1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 14)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pixaranist

    Pixaranist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bạn fan Barca thật quá kiêu ngạo, chuyện Messi đã lên top huyền thoại hay chưa, thiết nghĩ các bạn bây giờ mới chỉ có thể đặt niềm tin và hy vọng vào anh ta thôi, chưa thể khẳng định chắc chắn đc.
    Tôi nói về văn hóa thưởng thức, nếu các bạn xem 1 bộ phim ở quãng thời gian đầu thế kỷ 21 trở đi, tất nhiên nó phải có chất phim và kỹ xảo hoành tráng hơn những bộ phim ở thập niên 70s, 80s. Nhưng khi đánh giá phim nào hay hơn, nó phải là tổng hợp từ nhiều yếu tố, từ nội dung, diễn xuất, các giải thưởng, cuối cùng mới đến đánh giá của công chúng. Chúng ta sẽ nói Forrest Gump hay hơn The Shawshank Redemtion, bởi vì 2 phim này ra cùng 1 thời kỳ và Forrest Gump cuỗm hết giải của The Shawshank Redemtion trong năm đó?? Vậy đến thời điểm này khi tất cả đều công nhận The Shawshank Redemtion là bộ phim hay nhất mọi thời đại, vượt 1 khoảng rất xa so với Forrest Gump, chẳng lẽ con người ở năm 1994 đều bị đui mù??
    Tại sao tôi nói các bạn kiêu ngạo, vì các bạn chỉ đúng ở 1 điểm duy nhất, Messi là huyền thoại vô tiền khoáng hậu ở sân Nou Cam. Còn ở ngoài tập thể Barca, không ai sợ Messi cả, thậm chí Messi không phải (chưa bao giờ) là huyền thoại của người dân quê hương anh. Như vậy liệu đã đủ để đánh giá anh ta cao hơn những huyền thoại không-cần-phải-bàn-cãi như Ma béo?? So sánh 1 pha solo ở 1 giải đấu 32 trận/ năm với 1 pha so lo ở WC 4 năm/lần, hơn nữa lại là bán kết, tương tự với 1 tình huống dùng tay đưa bóng vào lưới, liệu nó có cùng đẳng cấp? Cụm từ "bàn tay của Chúa", tôi nghĩ cái tên của nó đã quá rõ ràng, đó không phải là bàn tay của Ma béo, đó là 1 tình huống vô ý chạm tay và bàn thắng là do may mắn mang lại, Chúa đã mang nó đến cho Ma béo...
    Văn hóa thưởng thức yêu cầu chúng ta phải biết xem, và biết suy nghĩ. Các ngôi sao K-pop thậm chí còn giỏi hơn Mozzart, Betthoven nếu chúng ta đặt mình ở cùng trình độ với các em ELF đĩ điếm rẻ tiền. "Mãn nhãn" là cảm xúc nhất thời, nhưng để nó làm lu mờ sự công bình trong đánh giá, nhận xét, thậm chí là tinh thần tìm tòi, bới móc lịch sử của mình, nó sẽ biến các bạn thành những tên kiêu ngạo đáng ghét. Buồn cười là những "tên kiêu ngạo" này chẳng có tí chân giá trị nào, chỉ vì bảo vệ thần tượng của mình mà biến chất, như vậy liêu khi đối mặt với các em ELF đĩ điếm, các bạn có lấy lý luận của mình ra làm các em quay đầu lại là bờ không??


    Thời kỳ đỉnh cao của Barca còn kéo dài bao lâu nữa, 3 năm, sang năm hay đã hết từ năm nay?? Bị Real bỏ xa đến tận 10 điểm thì không thể đổ do thiếu may mắn, năm nay nếu không có C1 thì chúng ra cũng sẽ mường tượng ra sang năm Barca sẽ bắt đầu tụt dốc như thế nào. Với 1 dàn hảo thủ gần như là đứng top thế giới quá nửa đội hình, chỉ cần 1 năm hụt bước sẽ là thảm họa. Như các bác có số có má trong này cũng nói, cái khó của Barca là giữ được thành công liên tục, và cái gọi là "thành công liên tục", càng giữ lâu thì khoảng thời gian tuột dốc ngay sau đó sẽ càng lâu. Nhưng đó là điều ai cũng phải đối mặt trong cuộc sống.
    Người ta đánh giá SAF, Wenger, Mou cao vì thành công liên tục của họ, ở 1 nghĩa khác với "thành công liên tục" của Pep và Barca thời điểm này.
    Với SAF và Wenger, họ liên tục giữ cho đội bóng của mình nằm trong top 10 CLB trong 1 khoảng thời gian rất dài. MU chu kỳ 10 năm họ lại thay máu toàn bộ 1 lần. Dĩ nhiên sau mỗi lần thay máu họ lại yếu đi trông thấy, nhưng chỉ trong 1 2 mùa lập tức lại thành ông kẹ. Lứa Becks, Scholes trải qua năm chính thức chuyển giao là 1 mùa giải trắng tay, lập tức mùa sau họ ăn 3. Lứa Rooney, Ro điệu cũng trắng tay 1 năm trước khi vào bán kết CL ngay năm sau và vô địch năm tiếp theo. Minh thấy thật buồn cười khi bây giờ fan MC, Liv, và chủ yếu là Barca dè bỉu MU, sang năm tới, ai biết được những Cleverley, Phil John sẽ làm đc những gì, khi mà thành tích họ đang có ở năm chuyển giao này là hơn hẳn với các lứa khác (theo cái link bác nào đấy đưa, MU vẫn đang là CLB đứng thứ 3 TG trong năm nay).
    Wenger thay máu đội hình liên xoành xoạch, nhưng ông vẫn giữ đc thành công cho CLB, ít nhất là trong top 10 TG, cà về kinh tế lẫn đẳng cấp.
    Mou hơi khác, ông luôn có được thành công cho bản thân, bình luận về Mou ở trên này đã quá nhiều.

    Vì vậy bản thân tôi vẫn đang mong chờ một cái gì đấy ở Messi để tôi thoải mái đánh giá anh là 1 cầu thủ huyền thoại, và một cái gì đấy ở Barca để...:-":-", à, tôi là fan MU :)>-:)>- =))=))=))=))=))

    Ra mắt các bác. ^^
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][SIZE=-1] [/SIZE][/FONT]
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Chào mừng bác đến box, nick mới quá nhỉ [:D] bác là fan của film hoạt hình ah?
  3. Pixaranist

    Pixaranist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    :x:x Thực ra thì tôi là fan của điện ảnh, rock, bóng đá, ..v..vv.. tất tật đủ cả, nhưng trong phim hoạt hình thì đánh giá, cảm nhận của tôi không bao giờ khắt khe như phim điện ảnh. Bởi vì hoạt hình vốn dĩ nó đã ảo, và cái hay của hh là nó làm được tất cả mọi thứ bất hợp lý trong phim bình thường thành hợp lý dành riêng cho nó. Cái nick này gần như có nghĩa là nhẹ nhàng, đừng để đau đầu vì những thứ mang tính giải trí ^^.
    Mới lập nick xong bác ợ. :)>-:)>-
  4. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Cách nói chuyện của bác này nghe hơi giống nick Mascherano nhỉ?
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    đúng là fan Mu có khác. Cái gì Mu cũng nhất.
    về phần Ma béo thì thế này: trận gặp Anh là tứ kết chứ không phải bán kết. và cái bàn mà anh ta ghi bằng tay ấy. Đó không phải là vô ý mà anh ta cố tình dùng tay đập bóng vào lưới vì anh ta lùn hơn thủ môn nên chỉ còn cách đó để ghi bàn. và danh hiệu bàn tay của Chúa là ma béo tự đặt cho bàn thắng của mình. sau đó vì Ác hen thắng nên nó chết cái danh đó luôn.
    Còn ma béo bạn nào nói anh ta một mình làm nên kỳ tích là không đúng. Trận chung kết với Đức anh ta bị khóa chặt không ghi được bàn nào. Chỉ góp một đường chuyền quyết định cho Burugacha ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2. Sau đó ở năm 1990 Ma béo không còn một đồng đội nào trợ giúp là anh ta tắt điện. Trận mở màn để cameroon hạ nhục 1-0 may mắn lắm mới lết vào vòng trong và tứ kết lẫn bán kết không ghi được bàn nào toàn là thắng may mắn trên chấm luân lưu nhờ thủ môn quá tài. vào chung kết gặp Đức anh ta bị Mathaues kèm tắt điện và kết quả là thua Đức 0-1.
    Còn nếu nói chu kỳ thành công của Barca. Ai bảo với bạn là barca không biết thay máu và làm mới mình? giai đoạn 2006 làm mưa làm gió C1 và Li ga với Deco, Ro Vẫu và Eto. sau đó tống hai ông Ro vẫu và deco đi và ngay lập tức có Messi tỏa sáng chỉ trong vòng 6 năm có 3 C1 và 4 Lig thử hỏi Mu có ai làm được điều này? còn Mu trong vòng 12 năm chỉ có 2 C1 thì lấy gì so sánh. Hiện tại đội ngũ Barca là có tính kế thừa cao nhất thế giới, các cầu thủ còn rất trẻ và đều có vị trí để thay. messi còn chinh chiến được ít nhất là 8 năm nửa. Còn chuyện bọn cầu thủ như Phil John. Clerverly nó làm được gì là chuyện của tương lai. Nhỡ đâu nó bị tống cổ đi vì mất phong độ thì sao?
    còn bảo Mu mà đòi ra châu âu làm ông kẹ là chuyện cực kỳ hoang đường. ở châu âu giai đoạn 2003 đến 2007 là của Milan và bây giờ là của barca. Trước đó Real chính là ông kẹ. Cở Mu ra C1 chưa đủ tuổi đâu
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bác nói rất chuẩn về Batigol ! Batigol điểm mạnh là những sút bóng chính xác và khủng khiếp chứ không phải là rê bóng kỹ thuật nên việc đối đầu với ai đối với anh ta không bao giờ là vấn đề. Với ai cũng vậy thôi, đừng bu như ruồi để anh ta không có khe sút thì mới gây khó dễ. Miễn hở ra là anh ta có cơ hội sút và thành bàn. Chứ với những cầu thủ giỏi chớp thời cơ, không giỏi kỹ thuật thì không bao giờ sợ đối mặt với bất kỳ hậu vệ nào. 10 lần thì cũng sơ hở ra 1, 2 lần. Chỉ cần 1, 2 cái sơ hở đấy thôi là đủ để biến cơ hội thành bàn thắng rồi.

    ở thời đỉnh cao Nesta hay Canavaro là những hậu vệ rất khó vượt qua 1 vs 1.

    Chả phải nổ nhưng ở MU hiện nay có 1 cầu thủ trẻ mà những cầu thủ dạng kỹ thuật rất ngại đối mặt vì nó 1 vs 1 rất tốt. Đó là Rafael ! Nhưng bóng đá không chỉ là trò 1 vs 1. Ngoài đám Bale ở Anh ra thì cái đám Roben, Ribery cũng đã từng đối kháng 1 vs 1 và đều đã xịt. Chỉ có điều lối đá hơi thiếu khôn ngoan của thằng này và thể hình nhỏ con nên không được đá thường xuyên. Thằng này mà sang đá giải TBN thì ối thằng chạy cánh phải khiếp nó.
  7. A.Sanchez

    A.Sanchez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Pixaranist

    Bác này chắc ở trên trời rơi xuống nên mới rao rảng mấy cái vớ vẩn chẳng liên quan gì, lại còn lôi MU vào nữa chứ. MU của bác năm nay chưa đủ nhục nhã hay sao mà còn khoe ra. Hôm nọ vừa thua Alt.Bilbao, một đội hạng trung của La Liga trên sân nhà xong.


    Quay về vụ Batigol với Messi. Các bác nói vậy thì tôi cũng bó tay không hiểu nổi. Vậy có nghĩa là kèm Batistuta khó hơn kèm Messi ? Hay để bị rê qua và để bị ghi bàn là 2 chuyện khác nhau ? Tiền đạo đã ở trong vòng cấm mà ra chân được thì độ nguy hiểm nó cũng gần như nhau mà thôi, bất kể là ai. Mặc dù biết rằng Batistuta dứt điểm thì quên sầu. Nhưng chẳng nhẽ một ngườii bị khép góc là gần như không thể dứt điểm được nữa lại khó kèm hơn với một người có thể tự rê lấy góc sút khác và "đóng" ngay lập tức ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bọn anti luôn trông mong Barca sẽ đi xuống để mình ngoi lên khỏi vũng bùn. Nhưng đâu có dễ vậy. Một đội hình trẻ trung, các cá nhân đang ở phong độ đỉnh cao thì xuống bằng niềm tin. Việc Barca kém Real 10 điểm ở giải đấu tính điểm không liên quan đến chuyện Barca sa sút lắm đâu, đừng tưởng bở. Cứ ngồi đấy mà mút chỉ con khỉ đi =))
  8. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Thế bác Redd bỏ cái Liên Xô đánh Mẽo cho ai quản lý đây nhỉ.[:D]
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.241
    Đã được thích:
    2.693
    Barca đá hay chứ, ai bảo xuống :D, mình ko phải fan đội này nhưng nếu Pep mà bổ sung thêm 1 trung vệ cỡ Vidic trở lên thôi là an toàn cho mấy mùa nữa, thế nên nó mới theo riết thằng Silva Thiago. Như năm trước ở trận C1 có dự đoán nó bắn hạ MU dễ dàng. Ở 1 forum khác: http://tnxm.net/t419?p=322011&viewfull=1#post322011, kết quả đúng phút 55 & 69 thì Mu die.
    Nói chung Barca còn trị vì châu âu phải 2-3 năm nữa. Nhưng C1 có lời nguyền nên cứ phải xem cuối mùa có ăn c1 ko đã :D
  10. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    ĐỒng ý với bác này, đọc cái đoạn (không biết của ai viết) "hậu vệ bây giờ có lao cả người vào chân Ma péo như hồi xưa đâu, rồi kết luận hậu vệ xưa kinh hơn giờ" mà buồn cười. Không hiểu xưa đá sao, nhưng tui nghĩ chắc chắn bây giờ hậu vệ đá chắc chắn hơn trước và để đi bóng kiểu như qua vài hậu vệ như mess thì khó hơn so với thời Ma.

    Tuy nhiên thời Mes thì được sữa và thuốc bổ cộng với các loại máy móc tập cơ bắp, rồi khoa học kỹ thuật trợ giúp nhiều nên mới có thể đi bóng bẻ người qua lại tốt như vậy. Hồi trước còn nghe đâu ngày xưa Mess ốm yếu lắm, nhưng tham gia 1 chương trình thí nghiệm gì đó để phát triển cơ bắp nên mới đc như hôm nay.(cái này là tui đọc vậy nên tường thuật lại, đừng chém nha).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này