1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 9)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 23/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Kết luận một con người và một hlv như GS wenger như vậy thì tôi ko còn gì để nói với bác, tôi là fan của ars và đôi chỗ cũng ko đồng tình với ông ấy nhưng nói như bác thì người ta gọi là hắt nước đổ đi, tiếng việt còn vài từ nữa là cạn tình ráo máng hay ăn cháo đá bát... một vài từ tương tự.
    Tôi chỉ muốn bác xem lại thành tích của ars, nhân cách của gs, và những điều gs mang lại được cho ars trước khi bác gọi người ta là loser. Trong suốt cả sự nghiệp của gs bác xem bao nhiêu thằng cầu thủ đến rồi đi, đã có bất cứ ai có lời lẽ gì bất kính với gs chưa? có biết bao nhiêu cầu thủ trẻ chọn ars là điểm đến vì gs. Ngay như ces ko thể dứt áo ra đi ngay được chẳng phải vì gs. Tôi hiểu ý bác là bác nói gs là người trong 6 năm gần đây luôn thua trong việc dành danh hiệu nọ kia, nhưng cũng trong 6 năm đó ngoài vấn đề về cup thì những điều ông đem đến cho ars bao nhiêu thứ, doanh số ổn định, lượng fan gia tăng, lối đá, phong cách...
    Thật với bác chứ hồi 49 trận bất bại mà bác bảo người ta loser thì khối thằng giơ tay xung phong ị vào mồm bác. Đây là bác nhận xét cả con người trong cuộc đời của họ nhé, bác là cái đinh gì mà bác bảo người ta loser. HLV đáng kính của một trong các clb truyền thống và thành tích nổi bật của nước anh, hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới mà bác bảo người ta là loser. Tôi nghĩ bác tự vả vào mồm mình đi. Ức chế
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Mình xem barca trận nào trực tiếp là trận đó đau tim lắm, thành ra hôm trước không dám thức xem. Sáng dậy mở livescores ra sướng nhảy cỡn lên, ai ngờ vụ đó lùm xùm đến tận hôm nay và đang theo hướng tranh luận không bao giờ hết.
    Tranh luận thì tốt vì xem bóng đá mà không tranh luận thì chán lắm, nhưng cũng mong các bác để ý giữ hòa khí. Với bóng đá Việt Nam anh em mình là người một nhà, nhưng chuyển sang bóng quốc tế thì lại có nhiều cái nó khiến cho box lâm vào cảnh dễ tan rã. Điển hình như vụ bác Tuấn fan Mou, giờ bác Tuấn đi các bác lại quay sang đả phá kịch liệt nhau nữa thì thử hỏi cái sân chơi này có còn để anh em mình giao lưu nữa hay không. Mà như thế thì quả thật quá đáng tiếc.
    Mong các bác thoáng ra một chút, bớt đi vài câu chữ khích bác cá nhân để người ta tiến cũng dễ mà lùi cũng dễ, không nên dồn quá mất hay đi.
  3. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    CHán, tớ nhớ hồi năm 98-99 MU đoạt cú ăn 3, thế là sau đó được nữ hoàng Anh phong Sir. Lúc đó NHA chỉ có MU - Arsenal cạnh tranh nhau, rồi sau nữa HLV Wenger được phong giáo sư - có cả 1 buổi lễ nhận bằng đỏ (chắc con gà tức nhau tiếng gáy). Hồi đấy Tuyển Anh thì Thủ môn, hậu vệ là người Arsenal, tiền vệ, 1 tiền đạo và hậu vệ biên là MU. Champion L NHA còn kém, Thế nên Arsenal được o bế. Từ ngày đội hình Arsenal ko có cầu thủ Anh, CHelsea có tỷ phú Nga là bắt đầu mấy trò chèn ép Arsenal. Mềnh thấy một số bạn ít thông tin về 1 đội bóng nhưng phán thì như đúng rồi.
  4. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    bác nói là chung mâm thì nói luôn là mâm gì đi, chứ nếu là ngồi uống rượu quê tôi thì rõ ràng là ko chung mâm được [:D].
    Đúng là thắng thì làm vua còn thua làm giặc. cách đây 2 tuần thì sau trận thua chưa thấy ai gọi ông là loser là cay cú và hay đổ thừa. Nếu vì kêu ca về trọng tài thì tôi đố bác tìm ra hlv nào ko đứng ra bênh cầu thủ, phàn nàn trọng tài ( nếu trọng tài sai, nhầm ( với điều kiện bất lợi cho đội mình) ). Chắc bác ko định nói đó là Sơn hay mou hay pep đó chứ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mà tôi thấy phát biểu của gs cũng rất hợp tình hợp lý, chứ có giống cái giọng cãi cùn với cay cú đâu nhỉ.

    Wenger: 'We did not expect to lose like that'

    On some controversial refereeing decisions…
    Two kinds of people can be unhappy; those who love Arsenal and those who love football can be frustrated with the referee's decisions. When he made the decision it was a very promising game, very interesting. That’s the regret. We lost against a very good Barcelona side, congratulations to them and good luck for the future. We have many regrets tonight because we didn’t expect to lose the game like that. I feel sorry for people who watched the game tonight.

    On Robin van Persie’s sending off…
    If you have played football at a certain level, you cannot understand the decision. I cannot imagine that someone who has played football, in a game of that importance, makes that decision at the moment he did. Even if he heard the whistle, I still don’t understand the decision. People who have played football will never accept a decision like that. It killed a promising, fantastic football match. What for? If it’s a bad tackle and a second-bookable offence then OK.

    On whether Arsenal would have won the game with 11 men…
    Yes. I felt Barcelona gave a lot in the first half where we were completely dominated, I agree with that. But in the second half, you felt there was more space and, I knew, like in the first game, we would come back into the game. I am convinced we would have won this game.

    On Wojciech Szczesny’s injury…
    [It’s] a dislocated finger. We have to check the tendon and see how much damage is done.

    On not having a shot on target…
    Once we were down to ten men it was very difficult. We had a very difficult first half. Barcelona played, a little bit, a poker game by giving absolutely everything in the first half. After that, it became difficult with ten men against eleven. I feel Barcelona are good enough to win in a normal way against anybody. You want to be given a chance to play a normal football match. Everybody has the same regret in our dressing room.

    On having a lot to play for this season…
    How big is the blow? We don’t know. That depends on our response on Saturday at Manchester United.


    (AFCVN) - HLV Wenger: ‘Chúng tôi không mong đợi một thất bại như thế’.

    [​IMG]
    Về những quyết định gây tranh cãi của trọng tài…
    Có hai nhóm người không hề cảm thấy vui chút nào, đó là những người yêu Arsenal nói riêng và yêu bóng đá nói chung, tất cả đều rất chán nản với những quyết định của trọng tài khi ông ấy làm như vậy trong một trận đấu đầy hứa hẹn và hấp dẫn này. Thật đáng tiếc. Chúng tôi đã thua trước một đội bóng chất lượng như Barcelona, tôi xin chúc mừng họ và chúc may mắn trong tương lai. Chúng tôi vô cùng tiếc nuối vì cả đội đã không hề mong chờ sẽ thua trong một trận đấu như thế này. Tôi cũng xin lỗi tất cả những ai đã theo dõi trận đấu đêm nay.

    Về thẻ đỏ của Robin van Persie…
    Dù chỉ chơi bóng đá ở một mức độ nhất định thì bạn cũng không thể hiểu được quyết định đó. Tôi không tài nào tưởng tượng được rằng có ai đã từng chơi bóng, lại còn trong một trận đấu quan trọng như thế này nữa, lại đưa ra một quyết định như ông ấy. Thậm chí nếu cậu ấy nghe thấy tiếng còi mà vẫn sút thì cũng không đến mức phải nhận chiếc thẻ đó. Bất cứ ai chơi bóng đá cũng sê không thể chấp nhận được điều này. Nó đã giết chết một trận đấu tuyệt vời và đầy hứa hẹn như thế này. Cho cái gì ư? Nếu đó là một pha tranh chấp thô bạo hoặc là một pha phạm lỗi đáng ăn thẻ vàng lần thứ hai thì lại là chuyện khác.

    Về việc Arsenal có thể giành chiến thắng với 11 cầu thủ hay không…
    Có. Barcelona đã tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 1 và chúng tôi hoàn toàn bị khống chế, tôi đồng ý với điều đó. Nhưng trong hiệp 2, đã có nhiều khoảng trống hơn và giống như trận đầu tiên, chúng tôi có thể xoay chuyển tình thế. Tôi tin rằng chúng tôi có thể thắng trận này.

    Về chấn thương của Wojciech Szczesny…
    Cậu ấy bị trật khớp ngón tay. Chúng tôi phải kiểm tra cả gân và xem xét mức độ nguy hiểm của nó.

    Về việc không có lấy dù chỉ một cú sút trúng cầu môn…
    Ngay khi chỉ còn có 10 người, thật sự là rất khó khăn. Chúng tôi đã có một hiệp đầu vô cùng khó khăn. Bởi Barelona đã dồn tổng lực vào hiệp này mong dứt điểm mọi thứ. Sau đó mọi thứ trở nên khó khăn hơn với 10 chọi 11. Tôi cảm thấy Barcelona đủ mạnh để có thể thắng bất cứ ai theo cách thông thường. Và bạn chỉ mong có cơ hội được chơi bóng trong một trận đấu bình thường như thế mà thôi. Lúc này trong phòng thay đồ tất cả các cầu thủ đều có chung một cảm giác rất tiếc nuối.

    Về việc vẫn còn nhiều trận đấu khác trong mùa giải này…
    Kết quả này ảnh hưởng tới toàn đội mạnh tới mức nào ư? Chúng tôi không biết. Điều đó còn phụ thuộc vào kết quả với Man Utd thứ Bảy này.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    Đây là giải thích cho vụ tại sao van lại nổi nóng trước pha được cho là phạm lỗi với alves
  5. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1

    Tôi chửi anh ngu có đúng chưa?

    Chẳng phải tôi khơi nguồn gọi Wenger là loser, mà tôi trích lời 1 cầu thủ đã chỉ thẳng Wenger mà chửi trên mặt báo. Anh lý luận cả 1 bài dài, trong khi chưa đọc người ta viết gì, thì nghĩa là sao?

    Mỗi khi Arsenal thua, ông ta đổ trọng tài, đổ cầu thủ chấn thương, và LẶP ĐI LẶP LẠI rất nhiều lần.

    Doanh số, lối đá, phong cách (do PR mà ra) là do đâu? Vì chính bản thân Wenger cũng là 1 cổ đông không nhỏ của Arsenal. Ông ta có chịu áp lực thành tích như Mou, Pep, Fer ko? Mou đã từng móc Wenger là nhiều năm ko có danh hiệu mà vẫn tại vị. Đó là 1 sự phân bì chính đáng. Chỉ cần hơn 1 mùa thành tích kém, Mou đã bị Abramovich lật. 5 năm không danh hiệu, Barca thay đến 5 đời HLV. Wenger cũng 5 năm rồi đấy, nhưng ông ta có bao giờ take full responsibility cho việc này chưa?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cũng là lần đầu tiên tôi nghe Wenger được phong hàm GS chính thức tại 1 buổi lễ. Tôi xin link cho chi tiết này, làm ơn!

    Hàm GS ở nước ngoài chẳng phải thứ đùa cợt. Giáo sư danh dự khác với tiến sĩ danh dự nhé.

    Học vị tiến sĩ danh dự không có nhiều ý nghĩa, và những người này thường là do cống hiến nhiều trong lĩnh vực nào đó, so về kiến thức, thì thua học vị tiến sĩ chính thống.

    Khác xa hơn, GS danh dự lại là 1 học hàm cực kì to. Ở nước ngoài thì người ta gọi là Distinguished Professor hoặc Regents Professor, hay những giáo sư về hưu thì được phong Professor Emiritus. Đó là những hàm GS danh dự, còn cao hơn GS thông thường. Wenger chắc chắn ko thuộc loại này.

    Hàm GS thông thường thì cũng trải qua 1 quá trình rất khắc nghiệt, và BẮT BUỘC phải có học vị TS. Wenger chỉ có Master về Economics, và chưa được phong tiến sĩ danh dự như Mou. Vì vậy, tôi cũng chắc là Wenger không thuộc dạng GS thông thường này.

    Ferguson có cống hiến, thành tích đặc biệt, và được phong tước Hiệp sĩ. Đó là danh hiệu phù hợp với ông. Đó là lý do vì sao người ta chưa bao giờ định phong ông là GS Ferguson. Nó có những qui luật rất chặt chẽ, không phải muốn phong là phong.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    có vẻ hơi nóng quá mức rồi! các bác hạ hỏa đi thôi [r2)] dù sao thì trận đấu đã kết thúc rồi!
    bác bongdanuocnam đang có loạt bài rất hay bên topic kia, mời các bác sang xem và cho ý kiến thêm nhé >:D<
  7. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    bác nói là bác ko khơi nguồn gọi GS là loser, nhưng bác thử xem trong cái box này bác chính dẫn ( và bác còn nói nguồn chích dẫn là hình như là) tôi dám cá là tại thời điểm đấy bác cũng chẳng hề có lại cái link về vụ CR nói về gs), nhưng điều đó có hề gì, vì ai đọc bài bác cũng hiểu ý của bác định nói gì về giáo sư, và để bổ xung thêm bác còn cắt nghĩa để mọi người hiểu, vậy mà bác vẫn chối là bác ko định nói như vậy? tôi đến chịu bác.
    Bác nói người khác là ngu, ok .Tôi chỉ nói thế này, nếu tôi đọc bài bác mà vẫn cho rằng bác ko ám chỉ việc loser thì tôi mới ngu, còn với kiểu chính dẫn "hình như là" thì rõ ràng ai cũng hiểu là bác cùng quan điểm và còn cắt nghĩa nữa. Chứ ko cần phải cụ thể là bác nói hẳn ra câu đó. Tôi nghĩ tôi ko ngu nên tôi hiểu được ý của bác.
    Về danh hiệu giáo sư, tôi cũng nói trước luôn trong bài trước là tôi cũng chẳng thèm quan tâm lắm danh hiệu đó là đúng hay sai, và tôi cũng chỉ coi đó như một biệt danh ( tôi đã lấy thêm một loạt dẫn chứng về biệt danh). Tôi nghĩ chả có cái đơn vị nào công nhận barca là lối đá titikaka, nhưng rõ ràng ai cũng nói đó là của barca. Nói thế để thấy là bác ko phải bới móc cái việc gọi GS nữa.
    Còn nói về lịch sử của cái tên GS thì tôi cho rằng thế này.
    Wenger có bằng Kỹ sưbằng Thạc sỹ Kinh tế[3] của Đại học Strasbourg và thành thạo tiếng Pháp, tiếng Alsatian, tiếng Đứctiếng Anh; ông cũng nói được một ít tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nhatiếng Nhật[4].
    Cộng với vẻ ngoài lịch lãm và những thành tích tương đối nổi bật của ông, nên báo chí và người hâm mộ gọi ông là GS. Còn bác lôi các quy định này nọ ra để dọa nhau thì tôi cũng nói luôn, trong cuộc sống đôi khi bác vẫn gọi một người là giáo sư ko phải vì có tổ chức nào đó phong cho họ cái danh hiệu đó. Đôi khi trong đám bạn bác, bác có thể gọi một ông bạn nào là Giáo sư cưa gái, giáo sư ********... chả cơ quan nào phong cả.

    bác nói "
    Mỗi khi Arsenal thua, ông ta đổ trọng tài, đổ cầu thủ chấn thương, và LẶP ĐI LẶP LẠI rất nhiều lần."
    Nhưng cái quan trọng nhất đó là: những cái ông kêu có chính xác không, có xuyên tạc sự thật không? Còn kêu ca thì ai chả kêu, ai chả lập đi lập lại. Có khi chỉ đơn giản là bảo vệ cầu thủ, để duy trì tinh thần đội bóng. và các hlv khác cũng đều làm vậy cả.

    Bác nói về việc wenger chưa bị xa thải thì tôi cũng nói thế này. Mou tiêu bao tiền của abra, BLD yêu cầu thế nào với HLV ? rõ ràng ko thể so sánh như thế được.Ông vẫn còn tại vị nếu như BLĐ thấy ông vẫn có ích cho đội bóng cho clb. Và những hlv bị sa thải khi giữa họ với BLĐ, cầu thủ, fan hâm mộ có những bất đồng ko giải quyết được, ở ars thì điều đó nó chưa tới thì làm sao lại bị xa thải. Khi nào bị ra tối hậu thư và GS ko hoàn thành được điều đó thì ông ra đi cũng ko có gì là khó hiểu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Wenger: The Making of a Legend của tác giả Jasper Rees, xuất bản tại London vào ngày 7 tháng 8 năm 2003, khổ 23.6 x 15.6 cm, dày 244 trang.

  8. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Moá sặc nước.Các bạn Ars cần j phải tranh cãi vô bổ cả người khác về cái danh xưng GS làm j nhỉ,đấy là báo chí nó thik gọi thế và chúng ta tôn trọng ông thì gọi thế,làm sao,ai ý kiến ý cò thì lên phường mà trình bày zzz.
    Còn các Bà xã vẫn thik lèm bèm về câu tuyên bố đá xòng phẳng của GS nhỉ.Tôi tuyên bố thế đấy,thằng nào ngu thì tin,đang có lợi thế ngu j tao nhồng lên lolz.
  9. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Trước khi bác đưa ra kết luận và trích dẫn bác có thể tham khảo thêm ít tài liệu.
    Wenger: The Making of a Legend
    của tác giả Jasper Rees, xuất bản tại London vào ngày 7 tháng 8 năm 2003, khổ 23.6 x 15.6 cm, dày 244 trang.
    [​IMG]
    http://www.timesonline.co.uk/tol/sport/football/premier_league/arsenal/article2461460.ece
    Vì tôi biết bác đọc tiếng anh rất tốt nên bác thử xem thêm các link trên .

  10. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ôi, khi nào Bà xã đá với Mu chắc cái box này, à không cái topic này nát bét. ^:)^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này