1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 14)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi nghĩ là do người gốc Phi thì vốn là gầy còm, ốm yếu nhưng sang Châu Âu tập luyện cực kỳ nhiều, có người chịu được và lên form nhưng cũng có người quá sức chịu đựng nên rất dễ mắc các bệnh như tim vì luyện tập quá độ.

    Đây là những mẫu cầu thủ nền tảng sức khỏe thì không sẵn có nhưng rất chăm chỉ tập luyện rèn thể lực, chăm tới mức quá sức nên thế.

    Dù là nguyên do gì thì cũng mong anh ta chóng hồi phục.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À, không biết có bác nào có suy nghĩ như tôi sau trận hòa 1-1 của Real không :)

    Tôi đang nghĩ Mou bầy mưu để mất vài điểm trong ngưỡng an toàn, để làm sao tránh tạo cách biệt quá lớn qua đó khiến barca buông xuôi ở Liga tập trung vào C1.

    Tức vẫn dẫn điểm an toàn ít nhất 4 điểm trở lên trước siêu kd, nhưng vẫn phải để Barca theo đuổi cuộc đua qua đó phân sức cho cả C1 lẫn laliga.

    Còn khoảng chục vòng nữa, nếu dẫn điểm quá sâu e là Barca sẽ buông và dồn toàn lực cho C1.
  2. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Kinh zồi... tính thế thì kinh zồi.... ;))
  3. A.Sanchez

    A.Sanchez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ông càng ngày càng lẩn thẩn.
  4. McVodoi

    McVodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2012
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    73
    Sao trên đời vẫn còn nhiều số phận bất hạnh vậy nhỉ .:-??
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tôi chỉ có ý kiến về câu này: câu này là thành ngữ cổ. Thời ấy một lạng chỉ khoảng 37,8 gam và một cân ta lúc ấy là bằng 16 lạng. vậy kẻ tám lạng người nửa cân là hoàn toàn chính xác và cân bằng
  6. McVodoi

    McVodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2012
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    73
    Làm gì có ai dốt đến mức mà không biết điều này.
    Em dự là bác Redd thấy room dạo này vắng vẻ quá nên tính kế phát ngôn vài câu ngu si để diễn đàn sôi động hơn. Hiệu quả tức thì, các bác vào tranh luận rào rào.
    Có bác nào suy nghĩ như tôi không?[r24)][r24)]
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    @Redman4ever trước ông Tuấn cũng nói Mou tính bỏ cup này cup kia để Barca phân tâm, tôi không nhớ rõ lắm.
    Tôi có thức xem Real đá với Volleycano gì đó vì tò mò không hiểu bọn này đá kinh khủng thế nào và thắng giòn giã vậy (Xem đá với Barca toàn thấy phòng ngự). Nhưng thực sự Real chẳng có bài vở gì rõ ràng, cứ có bóng là ôm bom cảm tử xông lên và chờ vào sự xuất thần cá nhân. Lẽ ra Real phải thua từ trận đó mới đúng.
    Bây giờ bác lại bảo Mou nhả ra vài điểm nhằm làm cho Barca...mất tập trung thì chịu rồi. Trong một trận đấu căng như dây đàn mà cầu thủ Barca còn nhảy múa đập nhả cho nhau được thì mấy thứ vớ vẩn bên ngoài rất khó tác động như vậy. Nên nhớ Barca còn một trận để tự quyết 3 điểm, vậy là cách biệt chỉ được coi là 5 điểm thôi, chỉ cần thua một trận nữa là mặt cắt không còn một hột máu thì tính thế quái nào được.
    Nói chung là bác không nên phân tích bóng đá theo cảm tính, nhất là những cái đã diễn ra thì có cãi nhau đến mức nào cũng không thay đổi được bất kỳ điều gì.
  8. Pixaranist

    Pixaranist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác Red này mơ mộng quá nhỉ :D, khi đã có khoảng cách rộng như thế thì công việc của Mou cũng nhàn hơn, vì thế như ông nói là "tự cho phép mình mắc 1 số sai lầm". Ví dụ trận tối qua hàng công vô duyên, Mou cũng có thay đổi nhân sự, nhưng vẫn không hiệu quả lắm. Cũng như chúng ta oánh phỏm, đang thắng tiền thì tự cho phép mình đánh vài 3 cây không cần tính toán vậy, có thể đánh như thế nguy hiểm, nhưng cũng có thể làm tay ngồi bên cạnh loạn :). Trận hòa tối qua nói cho công bằng thì cũng hơi đen cho Real, nhưng những trận như thế có khiến Barca phân tâm thì cũng bình thường thôi (hiệu ứng phụ tích cực :D ).


    Tôi thì có cách nhìn nhận về MU khác bác Red, khi MU thi đấu tôi tất nhiên mong cho đội hình mạnh, ít chấn thương, cầu thủ ngôi sao càng nhiều càng tốt (lương thấp :)) ). Nhưng đồng hành với mong muốn ấy, tôi cũng muốn MU được nằm cửa dưới :)). Vì ai xem MU 5, 7 năm gần đây cũng thấy, MU nằm cửa trên đá chủ quan kinh, nhất là 2 chú Evra và Rio. 2 trận với Bayen năm 2010 xem đúng là dở khóc dở cười :(
  9. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Có gì nói thẳng ra đừng chê khéo như vậy chứ. Lão Red tuy hơi cực đoan tí nhưng là người thẳng tính (kiểu như HLV Gà Son của lão ấy) và tui thì rất thích tính đó.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái vụ tranh luận kia tui đọc không kỹ, tui đang tưởng lão kia lấy số liệu trong 10 năm gần đây còn Red thì kéo về năm 99 và trước nữa để bù lại bớt. Nếu không đúng thì coi như tui có lỗi.

    Riêng cái vụ hên của MU ở CK năm 99 thì Red nói mâu thuẫn rồi. Vừa công nhận MU may mắn nhưng lại nói đó là xứng đáng. Kiểu nói này giống mấy cu BLV của VN quá. Thẳng thắn mà nói thì trận đó B.M hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng. MU chỉ được cái kiên cường. Mà thật ra đa số đội bóng nào chả kiên cường, VN ta cũng có tiếng là kiên cường mà thua mãi đó sao. Mà nếu nhớ không lầm thì Red cũng có nhắc lại chiến thắng này vừa rồi thôi.

    Đó là chưa kể trận CK với Chelsea, CS làm 2 phát trúng cột dọc xà ngang. Đá phạt đền thì 1 cầu thủ bản lĩnh như Jonh Terry bị trượt chân đá ra ngoài. Phải nói là Gà Son hên vô đối.

    Không tin lên hỏi bạn guốc gồ chữ "may trong bóng đá" thì kết quả cho MU còn bằng mấy đội khác cộng lại haha. Thôi công nhận cho rồi nhé RED hehe
  10. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Nghe đồn bác Red lấy vợ nên thần kinh lung linh 1 chút [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này