Mùa giải trước Mou đã học tập cách này tại Real với trường hợp Ronaldo, ở khía cạnh cá nhân thì Ronaldo đã đạt được những thành công qua con số thống kê còn vượt hơn cả Messi nhưng ở khía cạnh danh hiệu tập thể thì còn chưa được như mong muốn của ông. Mùa giải năm nay Real đã đạt tới sự cân bằng và đỡ phụ thuộc (đỡ phục vụ) vào Ronaldo hơn và kết quả là họ đang dẫn trước Barca 7d bởi ngoài Ronaldo trong tay Mou còn có nhiều cầu thủ tấn công khác có thể tỏa sáng và dứt điểm trận đấu. Sự khác nhau giữa Pep và Mou là ở chỗ Mou biết điều chỉnh và đặt niềm tin vào những lá bài khác chứ không như Pep là chỉ cần duy nhất Messi trên hàng tấn công, chẳng thế mà những tiền đạo sau khi rời khỏi Barca đều chê trách Pep và nói lên sự bất công trong cách dùng người ở Barca.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bác Red có lẽ ít xem Messi đá!
    Trong lối chơi của Barca thì Messi chính là chìa khóa vàng để Barca có được những kỳ tích như hiện nay. Những pha đan bóng chằng chịt khắp mặt sân chủ yếu nhằm giữ bóng tối đa để triệt tiêu sức tấn công của đối phương, nhưng khi người ta không thể triển khai tấn công thì tự nhiên cả đội hình sẽ lùi sâu về sân nhà và chơi phòng ngự phản công. Dù đó có phải sở trường hay không thì khi 11 cầu thủ ở đẳng cấp chuyên nghiệp tập trung phòng thủ anh có tấn hay đến mấy cũng không phải trận nào cũng thắng được cả, lúc này kỹ năng đột phá của Messi mới tạo nên sự khác biệt. Nếu như các cầu thủ khác đi bóng chủ yếu tránh va chạm và nhìn nhau chuyền thì Messi được quyền ôm bom lao thẳng vào nơi hậu vệ tập trung nhiều nhất và phá vỡ cơ cấu phòng thủ đối phương bằng khả năng điều chỉnh bóng vặn sườn đối thủ ở tốc độ cao của mình. Ở quả chạm cuối cùng, tôi mê nhất không phải là cú dứt điểm mà là cách Messi điều bóng cho đồng đội kết thúc: luôn đúng thời điểm, tầm bóng hợp lý khiến cả khán giả lẫn đối thủ phải sững sờ. Có lẽ về mặt kiến tạo những Pirlo, Alonso...còn phải học hỏi Messi rất nhiều.
    Kiểu đi bóng buôn húc bác Red nói là mẫu cầu thủ Tanker, mà đại diện tiêu biểu là Drogba và Ibrahimovic, chứ Maradona và Messi đi bóng kiểu vặn sườn đối thủ đặc trưng Argentina có khác gì nhau đâu?
    Cầu thủ đi bóng tôi thích nhất là Ronaldinho, phải nói là nhảy múa với trái bóng mới đúng. Xem xong ngó sang thấy Rô điệu đang chạy hùng hục mà nản!
  6. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Bác Red khó tính quá nhỉ? Chắc đến khi vdtg Mẹc cũng k đc công nhận xs mất. Mà bài viết của bác nó cứ chung chung lưỡng tính thế nào ấy. Ghét Barca nhưng thỉnh thoảng vẫn phải khen vài câu, bác sợ nếu chê nhiều fan Barca ném đá hay sao, cứ chê thoải mái đi bác [:D]
    Ah cái đỏ đỏ bác cho ví dụ xem Maradona hồi ở Napoli có dạy thêm đc cho mấy hs trung bình nào lên khá giỏi k?
    Nếu xét theo khía cạnh này thì Mẹc có thể nói cũng đang nâng tầm cho các cầu thủ đá cạnh mình, e lấy ví dụ nhé, Cuena ngày xưa đá kém lắm, nhờ vác giày sang tập cùng Mẹc nên h mới tiến bộ thế này đấy [:D]
    Còn Ibra, Etoo' k phải ra đi vì Messi. Ibra thì k hợp Pep, cũng có thể nói là k hợp triết lý tấn công của Barca, Sanchez hiện tại ấy, đẳng cấp có thể kém hơn nhưng lại đồng điệu vào lối đá tấn công của BArca hơn. Etoo' thì ra đi vì chuẩn bị đưa Movic về, để thêm ông báo đen này nữa, ai dự bị, ai đá chính? Villa thì vẫn chưa phải đi đâu cả để tìm lại mình [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đã là con ng` thì có yêu ghét, hlv bóng đá cũng vậy. Fer ngứa mắt với Roy Keane (?), Beck, Van Nistelrooy, J. Stamp thì tống khứ đi ngay. Mou năm ngoái k ưa chú Pedro Leon thì năm nay cũng về Getafe luôn.
    Hình như mỗi giáo sư pháo thủ là chẳng ghét cầu thủ nào đến mức phải đuổi đi cả. Ai cũng yêu như con gái, nhưng gả đc e nào mà thu đc nhiều tiền thì vẫn phải bán thôi [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ngày xưa Barca có bộ tứ nguyên tử nhỉ: Đi nhô, Henry, Etoo', Mẹc. Mà có làm ăn đc j đâu. Đc cái hồi đấy đá pes Barca hổ báo cáo chồn nhất. May ra chỉ có Inter với 2 thằng mất dạy Adriano, Movich, chạy 10 sút 10 mới làm đối thủ đc. [:D]
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi ghét thì ghét thì cũng phải rõ ràng [:D] mạnh thì phải thừa nhận mạnh.
    Ngày xưa Maradona dẫn dắt Napoli, làm vai trò của 1 số 10 đích thực, dẫn bóng, giữ bóng, bơm bóng. Maradona không phải cây ghi bàn chủ lực, đội vô địch bởi những cầu thủ thường thường đấy của Maradona nhờ có ông mà ghi bàn và tỏa sáng. Mà thôi, không tranh luận bóng đá ở cái thời ở đây chắc chưa ai xem với thời nay nữa.

    Mẹc cứ làm được ở AChen như với Barca thì tớ yêu Mẹc ngay [:D] hơi khó tính tí vì thông cảm Maradona là No1 của tớ nên phải khó tính, xét nét với các hậu bối của ông.
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Thế bác thích đội tuyển nào nhất, chắc là tuyển Anh yếu sinh lý ah?
    E thì thích mỗi Brasil ở tầm tuyển thôi.
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cấp đội tuyển không thích thằng nào cả :D thích mỗi anh Vịt nhà ta thôi :))

    Trước có thích AChen của Veron, Ortega, Riquelme, Batigol..
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tớ cũng thích Brazil, ở giai đoạn 98-2002 mỗi lần đội này đá là thấy 90' trôi đi quá nhanh.
    Sau khi Rô vẩu qua giai đoạn đỉnh cao, Rô béo giải nghệ thì bóng đá Brazil chán thật, toàn các cầu thủ chơi theo kiểu châu Âu thuần chất.
    Bây giờ cầu thủ Brazil mình thích nhất là Leandro ở...Hải Phòng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này