1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 9)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 23/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Trong này có 2 bác fan Ars là bác anhdungbk và bác j nick khó viết quá :D, fan Ars+Bayern, đều tỏ ra k quá bức xúc vì kết quả hqua. Tất nhiên thua thì buồn nhưng chấp nhận đc. Cớ sao các bác fan đội khác giờ lại yêu Ars điên cuồng như vậy. Điều đáng tiếc nhất, và là duy nhất cho Ars trong trận vừa rồi đó là đã k dám là chính mình, k dám mạo hiểm khi cần. Đây là lỗi chính của hlv trưởng.
    Cuối tuần này gặp MU tại FA, e dự đây là cơ hội cuối cùng cho pháo thủ trong mùa này. Thắng thì có khả năng cú đúp (tất nhiên là k lớn), thua thì mất tất cả.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    Một số bác bảo là các thống kê k có ý nghĩa, theo e thì nó vẫn có giá trị của nó đấy. Chỉ trừ 1 vài ngoại lệ đặc biệt như Inter của Mou năm ngoái, còn với các con số như này thì thất bại của Ars cũng là bình thuờng.
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Úi xời, vẫn chưa hết cã nhau à.

    Milan khi tối đá máu lửa thật, nhưng mà dứt điểm hơi í ẹ. :)
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    @lam_mai_anh

    Hề... hề... tui ko yêu Arsenal. Tui mong muốn 1 trận đấu đẹp. Trọng tài phá hỏng nó. Vậy tui bức xúc trọng tài. Cớ sao các ông fan Barca lại ngăn cản chuyện bức xúc của tui? Tui có bức xúc Barca thắng trận đâu?

    Như trận Spurs - Milan hôm nay ko có bàn thắng nào hết, nhưng trong con mắt của tui vẫn là 1 trận đấu đẹp, giữa công & thủ, vì ÍT NHẤT hổng có đội nào phải thi đấu chỉ với 10 người trong hơn 1/3 thời gian của trận đấu hết, đặc biệt là kiểu các trận knock-out CL thì bị đuổi 1 người nó ảnh hưởng tâm lí ghê gớm.

    VN mình rất lạ, cứ nói tốt cho ai thì thành yêu người đó. Cũng như tương tự cách độc quyền yêu nước hiện nay vậy. Haizz...
  4. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Tất nhiên là ai cũng mong một trận đấu đẹp. Nhưng chẳng lẽ việc trọng tài đuổi Pepsi ra là lỗi của Barca. Persie bị đuổi là điều đáng tiếc cho Ars, nhưng trước hết hãy tự trách mình đã. Đó là một trường hợp mà theo luật, Persie bị đuổi chẳng có j sai. Khi mà đội mình đang có lợi thế, trọng tài đã cắt còi, anh lại đá quả bóng đi -> trọng tài rất dễ quy vào việc anh ta câu giờ. Bao nhiêu trường hợp thế rồi. Thẻ vàng là chính xác -> Persie bị đuổi chủ yếu là do anh ta đã nóng nảy trong hiệp 1. Quả thẻ vàng với Alves, thái độ của Persie sau khi nhận thẻ cho thấy đó là 1 pha trả đũa cá nhân. Như vậy, trong 1 trận đấu, việc 1 đội bị thi đấu thiếu người, mà là do lỗi của chính đội đó, thì đối thủ chẳng lẽ lại phải tỏ ra cao thượng, cảm thông cho đối thủ. E k nghĩ vậy. A bị ảnh hưởng tâm lý thì a phải chịu.
  5. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    mềnh ko rõ, đồng ý là thống kê có ý nghĩa về mặt nào đó. Nhưng mềnh hồi xưa học lớp 6-7 j đó thì các thầy các cô đều cho học kỹ là: khi các giả thiết và các điều kiện khác không đổi thì ta có định luật này nọ. Thế nên, các thống kê cuối trận đấu như tỷ lệ cầm bóng, số lần sút bóng, thẻ phạt... riêng nó chỉ có ý nghĩa lớn nếu giả thiết là 2 đội cùng có số người trên sân trong suốt trận. Nói cho ngay, nghĩa là nếu phân tích trận đấu này ta cần có 2 số liệu thống kê: khi có cùng số người và không có cùng số người. Cái này mềnh nghĩ đơn thuần là vấn đề thống kê nhé. Thế mới biết ý nghĩa câu nói của các BLV : bước ngoặt của trận đấu là j! Barca thắng là đúng rồi, nhưng qua đây ta thấy rõ 2 đội này có phong cách khác nhau bởi đơn giản những con người của 2 đội có những tố chất khác nhau. Và các Fan của đội này rõ ràng ko khoái lắm phong cách đội kia đá. Mặc dù cùng đều gọi là đá đẹp, phối hợp 1 chạm.
  6. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Dào nay MU xuống cấp quá bác khó chịu hay sao mà xoi mói đội khác dữ vậy. trọng tài nó là người chứ không phải máy móc, mà là người thì đến thân thánh cũng không trách công việc có dính cảm xúc xen vào
    Nếu máy móc 2 tình huống trọng tài rút thẻ vàng Persie theo luật hoàn toàn không sai,quả thứ nhất rõ ràng có hành vi đánh muội nhưng không gây hậu quả với đối phương , thẻ vàng là dành cho lỗi hành vi đó , quả thứ hai thổi còi nhưng vẫn có đá bóng đi, thẻ vàng là đúng hay phải hỏi Persie mày có nghe thấy tiếng còi không, có thì thẻ còn không thì thôi
  7. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Thống kê cũng chỉ có ý nghĩa tương đối, e đồng ý. Tuy nhiên nếu có 1 thống kê chi tiết đến phút 56 thì Barca cũng ép ghê gớm như thế bác ạ. Bác có thể vào uefa.com xem phần play to play của trận là biết. Mà nếu bác hôm trx có xem thì chắc hẳn cũng đồng ý với em thôi.
    Tuy nhiên cũng phải thấy là Ars đã tiến bộ nhiều trong phòng ngự. K đạt đến trình độ của Inter năm ngoái nhưng cũng rất chắc chắn khoa học. Trận đánh nào cũng có những khoảng khắc quyết định. Và theo em, khoảnh khắc lớn nhất trong trận vừa rồi k phải là từ Persie mà là từ sai lầm của Cesc, sau đó là pha chọc khe thông minh của Iniesta, bàn thắng của Messi bác nào mà bảo k đẹp em cho rằng đang tự dối mình :D
    Việc Persie bị thẻ đỏ khi tỷ số 1-1 là bất lợi cho Ars, nhưng k phải là vì thế mà Ars chắc chắn bại. Nếu e mà là Giáo sư, cho ngay 1 tiền đạo vào thay thế luôn. Đá 4-4-1. Trận rồi Nasri đá khá hay, mà bên cánh Alves lại trống, có thể cầm cự rồi phản đòn quyết định. Đằng này giáo sư lại k thế, coi như bảo Barca là bên này k tấn công rồi. Thế thì chủ nhà cứ thoải mái ghi thêm bàn thôi, bớt đi nỗi lo bên sân nhà. Đến khi bị dẫn lại 3-1 thì mới thêm tiền đạo vào. Nói chung giáo sư cầm quân ít đột biến quá.
  8. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hehe, đúng là HLV mà chỉ huán luyện cho học trò các bài trước trận đấu, còn trong trận đấu ko có hướng dẫn j để học trò thay đổi tớ thấy ko tốt chút nào. Theo tớ, HLV phải lài 1 người chơi cờ, chứ ko phải là người xem cờ. Mỗi cầu thủ là 1 quân cờ, sân bóng là 1 bàn cờ, và HLV phải là người điều khiển các quân cờ trên bàn cờ. HLV MU có thể coi là 1 HLV như vậy, Mou của Real, Gud Hitdink của Thổ, những HLV rất cá tính. Cũng như VN năm 2008 của Bác Tô. Thế nên tớ ủng hộ thay thế bác Tô :)) vì bác đã trở thành người xem cờ năm 2010. HLV phải có vài tuyệt chiêu dấu trong tay áo, khi cần mới xuất ra thế mới ác mó chứ :D .
  9. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Trọng tài không phải tác nhân phá hỏng trận đấu. Chính Wenger và các cầu thủ Arsenal mới là những kẻ phá hỏng trận đấu, mà dưới con mắt fan trung lập, đây là một trận không có gì đáng xem.

    Trước trận, Wenger phát biểu Van Persie, Wilshere, Fabregas chấn thương, rốt cuộc cả 3 cùng ra sân. Trước trận, Wenger hùng hổ tuyên bố Arsenal sẽ đem thứ bóng đá tấn công đến Nou Camp. Nhưng rõ ràng, Arsenal ở Nou Camp là 1 Arsenal chém đinh chặt sắt, tiểu xảo câu giờ. Điều này thể hiện rất rõ trong hiệp 1. Tôi không hiểu sao nguời ta gọi ông là Giáo sư. Danh hiệu ông ta không có nhiều. Tính cách cao thượng cũng không. Mỗi lần thua cuộc (với Barca hay bất cứ đội nào khác, kể cả MU, Chelsea...) ông ta đổ không trọng tài thì chấn thương... Có bao giờ ông ta nghĩ do ông ta bòn rút cầu thủ quá mức mà xảy ra chấn thương? Có bao giờ ông ta nghĩ chế độ dinh dưỡng, giáo án tập, hay những chuyên gia y tế ông ta trông cậy kém? Tôi chưa thấy ông ta chấp nhận những điều này, và những điều này cứ tái diễn mỗi mùa giải, ông ta cứ mỗi lần vậy là đổ cho ngoại cảnh.

    Barca thời điểm này rõ ràng đang xuống phong độ, cầm bóng không phải quá xuất sắc. Nhưng Arsenal không dám tấn công, mà họ chỉ để một mình Van Persie ở trên, còn lại thì tử thủ. Ngay Van Persie cũng lùi về, và có 1 pha tắc bóng ác ý với Messi.

    Chính điều này gây bức xúc cho 95000 con người trên Camp Nou. Họ bị tức tối, và họ truyền tiếng la ó đến trọng tài. Trọng tài tất nhiên là 1 con người, ông ta bị tác động tâm lý, ông ta dĩ nhiên muốn làm dịu tiếng la ó. Cộng thêm việc, Van Persie chứng tỏ cho trọng tài thấy, anh ta rất ngổ ngáo trong hiệp 1, điều này càng làm cho trọng tài chính có ác cảm với anh ta.

    Một con người có chuyên nghiệp cấp mấy thì vẫn là 1 con người. Trọng tài chính có những diễn biến tâm lý của ông ta. Chẳng phải khi không mà người ta gọi Camp Nou là chảo lửa, vì ở đó sức ép tâm lý rất lớn.
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Các ông thấy tui chê bai dìm hàng Barca chưa mà các bạn fan Barca nhảy chòi chòi lên là tui xỉa xói Barca? Trận hôm kia là đêm diễn của người Tây Ban Nha, bộ tui nói sai chắc? 3 ông Ini - Villa - Xavi phối hợp đẹp quá mà. Ông Pedro ào vô vòng cấm cũng đẹp. Nhưng đẹp nhứt là pha đánh gót của ông Fabregas. Nhưng tui có bắt fan Barca đồng ý với tui đâu.

    Chả nhẽ tui ko tung hô Messi ghi bàn đẹp quá thì là soi mói Barca?

    Chẳng nhẽ tui thấy trọng tài đuổi thằng Percy chưn gỗ là ko đúng thì tui ko được quyền nói, vì đó là trận có Barca?

    Tui chỉ mới nói thằng Percy bị đuổi vô duyên thế là các ông fan Barca nhảy vô abc xyz rằng thì là mà ko đuổi thì Arsenal cũng cóc thắng được, rằng Arsenal cả trận ko sút được cú nào ra hồn. Mình phải phân biệt rõ ràng, chiện gì ra chiện đó chớ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thôi tui lạy ông hungbarca!

    Hóa ra là lỗi của Arsenal phá hỏng trận đấu!

    Thế thì cả nước Ý nên tự đào mồ chôn mình vì đã phá hỏng bóng đá!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thôi thế này, tui thấy vậy cho nó lành!

    Vì Barca bây giờ là số 1 thế giới, chơi bóng quá hay rồi. Cứ chơi với Barca mà cởi mở là thua chắc. Cỡ Real còn bị giã 5-0 kia mà. Nhưng ko chơi cởi mở thì phá hỏng trận đấu!

    Vậy ta nên cùng các bạn fan Barca gửi kiến nghị lên FIFA, UEFA, và Liên đoàn bóng đá TBN. Đó là tất cả các loại cúp ở cấp độ CLB, mỗi cái đều làm 2 phiên bản. Mỗi mùa bóng trao cho Barca trước 1 phiên bản. Còn các phiên bản kia thì để cho các đội khác đá bóng tranh nhau!

    Vậy là vui vẻ nhất, hòa cả làng. Các bạn fan Barca vui vì đội nhà giành cúp. Các đội khác cũng vui vì đá với Barca có thể chơi cởi mở hết cỡ cũng chả sao!

    Ai đồng ý giơ tay! [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này