1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 14)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    chính vì Ro béo sử dụng sức mạnh của mình hơi bị lạm dụng nên sự nghiệp đỉnh cao của Ro béo ngắn. Trong khi những Raul, Henry, Anelka, Rivaldo,... vẫn còn đá bóng thì Ro béo hầu như hết sự nghiệp từ tuổi 30 rồi. Có bác gì ở trên bảo World cup 2002 Ro béo vẫn đá đỉnh, và giành quả bóng vàng. Đúng, nhưng Ro béo của 2002 không còn là ro béo thời 96-97 với những pha đi bóng thần tốc và những pha lao qua 2 hậu vệ đối phương nữa. Ro béo của 2002 không còn tốc độ mấy, chỉ còn khả năng dứt điểm siêu đẳng như máy, từ mọi góc độ. Và Brazil 2002 với Roberto Carlos, Rivaldo, Cafu, Beberto... không phải vô địch nhờ 1 mình Ro béo.

    Trở lại câu hỏi của 1 số bác cứ đòi Messi sang Anh thi đấu. Messi thời gian đầu chơi cũng cực xông xáo, nhưng sau đó hay dính chấn thương, cho nên Messi đã đổi lối đá. Tôi đọc điều này cách đây khoảng 3 năm. Theo đó, Messi hạn chế bứt tốc độ ngay từ giữa sân, vì dễ bị phạm lỗi ở khu vực này, và với tốc độ cao dễ bị chấn thương. Chỉ trong vòng 16 m 50, khi đối phướng sợ 11 m, Messi mới sử dụng hết thể lực của mình. So sánh 1 Ro gay chạy mỗi giải đá vài năm, không chấn thương, tất nhiên là giỏi, nhưng bảo hơn Messi ở cái khoản đó thì để làm gì. Một thợ giỏi khác với một nghệ nhân. Để có 1 tác phẩm tuyệt tác thì một nghệ nhân chỉ nên tập trung vào một kĩ năng của mình thôi chả cần phải nhảy sang lĩnh vực khác để chứng minh mình cái gì cũng giỏi. Tôi tin rằng sau này người hâm mộ bóng đá sẽ nhớ đến một Messi như nhớ Ro béo, Maradona, Zidane. Họ có những kĩ năng đặc biệt mà chỉ mình họ có. Còn Ro gay, một cỗ máy ghi bàn hoàn hảo sẽ chỉ cùng vị trí với những Henry, Drogba, Gerd Müller,... mà thôi. Các đội bóng của Mou cũng thế, có cái gì trong đó để người ta nhớ???
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Điều này không có gì khó giải thích. Cả sự nghiệp HLV của Mou nói thô thiển là sống bằng cái mồm của ông ta. Chiến thuật của Mou thì không có gì xuất sắc, ai cũng biết, đơn giản là thủ chặt không nhanh. Tất nhiên cũng dễ giải thích vì Mou không có sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng. Tài của Mou là ở chỗ, bên ngoài thì dùng truyền thông đánh đối phương, bên trong thì chỉ cho những cầu thủ ông ta cần rõ, theo ông ta thì sẽ có danh hiệu. Thử không có danh hiệu xem cầu thủ nó có chửi cho như chó không. Nói cầu thủ sống chết vì Mou cũng chỉ có 1 số được Mou đãi ngộ hết sức thôi. Mou bị lật khỏi Chelsea không bởi đám cầu thủ không được trọng dụng thì bởi ai. Pep không có tài như Mou ở khoản úy lạo cầu thủ, Pep không dùng thằng nào thì ra mặt đuổi thẳng, nên bị chửi là đúng.
  2. hoangaka

    hoangaka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    46
    [​IMG]Maradona số 1 vì đội bóng chỉ cần 1 ngôi sao như Maradona là ok.
    Kéo cả Argentina không ngôi sao năm 90 vào chung kết được thì không ai ngoài Maradona.
    Napoli vô danh giành được 2 chức vô địch cũng chỉ có duy nhất 1 ngôi sao.
    Pele giỏi nhưng team Brazil cũng không thiếu những nhân tài.
    Rê dắt của Mara ngoài lắt léo thì cái quan trọng là giữ thăng bằng cực tốt, giống như cái cây bị gió vặn vẹo nhưng không gãy.
    Chứ không phải kiểu Ro béo sẵn thể hình húc bật hậu vệ ra.
    Thời ấy giải Ý đâm chém thôi rồi, vì luật bảo vệ cầu thủ tấn công chưa nghiêm và nặng như bây giờ.

    [​IMG]
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Có lẽ nên tạm dừng so Pep với Mou, Messi với Ro ở đây nhỉ ? vì quá khó để so sánh như so Pele với Maradona vậy. Nếu Pele không làm được mấy cái cúp TG thì chẳng ai gọi ông là vua bóng đá bởi những thành công của ông chỉ gói gọn ở Brazil, nó khác rất nhiều so với những năm thắng chinh chiến của Maradona. Cũng chính vì thế nên với phần đông người hâm mộ trên toàn thế giới Maradona mới là số 1 (Nhận giải thưởng cầu thủ của TK, và vĩ đại nhất do các cdv bình chọn).

    Một cầu thủ/hlv đã chinh chiến và thành công qua hơn ít nhất 1 clb, còn 1 cầu thủ/hlv thì mới chỉ biết tới thành công tại duy nhất 1 clb. Chưa thể kiểm chứng được cho đến khi nào Messi hay Pep khẳng định được tên tuổi ở những đội bóng, giải đấu khác. Còn nếu không thì Messi hay Pep cần phải duy trì được thành tích của mình trong một thời gian dài, rất dài để khiến người ta nhớ mãi về nó như những tấm gương trung thành tận tụy và đưa đội bóng trở thành một đế chế vĩ đại.

    CHí ít cho tới thời điểm này MOu đã thành công ở những đội bóng ông đi qua, mặc dù những đội bóng đó khi ông đến chưa phải là số 1 tại đất nước đó. Cũng tương tự vậy là Cr9 !

    Có rất nhiều hlv nổi tiếng TG cũng có sự nghiệp cầu thủ không được lững lẫy và ngược lại có rất nhiều cầu thủ có sự nghiệp hlv lừng lẫy lại không biết huấn luyện. Cái người ta cần ở một hlv là khả năng huấn luyện chứ không phải vào sân thi đấu. Bản thân cái từ huấn luyện viên đã nói lên vai trò của họ rồi. Bác đòi hòi nhiều ở một hlv quá, không nhất thiết phải là một cầu thủ giỏi để hiểu được những gì diễn ra trên sân. Những người cứ chê Mou nhưng nhìn vào thành tích và những gì ông ta dám đối phó thì nhiều hlv còn chưa được và không dám đương đầu ấy.
  4. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Chắc bác mc_queen1 chưa biết bóng đá Ý thời đó . Tầm cặp trung vệ Puyol - Pique cũng chỉ như thế là hết . Đó là chưa kể thời đó hậu vệ Ý chơi cực kỳ hung hãn . Cặp Thuram – Cannavaro (Juv) thì miễn bàn rồi , nhưng trước đó Juv có cặp trung vệ khác cũng lừng danh không kém Ciro Ferrara – Montero . Các bác mới xem thằng Pepe đá như thế mà đã la trời thì chắc xem thằng Montero này đá phải đập tivi quá !? Thằng này độ rát của nó thì khỏi chê vào đâu . Cỡ HH của Nghệ phải bái nó làm sư tổ . Cứ bánh chè và cuki là nó phang thẳng chân . Chấn thương của Ro béo "bể bánh chè" nghỉ gần 2 năm là do thằng này làm gây lên . Nó có 1 biệt danh "gã đồ tể của bóng đá" . Tui không có thời gian check info của nó về thẻ phạt nhưng cuộc đời đá bóng của nó phải nhận ít nhất là trên 15 cái thẻ đỏ trực tiếp và nó cũng từng lập 1 kỷ lục mà chưa có bất kỳ 1 cầu thủ nào dám làm - vắng mặt cả 3 trận chung kết CL của Juv ở thập niên 90 cũng chỉ vì thẻ phạt . Nói như thế cho bác thấy độ kinh hoàng chặt chém của bóng đá ý thời đó .

    Còn về dàn hâu vệ đội bóng kình địch của Inter là AC thì miễn chê : Costacurta – Baresi cùng Maldini và Tassotti ở hai cánh . Đây chính là hàng tứ vệ của tuyển Ý của thập niên 90 và là nền tảng cho AC bay cao ở đấu trường châu lục những năm 90 . Không biết các bác fan AC có đồng ý những gì tui nói không ?

    Đó là tui chưa nói đến Nesta , Desailly , Deschamps ... Ở hàng tấn công bóng đá Ý ngày đó không chỉ có mỗi mình Ro béo , mà còn có các cầu thủ tấn công thượng thặng khác như Zidane (juv) , Totti (AS) , Batistuta , R . Baggio , Vieri , Zamorano để mọi người có thể so sánh ... Đây chính là thời kỳ vàng son của bóng đá Y . Nói như thế để bác biết Ro Béo được công nhận là cầu thủ xuất sắc không phải chỉ là hư danh như nhiều người nghĩ .

    Còn vệ chuyện của CR7 thì tui miễn bình luận , vì nó không thể bằng Messi . Cái danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và QBV châu Âu vừa qua đã là câu trả lời chính xác nhất rồi .

    Còn chuyện ai bảo Ro béo đá giữa số 7 và số 9 thì tui miễn bàn , vì khả năng hiểu biết về bóng đá chỉ có thế . Khi nói 1 cầu thủ chơi giữa số 9 & số 7 hay giữa số 9 & số 10 thì phải hiểu cầu thủ đó chơi dưới hàng tiền đạo , chứ không phải ở hàng tiền đạo . Thời của Ro béo thì sơ đồ chiến thuật 1 tiền đạo cắm 4-5-1 (gồm 4-1-4-1 và 4-2-3-1) như bây giờ chưa ra đời . Ro béo thi đấu dưới màu áo của tuyển Brazil , Barca , Inter hay Real đều là sơ đồ chiến thuật 4-4-2 với 2 tiền đạo chơi song song . Và cầu thủ ngày đó chơi rất cứng nhắc về chiến thuật chứ không uyển chyển , đòi hỏi phải đa năng như bây giờ . Phong cách chơi bóng của Ro Béo khác rất xa với Messi . Ro béo chơi bóng cầm phải có khoảng trống để dốc bóng (nhớ là dốc bóng chứ không phải đi bóng) . Messi chơi bóng tương đối giống với Romario ( Ro lùn) hơn , chứ không phải Ro Béo . Hoạt động cực kỳ xuất sắc trong phạm vi nhỏ , hẹp rồi bật tường 1 ,2 sau đó thoát xuống ghi bàn .

    Riêng chuyện Pele và Maradona thì thực sự tui mới chỉ xem Maradona đá mà thôi nên không thể có cái nhìn chính xác . Chuyện Pele ghi trên 1,000 bàn gì đó , chắc phải xem lại !? Ai cũng biết cuộc đời cầu thủ chỉ thọ cao lắm là 20 năm là hết . Như thế mỗi năm Pele phải ghi trên 50 bàn thắng !? 1 con số tui thấy rất ảo .
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chắc bác viết hết câu đầu mới nhớ ra vụ SAF, Paul Scholes với Gigg nên thòng thêm câu thứ 2 vào đó hả?
    Tôi thấy mấy cái lập luận sau đây:
    -So sánh cầu thủ này với cầu thủ kia, nhất là thằng này với thằng kia cách nhau hàng thập kỷ
    -Muốn khẳng định đẳng cấp phải đá cho các giải khác nhau (tôi nghĩ Messi sẽ sang Anh sau khoảng 10 năm nữa để...dưỡng già)
    -Cầu thủ này thành công vì có đồng đội tốt, được các ngôi sao khác phục vụ nên mới có điều kiện tỏa sáng
    -HLV thành công là do cầu thủ, mặc dù đó là cầu thủ do chính ông ta đào tạo nên chứ không phải tung tiền ra mua về
    rất cảm tính, thường chỉ do mấy anh thích ngồi bàn giấy nói chuyện bóng đá hơn là thực sự đi đá bóng thường xuyên.
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Messi có qbv thì Cr9 cũng đã từng có nên ở một thời điểm nào đó thì Cr9 là xuất sắc nhất chứ bác. Messi sẽ còn là xuất sắc nhất với những gì anh ta đang thể hiện ở Barca nhưng đội bóng nào rồi cũng có lúc đi xuống đó mới là lúc anh ta phải thể hiện chân giá trị của mình nếu anh quyết không rời Barca.

    Hiện nay trên TG có nhiều người, hlv, cdv cuồng Barca và Messi nên trong cuộc bỏ phiếu năm 2010 một Messi không có gì quá nổi bật mới thắng được Sneijder nổi bật hơn hẳn ở clb và tuyển QG trong cuộc bầu chọn VÀNG. Đến như thế Messi còn giành vàng thì thử hỏi những năm sau đấy còn ai giành được vàng của anh ta ? Năm đấy là năm mà cuộc bầu chọn diễn ra cảm tính nhất mà tôi từng biết, và cũng chính vì sự cảm tính đấy mà tôi đã hiểu vì sao Barca hay được hưởng những quyết định quá đỗi ưu ái của các trọng tài. Sẽ chẳng có Barca 1 năm 6 cúp, sẽ chẳng có Messi 3 năm 3 Vàng nếu không có những quyết định cảm tính đấy.

    Ngoài ra các điểm bác nêu ở trên tôi hoàn toàn đồng ý ạ [:D] nói có sách mách có chứng, cứ xem clip thì biết là hậu vệ Ý thời đó chăm Maradona kỹ đến thế nào, các hậu vệ La Liga nói riêng và bây giờ nói chung cứ phải chạy dài. Chắc bác nhiều tuổi từng xem Maradona nên hiểu rõ chân giá trị của ông ta :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Diễn đàn nên cứ nói thoải mái đi bác :-bd ngoài đời gặp nhau chắc chẳng bao giờ lôi mấy cái so sánh này ra nhưng trên đấy lấy cái ra mà tranh luận cho vui, dù biết rằng sau cuộc tranh luận ai hơn ai thì cũng không thay đổi được điều gì.

    Bác chắc hay đi đá bóng phủi, vậy thì chắc cũng hiểu một thằng đá giỏi sân 5 ra sân 7 chưa chắc đã đá được và ngược lại. Bác hay đá sân 7 và bảo rằng anh A là quá giỏi, chưa thấy ai đá được như thế nhưng nếu anh ta sang sân 5 không còn đá được như thế thì bác nghĩ sao ? tất nhiên nếu anh ta đá sân nào, ở đâu cũng "chưa ai được như thế" thì miễn bàn [:D]

    Bác thấy bài tôi viết liền mạch mà, có phải e*** lại gì đâu :))
  7. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    E xin phep tam dung cac cuoc tranh luan tai day. De nghi cac bac tap trung vao may tran big hnay: Chel - MU, Roma - Inter, Milan - Napoli. Den ngay mai cac bac lai chem tiep ve Mec va Ferrari [:D]
  8. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Đây là thông tin chấn thương của Buquest trong trận đấu đêm qua với Real Sociedad (ngay khi vào sân được vài phút và phải rời sân bằng cáng) . Vết thương trên chân phải Busquest đó là một vết "lún sâu" vào thịt nhưng Busquest vẫn có thể ra sân vào giữa tuần tới với Valencia ở cúp nhà Vua . Vết thương của Busquest không ảnh hưởng đến xương và bộ phận y tế CLB cho biết họ sẽ tiến hành khâu lại vết thương hở của Busquest và rất có thể đến thứ năm phần mềm vết thương này sẽ lành lại và anh có thể ra sân .

    [​IMG]


    Còn đây là tin phục hồi chấn thương của D.Villa : Ngày 19 tháng 12 năm 2011, Villa đã trải qua ca phẫu thuật hàn gắn vết gãy xương chày chân trái bằng một thanh kim loại có tên là IM nail (intramedullary nail). Thanh kim loại này giúp cố định vết gãy như một miếng nẹp trong chân bằng những viên vít neo. Cụ thể đối với trường hợp của Villa thì thanh IM nail được cố định vào xương chày bằng 6 viên vít neo. Theo các dự đoán của 2 bác sĩ đảm trách ca phẫu thuật cho Villa là bác sĩ Ramon Cugat và Ricard Pruna thì khoảng 4 - 5 tuần sau ca phẫu thuật khi các mô tái tạo được hình thành và thanh IM nail này được cố định bởi các mô này với xương là các viên vít neo này sẽ được lấy ra khỏi cơ thể.

    Và vào sáng hôm nay, tại bệnh viện Quiron, 6 viên vít neo này đã được tiến hành “tháo” khỏi xương chày tiền đạo số 7 . Tuy nhiên, thanh IM nail này vẫn sẽ nằm lại trong chân Villa cho đến khi chỗ gãy bắt đầu hàn gắn lại một cách chắc chắn , khi đó Villa sẽ được phẫu thuật thêm 1 lần nữa rút thanh IM nail ra khỏi chân .

    Với việc 6 viên vít neo được lấy khỏi chân, quá trình hồi phục của Villa sẽ chuyển sang giai đoạn mới . Anh sẽ bắt đầu các bài tập vật lý trị liệu giúp cho chân lấy lại dần cảm giác và giúp vết xương gãy hàn gắn lại.

    --Thông thường, có 2 phương pháp chữa lành xương gãy ; một là để xương gãy hàn gắn tự nhiên, tức tiến hành bó bột, tuy thời gian hồi phục chậm nhưng tuổi thọ con người sẽ không bị suy giảm vì xương được bảo tồn ; hai là giúp xương gãy hàn gắn bằng cách phẫu thuật ghép IM nail, nhờ có thanh nẹp này mà xương sẽ cố định và liền nhanh hơn , tuy nhiên xương không được bảo tồn và tuổi thọ sẽ giảm đôi chút . Dĩ nhiên, trường hợp xương gãy với nhiều mảnh vụn vỡ thì chắc chắn phải tiến hành phẫu thuật sắp xếp lại xương .

    [​IMG]
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141

    fan của AC nên vào góp chuyện với bác một chút.

    - "Hàng phòng ngự Milan" với bộ tứ kể trên tồn tại khoảng 7,8 năm kể từ 1996 đổ lại, khi Baresi và Tassotti giải nghệ. Từ 90-94, Đội tuyển Ý cũng bốc luôn bộ tứ kinh khủng này lên đội hình chính, tuy nhiên hiệu quả thị không bằng. Năm 1994, Baresi có giải thích rằng bộ tứ này đá tuyển không tốt vì thiếu một tiền vệ thủ siêu đẳng như Dessaily ở trên ( vị trí này do Dino Baggio giữ ở tuyển),

    Bộ tứ Milan lập kỷ lục và gắn với huyền thoại của CLB này những năm 89-94. Tuy nhiên họ có những siêu dự bị người Ý nhưng bị bộ tứ này che mất, trong đó có Gali, Nava, Orlando, Panucci. Trận chung kết với Barca năm 94, cặp Baresi- Costacurta bị treo giò, nhiều người cho rằng Milan sẽ buộc phải rút Desaily về đá vị trí trung vệ sở trường. Giờ chót, Cappelo gây sốc bằng việc bố trí Gali- Maldini ở tuyến giữa, Panuci ( mới 21 tuổi, mặt trông cực ngầu) đá cánh phải để Tassoti đá cánh trái. Như mọi người biết, trận đó hậu vệ Milan chơi hay toàn diện, trong đó gây bất ngờ nhất lại là sự xuất sắc của Gali.

    Thật ra trong giai đoạn cuối, Panuci mới thật sự là vị trí xuất sắc nhất của Milan bên phía cánh phải, tuy nhiên lên tuyển thì Sacchi không gọi đc này mà dùng "Tom" ( Bernarrivo của Parma) để làm back up và sau đó thay dần Tassotti. Năm 96, bộ tứ vệ Milan chỉ còn Madini và Costacurta lên tuyển ( 2 vị kia giải nghệ), tuy nhiên Costacurta chỉ là giải pháp thứ hai sau Apoloni của Parma ở vị trí trung vệ.

    - Các đội khác trong nhóm 7 chị em cũng có rất nhiều hảo thủ ở hàng hậu vệ. Parma có Minotti - Apoloni - Fernando Couto (Bồ Đào Nha) vì họ hay chơi 5-3-2, Juvetus có gặp Ferrara và Montero như bác bdnuocnam nói, ngoài ra có Toricelli cũng cực xuất sắc ở vị trí hậu vệ trái ( cánh phải hình như là Pessoto). Inter có huyền thoại Bergomi - hậu vệ vô địch thế giới năm 1982 với tuyển Ý khi 18 tuổi. Fiorentina có Mario Santos, nhà VĐTC Brazil. AS Roma cũng có Aldail cũng của Brazil. Thậm chí Sampdoria còn có một cầu thủ Ý rất nổi tiếng tuy đã luống tuổi là Viechowod.

    - Nói thêm chút về vị trí tiền vệ phòng ngự tại Seri A. Dessaily là sản phẩm của Capelo khi bốc hắn từ trung vệ lên đá tiền vệ trụ . ( bác nào biết thì giải thích giúp tại sao tuyển Pháp k bao giờ dùng hắn ở vị trí này mà toàn kéo về trung vệ, phải chăng vì đã có Deschamp). Juve có Deschamp biệt danh thợ gánh nước, sau này lại có thêm 1 tiền vệ khác của Bồ Đào Nha là Paolo Sousa. Inter nếu tôi nhớ k nhầm thì dùng Wim Jonk rồi sau đó là Aron Winter đều của Hà Lan thì phải
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tranh thủ chờ live MU vs Chelsea hóng bác tí, tôi nghĩ là do những hậu vệ như Blance hay Lơ Bớp (quên tên viết chính xác rồi) đều là những mẫu hậu về quá thiếu sức mạnh, chỉ giỏi phán đoán bọc lót nên kết hợp với một hậu vệ có sức mạnh như Dessaily là hoàn hảo. Cũng phần vì như bác nói trụ ở Pháp có quỷ lùn Deschamp trụ rất tốt rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này