1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 15)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 29/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Ông nào hôm trước hỏi ở đây ai là fan cứng của Barca thì vào nhận hàng đi =))
  2. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Hôm qua Barca đá nhanh, tốc độ, khéo léo vẫn đập nhả liên tục. Hàng phòng ngự Milan + Abbiati tối qua xuất thần thật, đây đúng là hàng phòng ngự chắc nhất thế giới hiện nay. Những pha đập nhả của Barca tối qua gặp bất cứ đội nào khác cũng đớp vài nhát. Chơi hay nhất là Nesta, Seedorf, Boateng.... và 2 trong số 3 ông này là Nesta và Boateng không trụ nổi hết trận, họ chiến đấu tận lực để chống trả Barca. 1 lần nữa xin bái phục ông già Seedorf, 1 nền tảng thể lực tuyệt vời với những pha bóng đẳng cấp, ko kém cạnh các nghệ sĩ phía Barca.

    Nhưng các ông già Milan chỉ có thể làm được tới đây thôi. Trận lượt về sẽ vỡ vụn trước Barca thôi. :)
  3. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Có chứ. Nesta bị lùa đến nỗi phút 70 chấn thương phải rời sân với vẻ ngoài xơ xác.

    Hôm qua mới thấy rõ thế nào gọi là lãng tử của hv Ý. Hiệp 2 có 1 pha Nesta cố tình cản người phạm lỗi nhưng pha tung người của anh lại rất đẹp mắt[r24)]
    Nesta hôm qua chơi cũng thường. Seedorf chỉ chơi hay được khoảng 2/3 thời gian trận đấu. Có đồng chí Ambrosini mới thực sự là hàng khủng.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lượt về Milan muốn hiệu quả hơn trong phòng ngự phản công cần 1 người như Pato - người có thể dốc bóng tốc độ cao cả 1 quãng dài.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.137
    Bác bdnuocnam: Gattuso không được đăng kí thi đấu C1 vì chấn thương mắt bác ạ. ( chú này vừa khỏi). Mà Antonini đá cánh trái thì k phải là lão tướng đâu, hắn mới 26, 27 gì đó bác.

    Hôm qua, Milan tận dụng kinh nghiệm và tài giữ bóng của Seedorf nên không sử dụng Alquilani ( cũng vừa khỏi chấn thương). Nesta đá vẫn hay, nhưng đặc biệt thú vj là chú Borena, cả chục năm là nỗi đau của fan Milan mà lại đá chững chạc như lên đồng.

    Milan chú ý phong tỏa chặt trung tuyến bằng việc thu hẹp chiều ngang tuyến tiền vệ và bỏ hổng 2 biên, đặc biệt là biên trái. Alves liên tục khoan xuống, nhưng hậu vệ Milan chủ yếu là be chặt để không cho chuyền vào trong chứ không ra tắc bóng. Pep thì khá thật trọng nên vẫn giữ 2 tiền vệ thủ, kể cả cuối trận cũng không dám liều.

    Trận tới Silva vẫn chấn thương ( nghỉ 1 tháng). Van Bommel có vào sân thì cũng không hơn chú Ambrosini bao nhiêu. Cái khó của Lan già là không có một con bài tẩy để đá phản công
  5. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Ủa, ku Pato đâu rồi nhỉ? Hay là cũng chấn thương rồi?
    Hôm qua pha bóng ấn tượng nhất là pha tung người phạm lỗi của Nesta với Messi. Quả đó mà gặp Huy Hoàng, Hoàng Bò, Trọng Bình là bảo đảm Messi khóc thét.
  6. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Antonini sinh năm 1982 các bác ạ, tính ra cũng 29-30 cỡ Mexes rồi. Bonera đá dốt khi bị đẩy vào đá trung vệ, còn đá hậu vệ cánh thì vẫn ngon. Tim đập chân run là lúc Nesta chấn thương, phải ra nghỉ cho thằng học việc Menbah nó vào. Suýt chết vì quả trượt chân nhảm nhí của nó. Còn leo biên thì như cức đái, cắm đầu chạy đến cột cờ rồi để mất bóng.
    Lượt về em nghĩ vẫn đội hình này thôi, có thì thay Van Bommel vào chỗ Ambrosini, nhưng cảm giác Van Bommel không có được cái chất "quái" của Ambrosini. Để 2 ông già cùng đá cạnh Nocerino thì hơi mạo hiểm.
    Mà nếu đá như thế thì vứt thằng khỉ rừng Robinho ở ngoài đi, để Seedorf với Boateng hộ công, làm quả cây thông trâu chó cũng chấp nhận được.
    Milan nếu con vịt què phong độ tốt thì còn hy vọng chụp giật ăn hôi xong nó đi tàu ngầm, chứ bây giờ nó đá bóng bầu dục bằng chân giữa, 2 chân chính thì liệt cụ nó rồi, có khỏi chấn thương cũng éo làm ăn được mẹ gì.
    Nói chung hôm qua hòa có phần may, nhưng phải thừa nhận là nghệ thuật phòng ngự của Italia vẫn là thương hiệu riêng, không phải kiểu thủ cùn thủ bẩn với chặt chém hạn chế kỹ thuật đối phương kiểu Mourinho.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    kết câu này của bác trym :)):)):))
    hậu vệ sừng sỏ của italia khi buộc phải phạm lỗi họ thường nhìn thẳng vào mắt đối phương trước khi phạm lỗi, xong thì tới kéo đối phương đứng dậy, gật đầu với trọng tài khi nhận thẻ vàng :)):)):)), có Nesta hôm qua là hơi khác 1 tí chắc do tuổi tác nên sau khi phạm lỗi với Messi thì ngồi thở dốc và người kéo Nesta đứng dậy là .. Messi [:D]. Đúng là vẫn thấy ở anh phong cách đội trưởng Lazio năm nào, AC với barca đều là đội yêu thích của e nên hôm qua ủng hộ cả 2, kết Lan già 15 phút đầu tưởng Barca toi tới nơi :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    em không nghỉ là Pep sai lầm gì khi dùng Sedu Keita, Pep củng đã có 1 thời gian chơi bóng cho Bresia (cùng với đuôi ngựa thần thánh [:D]) nên Pep tất nhiên phải hiểu những đội bóng ý chơi trên sân nhà hay như thế nào, thận trọng trên San Siro là bình thường thôi, tiếc là không thấy Pato vô sân, cái thiếu của Lan già là 1 cầu thủ có khả năng đi bóng tốc độ, nhìn Ibra thì giờ speed chắc còn 5 thôi :))
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Sắp tới e nghỉ lễ 1 tuần nên xin phép mở trước topic BDQT phần 15. Topic kia sắp sang trang 98 rồi, bác mod nào đi qua close hộ nhé[r32)][r2)]@};-
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Thêm nữa, trước đây khi Messi đi bóng trước các đội khác, thường chỉ có phía trước bị chặn, còn bên trái, bên phải, phía sau vẫn có khe hở để luồn lách. Còn Milan (hay bóng đá Ý) chuyên áp dụng lối hai người áp sát hai bên, còn phía trước có một người đứng chặn, tạo thành hình tam giác ngược bịt chặt mũi nhọn. Gặp tình huống như thế, Messi thường phải dừng bóng lại để tìm lối thoát, và trong tích tắc đó, một trong 3 người, hoặc cả 2 người 2 bên sẽ thừa cơ xông vào đoạt bóng. Như thế cả Antonini, Ambrosini và Nesta đã khá nhiều lần đoạt được bóng trong chân Messi, điều mà các đội khác rất ít khi làm được. Thêm một thán phục nữa là mỗi khi Barca tấn công bằng số đông 4-5 người thì rất ít khi Milan rối loạn, kể cả lúc hàng thủ chưa tập trung đủ người. Lúc đó, trung vệ của họ phán đoán và ra quyết định rất nhanh và chính xác, đánh đúng điểm yếu là người đang giữ bóng hoặc cắt đường chuyền, đánh bại luôn cả đợt tấn công và phản công nhanh luôn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tính đến nay AC đã đấu với Barca 3 trận, tổng tỷ số 4-5 (trong đó có 1 quả penalty hơi ảo), hoà 2 thua 1. Kết quả như thế đủ để nói lên điều gì về thực lực giữa 2 đội chứ nhỉ:-??
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Xem trận đấu hôm qua thật đã mắt. Mặc dù tôi là cổ động viên cho Barca, nhưng có lẽ như mọi người xem bóng đá việt nam, tôi là cổ động viên cho bóng đá đẹp. Cái đẹp thực sự của 1 trận đấu là ở chỗ, người xem mãn nhãn và sau đó không có cảm giác căm giận. Barca chơi tấn công tuyệt hay và Milan đã cho cả thế giới thấy, thế nào là "vẻ đẹp" của nghệ thuật phòng ngự kiểu Ý. Nesta quăng mình phạm lỗi với Messi, nhưng cách anh ta phản ứng không làm cho người ta có cảm giác căm giận như với Pepe, Carlvaho, Ramos,... Tuy nhiên đối với tôi, Pepe, Carvalho, Ramos,... cũng chỉ có lỗi một phần. Kẻ có lỗi lớn nhất là kẻ đã đầu độc, gieo rắc vào lòng họ nỗi hận thù mù quáng trước mỗi trận đấu, biến họ thành những con thú.

    Bóng đá là nghệ thuật, là nơi để cầu thủ cống hiến hết mình cho khán giả những trận đấu mãn nhãn. Tiki taka hay Catenaccio đều đẹp, nhưng ở đây không có chỗ cho kẻ thù của bóng đá như Mourinho.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này