1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 15)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 29/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Chel đá rất tốt, nhưng Barca cũng k phải quá lo lắm. Vì dù đang bị bất lợi tỷ số này nhưng Barca đá k hề tệ. 5p cuối nếu may mắn hơn một chút thì đã có tỷ số 1-1 rất đẹp rồi. 1 quả Puyol hiểm thế mà chú Cech vẫn phản xạ kịp, 1 quả chạm cột của Pedro thì hoàn toàn vận may ngoảnh mặt vs Barca.
    Chúc mừng Chels, nhưng hẹn gặp lại t3 tuần sau.
    2 ông Real và Barca đều ngã ngựa trên sân khách. Thế là cuối tuần vừa phải bung sức ở EL, vừa phải dè chừng t3 tuần sau còn gỡ trận lượt về. Đúng là vòng bán kết C1, 4 đội này xứng đáng là 4 đội mạnh nhất châu Âu hiện tại.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    vấn đề là cả real và barca vẫn phải căng sức tại liga, đặc biệt cuối tuần này là siêu kinh tởm, chứ chè xanh và bayern thì tạch từ lâu rùi, chỉ tập trung vào CL thôi nên tinh thần thoải mái hơn nhiều ~X
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Biết thế, đó là lợi thế của 2 đội cửa dưới, bên cạnh việc họ đã đá rất tốt thì cả Real và Barca đều bị phân tâm bởi trận kinh điển tới đây. Có lẽ Pep rất muốn thắng trận này, hoặc ít nhất là hòa có bàn thắng, để làm bàn đạp thắng nốt Real cuối tuần. Giờ thì mệt đây, vừa k đc việc, vừa nghỉ ít hơn Real 1 ngày. May có lợi thế đá sân nhà. Khi đá ở Nou Camp, cảm giác Barca có thể đánh bại mọi đối thủ. Chels đã có một bước tiến dài trong việc vào ck, nhưng kq thì vẫn phải chờ lượt về.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]

    Các bác bình luận về chiến thuật phòng ngự của Di Matteo xem nào, bên cạnh việc tay này khá mát tay thì chú này cũng có những chiến thuật cũng ghê đấy chứ. Dù sao tay này vẫn là ng` Ý, k thể coi thường về mặt chiến thuật đc.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Twitter của chú Rooney:
    "Drogba. Your a good player but pls get up."

    [​IMG]


    Công nhận trận này Drog3 khủng thật, nhìn quả ghi bàn vào lưới Tot trận trc nữa. Y như hồi đỉnh cao phong độ.
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thực ra nếu barca muốn vô đối họ phải kiếm một chú tiền đạo cực khủng để chia sẻ trách nhiệm ghi bàn với messi. Muốn bắt Messi thì các đội khác phải cử ra 3 chú là tiền vệ phòng ngự, hậu vệ cánh và trung vệ theo sát Messi như bóng với hình để be các góc sút. Vì thế các chú khác của barca được rảnh chân ghi bàn, trận với Milan cũng thế và trận này cũng thế. Nhưng các chú như Fabregas, sanchez, Cuenca, pedro thậm chí là cả Iniesta chưa phải là mẫu tiền đạo bén nhạy với bàn thắng khi có cơ hội vì họ có sở trường chơi tiền vệ hoặc chạy cánh. Vì thế Barca muốn ghi bàn họ phải mua một trung phong đẳng cấp thực thụ như Eto ngày xưa ấy. Hiện nay có anh falcao đang nổi lên nhưng giá chát quá không biết barca dám mua không. Chứ còn đá cái kiểu này chỉ cần ép được Messi là barca tắt điện
  5. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    tôi hi vọng sẽ có một bài phân tích chiến thuật,
    hôm qua nhìn drogba đá thích thế, điểm nóng nào cũng có mặt, cũng phải nói thêm chiến thuật của chelsea hôm qua hiệp 1 tương đối rõ ràng. thủ chặt và khó đâu thì chuyền về cho thủ môn phất thẳng lên cho drogba hoặc matta.

    P/s bình luận thêm quả ra chân drogba, cú này là chuyền vặn sườn drogba nhé lại bên chân nghịch (chân trái). nói theo phong cách điện tử thì cũng chả thể quất được một cú. Thế mà drogba làm một phát ngon ơ. quá ngon. Nhưng công đầu là kể tới quả cướp và chuyền dài rất đẹp và sáng của ngừơi không phổi.
    Thật ra trước đấy chelsea cũng có một vài cơ hội phản công nhưng tiền vệ không phất được quả nào ngon thế mà điển hình là quả của chú meireles không tài nào quất lên đựơc ở tầm phút thứ 6.
  6. Pixaranist

    Pixaranist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu này tôi thấy Di Matteo đã rất thành công , chiến thuật ông đề ra trong H1 là khá rõ, Chelsea chơi chậm, chắc, và cố gắng làm bóng chết càng nhiều càng tốt. Từ phút 40 trở đi, họ bắt đầu đẩy cao đội hình, Barca liền có 1 2 đường lên bóng thoải mái, ngay lập tức rơi vào bẫy của Chelsea. Bàn thắng của Drogba, tôi nghĩ nó nằm trong tính toán của Di Matteo, dù có thể chỉ là 5, 10% thành công.
    Chelsea yếu hơn so với năm 2009, Barca thì mạnh và bản lĩnh hơn nhiều so với thời điểm đó, nhưng Chelsea đã làm được điều mà năm 2009 họ không làm được trọn vẹn. Và quan trọng là tối qua cả 2 đội chơi rất đẹp, Chelsea không có dấu hiệu gì là căm thù, trút giận...như mấy tay nhà báo hay hót. Ngoại trừ Drogba hay nằm sân (thực ra xem quay chậm thì tình huống nào anh ta cũng bị đau thật-thể lực đáng nể), cầu thủ Chelsea không vào bóng quyết liệt, không phạm lỗi thô bạo (tôi nghĩ thô bạo nhất trận này là tình huống Busquet cố tình lao vào chân Ramires), Chelsea chỉ đơn giản là giữ cự ly đội hình với mức tập trung tối đa và chờ thời cơ tắc bóng.
    1 điểm + cho Chelsea trong trận này là họ rất vui vẻ với cầu thủ Barca.
    1 điểm + nữa cho Chelsea : Cách lấy bóng, phòng ngự rất lịch lãm, không băm bổ.

    Barca: vẫn như thường lệ, rất mạnh :D :D
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Còn hơi sớm nói về khả năng của Mateo nhưng một hlv mới cầm đội bóng đang lẹt đẹt, phập phù như Chel mà phòng ngự được như thế, khiến Barca tịt ngòi được cũng vẫn ngần đấy còn người thì ít nhất cũng không hề thua kém về chiến thuật so với mây vị tiền nhiệm rồi. Tôi đã từng nói Di Mateo là người Ý, mà không thể coi thường chiến thuật của những người Ý.

    Chel giờ giống Liver, Ac mấy năm ăn cúp quá nhỉ ? toàn cựu binh và mang cho các đội mạnh ở Châu Âu cái cảm giác bất an không thể coi thường vì là 1 tập thể gắn bó lâu năm và có một vài cầu thủ trên sân khiến cục diện thay đổi chỉ bằng 1 cơ hội.
  8. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Anh Di mát tèo có một phương án chiến thuật cực tởm hôm qua là dí thằng Ramirez vào khoảng trống do thằng Alves dâng lên, bàn thắng đã đến theo kiểu như vậy. Sang đến H2, dù đang bị dẫn bàn trước, Alves ít xông lên hẳn. Thằng Ramirez là một trong những vị trí khó lường nhất của Chels, do phẩm chất gì nó cũng có, dù không xuất sắc: cơ động, kỹ thuật, ghi bàn..., do đó, mỗi lần thằng này "bỏ" vị trí đều đem đến những bất ngờ chẳng thú vị gì cho đối thủ của Chels. Lẽ ra Guardiola không nên đưa Sanchez ra ngoài sớm, do Messi bị phong tỏa quá chặt liên tục phải lùi sâu, nên Barca gần như đá không có tiền đạo để gây áp lực trực diện lên cặp trung vệ Chels. Vì thế, tuy cầm nhiều bóng, nhưng cũng chỉ chuyền đi chuyền lại, cơ hội có được cũng chỉ mang tính tình huống. Nhưng cũng phải thấy rằng mặt sân Stamford Bridge hơi nhỏ, nên khá ủng hộ cho những phương án phòng ngự khi khoảng không gần như đã bị lấp hết.

    Tuần sau, về Nou Camp, trời sẽ không mưa, mặt sân rộng hơn, thế trận triển khai tấn công sẽ thoáng hơn. Nhưng dù cho thế nào đi nữa, với 1 bàn thắng và không để thủng lưới sân nhà, cơ hội đến Munich nghiêng về Chels hơn rồi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh Di mát tèo có một phương án chiến thuật cực tởm hôm qua là dí thằng Ramirez vào khoảng trống do thằng Alves dâng lên, bàn thắng đã đến theo kiểu như vậy. Sang đến H2, dù đang bị dẫn bàn trước, Alves ít xông lên hẳn. Thằng Ramirez là một trong những vị trí khó lường nhất của Chels, do phẩm chất gì nó cũng có, dù không xuất sắc: cơ động, kỹ thuật, ghi bàn..., do đó, mỗi lần thằng này "bỏ" vị trí đều đem đến những bất ngờ chẳng thú vị gì cho đối thủ của Chels. Lẽ ra Guardiola không nên đưa Sanchez ra ngoài sớm, do Messi bị phong tỏa quá chặt liên tục phải lùi sâu, nên Barca gần như đá không có tiền đạo để gây áp lực trực diện lên cặp trung vệ Chels. Vì thế, tuy cầm nhiều bóng, nhưng cũng chỉ chuyền đi chuyền lại, cơ hội có được cũng chỉ mang tính tình huống. Nhưng cũng phải thấy rằng mặt sân Stamford Bridge hơi nhỏ, nên khá ủng hộ cho những phương án phòng ngự khi khoảng không gần như đã bị lấp hết.

    Tuần sau, về Nou Camp, trời sẽ không mưa, mặt sân rộng hơn, thế trận triển khai tấn công sẽ thoáng hơn. Nhưng dù cho thế nào đi nữa, với 1 bàn thắng và không để thủng lưới sân nhà, cơ hội đến Munich nghiêng về Chels hơn rồi
  9. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, tôi muốn Man U mua thằng Diarra này lắm. Tiền vệ của Man U giờ yếu quá. Mà thằng này thì đang bị đầy đọa ở Real, giá chắc rẻ thúi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Thời đó hậu vệ còn có chú Koufou!?! đen nhẻm. Nổi tiếng nhất là vụ chú ý đấm thình thịch xuống đất sau trận chung kết 99 với Man U
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi lại không nghĩ chỉ là vậy. Barca rất mạnh nhưng có cái thiếu so với chính họ trước đây là những cú sút phạt thần sầu của Rivaldo, Ronnie hay những cú nã đại bác từ xa. Ở Barca hiện nay không có ai có khả năng sút phạt và sút xa tốt cả, ít nhất là so với đẳng cấp của họ.

    Iniesta đã ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp nhưng nó chỉ là khoảnh khắc xuất thần chứ không như Scholes đã từng sút vào lưới Barca mùa 2008.

    Barca mà mạnh thêm cả sút phạt và sút xa thì thật sự là khó có đối thủ. Barca thua nhiều đội bóng mạnh ở thời đỉnh cao khác chính là ở điểm này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này