1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 14)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Hôm qua xem đc 20p trận Bilbao - Man U, chẳng xem đc hết nhưng những phút đầu trận bọn Bilbao đá như lên đồng, kỹ chiến thuật quá tốt... quyết tâm thì thôi rồi.

    Đằng rành Man U cũng ko mặn mà lắm, nhưng phải nói La Liga mặt bằng chung về kỹ chiến thuật hơn hẳn PL.
  2. Pixaranist

    Pixaranist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ồ, anh Cương này cũng là fan MU à >:), tôi chỉ hay nghe anh này BL khi xem ĐTVN đá thôi. NHA cùng CL mà có MU đá thì tôi thường xem đài tây, vừa được ôn lại tí Anh văn cả năm nay không mấy khi dùng đến vừa thỉnh thoảng được xem mấy cựu danh thủ ngồi chém gió (dù giọng Anh khó nghe vãi ~..~").
    Đêm qua cũng tí tởn ngồi xem MU đá, vừa nhìn kiểu xếp đội hình đã thấy ngờ ngợ, xem đc 20ph thì tắt tivi đi ngủ :(. Đá 1 tiền đạo nhưng lại chơi 4-3-3, 1 tiền vệ trụ, 2 tiền vệ cánh (cho cu Tom vs anh Park dạt biên??), 2 tiền đạo cánh (Giggs??) cứ gọi là dẫm chân nhau mà chạy. Hàng thủ 2 cánh bỏ ngỏ với phong cánh mời anh xơi :((, giống trận Liver - Barca năm 2006 quá.
    Haizzz, chẳng biết già Sơn có buông không, đá như vậy mất uy tín quá. Nhưng bóng đá có 1 cái hay là dễ tức mà cũng dễ vui, cuối tuần này thắng tiếp 1 trận thì lại thành "đẳng cấp", "lựa chọn hợp lý" ngay.
    May mà tôi cũng không phải fan cuô..., à, sao bác biết tôi là fan cuồng :D :D???
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ngay từ cái trận đá với Ajax là tôi đã chột dạ rồi, ngẫm nghĩ thôi xong SAF buông giải này rồi. Buông thì buông nhưng cũng phải thua thế nào đấy nếu không muốn UEFA phạt và SAF đã chọn cách buông như thế.

    Trận hôm qua tôi không xem vì khỏi cần xem cho mệt. Vì tôi có cái tính đã xem là xem hết trận, không bỏ dở vì nhiều khi kịch hay ở phút cuối. Nhưng vở kịch này ngay từ đầu nó đã quá tệ rồi, nên khỏi xem đi.

    Có một số lí do mà SAF không mặn mà với cái cúp này mà tôi đã đưa ra ở những bài trước thì còn 1 lí do nữa là vì ..MC

    MC đang nổi lên thành 1 thế lực, nếu năm nay để MC vô địch thì sẽ rất nguy hiểm như Chelsea năm nào vậy. Nếu MC vô địch nó sẽ rũ bỏ được hoàn toàn cái tâm lý của kẻ dưới bao nhiêu năm nay và nói như người ta nói là thoát xác và lúc đó thì rất khó lường cho những năm tiếp theo. Nên bằng mọi giá phải ngăn được MC lên ngôi chừng nào hay chừng đấy. Trận rồi MC đã tặng MU cơ hội lên ngôi đầu và đây là dịp không thể tốt hơn để giữ nó cho tới hết giải. Số tiền thưởng cho ngôi vô địch P.L cao hơn nhiều (hình như là gấp đôi) vô địch Europa. Lùi một bước để năm sau trở lại C.L !

    Còn danh dự của nhà á quân ư ? chẳng là gì cả. Những ông lớn khác của Trời âu chả phải cũng buông cái giải hạng hai CA như thế sao ?
  4. rauquap

    rauquap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    173
    Đá thua rồi cứ giọng điệu buông bỏ nghe buồn cười lắm, làm mình liên tưởng đến mấy CLB Việt Nam tham dự giải Châu Á^:)^
    Vào được EL hay rơi xuống từ CL đều là những đội có số má ở các giải hàng đầu, những đội này không phải cứ muốn là làm gỏi được gọn gàng mà tuyên bố nếu bung sức thì cup nằm trong túi (MU, Bayern, AC hay đội nào cũng đừng khệnh ở đây). Đơn cử các trận sống còn ở giải vô địch, nhiều mùa chỉ cần thắng trận cuối trước một đội ở nửa cuối bảng xếp hạng là vô địch nhưng có làm được đâu, đấy là đội ở nửa cuối chứ không phải mấy đội được tham gia EL,CL. Đừng có bảo đến những trận quyết định như thế mà còn không bung sức hay khinh thường đối thủ nhé. Ở một bảng đấu không phải nặng, có tới 6 trận để có thể sửa sai mà còn không tranh được 2 vị trí dẫn đầu thi chưa đủ tư cách để bảo chức vô địch như cá nằm trong chậu. Bảo rằng là ứng cử viên nặng ký thì còn được, không ai phản đối cả, chứ tuyên bố kiểu huyễn hoặc thế nghe khó chịu lắm[-X
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thua thì đã thua rồi, thích nghĩ thế nào thì nghĩ thôi :)

    Với các antiMU thì như bác nói, còn với những ai đã xem MU đã lâu nay thì chẳng có gì bất ngờ với kết quả này.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tôi đã từng nói trước khi gặp Ajax với ý là tôi (nhấn mạnh là tôi) rất thích MU có cái cúp này vì chưa có nhưng sợ là MU sẽ không như tôi muốn thôi. Và nhìn những gì đã diễn ra thì đúng là như tôi nghĩ. Còn ai nghĩ khác thế nào thì đấy là quyền của người đấy.

    Tóm lại cuối mùa đoạt cúp thứ 20 P.L thì chẳng có gì phải buồn. Nhưng thất bại thì lúc đấy không chỉ tôi mà nhiều fan khác cũng cảm thấy thất vọng.
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Có thể Europa League không danh giá bằng Champion League, nhưng đối với ManU nó vẫn có giá trị về mặt danh dự và tiền bạc. Quân tử có thể bị giết chứ không thể bị làm nhục. Nói ManU buông cúp tôi thấy hơi bị khập khiễng, mọi năm vẫn chơi cả 2 mặt trận CL và PL có sao đâu. Hơn nữa, buông mà đến nỗi thua cả trên sân nhà thì không phải là buông nữa rồi. ManU cũng như các ông lớn bóng đá Anh đang đi xuống. Giàn cầu thủ ManU trừ Rooney ra thì còn lại toàn trình độ cỡ trung bình châu âu. Đấy là nguyên nhân chính dẫn đến ManU cũng như các đội bóng Anh khác không đạt được thành công.
  7. Pixaranist

    Pixaranist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bác nói hợp lý, mặt bằng chung của bóng đá Anh trong nhiều năm gần đây được đẩy lên ngày càng cao, nhưng như thế cũng đồng nghĩa với các đội gà nòi gà chọi ngày càng yếu đi trông thấy. Vì sao lại như thế??
    - Những đội chơi thuần chất Anh như Liverpool đương nhiên họ cũng phải ươm mầm+đầu tư vào hàng bản xứ (tôi nghĩ đây là lý do chính mà Pep nhận định cả châu Âu chỉ có lò đào tạo của Liver sánh được với Barca). Nhưng khi mặt bằng chung của các đội bóng khác tăng lên, khi mà các đội "chiếu dưới" thường cũng chơi bóng dài thuần chất Anh, tự nhiên giá cầu thủ bản xứ, hay rộng ra là phạm vi Vương quốc Anh bị đẩy lên chóng mặt. Không khó để nhận ra điều này, với những cầu thủ mới chỉ thể hiện mình ở dạng tiềm năng như Andy Caroll, Smalling, P.John,... mà đã có giá ngang bằng với những ngôi sao ở các giải Đức, Hà Lan, Pháp, Bồ.
    - Tính cạnh tranh đi kèm với miếng bánh thương hiệu NHA được các nhà đầu tư hết mực chăm chút. Không phải chỉ báo mạng nhà Việt mình mà cả báo mạng của Tây cũng tỏ ra thiên vị 1 cách trắng trợn cho NHA, so với Liga hay SeriA. Một đội bóng Anh ở tầm trung chen chân được vào top 4 ngay lập tức sẽ được bơm vá đến mức tuyệt đỉnh, và các nhà đầu tư cũng ngay lập tức chèo kéo, muốn đổ tiền vào. Bắt đầu với Chelsea, ngay sau khi họ lọt vào top 4 và được đá CL vào năm 2003, đã được mua đứt ngay và gần như ngay lập tức trở thành 1 đội bóng đáng gờm ở Châu Âu. Chính vì thế mặc dù như nhiều người nhận xét, kỹ thuật NHA kém so với Liga, chiến thuật kém SeriA, nhưng tính cạnh tranh ở giải đấu này không thể phủ nhận là cực cao. Vì chỉ sau 1 mùa, nếu anh bị out ra ngoài top 4 thì ngay lập tức mùa sau anh trở thành đội chiếu dưới cho kẻ thế chân anh. Ở tầm cao hơn là ngôi vô địch cũng tương tự, Arsenal đá đít MU 1 giai đoạn 3 năm, nhưng kể từ đó họ lại chọn con đường kinh doanh hơn là bóng đá. Chelsea cũng thống trị trong 2 năm cho đến khi Mou ra đi, nội bộ không thể củng cố được, MU mới ngoi lên (dù không thể phủ nhận sự trưởng thành của lứa Ro-Roo).

    Các tài năng trẻ, cầu thủ có tiềm năng bị phân tán, dẫn đến việc dù ở cấp CLB hay ở tuyển, các cầu thủ thi đấu rất rời rạc (điều luật cấm các CLB thu thập cầu thủ nhi đồng ngoài phạm vi mấy km đấy của FA thật sự quá dở). Mặc dù sau thời kỳ Mou, tư duy về chiến thuật của giải NHA được thay đổi rõ rệt, với lối chơi bóng dài sở trường và sự thay máu ở cách phòng ngự, các đội bóng Anh trong những năm gần đây có thể không cần tính toán nhiều mà vẫn vào cuộc và chơi sát ván được với người Ý. Tuy nhiên khi đối mặt với tinh thần quyết tâm và kỹ thuật nhuần nhuyễn của các đội đến từ TBN, họ lại tỏ ra lép vế.

    Alex Ferguson là một con người mang tiếng bảo thủ, thực ra ông rất cầu thị, sau trận thua Juve năm 1998, đến 1999 ông thay đổi nhân sự ở hàng phòng ngự và loại cả Inter và Juve ra khỏi cuộc chơi. Năm 2007 sau trận thua Milan, nhận thấy yếu tố cá nhân không đủ để làm nên chiến thắng, ông thay hoàn toàn sơ đồ chiến thuật. Tuy nhiên CK 2009 gặp Barca là 1 trận đấu cho thấy sự gắn bó trong đội hình quan trọng đến mức nào, thì đến tận bây giờ ông vẫn chưa khắc phục được. MU có thể là đội bóng Anh chơi đa dạng và hoa mỹ ở Anh, nhưng ra Châu Âu họ vẫn chỉ là 1 đội bóng Anh chơi bóng dài, cụm từ "bật như MU" cũng chẳng qua là ở 2 bên cánh.
    Sau thất bại năm 2009, cùng với tình hình tài chính bết bát của CLB, SAF có thể đáng khen trong việc giữ nguyên bộ khung già cỗi mà vẫn thành công, nhưng sự thành công đó chỉ là giai đoạn đầu sau khi tụt xuống đỉnh vinh quang, nếu còn kéo dài hơn nữa, MU sẽ sa lầy như Chelsea trong mấy năm gần đây (có thể năm nay Chelsea sẽ thành công ở CL, nhưng Liverpool cũng đã từng như thế và...!!!?). Năm nay có thể là 1 canh bạc lớn ở cuối sự nghiệp cầm quân của SAF, với việc lại sử dụng 1 lứa trẻ. Lứa trẻ này không có những dị nhân như Becks, Giggs, Scholes, nên việc đặt niềm tin vào họ cũng chỉ là 5 ăn 5 thua. Điểm sơ qua, tôi chỉ nhận xét 1 số cầu thủ thế này:

    - Tom Cleverley: đá ở trung tâm hàng tiền vệ tốt, giữ bóng và phân phối bóng khôn ngoan (các bác đừng so ở trận gặp Bilbao, trận này chú Tom đá cánh...haizz). Ưu điểm của Tom là tổ chức tấn công trung lộ cực hay, nhưng khuyết điểm là khả năng chọn vị trí để nhận đường chuyền của đồng đội ở khu vực sân nhà + giữa sân, những pha mở biên của chú này cũng không có gì đặc sắc.
    - Paul Pogba: tôi rất ấn tượng vê thể hình của đồng chí này, khả năng tì đè tốt. Những cú sút xa trong các clip thì cũng khủng, nhưng trong mấy lần ra sân ở đội 1(may mắn là tôi được xem đủ) chưa làm đc quả nào ra hồn. Chú này mở biên rất hay (xem trong trận gặp Leeds), không thua gì Scholes. Nhược điểm là còn quá trẻ khi vị trí tiền vệ trụ mà chú đá cần người có kinh nghiệm.
    - Welbeck: Tốc độ và khả năng luẩn quẩn để qua người trong những tình huống đối mặt với 1 hậu vệ rất đáng lưu tâm. Ngoài ra không có gì để bàn tán, chẹp. Hồi chú còn mới đá cho đội 1 cách đây mấy năm, cũng sút xa rất khiếp, nhưng khả năng ấy đối với tiền đạo cắm chỉ là ngón đòn lẻ, mùa này chưa bắn đc phát nào.
    - Smalling & John, ở vị trí hậu vệ 2 chú này thuộc dạng có tiềm năng và còn tiến xa hơn, chúng ta cùng chờ đợi và hy vọng thôi, bây giờ chưa thể nói được gì. (vì tôi nhìn gương 2 chú O'Shea và W.Brown trước đây, đặc biệt là W.Brown hồi mới chập chững lên đội 1 đã kèm chết được Del Piero, nhưng cũng chỉ là sao xẹt. Chú này có tỏa sáng rực rỡ được 1 trận sân nhà gặp Barca năm 2008, khóa chết Messi cùng mọi đợt xâm nhập từ cánh trái, nhưng sao xẹt thì vẫn mãi là sao xẹt).
    - De Gea: Ưu điểm rất nhiều và báo chí đã khen nức nở quá nhiều, nhược điểm duy nhất và cũng là tệ hại nhất: không chỉ huy được hàng hậu vệ phía trên (dốt Anh ngữ hay vì mỏng cơm quá sợ bị đập??? =)) =)) )
  8. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Các bạn Real đỏ quá. Năm nay khả năng vô địch C1 rất cao đấy.
  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    1/ Apoel - RM
    2/ Marselle - Bayern
    3/ Benfica - Chè xanh
    4/ Mĩ Lan - Bà xã
    Bán kết
    1/ 2-1
    2/ 3-4
    CK
    1-2
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Nhánh 1:
    Milan- Bạch xà
    Benfica - Cheasea
    ( 2 thằng thắng vật nhau để giành vé vào chung kết)

    Nhánh 2:
    Real - nhóc APOEL
    Marseille -Bayern Munich

    Kết luận: Nhô quá đỏ. Lan già của mình đen như chấu. Chỉ còn cách cố gắng mà đá cho thật hay, thua Bạch xà thì thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này