1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 14)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    [r2)] Những tháng ngày tươi đẹp của Man đang ở phía trước với sự trở lai hàng loạt của các trụ cột ảnh hưởng tới lối chơi. Gặp Chel và Liver giành được 4 điểm vậy là đạt chỉ tiêu rồi.

    Chỉ cần từ giờ tới cuối giải không có thêm ca chấn thương nào và các cầu thủ trở lại với phong độ trước khi gặp cơn bão khủng hoảng lực lượng là khỏi cần quan tâm tới MC đá ra sao. Còn may nữa là MC đi vài chú như Silva, Torre vài trận thôi là tạm biệt chú M'xì tin [:D] nói vậy thôi chứ tớ mong khi gặp lại MC thì 2 đội có lực lượng mạnh nhất để phân tài cao thấp.

    Mùa này mà Man United bảo vệ thành công ngôi vô địch P.L thì khâm phục SAF quá. Nhà hát của những bệnh binh =))

    Mệt quá, thức trắng từ hôm qua chưa ngủ @-) Chelsea đang thua, mà thôi quan tầm làm gì tới Chelsea nữa nhỉ :))
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Vòng này Barca quyết buông La Liga rồi :D nếu Real ăn điểm (gần như tới 100%) thì coi như xong giải La Liga. Có khi Barca làm thế là hợp lý bởi khả năng Real rơi điểm trong những vòng đấu cuối ở La Liga gần như là con số 0.

    Ở Anh vào khi bị bỏ cách 5-7d cơ hội vô địch vẫn còn cho đội thứ 2 và không có khái niệm buông. Ở La Liga, một khi đã bỏ cách đội thứ 2 với khoảng cách đấy thì coi như xây chắc ngôi đầu bởi số 1 và số 2 của La Liga rất hiếm khi rơi rớt mất điểm trước các đội bóng còn lại. Tôi khẳng định cái chữ còn lại để thấy là số 1 và số 2 là vượt trội so với các đội còn lại trừ khi họ buông. Và vòng này Barca buông La Liga thật rồi khi không cho Xavi, Iniesta vào sân để mặc cho siêu nhân Messi tội nghiệp tung hoành nhưng không có Xavi, Iniesta thì Messi cũng tịt :D

    Thật ngạc nhiên là tới giờ này AVB còn tại vị nhỉ :D Nếu Abra không ra tay sớm mà để Chel mất suất C.L mùa sau thì nhục nhã và thất bại nặng nề không để đâu cho hết. Giải pháp là thay AVB và dùng Torres làm món hàng trao đổi. Tuy mất phong độ nhưng Torres vẫn là món hàng mà nhiều đội bóng thèm muốn. Cho hắn quay về Alt Madrid, đổi lấy Falcao là tốt nhất chứ giờ bán Torres thì rất khó định giá.

    Đội bóng duy nhất khả dĩ có thể giúp Torres lấy lại phong độ lại chính là Man United ! Nhưng muộn quá rồi :))
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    R.I.P Whitney Houston. And Barca!
  4. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    VỚI BARCA : LIGA ĐÃ "ĐÓNG BĂNG" TỪ HÔM NAY .


    [​IMG]


    Trước khi trận đấu Osasuna - Barca diễn ra . Tui từng nghe một cổ động viên của Barca nói " hãy bỏ La Liga và tập trung cho 2 chiếc cúp còn lại" . Người đó thật tình không phải là 1 cổ động viên Barca với trái tim nồng cháy . Khoảng cách 7 điểm chả là gì cả , nên nhớ rằng : Tại Liga , vẫn còn 1 trận đấu El-Classico ở vòng 35 trên sân Now Camp . Với 1 cổ động viên chân chính , và cho dù tình thế như thế nào đi nữa thì cái đầu lẫn trái tim cũng phải nuôi một hy vọng đến trước khi trận đấu này diễn ra . Vì thế "nói sớm từ bỏ Liga" không phải là của 1 Barcamania có trái tim sắt đá nhất ... Trước trận đấu này , có những người hâm mộ CLB Barca cũng khiến Chúa phải tin tưởng cùng với họ !

    - "Hiệp 2 chúng tôi thi đấu để chuẩn bị cho Champions League tuần sau . Còn tại Liga, tôi đoán ngày mai chúng ta sẽ bị bỏ xa hơn." - Pep phát biểu sau trận đấu.

    - Mascherano đã nhận thẻ vàng thứ hai trong đường hầm sau khi tranh cãi cùng trọng tài ! Hoan hô Masche . Anh vẫn là người chơi tốt , mạnh mẽ và cứng rắn nhất mà tui từng biết đối với một cầu thủ đến từ Liverpool ...

    - Mali của Keita vừa thắng Ghana 2-0 để giành vị trí thứ 3 tại CAN 2012. Tại sao tui lại không xem trận này cơ chứ ? ... Tại sao tui lại thức cả đêm nay để canh chờ và để mong nhận được những gì "sòng phẳng" nhất từ 1 trận cầu được chờ đợi ... Nhưng bỗng nhiên , tui lại thèm "nói tục" đến thế ?

    Ừ thì mặt sân với lớp băng tuyết trơn trợt lạnh buốt ... Ừ ! thì trọng tài bắt thật là lởm ... Ừ ! "mà hình như" Mascherano vừa bị phạt luôn thẻ đỏ trong đường hầm do tranh cãi cùng trọng tài kìa , Ừ ! thì này nọ ...

    Nhưng nếu Osasuna đã chơi được và chuyền bóng được trên mặt sân trơn trượt ấy thì tại sao Barca lại không làm được ? Nếu thế thì có lẽ họ đã hay hơn Barca ? Hoặc cũng có thể là biết làm lợi hơn Barca trong những hoàng cảnh khó khăn ...

    Giai đoạn khó khăn chính là đây , chặng đường cam go cực kỳ cũng là đây . Thế thì tại sao Barca không tung vào sân , không đầu tư vào từng trận đấu bằng những cầu thủ xuất sắc nhất - hay nhất mình có ? Tại sao lại cứ để Xavi - Iniesta - Cesc đắp chân trên ghế dự bị ? Liệu còn điều gì đó mà người hâm mộ chưa được biết ?

    Giờ thì những Barcamania cũng không còn dám trách trọng tài đã thiên vị Real Madrid hay đối thủ của Barca nữa mất rồi ! Càng trách thì càng làm cho vết thương thêm rỉ máu . Có trách thì hãy trách chính tự bản thân Barca khi mà giờ đây đã tự đưa mình vô thế cực kỳ yếu ...

    Ơn trời ! Đây không phải là trận đấu giữa TVN với Thailand . Đây là trận đấu giữa Osasuna và Barcelona ... Tại sao Barca , hiệp 1 đá cứ như thể mình đang hơn Real 7 điểm , đá cứ như thể mình đang đầu bảng , đá cứ như thể đây là vòng đấu áp chót và rồi thì vòng sau chính Barca sẽ là những người sẽ nâng cúp Liga ?

    Tại sao Pep lại không thay ngay Pedro hay Pique gì đó ngay trong hiệp 1 mà phải đợi đến hiệp 2 ? Ngay cả Sergi Roberto nữa , cậu ấy còn trẻ nhưng không có nghĩa là Pep "phải" câu nệ và sợ "mất lòng" hay khiến Sergi "tự ái" nếu phải thay cậu ta cũng như những người cần thay khác ngay trong hiệp 1... Hay vì Pep muốn "test" họ cho Champions League ? Có những sự thật cần phải chấp nhận , và có những cái phải khắc nghiệt mới đạt được điều mong muốn...

    Có những sự thật phải chấp nhận ... Như câu phát biểu của Pep chẳng hạn . Đó là một sự thật đau lòng ! Chẳng 1 Barcamania nào dám nói La Liga đã mất , Pep cũng không nói thế , và không một ai tại Barcelona "dám" nói như thế cả . Mà Pep chỉ nói "chúng ta có lẽ sẽ bị bỏ xa" , nhưng với tui thì "với Barca ! La Liga đã bị đóng băng"... Đôi khi né tránh "khéo" cũng là một cách chấp nhận sự thật "hay"... Và còn một sự thật nữa ... Hãy hướng về Champions League mùa bóng này .
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Trong 1 đêm mà cả vợ già và người yêu đều khiến bác bdnuocnam buồn và thất vọng nhỉ :)

    Không biết là Pep quá chủ quan khi đã từng nã cho Osasuna 8-0 hay không hay do ông chấp nhận buông súng ? nhưng dường như các đội bóng tại la Liga đã bớt sợ, bớt chịu trận Barca hơn rồi thì phải. Cái tư tưởng đá với Barca là buông như một hlv tại La Liga đã thổ lộ hình như không còn nên dạo này không thấy những séc bóng như tenis nữa.

    Hình như là bàn gỡ đầu của Sanchez thì một cầu thủ Barca đã việt vị thì phải ?!



    [​IMG]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Không bác nào để ý Lan già bất ngờ hạ Udienese trong tình trạng chắp vá vì chấn thương hàng loạt à? Tân binh Maxi Lopez nổ súng.

    Một khởi đầu khá thuận lợi cho Milan khi họ sắp bước vào chu kỳ quyết định với 2 trận CP gặp Asenal và sau đó là Juventus. Cúp Italy thì coi như đã bị loại sau trận thua Juvetus rồi.

    Không phải là ứng cử viên như 2 gã khổng lồ của Liga nhưng Milan mà vào được tứ kết thì sẽ là một đối thủ rất khó chịu
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466

    Ở cùng nhà với 2 đứa Catalan, chúng nó hôm qua hò hét ầm ĩ đến cuối trận. Chúng nó cũng nói hệt bạn này, dù có cách xa Real bao nhiêu điểm vẫn luôn giữ vững tinh thần theo đuổi đến cùng, và chiến thắng ở 2 trận El Clasíco cũng quan trọng gần bằng cái cup La Liga.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Mình thấy cái bọn fan cứ ra rả "chúng tôi" thế này thế kia, rồi bình luận bóng đá như làm thơ rất chi là...cấp 1, cấp 2. Năm nay Barca đuối hơn, sự nhiệt huyết đang giảm sút không chỉ ở Liga mà còn cả Cup Nhà vua, CL nữa. Sau một loạt trận bỏ lỡ hàng chục bàn thì việc Barca nản là điều tất yếu thôi. Nếu thực sự là fan thì phải chấp nhận thực tế đó và chờ đợi những động thái chuẩn bị cho mùa giải tới. Mấy cái vụ kêu gọi Pep phải thế nọ, Messi phải thế kia là vô ích vì đó là những người luôn biết rõ mình cần phải làm gì.
  9. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Đến lượt Mou làm kinh tế !? Vừa vinh danh Carlos xong bị Levante dộng cho 1 quả liền . Hết hiệp 1 , Thằng CR7 ! hên gỡ hòa ngay phút cuối hiệp 1 ... Đá kiểu này , Barca vẫn còn cơ hội để hy vọng
  10. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Thôi xong ... La Liga đã kết thúc . Khoảng cách 10đ là khá an toàn cho Real . Hatrick cho CR7 và 1 bàn cho Benzema . Bàn hatrick và là bàn nâng tỷ số lên 3-1 của CR7 chính là bàn thắng thứ 4,000 trong lịch sử của Real . Quả đó khá đẹp mặc dù Levante không còn đủ quân (mất người ngay cuối hiệp 1)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này