1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 14)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A.Sanchez

    A.Sanchez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    AC phải đá sân nhà trước. Lại còn mất cả con bệnh Van Bommel, cầu thủ quan trọng nhất ở tuyến giữa Lan già lúc này. Barca có nhiều lợi thế hơn. Nhưng dù sao đây cũng là đội bóng đang có phong độ cao cùng với sự khó lường ở đấu trường châu Âu. Cũng phải cẩn thận dè chừng.

    Với cái lối đá của Real gặp Bayern cũng chưa chắc đã khắc chế được họ đâu. Cặp Ribery, Robben quẩy cũng kinh lắm.
    Nhưng bọn ch.ó Real này công nhận lộc lá, mất Xabi Alonso thì lại gặp đúng thằng vô danh tiểu tốt.

    Gặp Bayern chung kết cũng khoai vì sân nhà của họ.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Bổ sung chút là Lan già k những mất Bommel mà 2 chú tiền vệ trụ khác cũng không được đăng kí thi đấu là Mun đen ( mua quá muộn) và Gattuso ( chấn thương mắt, nghỉ 7 tháng). Người duy nhất đá trụ được lúc này là Ambrosini

    Barca thì mất chú Abidal, hình như cánh trái còn mỗi Adriano nhỉ?
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Quá tam ba bận :)

    2 hlv tạm quyền trước của Chel là Grant và Hiddink đã dẫn đội vào tới bk hoặc chung kết và thua bởi những nhà vô địch sau đó.

    Vớ vẩn năm nay thằng Chel nó lại vô địch các bác ạ. Nó không còn mạnh như xưa nhưng với sự hận thù cao độ :D và trong một buổi mà cái bọn Lampard, Drogba, Torres, Mata dở chứng thì chưa biết thế nào đâu :D

    Còn về MU, yếu đi thì ai cũng đã nhận thấy sau thành tích bết bát ở C.L. Nhưng thái độ thi đấu hờ hững với Europa là thực tế. Chỉ hơi tiếc cho thằng MC, chỉ vì thiếu kinh nghiệm và hlv không có khả năng xoay tua hợp lý mà chệch choạc ngay chứ đội hình thì khá chất lượng.
  4. A.Sanchez

    A.Sanchez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    2 thằng Muntari và Rino nếu có đủ điều kiện thi đầu thì cũng ngồi dự bị thôi mà.
    Cái thằng Boateng cứ tưởng lìu tìu mà đá ghê phết, chẳng khác gì Essien dạo trước.
    Nhưng Allegri sẽ phải đau đầu khi chọn cách tiếp cận trận đấu với Barca. Chỉ cần một quyết định sai lầm có thể sẽ bị loại ngay, giống với trận lượt về với Arsenal.
    Chung kết thì chẳng bao giờ ngại bọn Dê luôn. Có phải lượt đi lượt về nữa đâu mà đá quá nặng về toan tính, càng những thằng dát chết lại càng dễ thua. Phần thưởng chỉ dành cho người quả cảm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tôi thấy ông càng nói càng linh tinh.
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Qua ải Milan, thì còn thằng Chelsea đầy lòng hận thù. Thằng Chel nó vẫn còn con dao chưa động tới đấy (thằng Torres ấy) :))

    Năm nay Barca lên ngôi được thì quá vĩ đại luôn. KHông những phá dớp mà còn vượt qua được toàn khúc xương.

    Hy vọng là sẽ không còn những vụ án Chelsea hay Real, Arsenal nào nữa dưới chân Barca :D
  6. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Từ khi anh Nga ngố mua Chel thì cứ thằng nào vượt qua nó ở vòng loại trực tiếp đều có mặt ở chung kết, năm nay có lẽ cũng như vậy.
    Milan tôi ngại nhất thằng Si Dog , thằng này già nhưng nó già gân võ công lại thâm hậu, hơn khối thằng trẻ trâu bây giờ
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163

    Linh tinh mà còn quote à :))

    Cuối mùa mà Chel nó vô địch thì nhớ đấy [:D]

    Làm tí dự đoán vui nhỉ :)

    Ai cũng dự đoán Barca, Real hay Bayern thì Tôi lại chọn ck có thể là Real vs Chelsea.

    Thằng Chelsea năm sau sẽ được dự C.L với tư cách là nhà DKVD dù xếp thứ 5 ở NHA như thằng Liver năm nào.
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Tử huyệt của Milan bây giờ là chú Antonini hậu vệ trái. Gặp đúng bố trẻ Messi. Không hiểu Zambrota có được dùng không, chỉ sợ phong độ rơi quá rồi

    Các bác đừng vội nói cứ như 100% là Barca- Real ở chung kết. Thực tế bao năm xem bóng đá, có bao giờ mọi thứ diễn ra y hệt như mình đoán đâu? Nói chung có 3 kịch bản bõ công xem:
    1) Real- Barca: siêu kinh tởm ở chung kết
    2) Real- Chelsea: Nhô là tâm điểm của chung kết
    3) Real- Milan: 2 thằng đoạt C1 nhiều nhất lịch sử với tổng cộng 16 cái

    Còn Munich vào thì cũng tạm được, thằng nào vật được nó trên sân nhà để ăn cúp cũng xứng danh anh hùng rồi
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bác nói câu đầu tiên đấy với MC thì đúng hơn. MC cần có 1 danh hiệu trời âu dù là Europa thì với họ đó vẫn là 1 danh hiệu họ thèm khát. Cái cách họ thi đấu tậnn tâm, tận lực thì thấy họ không hề buông cái cúp này mà chẳng qua không đủ kinh nghiệm và lực, cũng có thể cú sốc vừa bị mất ngôi đầu vào tay MU ở P.L cuối tuần qua đã khiến MC mất nhuệ khí phần nào.

    Còn với MU, danh dự gì chứ ? danh dự nhà á quân C.L hay danh dự nhà vô địch Anh ? danh dự làm gì còn khi bị loại ở vòng bảng C.L bởi những đội bóng yếu hơn và kém hơn nhiều về tên tuổi như Basel, Benfica ? danh dự đã bị dìm xuống dưới cùng tới mức hlv và các cầu thủ đã nói rằng tham dự Europa là một nỗi nhục rồi thì còn quan tâm tới những danh dự khác nào nữa ?

    Tiền bạc là quan trọng nhưng với lực lượng và đội hình như hiện nay thì nên về nhà mà tập trung giữ ngôi đầu NHA thì hơn là gồng lên chơi 2 cúp. Tôi cũng không rõ là nếu MU không bất ngờ lên ngôi đầu ở NHA tuần qua thì ông Alex có buông luôn trận lượt về này không hay vẫn cố gắng vớt vát chút thể diện ?

    KHả năng dù có là gì thì MU cũng đã lên ngôi đầu NHA và đã bị loại ở Europa. Ông Alex thấy MC đã bất ngờ trao cho ông cơ hội lớn để giữ lại chức vô địch Anh, và ông đã chọn giải pháp buông hoàn toàn ở trận lượt về chỉ để cố gắng giữ được cái ở gần ông nhất, cái ông có khả năng giữ chắc nhất.

    MU giờ không còn những ngôi sao như CR, hay Tevez bên cạnh Rooney nên với đội hình này ALex là người hiểu rõ nhất nên gắp cái nào, bỏ cái nào.

    Tôi thừa nhận MU yếu đi nhưng tôi không đổ thừa bị loại nên nói là buông, mà tôi thấy MU của tôi đã không coi một trận đấu tại cái cúp Europa này quan trọng bằng gặp 1 đội bóng bất kỳ nào khác ở giải Anh dù có là Westbrom.

    Trận đầu tiên với Ajax, ông tung ra sân đội hình dự bị đá như dạo chơi nhưng vẫn thắng nhẹ nhàng 2 bàn trên sân khách và ông đã hiểu ra rằng ông cần phải làm thế nào để đội của ông bị loại đẹp đây. 2 trận sau đó trên sân nhà gặp Ajax và Bilbao đã đưa ra câu trả lời cho tất cả, một cách thua đẹp.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tôi thích kịch bản thứ 2 mà bác đưa ra. Năm nay mà Real vs Barca gặp nhau ở CK thì e là chán, chung kết thì cứ 2 đội bóng tới từ 2 nền bóng đá khác nhau vẫn là hay nhất.

    Lan già năm nay đứng trước 2 lựa chọn quyết định. Chơi cả 2 hoặc bỏ 1 cái. Nếu quyết cầy kéo cái C1 thì sẽ ảnh hưởng nhiều tới Serie A, trong khi khả năng vô địch Serie A nếu không phải đá cái cúp C1 này là khá cao bởi Juve đang hụt hơi.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Chính ra việc gặp Barca sớm thế này giúp Milan đỡ phải chọn bác ạ. 2 tuần nữa dốc sức đá với Barca, thua thì về mà lo với Juve, thắng thì tính tiếp.

    THuận lợi của Milan là lịch thi đấu từ giờ tới tháng 4 rất mềm, chỉ gặp đúng thằng AS Roma. Trong khi Juve gặp toàn bọn khoai. Với phong độ hiện nay thì khá tự tin để nói rằng tới khi đá xong lượt về với Barca, Milan ít nhất vẫn đủ sức duy trì khoảng cách 4 điểm. Chỉ có trận bán kết lượt về cúp QG Ý vào ngày 20/3 thì chắc Milan coi như vứt ( lượt đi thua Juve 1-2 ngay sân nhà)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này