1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 14)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thế nào bác Red, chưa gì mà bác đã tuyên bố Mu mùa này chỉ ngại mỗi MC ở EuroPa League còn lại là gần như không có đối thủ. Tôi tuyên bố mùa này Mu đá với mấy đội nhỏ nhưng có võ như Basel, Benfica hay cở như Aletico... là vỡ mặt mà bác không tin, bây giờ thì thấy rồi nhé. Trận lượt về bắt buộc phải thắng thằng Bilbao cách biệt hai bàn trên sân nó, một điều mà Real hay Barca còn vỡ mặt. Chưa kể ngài Ferguson còn lo phân phối sức cho giải Anh.
    Mà đội hình Mu mùa này chẳng có ông quái nào đột biến, trông cậy vào hai ông già Scholes và Giggs thì làm sao đua đường dài được? nói thực mùa này Mu có thể thắng được các ông lớn có sự đóng góp đáng kể từ thần may mắn. Tôi nói công bằng đấy, không ganh tỵ hay ghen ghét gì đâu. Từ giờ đến cuối giải gặp tòan thằng yếu nhưng tụi nó có chiêu lấy thịt đè người, chơi thể lực và tốc độ thậm chí sinh tử chiến thì Mu còn gặp khó hơn là đấu với mấy ông lớn. Mùa này Mu tòan mất điểm khi gặp các đội bóng nhỏ không
  2. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Thế bác Redd giải thích sao với trường hợp của F4, trái tim Arsenal mà khi nó đi rồi Wenger phải điêu đứng. David Silva, không có thằng này thì thằng khùng Balloteli và cao kều Dzeko đừng mong ghi bàn. Juan Mata, một trong những thằng chơi hay nhất kể từ đầu mùa giải. Trong khi thằng trâu ngựa Torres thì khốn khổ khốn nạn 2 mùa qua.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À chưa kịp đọc bài của bác Ayala, bác cũng đã đề cập đến rồi.
  3. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Bổ sung: với sự kết hợp của trọng tài, những tình huống lao 2 chân vào chỉ bị thẻ vàng thôi. :D.

    Thất bại của MU cho ta thấy tất cả đội bóng Anh đang thực sự có vấn đề. Đóng cửa đá với nhau ào ào thì thấy hay vậy thôi. Qua đó cho thấy Ars thắng Milan 3 bàn và suýt làm nên cú lội ngược dòng ngoạn mục như của Deportivo 2003 (năm Mourinho đăng quang cùng Porto) với chính AC Milan. Năm đó Porto lượt đi thua 1-4 lượt về thắng lại 4-0 thì quả thật Ars là đội bóng Anh bản lĩnh nhất trong năm nay.

    Mặt bằng chung của PL đã xuống cấp, bất cứ đội bóng Anh nào giờ mà đấu với Real hay Barca đều mang rổ ra đựng bóng, họ chỉ có thể ngang ngửa đội bóng tầm trung ở La Liga
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nhân tiện bác MXBK bàn về quả bóng vàng năm nay nên tôi bàn thôi :) penalty thì sao chứ ?

    Ở cùng đội tuyển Thế thì Aguero đã bao giờ được so với Messi chưa, ở thế trên thì cái người ta trông đợi cũng phải cao hơn là đúng rồi còn gì. còn ở khác đội thì giữa một châu lục mà chỉ có Achen, Brazin là đối trọng của nhau, trong khi Bra mấy năm qua suy yếu rất nhiều thì Messi chưa làm được gì cho tuyển ở khu vực. Với thằng Ro gay, công bằng mà nói với nó có được thành tích gì với Bồ là rất khó khi mà có nhiều đội khác mạnh hơn nó nhiều.

    Tôi thừa nhận Messi là tài năng thiên bẩm, nhưng Ro thì rất đáng nể bởi nghị lực và sự trau dồi hoàn thiện bản thân.

    Kỷ lục 100 năm của Messi mà bác nói tới tôi không dám bàn vì nó quá xa, nhưng 20 năm qua chưa có cây săn bàn nào nhả đạn được như CR với nhiều cách ghi bàn khác nhau.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tôi đã nói rồi mà bác, vấn đề nằm ở thái độ thi đấu của các đội bóng lớn sau khi rớt từ C.L sang. MU không phải ngoại lệ.

    Trận trước gặp Ajax tôi không xem vì đoán trước kết cục. Trận này xem thì thất vọng vì đúng như mình lo lắng. Từ hlv cho tới cầu thủ, đều thể hiện sự coi thường giải đấu này. Vậy thì còn gì để nói.

    Hôm qua không có Dea Gea xuất sắc thì chắc MU đã không có cơ hội mà ghi bàn gỡ 1-3 !
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    chuyện mà thằng Ro gay làm được gì cho Bồ thì tôi nói thật đội hình Bồ cũng khủng lắm chứ không tệ đâu. Hàng hậu vệ và tiền vệ của nó không kém bất cứ đội nào ở châu Âu, chỉ kém ở tiền đạo. với lại giai đọan Bồ làm trùm ở châu âu thì Bồ có thằng Figo làm đội trưởng, thằng này uy tín đầy mình và là tiền vệ tấn công cực sắc biết điều tiết thế trận, khi Figo giả từ là Bồ xuống thê thãm.
    Hơn nửa các đội Châu âu thì cầu thủ nó chuyên nghiệp. Thằng ro gay ở Bồ làm nhiều cầu thủ ngứa mắt vì phong cách thi đâu nhưng tụi nó chuyên nghiệp nên vẫn hợp tác với thằng này, còn Messi ở Áchen thì khác. tụi Nam Mỹ nó chơi rất bản năng và nhiều thằng ớ Achen không thích Messi vì sự nổi tiếng cũng như tính cách hiền lành của anh này. ở WC 2010 nhiều thằng đã nói thẳng với huấn luyện viên là nên cho Messi ngồi dự bị, nhìn Copa vừa rồi xem: Messi chạy như một thằng khùng, chuyền banh cho đồng đội còn mấy thằng kia có banh là cắm đầu lủi, không chuyền cho Messi pha nào
  6. A.Sanchez

    A.Sanchez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Những thằ.ng không có tư duy thì luôn luôn cho rằng Messi rời Barca ra là chết. Tụi nó không hiểu rằng Barca và Argentina hiện nay là 2 tập thể cực kỳ đối lập, một quá hay và một quá dở, vậy mà đã vội vàng kết luận như vậy thì đúng là hết sức ng.u xuẩn. Một đối bóng không có tổ chức, không có lối chơi thì đá bằng niềm tin à, thử vứt Messi vào tuyển Đức hay Real, Man City xem nào, không được như đá ở Barca thì cũng phải được 8/10. Đó cũng là lí do mà nói thằ.ng Ronaldo đá ở môi trường nào cũng được không bao giờ thuyết phục vì nó lên tuyển đá cũng có ra cái thể thống gì đâu.
  7. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Nani: ngu ngốc tự nhận là thiên tài. Cr7: thiên tài đc mọi người công nhận.
    Messi: thiên tài đc các thiên tài công nhận [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tại sao lại có người khẳng định là Aguero vs Cr7 có khả năng thích nghi với môi trường mới tốt hơn Messi nhỉ. Nếu nói rằng 2 chú trẻ trâu ấy có khả năng thích nghi tốt với môi trường mới thì chấp nhận đc. Đây lại bảo tốt hơn Mẹc, Mẹc đã đi đâu đâu mà biết là nó sẽ đá k tốt như khi đá ở Barca. Hay vì Mẹc chưa đá cho đội khác nên khả năng thích nghi với môi trường mới là = 0.
    Lôi lý do lên tuyển đá kém. Thưa với toàn thể các bác, dù Arg rất tệ trong thời gian gần đây thì Messi vẫn là người xuất sắc nhất trong cái mớ hỗn độn ấy. Aguero (cầu thủ có khả năng thích nghi tốt với nhiều môi trường), lên tuyển đá cũng kém bỏ mợ, kém hơn Messi rất nhiều. Cr7, lên tuyển từ năm 2003 (?), 9 năm rồi a này làm đc những j cho Bồ, bác nào kể hộ e cái.
  8. rauquap

    rauquap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    173
    Căng sức ra mà đá vẫn bị dập cho tơi tả rồi còn đổ tại thái độ. Bản lĩnh của một đội bóng lớn bị chạm vào tự ái khi bị dẫn trước, bị ép ngay trên sân nhà nó khác lắm: lúc này không còn là ở giải nào nữa mà ở ngay trận đấu đấy. Nói thẳng ra là lực bất tòng tâm, ở vòng bảng CL MU đã thể hiện một bộ mặt bạc nhược rồi nên bây giờ có thật bại thì cũng không bất ngờ đâu, đừng huyễn hoặc về sức mạnh của mình nữa. EL giờ là một trong những cứu cánh quan trọng nhất cho MU khi đứng trước viễn cảnh một mùa giải trắng tay nên đừng nói là thiếu động lực, giống như Arsenal chung kết League Cup mùa giải năm ngoái - cũng muốn ăn lắm nhưng không dễ thế đâu[-X
  9. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    _Bọn faan Mù không chỉ đông, mà chúng còn rất hung hãn, và cứ thích tỏ ra nguy hiểm. Owen, Ruud, Beck, Forlan, Rossi, Pique hay Ronaldo khác xa so với trường hợp của những Alonso, Torres, Silva, Toure... đã nêu ở post trước. Owen hiệu suất ghi bàn ở RM cũng ổn (nhưng chắc vẫn kém xa thằng ku Castejol gì gì hiện giờ - không nhớ tên:-)), nhưng sao vẫn dự bị. Mà thần đồng Owen cũng là loại có số má, đỉnh của đỉnh ở nước Anh lúc đó, quyết ra đi tìm kiếm vinh quang cái là lá la, nhưng rồi cũng tự chôn vùi tên tuổi. Beck hay ở MU, chứ sang RM để bán áo đấu là chính, chứ ăn thua gì. RVN là một trong những tiền đạo hay nhất trong thế hệ đó thì trở thành máy ghi bàn ở RM cũng là bình thường. Ro gay tôi đì nó thế thôi, chứ cũng thuộc top 5 những cầu thủ xuất sắc nhất hiện giờ, nên thành công ở mức độ cá nhân cũng không có gì bàn cãi. Vấn đề là cái áo số 7 ở MU quá chật chội đối với nó, nhà hát của những đám ma như 1 ao tù chật chội..., nên nó phải tìm mọi cách đào tẩu thôi, chứ không phải vì tiền. Những Forlan, Rossi có thể đủ trình ở MU, chứ sang TBN thì cũng chỉ cỡ Villareal là cùng, Barca, Real làm sao chứa nổi. Pique thì khác, bởi những Vidic, Rio là phù hợp với lối chơi trâu bò ở EPL hơn hẳn. Trong khi những Fab, Alonso, Silva, Toure, Mata, Torres đều nằm trong những cầu thủ hay nhât ở EPL hoặc quan trọng nhất ở những đội bóng hay nhất nước Anh.

    _Bibao thắng đêm qua do MU đen thôi, cả thằng trọng tài bắt cũng vớ vẩn, không công minh như ở EPL. Làm gì có đội trung bình khá ở Liga lại thắng được MU trên sân nhà như thế. Chắc già Sơn dồn sức để đua với MC ở EPL rồi...
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chả hiểu bên nào đông và hung hãn :))

    Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mà những năm gần đây những AC, Bayern, Liver, Inter..sau khi bị dạt sang Europa đều không thể tiến sâu và có thành tích. Những cái tên đấy chắc đủ để đặt cạnh MU chứ ?

    Tất nhiên có sa sút thì mới phải sang Europa nhưng với những đội bóng lớn thì thà bỏ cái Europa phải đá thứ 5 hàng tuần mà tập trung vào cuộc đua vô địch trong nước, giữ xuất C.L năm sau còn hơn.

    Còn những đội bóng tầm như Bilbao thì có mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ tới số 1, số 2 tại giải quốc nội nên cúp Europa này đã là sân chơi sang trọng và đẳng cấp rồi :))

    Thôi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này