1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 9)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 23/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Mấy trận gần đây của Read và Barca, ko bàn tới chuyện thắng, chỉ thấy Barca đang gồng mình lên đá rất vất vả, còn Read thì đá nhàn hơn, cầu thủ k phải trận nào cũng chỉ từng đó, Barca mà cứ như năm nay thì năm sau đảm bảo Read nó hấp ngay. Ai đời cả đội có hơn chục cầu thủ thì sức đâu mà đá mãi đc.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tôi thì lại thấy Real đang gồng mình lên để đuổi theo Barca. Lối đá của Barca rõ ràng ít tốn sức hơn Real nhiều. Barca dùng nhu thắng cương, còn Real đang lấy cương cứng để đè bẹp cương hơi cứng.

    Nếu để ý kĩ, sẽ thấy lối đá hiện nay của Real đang khá giống với Chelsea thời Mou. Đó là dùng sức mạnh cơ bắp cũng như kĩ thuật vượt trội của các ngôi sao để đè bẹp đối phương. Chỉ khác nhau chút ít là hàng tiền vệ Chelsea thời đó thủ khoẻ hơn còn tiền vệ Real hiện nay thì công khoẻ hơn. Cũng chính vì lẽ đó mà Real hiện nay cũng mong manh hơn Chelsea ngày xưa.

    Real hiện nay không phải là một tập thể, mà là một tập hợp của những ngôi sao thượng thặng, chỉ nhăm nhăm khẳng định mình, mà trong đó thằng bợn nhất là Ronaldo. Với một tập hợp như thế, đừng mong đánh bại tập thể Barca.

    Không một đội bóng nào có thể thành công nếu không có sự gắn kết tập thể của các ngôi sao. Cứ xem giai đoạn thất bại của Barca với những Ronaldinho, Eto, Deco, Messi,... Tất cả cũng chỉ vì rạn nứt nội bộ mà ra. Real đang đi sai đường, Mou cũng đang đi sai đường với con bài Ronaldo.
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Em tưởng bóng đá người ta dùng chân.:-"
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Ý kiến của bác queen đúng sai chưa biết, nhưng rõ ràng là có tình có lí hơn các ý kiến phản đối Mou + Real khác.

    Về mặt đá ít tốn sức hơn, tôi đồng ý bác đúng, lối đá của Barca đỡ tốn sức hơn của Real nhiều, nhưng bù lại Real nó giàu hơn, nó mua nhiều người hơn >> đội hình dày hơn, và cầu thủ nó cũng to con có sức hơn. Về lối đá rõ ràng Barca đá gắn kết hơn, lối chơi tập thể trong đó Messi cũng chỉ là 1 thành viên. Real đá cá nhân hơn, có điều truyền thống của nó vốn đã như thế từ lâu rồi, và tôi cũng thừa nhận CR7 là thằng rất bựa, dù nó không số 1 cũng số 2 TG nhưng đến giờ vẫn không ưa nổi bản mặt kênh kênh của thằng này.

    Tuy nhiên nếu bảo Real không thắng nổi Barca vào thời điểm này, tôi không chắc. Vì sự đấu đá trong forum giữa Real và Barca nên tôi đành cố gắng xem mấy trận Real và Barca đá gần đây, tôi nhận xét Real bây giờ phòng thủ khá hơn so với thời thua tan nát Barca 5 trái. Vẫn chưa đạt đến mức thương thặng như các đội bóng dưới quyền Mou ngày xưa, nhưng mà tốt hơn rất nhiều rồi. Một khi Real đạt được sự cân bằng trong tấn công và phòng thủ thì rất khó đánh bại, nhất là trong những loạt trận đấu cúp kiểu lượt đi lượt về, các đội bóng của Mou thường rất mạnh trên sân nhà.

    Nói 1 cách công bằng Barca sẽ nẫng La liga, nhưng cúp CL mùa này khả năng chia cho nhiều đội trong đó Real có cơ hội cao hơn Barca. Chiếc cúp nhà vua nếu cũng đá lượt đi lượt về có lẽ Real lợi thế hơn.
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Thật ra nếu Mou tới Real từ năm ngoái thì tui không nghĩ là Mou sẽ mua Ronaldo + Benzema. Phong cách của Mou là ko bao giờ bỏ 1 mớ tiền mua 1 siêu sao đắt giá nhất cả, ông ta có thể tiêu tiền nhiều, nhưng để mua về vài cầu thủ tốt nhưng chưa được đánh giá cao tới hàng siêu sao. Nhưng đó lại là thói quen của Real. Thực sự là về Real, Mou phải xài sở đoản của mình hơn là sở trường.
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Một đội bóng bao giờ cũng chỉ nên có 1 thủ lĩnh duy nhất, làm chỗ dựa tinh thần cho toàn đội. Đó không nhất thiết là cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng anh ta phải là điểm tựa cho đồng đội những lúc khó khăn. Puyol của Barca, Hiero hay Casilas của Real là ví dụ.

    Tại sao tôi nói Real khó thắng được Barca trong thời điểm hiện nay. Đó là vì Barca có sức mạnh tập thể, họ sẽ tựa vào nhau trong những thời điểm khó khăn. Ở Real, Ronaldo muốn có tất cả. Phải là người xuất sắc nhất, là thủ lĩnh. Nhưng tính cách của Ronaldo không thể nào là chỗ dựa cho đồng đội được. Kênh kiệu, những lúc gặp tình huống khó khăn như bị cầu thủ Barca khiêu khích thì nhanh nổi cáu, mất tinh thần, khi thua bàn thì ôm đầu vò tóc lộ rõ vẻ chán nản. TRong khi ai cũng biết Casilas là thủ lĩnh xứng đáng nhất ở Real hiện nay. Thế nhưng Ronaldo muốn giành vị trí này, Mou cũng có vẻ muốn vun vào cho đồng hương. Vậy thì liệu nội bộ Real có ổn định nổi không. Không ổn định thì trong những trận cầu đỉnh cao có thể thắng được sức mạnh đoàn kết của Barca hay không, hay là lại tan rã như bọt biển.
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tình huống Torres sút ghi bàn phút thứ 3 bị từ chối do trước đó Luiz đã kéo áo Oshea và thúc củi trỏ kín vào Vidic trong lúc nhẩy lên đánh đầu. TT đã thổi phạt trước khi bóng tới chân Torres để sút nên Evra đứng canh gôn đã chạy lên trước kệ bóng bay về gôn, tương tự Sar cũng bỏ bóng thì mới vào được.

    Vòng này Chel được nghỉ tới tận thứ 2 (đêm thứ 3 VN), quá ưu tiên [:D]

    Báo chí đưa tin Wes Brown sẽ đá cặp với Smalling nhưng Brown lâu rồi có đá đâu, nếu Carol trận này xuất quân thì nên cho Oshea đá cặp với Smalling để chống bóng bổng. Fabio nên được cho đá ngay từ đầu ở vị trí tiền vệ biên trái, một sự thử nghiệm nhưng có lẽ là cần thiết vào thời điểm này.

    Ông nào muốn nói việt vị, bàn thắng hợp lệ hay không thì nên tự đưa ra bằng chứng chứ đừng nói cái kiểu sao không thế này, sao không thế kia... đi. Cái gì mới thấy muốn nói ngay thì nói, còn muốn lôi chuyện quá khứ ra nói thì lôi trích dẫn hay dẫn chứng ra chứ nói vậy ai chả nói được. Quá khứ mùa năm ngoái có cả đống trận Chel ăn nhờ cái offside biến thành onside của tt nhưng tôi không muốn mất thời gian tìm dẫn chứng nên pass over.

    Ai là fan ở giữa xem 2 mùa gần đây cũng đều phải công nhận tt mang chiến thắng tới Chel trước cuộc đối đầu với đối thủ đua tranh là Manu. Các trận gặp đội bóng nhỏ khác không cần care, thằng lớn nào cũng ít nhiều được hưởng lợi cả. Nhưng như đã nói ghét nhất cái kiểu một trận cầu 6 điểm mà bị tt nó ghét..hic mình nói gì mình cũng chẳng hiểu :))

    Tôi thấy với khoảng cách khá xa 7 điểm như Real bây giờ có khi lại là một lợi thế tâm lý, thoải mái mà đá đến được đâu thì đến. Với đội hình khá dầy và sự trở lại của Higuin trong một ngày gần đây thì Real vẫn chưa thể bị gạch tên. Còn Barca tuy đang bỏ cách 7 điểm nhưng đội hình khá mỏng lúc nào cũng phải gồng mình lên đá nên chưa biết thế nào. Điều Mou cần làm bây giờ là làm cho các cầu thủ Real quên cái khoảng cách 7 điểm đi và cứ thoải mái mà đá, rồi biết đâu có ngày khoảng cách đó được sân lấp nhờ đôi chân mệt mỏi của đối thủ. Nên nhớ vẫn còn trận lượt về giữa 2 đội tại Bernabeu hehe.
  8. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Tui lại thấy về tâm lý thì Barca thoải mái hơn hẳn so với Real. Nếu Real là một đội bóng làng nhàng thì có thể muốn đến đâu thì đến. Nhưng mà là đội bóng lớn nhất thế giới về doanh thu, là đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20, và hơn hết là đội bóng quá đắt đỏ, quá nhiều hảo thủ và cả HLV cũng to còi nhất thế giới, sức ép của anh không phải là nhỏ, mà anh còn ở trong thế đuổi bắt, đã thế lại còn là người phải đuổi, làm sao mà tâm lý anh thoải mái. Vì thế từ đầu mùa giải chú Mou cho các chú Canales đá được bao nhiêu phút, trong khi chú Pep vẫn đều đều cho các chú trẻ đá, thậm trí trận vừa rồi đá với Valencia và chỉ dẫn 1 bàn mong manh, vẫn cho 1 chú chưa hề có kinh nghiệm La Liga vào sân, đó là vì tâm lý thoải mái, khi anh ở vị thế đó anh có thể đá như vậy, anh cho cầu thủ trẻ vào cọ xát mà không đặt sức ép lên họ, họ vào, họ làm quen với môi trường và cố hết sức, không có gì phải lo lắng nếu chả may mắc sai lầm. Còn với Real, việc để bị bỏ cách đến 7 điểm xa vời đã làm cho Mourinho không còn lựa chọn, vào trận là phải xông lên để ghi bàn, mỗi khi đối phương có 1 pha nguy hiểm thì phải đóng bỉm khẩn cấp vì anh không được phép thủng lưới, không được phép hòa, không được phép thua. Chính vì sức ép quá lớn như vậy mà chú Casilas 1 thủ môn có tinh thần thi đấu khá tốt và tài năng thì không cần bàn mà bắt như 1 thằng học việc, hàng công thì mạnh thằng nào thằng nấy đá, hàng thủ thì mỏng manh dù đầy hảo thủ. Đó là vì cái thể của anh như vậy, anh đầu mùa anh tinh vi anh nói nào thì 3 cup rồi nọ chai, giữa mùa anh lay lắt đối mặt với mùa giải tay trắng thì chân anh không thể chạy nhẹ nhàng, sút chính xác được.

    Cho nên tui nghĩ Barca mùa này gần như chắc chắn được La Liga, các cái khác thì tui ko rõ vì may rủi nữa, còn Real, đợi xem màn trình diễn ở cup nhà vua thế nào rồi xem có thoát đc 1 năm nay trắng nữa không đây!
  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Chung kết cúp nhà vua chỉ đá một trận thôi phải không các bác?
  10. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    1 trận, sân trung lập, 2h30 ngày 21/4.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này