1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 14)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Bolton Wanderers can confirm that Fabrice Muamba has been admitted to the Heart Attack Centre at the London Chest Hospital where he is currently in a critically ill con***ion in intensive care.

    No further information will be issued at this stage.

    The club has requested the media to respect his family's privacy at this time.

    Bolton xác nhận rằng Muamba đã được nhập viện tại khoa Tim bệnh viện London, được chăm sóc trong tình trạng đặc biệt.

    Hiện chưa có thông tin gì thêm

    Clb đã yêu cầu giới truyền thông tôn trọng sự riêng tư của gia đình anh trong thời điểm này.

    http://www.bwfc.co.uk/page/General/0,,1004~2663856,00.html
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Lạ nhỉ, toàn người gốc Phi bị món này, trước Vivien Leigh Cameroon có Kanu phải phẫu thuật tim.
  3. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154

    Hai cha nội này vui quá. Một người cố kéo thời hoàng kim của MU rùa lại còn 1 người nói thực tế thập niên qua. Kéo đến năm 99 thắng bằng 1 trận Ck rùa nhất trong mọi thời đại.

    Còn nhớ lão Red này còn tự hào về trận thắng đó là do tinh thần chiến đấu của các cầu thủ MU. Thực ra nếu tìm đc 1 đội bóng thì đấu trận CK, mới thua 1 bàn, mà không cố gắng chiến đấu tới phút chót thì tôi xin đi đầu xuống đất. Nhưng rùa như MU thì chỉ có 1.


    Mà vui nhất là cái câu này : "Ngay cái từ kẻ tám lạng, người nửa cân khi nói về 2 đối thủ ngang ngửa nhau thì nó cũng đã chênh nhau tới 3 lạng rồi ! Ông hiểu chưa ?" =)):))=))=))
  4. Pixaranist

    Pixaranist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất thì may mắn là của mình, không đem ra mà mua bán đc :D.
  5. 123abcxyz

    123abcxyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Người hay chữ, nó phải thế =))=))=))=))
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    là fan thì phải như thế chứ, bất kể j thì cứ phải bênh đội nhà đã, tớ nghĩ đó là điều bình thường.
  7. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Vậy chiến đấu đến phút chót mà gỡ được thì gọi là rùa? Hay như thế nào mới là rùa?
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ông này nên đọc lại từ đầu cuộc tranh luận rồi hãy ném đá [:D]

    Lúc đầu ông kia nói cái câu là "Bayern đặc biệt thích gặp MU vì hay có lợi khi gặp đội này" mà không đưa ra một mốc nào, tôi nói theo trí nhớ là trong khoảng chục trận gần đây thì ngang nhau vì mấy năm rồi 2 đội không gặp nhau và đã qua thập niên đầu của thế kỷ 21 nên tôi đưa ra cái mốc đấy.

    Tôi cũng hỏi lại "đặc biệt thích" và "hay" là thế nào ? vì khi nói đến 2 cặp từ này người ta nghĩ ngay đội A như kiểu chuột gặp rắn khi gặp đội B nên đội B rất thích gặp đội A. Có một ví dụ là Mu đặc biệt thích và hay có lợi khi gặp Tot ! Đây là một ví dụ điển hình và chính xác cho câu nói đó.

    Khi người ta so sánh mốc thời gian hoặc trận đấu người ta sẽ nói là trong 10 năm, 5 năm, hay 10 trận, 5 trận gần nhất CHỨ tôi chưa thấy ai lại so sánh kiểu 10 năm của thập kỷ trước đội A có thành tích đối đầu với đội B thế này thế kia.

    MU gặp may ở CK năm đó thì những fan MU như chúng tôi không hề phủ nhận nhưng họ xứng đáng với chiến thắng may mắn đó. Ít ra họ đã chiến đấu tới cùng và ghi bàn 1 cách đoàn hoàng chứ không phải chơi những trò bẩn thỉu như đá vào tay đối phương, ăn vạ trong vòng cấm, nhờ trọng tài..để có được chiến thắng. Vậy thì có cớ gì mà các antiMU cứ thù dai nhớ lâu cái trận chung kết đó ?

    Cũng giống Liverpool lội ngược dòng trước AC Milan thì cũng chẳng ai nói họ rùa mà có được kết quả đấy, mà phải thừa nhận sự kiên cường của họ. Họ xứng đáng với chiến thắng đó.

    Ông nào antiMU ở đây thử tìm cho tôi 1 cặp đối đầu của 2 đội hàng đầu Châu Âu mà có cái thống kê sít sao như của Bayern vs MU ra đây cho tôi xem, để xem cái khái niệm 2 đội kỳ phùng địch thủ (kẻ tám lạng, người nửa cân) ở Châu Âu có tồn tại không ?
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.241
    Đã được thích:
    2.692
    Có tôi thù dai vì chung kết 99 tôi lấy Bayern độ có bát phở, ngồi ở ngã 3 Lê Trọng Tấn T Chinh, đúng mấy phút cuối làm tôi từ thằng thắng bát phở lại thành thằng mất bát phở :D
    (trêu các bác tí cho hạ hỏa tranh cãi fan MU anti Mu :D). Cái hàng ấy giờ hình như vẫn còn thì phải, có bán bánh bao nữa.
  10. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    năm 98 đó Man nó cũg mất 2 thằng tiền vệ trung tâm trận chug kết C1 vì thẻ schole và kean, thế mà bayern thua cho đuoc. Man năm đó đụng độ cả Barca, Juve, Bayern... toàn hàng khủng các giải vô địch các nước, nó vô địch là xứng danh rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này