1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 14)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.236
    Đã được thích:
    2.689
    Bác Đỏ có đùa không? L Blanc mà thiếu sức mạnh? Blanc là thằng rất toàn diện. Lối đá vừa đầu óc vừa ổn định, thời ấy kết Blanc với Antonio Calos của AS roma và Joge Costa của Porto.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Tôi vẫn nghĩ rằng Deschamp là mẫu tiền vệ đá thông minh , phán đoán cắt bóng tốt, chứ về độ càn quét thì không thể bằng Makelele được. Hình như năm đó Pháp cũng k dùng Makelele đá chính
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    KHông nhầm [:D] lối đá của Blanc giống như Rio bây giờ vậy, cần phải có Vidic thì mới thể hiện được hết khả năng phán đoán, bọc lót được.

    Tôi nói trụ tốt chứ đâu nói càn quét bác [r2)] Makelele thì nổi hơi muộn, ko được coi là thế hệ gà trống vàng.

    Vừa hết h1 Mu vs Chel, MU hơi đen khi bị từ chối 1 quả pen và bỏ lỡ nhiều cơ hội trong khi lại thua một bàn lãng nhách do Dea Ge phá bóng đập người Evans vào [:D]
    Mấy năm gần đây Stamford Bridge thường mang lại những điều không may cho MU, hy vọng là h2 sẽ khác. Cứ đá như h1 và chỉnh chu hơn trong các tình huống cuối thì MU hoàn toàn có thể gỡ và dẫn bàn, tất nhiên là đừng đen đủi nữa.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @bdnuocnam chấn thương của Busquet giống hệt với chấn thương của Nani khi bị Carager tung chưởng bác ạ.
  4. McVodoi

    McVodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2012
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    73
    Tởm lợm với 2 bàn gỡ của mấy chú MU.
    Anh già Ferguson ngồi lì ở OTD đến 20 năm, một đường dây ma cô móc ngoặc đi đêm với mấy anh tài là điều chắc chắn. Không phải ngẫu nhiên mà Mu được hưởng lợi từ trọng tài từ mùa này sang mùa khác.
    Mùa này tần suất hưởng sái anh tài của Mu hơi bị nhiều. Mà không những thế là những quyết định bắt chẹt, xử lý nặng tay với các đội Liv, MC, Chelsea. Dám chắc Terry ko phải người Anh thì cũng sẽ bị treo giò đến 10 trận.

    Từ đầu mùa đến giờ MU chiến thắng bằng mọi thủ đoạn: kêu gào ngoài sân cỏ, kiện cáo khiêu khích đối thủ, đi đêm với trọng tài.
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Chel 1 bên, MU và trọng tài 1 bên. Riêng về trọng tài thì vô đối cmnr [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ôi, h mới đọc bài của bác Red, may mà h1 MU còn hơi đen đấy, đỏ tí khéo 3 quả pen đến phút 70 :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vâng, 3 đều =)) khổ thân Chels quá :))
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chả hiểu mấy người kêu gì không biết :))

    Nếu bắt chính xác thì 4 quả chứ không phải chỉ có 2 :))

    3-3 thì có đến 5 bàn cầu thủ MU ghi.

    Đầu trận 1 quả pen trọng tài không thổi, gần hết trận 1 quả chạm tay cầu thủ Chel trong vòng cấm cũng không thổi.

    Chẳng nhẽ cứ thổi pen nhiều thì là thiên vị à :))

    Trận trước cũng 2 quả pen đấy, ông nào giỏi thì lôi bằng chứng là không xứng đáng pen ra đây cho cả làng xem nào hay chỉ dc cái nói mồm :))
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bác Red mà cũng tự hào về trận hòa này à?
    Tôi chỉ xem có đúng quả gỡ thứ 2, quả đó thằng Alex lởm, thằng ngã cũng lởm (vì quá thiếu độ dẻo) và thằng trọng thì lởm nhất.
    Bóng đá Anh đúng là tinh thần hiệp sỹ, ai đời dẫn 3-0 rồi thì không còn biết phải làm gì, tấn công không ra tấn công, phòng thủ không ra phòng thủ xem rất chán.
    Một thứ bóng đá chất lượng quá thấp, rất đau lòng khi phải nhận xét như vậy.
  8. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    V.Boas non quá, 3-0 mà dek thấy giảm nhịp độ trận đấu và đá thủ gì, vẫn tấn công như thường. 3-1 rồi vẫn thế. Trọng tài thì khỏi nói, tự Webb hủy đi danh tiếng của ông ta, trọng tài số 1 nước Anh.
    p/s: Cảm giác hqua hàng phòng ngự 2 đội ko thích đá, quá lỏng lẻo.
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    UH thì lại do trọng tài, lại ăn rùa. Nhưng dẫn trước 3-0 trên sân nhà mà lại để bị gỡ lại thì cũng chẳng xứng thắng.

    Quả pen đầu tiên không thể cãi được, quả thứ 2 thì cứ cho là Welbeck đã chủ động gài Ivanovich đi chăng nữa thì nó cũng là một pha va chạm trong vòng cấm có thể dẫn tới bàn thắng nên trọng tài hoàn toàn có quyền thổi pen. Thế pha phạm lỗi đầu trận khi tỉ số đang là 0-0 với Welbeck thì sao ? pha phạm lỗi đó ngoài được pen thì có thể còn ăn cái thẻ đỏ vì cơ hội của Welbeck ghi bàn là rất rõ ràng.

    5/6 bàn thắng được ghi bởi cầu thủ MU, Chel ngoài việc tạo được cơ hội bằng 1 pha phối hợp nguy hiểm duy nhất (quả đá phạt của Mata không nói tới vì nó là 1 pha bóng cố định) và ghi bàn thì làm được gì ? MU có thế trận tốt hơn, nhiều cơ hội nguy hiểm hơn chẳng nhẽ hòa không xứng đáng ?

    Xem lại high light xem ai mới là rùa nào :)



    p/s: dạo này TTVNOL làm sao vậy nhỉ các bác ? nhiều lúc không thể đăng nhập được.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xem qua trận rồi thì thất vọng với cặp Rio ft Evans quá đi mất, 2 ông này có lối chơi na na nhau, không có một cầu thủ có sức mạnh bên cạnh là chả ra làm sao.

    Có 2 điều May mắn mà tôi thừa nhận trong trận vừa rồi :
    1 là trọng tài đã dũng cảm thổi tới 2 quả pen cho đội khách, không phải tt nào cũng có đủ dũng khí làm vậy. Dù với tôi trận đấy có thể MU được hưởng tới 3 hoặc 4 quả.
    2 là De Gea đã có một pha cản phá xuất thần trong những giây phút cuối cùng ở pha sút phạt quá tốt của Mata. Đây có thể là pha cứu thua của năm :)

    Cùng xem lại pha cứu thua xuất thần của De Gea :)

  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    The flowers of Manchester :)

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này