1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 9)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 23/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ghét nhất các trận đấu bị ép đá lúc tầm 7h, 8h tối VN vì bên kia đang là trưa giờ mà cơ thể con người cần nghỉ ngơi lại phải ra sân đá..rất phản khoa học.

    Thật là nực cười trong khi Liver và ManU phải ra sân vào cái giờ nghỉ ngơi đấy để đá thì Chelsea lại thảnh thơi vui chơi đến tận tối thứ 2 mới phải đá.
  2. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    bác đúng là man" zét", làm gì mà phải run sợ vậy. tôi nghĩ cái lịch này la người ta sắp ngay từ đầu, mỗi đội đều có cái lợi cái khó theo từng giai đoạn. giờ mu của bác còn cả 3 mặt trận thì làm gì mà chả phải đá nhiều,
    các bác cứ kêu trọng tài nhưng nếu mà xem trận hòa 4-4 của ars mới thấy sức mạnh của các đức vua mới đáng sợ. ai cũng biết nếu trọng tài cứ bỏ qua những lỗi vào bóng thô bạo có dấu hiệu triệt phá thi đội bị thiệt sẽ bị chùn chân còn đội lợi thế càng được thể hăng máu.
    nghĩ lại vẫn thấy 4-4 thật là điên rồ + góp công lớn của trọng tài.

    Cuối tuần này liệu có phải là bước ngoặt cho cuộc đua năm nay tại NHA. Ars bám đuổi sẽ có trọn vẹn 3 điểm còn Mu thất thủ trên sân Anfield ? nếu điều này sảy ra thì quả thật là quá tuyệt cho các pháo thủ.
    Hãy nắm lấy cơ hội và tự giúp mình, trước mắt là trận đấu khó khăn với mèo đen, bỏ qua trận đấu với barca đi. Để mai hãy tính tiếp :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    - Ramsey có thể sẽ trở lại Arsenal trong trận tiếp đón Sunderland vào tối mai.
    - Cesc, Song, Koscielny, Persie, Theo, Vermaelen vẫn sẽ có không thể góp mặt trong trận đấu này.

    Đội hình dự kiến của Arsenal (4-2-3-1): Szczesny, Djourou, Squillaci, Clichy, Sagna, Diaby, Denilson, Wilshere, Rosicky, Arshavin, Bendtner.
    Đội hình dự kiến của Sunderland (4-5-1): Sunderland: Gordon, Bramble, Mensah, Bardsley, Onuoha, Muntari, Henderson, Richardson, Malbranque, Sessegnon, Gyan

    Theo thống kê thì Sun rõ ràng là một đối thủ khó chịu với ars, trong 5 trận đấu gần đây thì ars chỉ thắng 1 thua 1 và hòa 3.
    Trước trận đấu fan hâm mộ tạm thời yên tâm khi thấy 2 nòng pháo ben và cha đã nổ súng để sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ cho van. hi vọng ben tiếp tục nổ súng để duy trì chuỗi phong độ ấn tượng. Hi vọng rambo sẽ có sự trở lại mạnh mẽ sau hơn một năm kể từ tai nạn kinh khủng xảy ra với chàng trai trẻ 19 tuổi này.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bóng đá anh có thể nói là rất khốc liệt vì nhiều lý do và một trong các lý do đó là: ở đây người hâm mộ thích các chàng trai chơi bóng đá với tinh thần quyết tử. Ở giải tây ban nha người ta có thể thấy một đội hình mỏng tang của barca sau gần 3 chục vòng đấu mà đội hình vẫn tương đối lành lặn, họ có lẽ phải thầm cảm ơn vì ko phải cứ giữa tuần và cuối tuần ko phải gặp những stoke, sun, bolton... những đội bóng cực khỏe và cực thích húc. Nếu là đá cúp kiểu CL thì có thể thỉnh thoảng gặp đội kiểu này lại có vẻ dẽ sơi, nhưng thật là ác mộng nếu phải chịu phần lớn cả mùa giải bị húc.

    Đêm nay sun thừa hiểu ars sẽ còn một trận đấu quan trọng giữa tuần sau, cho nên với tính cánh của một đội bóng anh đây sẽ là cơ hội cho anh kiếm ít nhất 1 điểm. Vào bóng sâu chân, áp sát mạnh từ phía sau, liên tục nhồi bóng thẳng vào 16m50.
    Thắng được trận đêm nay mà lành lặn là tuyệt vời!
  3. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Bọn Sun chim này mất Darren bent rồi thì cũng ko lo lắm đâu, cái chính là ghi bàn sớm rồi đá giữ chân là được.
  4. crviet.com

    crviet.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    em mê đá bóng mà ko mê coi bóng đá
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mù là j thế các bac.
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Ars công nhận khó lường thật :))
    Mấy trận gần đây toàn gặp mấy chú gôn bắt rất ảo, như lên đồng :))
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ars bị bỏ qua trái phạt đền. Chú Bramble đó tiểu xảo kinh phết, giả vờ vấp té, đưa 2 tay ra trước, tiện thể đẩy nhẹ Arshavin 1 cái. Còn chú B52 công nhựn đúng là siu chưn gỗ, đầu cũng gỗ, nói chung là gỗ toàn thân (chắc trừ chỗ kia).

    Chả hiểu sao hết trận thấy mặt Steve Bruce cười phúc hậu ghê. Chắc tối nay được thầy Alex đãi bữa tối.
  7. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Xem trận Sun với Ars mới thấy, giải EPL năm nay được xác định dành cho MU. Trọng tài không cho Ars thắng thấy rõ. Trận MU-Chel tuần trước chẳng qua là một chút gia vị cho giải đấu thêm phong phú. Nếu không phải như vậy thì chắc là trong giới trọng tài Anh đang chia làm 2 phe. Phe MU và một bên là phần còn lại.
    Trái Arshavin ở phut 80 Penalty thấy rõ, thậm chí thằng BLV của Fox Soccer còn bảo Bramble xứng đáng thẻ đỏ, vậy mà chẳng thấy gì. 5 phút sau thì Arshavin thoát xuống vẫn chưa việt vị. Ngoài ra, bọn Sun đá sau, kê chân thì không bị thổi, trong khi Nasri cài người hợp lệ không chút ác ý, chơi xấu thì lại bị thổi....chẳng hiểu
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Đi mất của mình phát rung, xem thế trận tưởng ăn chắc, đúng là chỉ thua trọng tài.
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Mấy tình huống nguy hiểm của Arsenal dấu ấn thủ môn đâu bằng quả sút của thằng Welbeck. Quả đấy thủ môn Ars không xuất thần thì chết chắc.

    Hơi đen cho Arshavin khi bị từ chối 1 bàn thắng, nhưng quả thực tình huống đó diễn ra quá nhanh. Khi xem tt tôi nghĩ chắc chắn Arshavin việt vị phải tới gần 2m, vậy mà xem lại quay chậm thì 50/50.

    Tuy nhiên hoà có lẽ là hợp lý bởi 2 đội đều dở ngang nhau. Sunderland trận này đá cũng quá dở, được chút may mắn nên hoà được. Chả hiểu kiểu gì mà đá bỏ hết cả 2 biên đặc biệt là hậu vệ phải của Sund không thấy đâu để Arse thoải mái khai thác và tạt cánh. Cũng may là trong một ngày không Persie, Cesc, Walcott và vừa trải qua một tuần buồn tủi thì Arsenal thực sự rất tầm thường. Chứ hôm nay Sunderland đá không hề hay, hậu vệ thì rất chậm chạp chỉ được cái đông.

    Arsenal đang đứng trước nguy cơ trong 10 ngày là mất tất cả, đầu tiên là cúp Liên đoàn, thứ 2 không thể thu hẹp khoảng cách với ManU, và cuối cùng bị Barca đá bay khỏi C.L. KHông có bộ 3 trên mà Arsenal sống sót được sau trận luợt về với Barca thì tôi thật sự khâm phục đấy. Lại là 1-4 hay 0-4 thôi.
  10. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Đ/c Dũng chắc đang húc đầu vào ... vợ khóc lóc rồi :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này