1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 15)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 29/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Kẻ đá thua rồi chỉ còn đấu võ mồm thôi :D.
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Milanista chân chính có kêu ca mấy đâu. Thua xong bực mình vì hơi bị xử ép tí, xong xuôi về nhà. Các bác nên nhớ là cả Nesta và Seedorft đều cho rằng Barca đi tiếp là xứng đáng và quả pen thứ 2 k ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng.
  3. Mascherano2

    Mascherano2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. Sudang82

    Sudang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    3
    Bóng đá Italia và Đức nó là thế mà bác. Thua là thua. Xong rồi chấm hết và làm lại từ đầu... AC Milan khi đạt đỉnh cao từ 2003-2007 thì ối người kêu là phá hoạt bóng đá, là bóng đá tiểu xảo lên ngôi, hô hào bóng đá đẹp....Bây h bóng dá đẹp như Barca lên ngôi thì lại ối người kêu ... CHung quy bởi thành công lắm thế, 3 năm chú đã làm 2 cúp rồi... Cứ như MU 10 năm làm 1 cúp thì ai trêu ai ghét nào [:D][:D]... Hì hì em là người thích xem bóng đa thôi nhé, có bạn Ayala làm chứng, em chả là fan đội nào đâu ạ
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Cái lý luận cho rằng bóng đá bây giờ kém ngày xưa để rồi dìm hàng Messi cũng buồn cười k kém. Uh thì ngày xưa xem bóng cảm xúc hơn, e công nhận. Nhưng lý do chính là do ngày ấy quá thiếu thốn thông tin, cả tuần mới xem đc trận bóng, có trận nào trực tiếp cái thì y như là đi hội. Xem bóng mà cứ phải thòng thêm câu"Nếu điều kiện kỹ thuật cho phép". Thế thì k hào hứng mà lạ. Bây giờ thông tin thừa mứa, một bàn thắng quay đi quay lại, các bác có thấy nhàm thì cũng đúng.
    Bác nào dám khẳng định là chơi bóng ngày nay dễ hơn ngày xưa. E chỉ thấy là hậu vệ bây giờ uống nhiều sữa nên cao hơn, to hơn, chiến thuật bây giờ cũng đa dạng hơn, có điều kiện tìm hiểu đối thủ trước trận nhiều hơn trước. Bóng đá bây giờ ít quái kiệt, đúng, nhưng xét mặt bằng chung về trình độ, bóng đá bây giờ k kém bóng đá những năm 2000. Như vậy, thành công của Barca nói chung và Messi nói riêng k phải là vì "thằng chột làm vua xứ mù". Việc duy trì và vận hành một lối chơi k ai có thể sao chép như Barca hiện tại có thể nói là vĩ đại.

    Bóng bàn sang các đội khác tí. Những đội bóng lớn trên thế giới dù thăng trầm nhưng hầu như vẫn giữ đc bản sắc và cái hồn, cái uy của mình. Như Milan trận rồi k đủ mạnh trước Barca, nhưng nhìn chung sau cả 2 lượt, đều cho mọi người thấy những nét đẹp, nét tinh tế trong lối chơi, trong chiến thuật. Dù thua nhưng vẫn còn đó hình bóng của Grande Milan ngày xưa. Còn như cái đội kia, thắng hay thua thì vẫn cảm thấy xa lạ quá. Có bác nào ở đây xem Real từ trước có cùng quan điểm k nhỉ?
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Ở đây thực ra không có fan của Real, nên hầu hết chỉ xem Real khi đá với Barca. Mà khi đá với Barca thì Real lại không còn là...Real nên mới có hình ảnh Real xấu xí như vậy.
    Vấn đề của Real là CR7 hay bị mất hút trước những trận cầu đỉnh cao, vì khi đá với đội ngang ngửa thì các pha dậm chân hay bắt tốc độ dễ bị phong tỏa nên Real tự làm khó mình nhiều hơn. Ở MU dù sao vẫn còn một đối trọng là Rooney nên bóng được san sẻ đều hơn, cũng như SAF dụng nhân hài hòa hơn nên hiệu quả cao hơn. Khi sang Real, Mou bị loạn đao pháp khi đá với đội khác thì tấn ào ào, còn khi gặp Barca thì phải chơi phòng ngự nhưng thực ra ông HLV thích là một chuyện, còn cái thằng đá quả bóng thực tế lại nghĩ khác nên đúng ra chưa bao giờ cầu thủ Real tuân thủ chỉ thị của Mou 100%.
    Nếu Mou ko bị giáng cho một quả 5-0 khi mới chân ướt chân táo sang Tây thì có lẽ Real đã không bị "lấy số" và khủng hoảng chiến thuật khi đá với Barca. Cơ hội tốt nhất để đòi lại tiếng nói trong năm nay chính là hai trận siêu cúp Tây Ban Nha, khi Barca còn đang quá thư giãn sau kỳ nghĩ và Real đi luyện binh ào ào. Nhưng rốt cuộc thì Barca bản lĩnh hơn khi kiếm được trận hòa 2-2 lượt đi, khiến Real quên luôn đẳng cấp của mình và bị dìm chết ngay sau đó.
    Barca có thể đổ lỗi cho trọng tài khi bị Real gác trước 6 điểm ở Liga mùa này. Nhưng họ thực tế không kêu ca nhiều về việc đó, bởi có lẽ họ thừa hiểu nguyên nhân chính là những thay đổi về chiến thuật của Pep nhằm duy trì vị thế của mình trong bối cảnh lối chơi cũ dần bị bắt bài và các trụ cột tất nhiên sẽ xuống phong độ và cảm hứng thi đấu. Sứ mệnh của những trụ cột Tây Ban Nha chỉ còn gói gọn trong việc bảo vệ ngôi vô địch UCL lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên với Ban lãnh đạo của đội bóng sứ mệnh của họ là tạo dựng lên một làn sóng tươi mới cho Barca để duy trì thành công.
    Nhiều người thắc mắc khi điểm yếu của Barca chủ yếu nằm ở hàng thủ với một vị trí trung vệ và hậu vệ phải là rất nhãn tiền, nhưng Barca lại hạn chế bổ xung nhân sự cho khu vực này. Thực ra, theo tôi nghĩ, Barca cố chờ thêm một mùa để đôn cầu thủ từ lò Masia lên. Truyền thống clb là một lý do, lý do thứ hai là khi Tây Ban Nha đang dính chùm khửng hoảng với Hy Lạp thì việc một đội bóng như Barca muốn chi tiền cho các món hàng đắt đỏ là khó xảy ra. Tận dụng Mascherano, "bóc lột" sự đa năng của Puoyl và cố quên đi Abidal (ko dùng được thì đưa thành biểu tượng tranh thủ cảm tình của công chúng), đó là những gì Barca đã tính toán. Thực ra với Tiki taka Barca chơi được món bù trừ này, nếu là đội khác chắc rơi tự do lâu rồi.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi sẽ trả lời bác và hy vọng là trận đấu này sẽ kết thúc tranh luận ở đây. Tôi không cay cú, tôi đơn giản thích xem bóng đá và thích bình luận, phân tích các trận đấu tôi xem. Còn nếu tôi cay cú, tôi sẽ không mất thời gian vào mà tranh luận, phân tích này nọ mà sẽ chửi bới linh tinh hoặc buông ra vài câu cụt lủn khó nghe như một số thành phần.

    "Kẻ chiến thắng có quyền nói, kẻ thua cuộc thì nên chấp nhận và đứng lên"

    Hết nhé.
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Về lượt bán kết, dự đoán của Mourinho là khá đúng. Tôi cũng cho rằng, nếu không có bất ngờ cực lớn thì Barca sẽ đả bại Chelsea. Đội bóng nước Anh không còn là một thế lực nữa, và đang ngụp lặn ngoài top 4 giải ngoại hạng Anh, không đủ thực lực để làm khó Barca.

    Về trận Bayern - Real. Tôi đặt cửa Bayern. Về tấn công, Mou không có khả năng gì đặc sắc, ngoài việc dùng sức mạnh thay vì trí óc áp chế đối phương với 2 mũi giáp công ở 2 cánh là Ronaldo và Di Maria cộng với sự hỗ trợ của Özil. Đây là đòn đánh mà hùm xám không sợ về mọi phương diện từ thể lực, chiều cao đến kĩ thuật. Đoàn quân Mourinho đang mỏi mệt còn hùm xám thì đang lên phong độ, vì vậy một cửa cho Bayern.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.140
    Có một câu tương tự với câu bác Quỷ đó vừa nói, đấy là The winner take its all, the loser take s.hit !

    Ta thống nhất nhé:
    1) Barca vào là xứng đáng
    2) Quả 11m thứ 2 không rõ ràng, và cá nhân tôi cho là nặng. Điều này làm thắng lợi của Barca mất nhiều tính thuyết phục và quan trọng hơn là hỏng mất chất lượng trận đấu ngay từ cuối hiệp 1.

    Thua là thua, các bác tập trung vào phân và tích 2 trận bán kết thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này