1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 15)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 29/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi không biết các cule có lo lắng cho Barca trước trận lượt về vs Chel không :) chứ nếu tôi là cule thì tôi sẽ lo lắng.

    Giờ Messi là cây ghi bàn gần như duy nhất bên Barca, Mẹc bị bắt chết là Barca bí không ghi được bàn. Phải thấy là lối chơi ban bật của Barca mà đụng phải xe buýt 2 tầng của bọn Chel là gặp khó. Vậy nếu trận tới Mẹc không ghi bàn thì ai sẽ ghi ? mà không những 1 mà phải sẵn sàng ghi tới 2 bàn trở lên. Trong bối canh các chân sút Barca đang sa sút như thời gian gần đây thì thật sự là nên lo cho Barca đi hỡi các cule. Đừng quá tự tin !

    Thằng Chel nó thừa khả năng bắt chết Messi như nhiều lần làm được.

    Ở Barca hiện nay còn con bài dự bị chiến thuật nào đáng tin cậy được không nhỉ? các cule thử cho vài cái tên xem nào.
  2. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Các bác cứ vào đấy mà cãi nhau, UEFA với Platini đang cho trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ vào bắt trận lượt về Barca-Chelsea kia kìa. Sao không là Ý hoặc Hà Lan nhỉ? Để cái ông chả có mấy kinh nghiệm, lại như nỗi nhục Na Uy Obrevo xem mất vui. Mà Obrevo còn cầm còi ko nhỉ, sao ko cho bắt trận này =))
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ông bảo "thua 1 trận ở thế đội bóng trên cơ mà mấy báo chí tung hô Real với thằng Ro gay kinh quá. Đọc mấy cái tít báo mà buồn cười. Bao giờ Real đá áp đảo về thời gian cầm bóng lẫn số cơ hội thì hãy khen"

    Thì tôi bảo "
    nếu có giải đấu nào mà đội cầm bóng nhiều hơn, ban chuyền nhiều hơn là đội chiến thắng thì Barca luôn luôn vô địch. Còn không đừng lúc nào cũng thua nhưng trên cơ vì cầm bóng nhiều hơn này nọ."

    Ý của ông là tuy Barca thua nhưng vẫn trên cơ nhờ cầm bóng áp đảo hơn thì tôi xin thưa như trên. Tôi thấy ai xem cũng phải thừa nhận Real đã thắng xứng đáng ít ra là trong sạch. Với cái quan niệm của ông thì không có đội bóng nào ở thời điểm hiện tại có thể thắng được Barca ? vì có đội nào cầm bóng được ngang ngửa Barca đâu.

    ==============

    Ông lại nói "Xin hiểu là Real thắng Barca mà mừng rỡ kiểu như Wigan thắng MU thì chứng tỏ Real vẫn còn suy nghĩ của một đội bóng dưới cơ lắm."

    Thì tôi lại xin thưa: suy nghĩ như ông thì bảo sao 1 hlv tại TBN từng nói đá với barca là coi như buông luôn, vì cần gì phải thắng để mừng rỡ, để bị mang tiếng là mang tầm suy nghĩ của đội bóng dưới cơ.

    Siêu kinh điển liên quan tới vận mệnh, danh dự và cơ hội vô địch mà nói như đùa ấy.

    Trước trận thì bao nhiêu cule lên đây lên tiếng và dọa rung cho Real nào là về Noucamp thì phơi xác này kia..nên giờ thua thì không thể chấp nhận nổi thất bại này. Như cú đấm tọng vào miệng ấy.

    Nếu đã biết là buông rồi thì đừng nổ coi trời bằng vung như thế để giờ thì há miệng mắc quai.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vậy là sắp có kịch vui rồi =))bắt 1 trận rồi treo còi luôn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Làm tí tiểu sử ông này nhé :)

    Cüneyt Çakır

    From Wikipedia, the free encyclopedia
    Jump to: navigation, search
    Cüneyt Çakır (pronounced [dʒynɛjt tʃɑkɯɾ]; born on 23 November 1976 in Istanbul) is a Turkish UEFA Elite association football referee.
    [e***] Life

    He has been in the middle for more than 140 matches in the Süper Lig and was selected for the U21 finals in Sweden in 2009, taking charge of three games including England's penalty shoot-out win against the hosts in the semi-finals.[1]
    He made his UEFA debut as the fourth official in the UEFA Champions League first qualifying round game between Skonto FC and Sliema Wanderers F.C. in July 2003.
    He took charge of two matches at the 2007 UEFA European Under-19 Championship in Austria and was also the referee for two UEFA Euro 2008 qualifying fixtures.[2]
    Çakır who lives with his wife in Istanbul and works in insurance, made his international refereeing debut in the 2008–09 UEFA Cup, taking charge of two games including the group stage fixture between FC Twente and FC Schalke 04 in December 2008.
    He oversaw Fulham's second-leg win against Hamburger SV in the 2009–10 UEFA Europa League semi-finals, one of seven matches he refereed in total in the competition that season.[3]
    On 29 September 2010, Çakır made his debut in the Champions League Group Stage when he took charge of group D fixture between Rubin Kazan and Barcelona, ending in a one all draw.[4] He also took charge of the match between Chelsea F.C. and FC Spartak Moscow on 3 November 2010.[5]
    He has also refereed the UEFA Europa League Round of 32 match Manchester City-Dynamo Kyiv on 17/3/2011, which ended in a 1-0 win for City, but Dynamo Kyiv advanced to the next round after winning 2-1 on aggregate. Çakır sent off Mario Balotelli and dished out eight yellow cards.
    On August 2011, he managed five games in 2011 FIFA U-20 World Cup, hosted in Colombia.
    On April 24, 2012, he will manage the Champions League semifinal match between FC Barcelona and Chelsea in Camp Nou, Barcelona.


    Vãi thật, mới bắt được mấy trận ở C.L mà cho bắt bán kết. Lại một màn kịch gì đây không biết :)

    Lần đầu bắt ở C.L năm 2003 rồi mất hút tới 2010 mới được bắt trận đầu tiên ở vòng bảng [:D]

    Thêm cái dòng này ở dưới thì thật sự ngạc nhiên về cách chọn trọng tài của UEFA :) Mới 36t và quá ít kinh nghiệm mà bị dí cho 1 trận thế này trên Nou camp ^:)^

    Cüneyt Çakır (pronounced [dʒynɛjt tʃɑkɯɾ]; born on 23 November 1976
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
  7. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Tôi chưa bao giờ nghĩ trận EL cuối mùa sẽ dễ dàng cho Barca, nhưng một kết quả thua thì thực sự rất chua chát. Lực lượng mỏng và có độ chênh vẫn luôn là vấn đề của Barca, và là rào cản rất lớn cho những toan tính ở chặng nước rút cuối mùa. Thua là thua, nhưng tôi trách Pep đã không dũng cảm chơi một ván bài tất tay với Real, kiếm tìm trận thắng, hay chi ít một trận hòa và tạo đà tâm lý cho cuộc chiến với Chelsea. Lực lượng có thể sứt mẻ, chân có thể mỏi, thân thể có thể mệt, nhưng cửa vượt qua Chelsea vẫn rất lớn, sức đối kháng của Chelsea không thể bằng Real.

    Không thể trách Tello, nó còn quá non cho những cuộc thánh chiến như EL, trận vừa rồi lại không được sự hỗ trợ tốt của người cùng cánh phía dưới. Tuy nhiên, Tello sẽ không được trao danh hiệu truyền nhân của lứa La Masia đàn anh, và với những tố chất đang có, nó cũng không phải là cầu thủ vứt đi.

    Mes vẫn đá tốt, có ít nhất 3 đường tỉa bóng tạo cơ hội ăn bàn, có thể đòi hỏi gì thêm khi xung quanh nó lúc nào cũng kè kè 3 thằng Pepe, Contreao, Ramos chực lao bổ vào. Có gì ngạc nhiên khi nhìn vào cái kết quả khảo sát của Goal, vì hầu hết thành phần bình chọn là bọn anti, a dua, hay hoang tưởng.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tôi thực sự lo lắng, nhưng nó xuất phát từ trận thua này. Nếu đả bại Real hay chi ít cầm hòa, tôi tin Barca vẫn sẽ vượt qua Chel dù trong đội hình có 3,4 thằng nhỏ lò Masia.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163

    Một bài viết rất thật và đúng.

    Tôi thì thấy khó cho Barca vì đang ở thời điểm nhiều thằng hụt hơi và quá phụ thuộc vào khả năng ghi bàn Messi mà ai cũng biết Messi đã tắt điện bao lần gặp Chel rồi. Các cule có thể hy vọng vào ai đây ở thời điểm này ? vào nhìn vào thực tế.

    Trận rồi phải quyết chiến với Real để tạo đà hưng phấn tâm lý cần thiết chứ không phải là buông. Buông thế nào được mà buông khi khoảng cách chỉ là 4 điểm.

    Đôi chân mỏi mệt thì tinh thần phải phấn chấn nếu không sẽ mất tất cả.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Khổ thân chú fan Real bị ăn đòn vì Real thắng, cứ như xem bóng đá DNA trên sân INdo bựa vậy. Tôi thấy cái chú cdv Barca đứng ra bênh bảo vệ nạn nhân mới đúng là fan Barca chân chính.
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Redman cưới vợ xong chưa? Dạo này quan tâm Barca quá cỡ thợ mộc luôn nhỉ [:D]
  10. Mascherano5

    Mascherano5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Con bò lạc con bò lạc [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này