1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 15)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 29/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mascherano5

    Mascherano5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sao bọn fan đầu rùa lúc nào cũng khoe mẽ một cách hết sức vô duyên thế nhỉ, cái thằng chọi trâu Rafael thì liên quan gì đến trận đấu này, đá ngu như con bò bị Ribery nó cho đi rửa ráy giữa chừng lại còn.
    Anh em nhà này ở Anh còn được coi là kỹ thuật chứ sang Tây Ban Nha thì hơn gì ai. Tầm 2 thằng này mút hết cuộn chỉ cũng không bao giờ có suất chính trong đội hình Brazil.
  2. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Munich năm 2010 dở tệ. Trực chờ vào các cá nhân thôi. Hàng thủ yếu, các tuyến ko hỗ trợ được với nhau. Munich năm đó vào đc chung kết chủ yếu nhờ vào tinh thần Đức, Robben và đặc biệt là dây đấu khá dễ.
    Mà tôi nhớ Munich có ăn đc quả PK nào đâu. Pha đuổi cổ Rafael là hợp lý. Rafael: yếu kinh nghiệm, chỉ biết đua sức, ăn thua bằng tinh thần thi đấu.
  3. Pixaranist

    Pixaranist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ Mas nên đi học lại, hoặc làm cái gì cho nó thông cái não đi. Ví dụ 1 câu tôi nói với bác Bravaghita đây, là có ý chê bác Bravaghita vừa so Mas với mình xong lại bảo Mas là trâu bò, thế là bác ấy nói hớ, Mas đọc xong quay ra chửi tôi luôn. Dù bài ấy đã bị xóa và tôi cũng không thích nói chuyện với Mas, nhưng thế này thì tôi bó tay:

    Tôi nhắc đến Rafael vì cách chơi của Rafael khá giống với Marcelo, và Rafael còn dưới cơ Marcelo nhiều về cái độ nhanh và độ lì. Ribery còn khốn khổ với Rafael thì Robben với lối chơi cá nhân của mình còn lâu mới lùa được Marcelo.
    Trước khi Mas lên máu bò tót chửi tôi thì đọc tiếp đoạn dưới tôi trả lời cho bác tete đã nhé.

    Năm đó Rafael bị đuổi là vì ăn 1 thẻ vàng do đánh nguội và thẻ vàng thứ 2 là kéo áo Ribery bác ạ, quả đấy bị thổi pen. Xong gần hết trận Robben ghi 1 bàn quá đẹp và ấn định tỉ số 3-2. Thời gian Rafael có mặt trên sân Ribery không thắng được 1 tình huống 1 vs 1 nào, ngoại trừ tình huống tôi vừa nói.
    Bayern có thế mạnh là tuyến giữa khá vững, dù đá biên nhưng ít khi bị mất giữa, tuy nhiên nếu Real tập trung khai thác ở 2 bên cánh thì có khi lại lợi, vì hậu vệ Bayern khá lởm.
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bác pixa nhớ nhầm rồi, trận đấy làm gì có quả pen nào đâu :)

    Trận đấy thằng Olic đá chạy như trâu ấy, chú Carrick nhà mình cũng lởm và quá yếu thể lực nên bị nó đè vượt mặt.

    Cái ông Carrick này cứ lúc người ta hy vọng là lúc làm người ta thất vọng. Những trận cầu đinh được kỳ vọng thì toàn mắc sai lầm khó đỡ.

    Phải nói là đáng tiếc, nếu không bị đuổi quả đấy thì Bayern chắc khó mà có cơ hội. Cả trận Roben và Ribery tịt ngòi toàn phần ! Trọng tài hơi nặng nhưng về luật là có quyền đuổi.

    @mascherano Mas nên xem thêm thằng ku Rafael nó đá để biết nó thế nào. Nếu vài năm nữa nó trưởng thành và có vị trí chính thức thường xuyên ở MU và đụng Barca nó ngăn được Mẹc thì tôi cũng không lấy gì làm lạ. Đừng vội cười vì nhận định này của tôi. Tôi chứng kiến rất nhiều thằng chạy cánh khủng gặp nó tắt điện toàn phần rồi đấy.

    cái duy nhất nó thiếu là kinh nghiệm và khả năng điều phối sức. Nó khắc phục được điểm này thì khả năng 1 vs 1 của nó chẳng thua kém gì Neville ngày đỉnh cao cả, rất khó vượt qua khi 1 vs 1.

    Bayern có bộ cánh Ri-Ro thì Real có bộ cánh Ro-Di, cách đọc tiếng Việt là giống nhau. Nhưng khả năng tạo dấu ấn bởi những bàn thắng thì cặp Ro-Di là cao hơn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tôi thì không cho là thằng Raf nà chỉ biết đua sức như bác nói đâu :)

    Xem kỹ những pha bóng nó lấy bóng ngon lành trong chân cầu thủ đối phương thì thấy thằng này rất quái và quyết liệt. 10 pha bóng bị nó kèm sát thì có tới 7, 8 pha đối phương mất bóng, chỉ cần thằng chạy cánh hở bóng là có thể mất bóng với Rafael, hoặc có qua được cũng rất khó chịu vì thằng này theo người rát và nhanh lắm.

    Nên nhiều trận bọn chạy cánh ngon ngon của đối phương toàn phải né cánh nó hoặc không dám đánh liên tiếp vào, vì càng khoan nhiều nó càng lì, càng tập trung. Cứ lờ cái cánh thằng Rafael đi rồi rình lúc nó ham dâng lên cao thì mới khoét được vào, chứ lúc nào nó cũng kè kè ở sân nhà thì tôi hiếm thấy thằng nào làm nó khổ sở được [:D]

    Về bản thân thì tôi rất thích thằng ku Rafael này :)

    Trở lại trận đêm nay chút, tôi cho rằng bước ngoặt sẽ đến ở những pha phản công đánh vào sườn. Thằng nào tấn công nhiều lại là thằng đi [:D]
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.686
    Công nhận cậu Masche cuồng tín thật ấy. Không hiểu sau này Barca vào cơn bĩ cực thì lúc ấy nói kiểu gì ở forum được nữa :D. Mà cũng đâu xa xôi, tầm 10 năm trước tôi còn nhớ có 1 khoảng tầm 5 năm mà chính tôi cũng phải thốt lên tại sao Barca giờ yếu hơn cả Deportivo với A.Madrid, cũng có ông Puyol thậm chí còn trẻ tuổi sung sức.
    Trận tối nay ai chả kỳ vọng hay bởi vì hàng công nào cũng khủng mà hàng thủ nào cũng lởm. Thậm chí Bayern còn trưng 1 đôi trung vệ Boateng, Badstuber!? 2 ông này nhớ trước nay toàn đá cánh sao giờ vào giữa hết nhỉ. Bayern không còn 1 trung vệ nào đáng tiền sao? Còn về Real chỉ cần Marcelo đừng ham lên và Xabi làm tốt như khả năng của anh thì ngại gì Robry, tuy nhiên nói là vậy chứ Bayern sân nhà là rất chủ động, người Đức chủ động mà lại quyết tâm thì sợ rồi :D
    Khả năng trận này 2-1 hoặc 2-2 là rất hợp lý.
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi thì lại thấy Arsenal thường hay có những chiến thắng đậm đà trước các đội bóng nhỏ chỉ có điều nó không diễn ra thường xuyên bởi đội hình mỏng và khả năng phân phối sức kém. Arsenal rất hay có những chiến thắng khá hoành tráng trước các đội bóng nhỏ khi có thể, Arsenal theo tôi là đội không mấy khi biết buông đã ra sân là chiến mà đã chiến là ghi càng nhiều bàn càng tốt, rất nhiều lần tôi thấy Arsenal dù đã ghi 3, 4 bàn rồi vẫn ào lên muốn ghi thêm..tôi thấy chẳng để làm gì cho Arsenal lúc đấy. Tôi xem rất nhiều trận của Arsenal mới dám kết luận vậy.

    Nhưng vòng rồi thì chẳng có lí do gì mà bảo Arsenal phải thua do mỏng đội hình bởi chấn thương, thẻ phạt hoặc mất sức cả. Cái làm cho họ thua là tinh thần thi đấu không còn khi hụt hẫng nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình.

    Về mặt tập thể Arseanl đã an vị, Châu Âu cũng không còn đá. Ở cá nhân Persie coi như hết hy vọng đua tranh giầy vàng CA với Mẹc và Rồ. Chả có lí do gì Arsenal phải đá với tinh thần và sự tâp trung cao với thằng đang khát điểm như Wigan. Cái tâm lý và tinh thần trước trận chiến là cực quan trọng, có thể ảnh hưởng tới kết quả trận đấu mà bác.

    Còn về việc Arsenal giờ này ở vị trí thứ 3 thì ngoài yếu tố như bác nói là sự lên đồng của Persie và sự sa sút của các ứng viên khác thì cũng phải thừa nhận họ đã có những trận đấu cuối mùa rất đáng ghi nhận theo kiểu còn nước còn tát. Phải ghi nhận sự cố găng, tận tâm của họ chứ :) Không nỗ lực mà chỉ nhờ đối thủ sa sút thì Arsenal cũng khó mà vững vàng vị trí thứ 3 như bây giờ khi mà đầu năm còn bị bỏ cách tới hơn chục điểm. Tôi cho rằng vị trí của Arsenal mùa này khi kết thúc thứ 3 là hợp lý rồi, về lực thì họ thua MC và MU, về kinh nghiệm họ cũng thua MU.

    Giờ thì đã an phận và đạt được mục tiêu rồi thì Arsenal có quyền có những trận cầu thảnh thơi.

    Trận rồi bị khán giả nhà la ó, còn tôi còn bác trận sau Arsenal sẽ cho Chelsea của bác nếm gia vị với 1 phong thái và tinh thần thi đấu khác hẳn [:D] đấy cũng là một cách để Arsenal làm cho Chelsea chủ quan.

    Hình như Arsenal của Arsene bắt đầu học ra được ít nhiều ;))
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Tôi tiếc cho 2 thằng đấy. Giá bọn nó ko ở Mu mà ở Ý hoặc TBN thì có thể sẽ trở thành những hậu vệ cánh hàng đầu.
    Ở MU, học theo kiểu Evra và 1 vài thằng khác thì chỉ có cậy sức trâu, đá rát thôi. Thằng Evra bẩm sinh nó vốn trâu, nó đá kiểu đấy ko sao, 2 chú Silva học kiểu đấy chỉ có què quặt, sứt sẹo đầy người.
    Hve cánh ko chỉ có mỗi nhiệm vụ phòng ngự, càng ko phải lúc nào cũng nhăm nhăm 1 vs 1 với đối phương.
    Bác cầu mong cho Rafael ko chấn thương đã là khó rồi. Chứ còn chờ nó phát triển các kỹ năng như 1 h vệ cánh brazin đích thực thì mút chỉ - đặc biệt là cái chất lạnh, điềm tĩnh khi thi đấu. Thật tiếc thay, chú này trẻ, khỏe, tốc độ, kỹ thuật, tư duy... cái gì cũng đủ xài. Phát triển theo con đường tà đạo, chỉ biết nhăm nhăm cậy sức, quắn đít theo đuôi đối phương để cản phá lối chơi.
    Mas nói đúng đấy, cứ kiểu này thì đừng mong có chỗ ở tuyển Brazil.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cứ cho nó nghỉ vài lần trên cáng là rút ra bài học về cách chơi bóng ở Anh thôi bác ạ :)) dạo này đá thấy đỡ hơn rồi.

    Còn ông Evra chắc mùa sau cũng mất suất chính, có khi là Jordi Alba thay [:D] ông Evra này thì tôi mong thay rồi, chúa mắc sai lầm vị trí và phá bóng ẩu.

    Hiện tại trong đội hình MU có 3 cựu binh thường mang lại cảm giác không an tâm trong những trận cầu đinh là Carrick, Evra và Evans. Thay thế được ít nhất 2 trong 3 ông này bằng những cầu thủ ổn định, khôn khoan và chất lượng hơn thì mới mong trở lại trời Âu được.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    à, nhìn trường hợp của Rafael khi về Brazil có Alves, Maicon lại thấy giống giống với De Gea khi về TBN có Casilas, Valdes và Reina.

    Cái chính là thời cơ thôi, nó có đến với bọn trẻ này hay không thì còn tùy thuộc vào cả sự chủ quan (sự tiến bộ vượt bậc) và khách quan (bọn kia sa sút và đánh mất mình).
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.140
    Tiện miệng nói chơi, đố tete_a6 và các bác biết trong lịch sử, bọn Ý tiếc nhất vì mất 2 thằng nào ? (đều là dân Ý, đúng hơn là gốc Ý, nhưng đá cho đội tuyển khác)

    Gợi ý chút: cả 2 thằng này đều là những tiền vệ giỏi
  10. Mascherano5

    Mascherano5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    2 anh em nhà Da Silva tôi thấy chúng nó đá rất nhạt, kỹ thuật tầm thường, kỹ năng nào cũng bình thường, không lý gì lại có thể phát triển thành siêu sao được. Brazil là cái đất mà đẻ hậu vệ cánh giỏi phải nói là vỡ kế hoạch, sau Maicon và Alves cũng chưa chắc đã đến lượt 2 thằng này đâu. Nhìn thằng Mặt Xe Lu nó đá, tuy thủ hơi ngu nhưng kỹ năng chơi bóng của nó thì phải nói là quá tốt, ở đây đánh giá ở khía cạnh tài năng thì 2 kia xách dép cho nó chưa xong.

    Barca đang tăm tia thằng G.Bale, tuy ghét cầu thủ UK nhưng xét những kỹ năng của một hậu vệ cánh thì thằng này có thể nói là chuẩn, nó lại có tốc độ ngang với 1 con Dream chiến, thứ mà Barca hơi thiếu trong những đòn đánh trực diện. Mua được thằng này với thằng David Luiz thì Barca sẽ mạnh thêm nhiều.

    P/S: Nhớ ngày xưa 2 ông Carlos và Cafu độc chiếm 2 cái hành lang trái phải của Brazil hơn chục năm giời mà nản thay cho những ông đồng hương cùng thế hệ 2 dị nhân này, 1 là chờ đến mục thất , 2 là chuyển quốc tịch may ra được đá tuyển [:D] Nhưng em thấy Cafu đá ko hay bằng Maicon với Alves bây giờ, chỉ danh tiếng hơn thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này